  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 4
|
<p>Anh ơi ! em tuyệt vọng quá rồi, sai lầm không thể sửa chữa được nữa, giờ đây em mất bình tĩnh đến mức không nhớ nôỉ nguy cơ đến với mình khi nào nữa.<br />Đã hơn một tháng nay em không ăn được, sút cân trông thấy và đi ngoài cũng đã hơn một tháng rồi. hôm 6/6/08 em đi xét nghiệm ở 50 Hàng Bài kết quả là âm tính nhưng em không tin được vì đến giờ em vẫn bị đi ngoài và chán ăn, đêm thì không sao ngủ được các anh cho em lời khuyên để em tiếp tục sống đi.<br />Ngồi nghĩ mãi mà em cũng chỉ hình dung ra được có lẽ nguy cơ của em tới ngày em đi xét nghiệm là 6 tuần và suốt 6 tuần này em có các biểu hiện như trên , có phải nguy cơ của em là rất cao và xét nghiệm trong 6 tuần là không có ý nghĩa gì đúng không anh.</p>
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của toidabietso đã viết: Anh ơi ! em tuyệt vọng quá rồi, sai lầm không thể sửa chữa được nữa, giờ đây em mất bình tĩnh đến mức không nhớ nôỉ nguy cơ đến với mình khi nào nữa. Đã hơn một tháng nay em không ăn được, sút cân trông thấy và đi ngoài cũng đã hơn một tháng rồi. hôm 6/6/08 em đi xét nghiệm ở 50 Hàng Bài kết quả là âm tính nhưng em không tin được vì đến giờ em vẫn bị đi ngoài và chán ăn, đêm thì không sao ngủ được các anh cho em lời khuyên để em tiếp tục sống đi. Ngồi nghĩ mãi mà em cũng chỉ hình dung ra được có lẽ nguy cơ của em tới ngày em đi xét nghiệm là 6 tuần và suốt 6 tuần này em có các biểu hiện như trên , có phải nguy cơ của em là rất cao và xét nghiệm trong 6 tuần là không có ý nghĩa gì đúng không anh. Bạn có thể nói nguy cơ của bạn như thế nào ko? XN sau 6 tuần là yên tâm rồi bạn ạh. 99% rồi đó bạn  Những triệu chứng đó là do bạn quá suy nghĩ mà sinh ra ! Hãy tỉnh táo lên nào bạn, mình cũng đã trải qua những cảm xúc như bạn. Bạn hãy tự tin lên mới được ! |
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Cho đến thời điểm này thực sự nếu bạn xét nghiệm quá 6 tuần ( 42*24 giờ) thì bạn sẽ hầu như âm tính sau tháng thứ 3( đi xn lại). KO cần phải bít nguy cơ như thế nào giờ nói ra cũng ko làm gì cả bởi vì bạn đã âm tináh roài. Bất kỳ trường hợp của bạn có là gì đi chăng nữa khả năng âm tính của bạn là rất cao. Và bạn muốn mọi người chia sẽ hay là giải đáp cho bạn ??? Đừng nhầm lẫn giữa 2 cái.
|
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của toidabietso đã viết: xét nghiệm trong 6 tuần là không có ý nghĩa gì đúng không anh. chào bạn
thí dụ cho dù bạn quan hệ tình dục với NCH không dùng BCS luôn.
nếu chỉ cần bạn đã xét nghiệm từ 6 tuần trở lên mà ra ÂM TÍNH .coi như bạn đã thoát nạn ..bạn có xét nghiệm lại tức là đúng 3 tháng thì cũng âm tính thôi.
chứ bạn nói 6 tuần xét nghiệm là không ý nghĩa gì àh .nó quan trọng lắm đó ..kaakaka
chào thân ái.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-03-2008(UTC) Bài viết: 164 Đến từ: HCMC
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
thôi bình tĩnh đi bạn, nếu đã 6 tuần thì phần nào yên tâm rồi, h bạn stress như vậy mới là nguyên nhân để bạn sụt cân này nọ. Gắng lên nhé, vui lên, lạc wan mà sống... |
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn ngỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại... Như ngày hôm qua... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-03-2008(UTC) Bài viết: 164 Đến từ: HCMC
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
thôi bình tĩnh đi bạn, nếu đã 6 tuần thì phần nào yên tâm rồi, h bạn stress như vậy mới là nguyên nhân để bạn sụt cân này nọ. Gắng lên nhé, vui lên, lạc wan mà sống... |
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn ngỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại... Như ngày hôm qua... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-03-2008(UTC) Bài viết: 97
|
ka ka lại treess nặng nữa rồi mình thì rất nhiều triệu chứng nè nhưng cũng âm tính đó mà có sau đâu sống vui khoẻ lạc quan nhé   |
buon` wa di a(`*» !»»---(¯`·.(¯`°´¯) •*¤*•(¯`°´¯).• ¤*§ •°•.(¯`¤´¯).• ¤*´¯) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
một bạn stress nặng giống mình,tự trấn an bản thân đi ^^ mình củng đang cố gắng
|
ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-05-2008(UTC) Bài viết: 44
|
Mình nghĩ do bạn bị stress quá nên mới có những triệu trứng như trên.Bạn hãy yên tâm với kết quả XN của bạn sau 6 tuần âm tính,đủ 3 tháng bạn đi xn thêm lần nữa thì cũng AT thôi.Bây giờ bạn hãy chơi thể thao và thư giản,đừng suy nghĩ đến nó nữa.Mình nghi la do Stress thôi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-06-2008(UTC) Bài viết: 7
|
âm tính như vậy là yên tâm tới 90% rồi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 4
|
Cám ơn tất cả anh em trong diễn đàn đã không những an ủi động viên mà còn cho tôi một lời khẳng định kết quả âm tính của tôi là 99% rồi, thế có phải là tôi còn phải sống trong tuyệt vọng thêm 40 ngày nữa để chờ kết quả cuối cùng đúng không ạ. Vì tôi vẫn còn 1% phải không ạ, mà 1% thì cũng tương đương 99% thôi, vì chỉ cần 1 con H thì tôi cũng đủ để chết rồi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-06-2008(UTC) Bài viết: 7
|
thực sự là bạn bị stress quá 6 tuần ÂT là yên tâm rồi,như mình trước đây còn có nguy cơ bị nhiễm hơn bạn rất nhiều nhưng mình k đến nỗi tuyệt vọng như bạn , hãy sống lạc quan lên nhé
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-05-2008(UTC) Bài viết: 44
|
Bạn ơi bạn đừng lo lắng quá,đó chỉ là do Stress thôi.Hãy tin tưởng ở mọi người và tin tưởng vào kết quả xn AT của bạn.Được 99% là mừng lắm rùi đó,bạn còn may mắn hơn nhiều người rùi đó,vì có người cần đến cái "99%" mà ko được đó,đừng hoang mang nữa,tâm trạng của bạn cũng giống như của tôi lúc trước thôi,bạn hãy đọc lại những bài viết trong DD và suy ngẫm lại.Bạn vào link này nè sẽ giúp bạn đỡ Stress hơn: http://www.medhelp.org/posts/show/349452
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC) Bài viết: 260
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
Trời ! Bạn này sướng quá rồi " được voi đòi tiên " Âm 45 ngày mà còn hoang mang gì nữa . Sao có nhiều người lo lắng thừa thải nhỉ ? Đã xn thời gian chuẩn rồi mà cứ lăn tăn hòi . Tôi thật sự mong muốn anh em trên dđ đi sâu vào trọng tâm đúng nghĩa của diễn đàn này , những người đã qua chuẩn 45 ngày thì nên trả lời dứt khoát , không cần dây dưa rễ má với họ ,để dành thời gian cho những trường hợp nguy cơ cao ...! mong các anh em hãy làm đúng trọng tâm ! cảm ơn !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC) Bài viết: 28
|
xét nghiệm ở tư nhân có yên tâm ko bạn ở đó có = hàng bai ko
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Toàn là BỆNH VIỆN nhà nuoc cả do bạn ạ.bỏ một ít thoi gian và mấy chục khìn ra di xét nghiệm cho yên tâm thôi chu bạn không có nguy co dau mà so ,chủ yếu là củng cố tinh thần là chính.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.