Thật giả hàng “chăn gối”
Kỳ 1: Nửa đêm đi mua hàng “sung sướng”
(ANTĐ) - “Em dùng loại xịt này của Thụy Sỹ, hàng mới đấy, đảm bảo có thức xem Euro cả đêm vẫn “làm việc” được ngon lành..”, nói xong chị ta lôi từ trong chiếc túi nilon cáu bẩn ra cơ man nào là thuốc bôi, xịt cùng một đống bao cao su với đủ hình thù kỳ quái...
Kín đáo buổi chiều...
Mặc dù đã bị các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra xử phạt nhiều lần, tuy nhiên các điểm buôn bán thuốc, dụng cụ kích dục tại Hàng Chiếu (Hà Nội) vẫn hoạt động lén lút dưới những hình thức ngày càng tinh vi hơn. Trong vai một dân chơi đi tìm thuốc để nâng cao cái gọi là “bản lĩnh đàn ông”, 5h chiều tôi lên phố Hàng Chiếu.
Cho xe máy chạy “tà tà” hai vòng qua phố, tôi nhận thấy có khoảng hơn chục chị em trung tuổi ngồi sát mép đường, vai đeo túi nhỏ, tay phe phẩy những chiếc quạt nan còn mắt thì láo liên tìm “đối tượng”.
Buôn bán lâu nên hẳn các chị lắm kinh nghiệm về những vị khách đang có “nhu cầu” như tôi nên “sóng” dò, “sóng” mời của các chị phát đi liên tục.
Một chị lấy tay cầm quạt che một bên má cất tiếng mời trong, nhẹ và ngọt như mía lùi: “Lấy hàng không em?”, kèm theo đó là đôi mắt liếc nhìn đầy tình tứ.
Tôi đỗ xe và hỏi: “Có hàng mới không chị?”. Chỉ chờ có vậy bà chị với đôi môi đỏ chót, đứng phắt dậy liến thoắng: “Có nhiều. Em lấy loại nào? Bôi, xịt, hay uống?”.
Thấy tôi có vẻ lưỡng lự chị ta bồi thêm: “Em giai lấy loại xịt đi. Loại này chị vừa mới nhập về. Đảm bảo khi “lâm trận” em sẽ khỏe như voi rừng”. Tôi hỏi: “Hàng đâu?”.
|
“Chợ đồ chơi” trên phố Hàng Chiếu |
Đưa mắt nhìn quanh chị ta nói khẽ: “Em lấy loại nào chị mang ra. Túi này chỉ là để ngụy trang thôi, hàng chị để trong kia”. Đang loay hoay tính bài chuồn thì chuông điện thoại reo, lấy cớ bạn gọi đi uống bia gấp, tôi hẹn đến tối sẽ quay lại lấy hàng.
Vẫn cái miệng lòe loẹt đỏ ấy nài nỉ: “Em mở hàng giúp chị đi”, nói chưa dứt câu bỗng có hai cậu choai choai, tóc nhuộm xanh, đỏ đi chiếc SH đỗ xuống. Biết gặp khách xịn chị ta quay sang đón “hàng”. Chỉ chờ có thế, tôi vù xe...
...Nhộn nhịp về đêm
Đúng 0h đêm, tôi quay lại phố Hàng Chiếu. Sau cơn mưa thời tiết có vẻ như mát mẻ hơn. Cái ồn ào náo nhiệt ban ngày quanh chuyện buôn bán của dãy phố dài khoảng hơn 40m nhường lại cho sự yên tĩnh về đêm.
Nhưng trong sự yên tĩnh ấy vẫn “hầm hập” sức nóng qua những lời thầm thì, trao đổi mua bán xung quanh “chuyện ấy”. Vẫn những con người ban chiều với dáng vẻ và phương tiện hành nghề không thay đổi.
Có chăng giờ đây họ chỉ thay đổi chỗ ngồi nhằm lợi dụng những ánh đèn hắt xuống từ cửa sổ của các căn gác trên cao để vừa quan sát được dễ dàng khách hàng có nhu cầu, vừa kín đáo nhưng vẫn đủ “giúp” các thượng khách biết mình đang ngồi ở đâu.
Không phải úp mở nhìn ngang nhìn dọc như buổi chiều, hoạt động mua bán thuốc, dụng cụ kích dục giờ này diễn ra khá rôm rả. Bên vệ đường đối diện là hai chiếc xe máy của những “quý ông” đang xem hàng và ngã giá.
Không ngần ngại, tôi lái xe vào sát mép đường, nơi có một chị đang phe phẩy chiếc quạt giấy còn một bên chân thì gác lên chiếc ghế cáu bẩn bên cạnh. Như một phản xạ chị ta đứng phắt dậy miệng tươi cười hỏi: “Lấy hàng không em?”.
Diễn khuôn mặt nhăn nhó của kẻ bị vợ “chê”, tôi hỏi: “Có loại nào mới và “giữ lâu” được không?”. Chị bán hàng tự xưng tên Mười tỏ ra thông cảm với tôi: “Nhiều lắm, có cả đồ của Thụy Sỹ và Thái Lan.
Đồ Thụy Sỹ một lọ dạng xịt giá 200.000 đồng. Hàng Thái Lan thì rẻ hơn một chút chỉ có 180.000 đồng thôi. Kích cỡ của hai lọ như nhau, em có thể dùng được mấy tháng liền.
Lấy loại nào chị mang ra cho?”. Chưa kịp để tôi nói gì, chị ta chạy vụt vào trong một ngõ vắng, tối om và chưa đầy ba giây sau “hiện” ra trước mắt tôi, lần này còn nhanh hơn cả khi chạy đi.
Cầm trên tay một túi nilon nhàu nát, chị mở ra đưa cho tôi hai chiếc lọ và khoe đó là hàng xịn của Thái Lan. “Loại này khi xịt vào đảm bảo em “chiến” được trong mấy giờ liền”.
Đưa chai thuốc lên nhìn tôi thấy vỏ bao in nhòe nhoẹt như viết tay một chữ “Good” duy nhất mà phải cố gắng lắm tôi mới đọc được.
Tôi hỏi: “Sao hàng của Thái chẳng có chữ gì ngoài một chữ tiếng Anh?”. Tỏ ra hiểu biết chị ta giảng giải: “Nước Thái vào “vê kép tê ô” lâu rồi, cả nước nói tiếng Anh.
Mà hơn nữa hàng này là hàng xuất khẩu nên gắn tiếng Anh”. Ngoài những loại thuốc xịt, bôi nóng, lạnh chị ta còn lôi từ trong túi nilon ra một đống những thuốc bột, viên và dụng cụ kích dục.
Bốc một vốc để lên quạt chị “tiếp thị”: “Đây là thuốc Viagra có cả loại xanh và đen. Bao cao su loại này là gai, bi, đầu 12 con giáp hoặc chôm chôm đủ cả...”.
Nhìn đống thuốc kích dục và bao cao su chị ta cầm trên tay tôi thực sự ớn lạnh về những thứ gọi là “đồ chơi” được làm từ các loại nguyên liệu hổ lốn.
Tôi chọn hai chiếc bao cao su với giá 50.000 đồng mà không buồn mặc cả. Có lẽ đã tin tưởng tôi chị ta tiếp tục nói: “Em có dùng thuốc uống không?”.
Lấy cớ đang được vợ tẩm bổ cho uống thuốc Bắc nên tôi từ chối. “Vậy thì em lấy cho vợ uống vậy. Loại này phụ nữ uống vào sẽ đỏ da thắm thịt và...”.
Bỏ lửng câu nói chị chìa tay đưa cho tôi một gói thuốc bột ngoài vỏ in hình một thiếu nữ trong tư thế Eva kèm theo một nụ cười bí hiểm.
Không chỉ bán lẻ, các đối tượng này còn nhận được nhiều đơn đặt hàng từ những nhà nghỉ, khách sạn bên Gia Lâm, Long Biên. Những khách sạn, nhà nghỉ này theo như lời của chị thì “họ mua “một thể” để cho mấy em phục vụ cánh đàn ông đến xem bóng đá tới vui vẻ”.
Trước khi tôi quay xe chị còn dặn: “Nếu xem bóng đêm mệt, em cứ gọi cho chị theo số điện thoại này, chỗ thân quen chị sẽ dành cho em loại “xịn” và đúng giá”.
Nói xong chị ta xé toạc một mẩu vỏ bao cao su ghi lên đó số điện thoại cùng tên của mình và không quên dặn với theo: “Nhớ gọi cho chị nhá”.
Tôi phóng xe đi và chỉ dưới ánh sáng của đèn pha xe máy vẫn đủ để nhận thấy dọc hai bên đường nhộn nhịp kẻ bán người mua, sôi nổi, vui vẻ và chẳng cần phải che đậy.
Chốc chốc có xe lấy hàng xong rồ ga phóng vụt đi nhường chỗ cho những chiếc xe sau tới. Tiếng mời chào lại cất lên pha lẫn với những điệu cười hô hố nghe đến ghê rợn.
(Còn nữa)
Sửa bởi quản trị viên 11/09/2012 lúc 08:02:38(UTC)
| Lý do: Chưa rõ