Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


14 Trang«<34567>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline meocon123  
#81 Đã gửi : 26/06/2008 lúc 10:51:45(UTC)
meocon123

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2008(UTC)
Bài viết: 82

Trích dẫn bài viết của tuan05 đã viết:
Anh em ! Lần này lạy trời cho tôi thoát nạn , được như vậy tôi  "quyết tâm thép " không bao giờ để mình phải lâm vào cái vòng lẫn quẩn khủng khiếp khôg tưởng  . Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ thấy thời gian trôi qua chậm như thế này ...! Nhưng khôg biết có còn cơ hội thực hiện được ước nguyện của mình không ? Sắp tới nếu nhận kết quả xấu thì anh em trên diễn đàn cũng không có gì ngạc nhiên lắm ở trường hợp như tôi . Nếu sự thật như zậy thì tôi còn nhờ tới anh em diễn đàn tư vấn , hướng dẫn  nhiều lắm ! Chân thành cảm ơn  !


Xin chào tuan05, trông anh bi quan quá vậy. Cố lên nào. Mèo mấy ngày này cũng ăn không ngon ngủ không yên, ko giám đi bắt chuột luôn. Mèo có kết quả xn rồi, tại tuan05 ko đọc kỹ bài của mèo thui. "Ko tìm thấy kháng thể HIV". Xem ra tuan05 còn ủ rủ  hơn cả mèo, mèo cũng giống tuan05 thôi, hỏi lại cô bé ấy cũng đã bị H. oái ăm  vậy đó. Hai ngày rồi mèo ko có triệu chứng gì cả, hết nổi hạch, có lẽ do stress trước đây.  

Thực sự HIV rất khó để truyền từ nữ sang nam sau 1 lần quan hệ ko an toàn. Tuan05 đọc link  này nha: http://forums.poz.com/index.php?topic=21606.0
và chỉ cần chú ý câu này thôi: "I said you didn't really need PEP because hiv is significantly more difficult to transmit from a woman to a man. You were very unlikely to become hiv negative from one incident of unprotected insertive vaginal intercourse, even if she is indeed hiv positive."

Mèo gửi mail cho tuan05 bằng cách nhấp vào chử mail bên cạnh nick của tuan05 đó.
Tuan05 liên lac với mèo qua nick này với:
YM: meoconabc12321
Email: [email protected]
Offline tuan05  
#82 Đã gửi : 26/06/2008 lúc 11:20:20(UTC)
tuan05

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC)
Bài viết: 260

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Chúc mừng bạn meocon 123 , vậy là bạn có phần chắc ăn rồi đấy . 2 tháng âm tính tuyệt làm sao ! Thôi ráng chờ 1 tháng nữa để lấy tờ giấy chứng nhận xóa stress nhé !
Offline A2066  
#83 Đã gửi : 27/06/2008 lúc 01:53:44(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Giờ cái này biến thành tâm sự rồi.
Tôi chuyển sang bên box tâm sự ngồi cho thoải mái nhé.
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline tuan05  
#84 Đã gửi : 27/06/2008 lúc 05:44:48(UTC)
tuan05

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC)
Bài viết: 260

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Thế là bị anh A 2066 phạt thẻ vàng rồi ... Nhưng 2 thẻ vàng = thẻ đỏ nha anh A 2066 .
Offline A2066  
#85 Đã gửi : 27/06/2008 lúc 05:54:23(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Hơ hơ.
Khiêu khích ah ???
Giờ trời đang mát lắm tính cũng mát theo.
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline boykhongnha  
#86 Đã gửi : 27/06/2008 lúc 06:49:22(UTC)
boykhongnha

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2008(UTC)
Bài viết: 609

bình tĩnh nhé bạn  tuan05 những cái cần làm thì bạn cũng đã làm rồi
bây giờ bạn chỉ còn biết chờ đợi thôi
mình cầu mong cho bạn được âm tính
hãy nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này
cuộc đời đôi lúc phải có sóng gió để cho bản thân mình trở nên mạnh mẽ
và qua việc này mình cũng thấy nhiều người đã sống khác và nghĩ khác
mình mong rằng qua truyện này bạn cũng như thế
Offline A2066  
#87 Đã gửi : 28/06/2008 lúc 03:21:12(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Ah nói tý cho vui nhé.
Ko có cu lại hiểu lầm .
PEP  dùng cho khi tiếp xúc với dịch có hiv mà ko an toàn( nhiều khi quan hệ với gmd không an toàn mà ta không bít tình trạng của họ thì ta cũng mặc định họ có hiv luôn để uống thuốc).
Cho nên uống thuốc của bạn khi bít họ có hiv hay ko ko quan trọng ( nếu mà bít họ ko có hiv thì uống làm quái gì ).
Tôi thấy ở trên bạn đi so sánh với người ko bít đối tượng có hiv ko và bạn lo lắng tôi thấy đó rất là thừa thãi.
Tôi kể cho bạn nghe cái này nhé về uống 1-2-3 loại thuốc kết hợp.
Tôi đọc ở đâu đó có nói chỉ uống 1 loại thuốc thì nó cũng có thể có tác dụng đến 80% mà uống 2-3 loại thì cũng chỉ nằm trong khoảng 80-90% thôi.
Cho nên thất bạn việc dùng pep đều có thể xảy ra cho dù bạn uống 2 hay 3 loại thuốc. Trường hợp của bạn là uống 2 loại thuốc( 2 loại trong 1 viên thuốc).
Hồi trứoc ở nhiệt đới họ có 2 loại kê đơn thuốc ( 1 viên hoặc 2 viên) cho nên nếu mà bạn đi xn thì cũng có thể sẽ dc kê đơn 1 viên thuốc giống như lần đầu tiên của bạn họ đã kê đơn cho như vậy. Ở ngoài đống đa với trường hợp quan hệ với gmd thì họ cũng chỉ kê đơn 1 viên thôi. Cho nên bạn uống 1 viên hoàn toàn bình thường cả so với anh em ở đây. KO nên thái quá mà ảnh hưởng anh em ngoài này.
Giờ nói gì cũng vô ích cả.
Ah nhân tiện nói luôn cái này: Bạn bít roài đó thuốc pep nó ngăn ngừa hiv cho nên khi dừng thuốc mà pep thất bại ko ngăn ngừa nổi hiv thì sau khi dừng thuốc hiv sẽ phát triển bình thường( ngày dừng thuốc là mốc 0) cho nên với người bình thường thì sau 45 ngày có thể yên tâm thì người dùng thuốc pep cũng vậy tuy nhiên nó sẽ bị kéo dài thời gian so với người bình thường 1 chút.
Với người bình thường và người dùng pep hiện nay đều phải xn sau 3 tháng mới là kết quả cuối cùng.

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#88 Đã gửi : 28/06/2008 lúc 03:23:36(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Cứ bình tĩnh tự tin không cay cú có phải là có lợi hơn ko nào.
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline sinara  
#89 Đã gửi : 28/06/2008 lúc 04:46:10(UTC)
sinara

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC)
Bài viết: 455

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
trường hợp của anh là đc mọi người rất quan tâm đó vì anh có nguy cơ thật sự
sao topic kia anh nói là cô ấy đã bị bây giờ anh nói 50%,em ko hiểu
dù sao củng mong anh bình yên

ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi sad
Offline tuan05  
#90 Đã gửi : 28/06/2008 lúc 11:56:02(UTC)
tuan05

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC)
Bài viết: 260

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Tôi thật sự cảm kích bài gửi của A2066 , bài này thì chi tiết lắm rồi tôi thông nhiều . Tôi xin đính chính lại lần cuối cùng  là những thông tin tôi đưa lên dđ từ đầu đến cuối là sự thật , hoàn toàn không có 1 mảy may nào bịa chuyện ở đây , tôi đã gần 40 rồi không phải là con nít mà đùa giỡn thái quá  ... Nguy cơ tôi thật sự cao mười mươi bắt buột tôi phải hoang mang và lo sợ từng ngày cho đến ngày xn . Mong muốn lên diễn đàn là điều cơ bản anh em phải tin những gì tôi nói để được anh em giải đáp và chia sẽ , nếu anh em không tin ,thì tôi nghỉ thật sự vô ý nghĩa !
Tu-an  
#91 Đã gửi : 29/06/2008 lúc 12:07:41(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 chào tuan05

là người tin nguy cơ bạn là có sự thật..vì trước khi cái tên tuan05 có mặt trên DD .. bạn đã từng gọi DT cho không biết bao nhiêu cuộc DT ..và cái tên tuan05 cũng là do tặng bạn..để lên đây có tất cả anh em cùng chung tay chia sẽ với bạn..chuyện của bạn  từng nói với một số bạn trong dd là bạn tuan05  một người có nguy cơ thật sự từ trước đến nay,,vì quan hệ với người nhiễm hiv .

  tuan05 thân mến.. đã đủ ngày đi xét nghiệm chưa ..nếu bạn cần lúc nào cũng sẽ đi với bạn..

 chào thân ái.
Offline A2066  
#92 Đã gửi : 29/06/2008 lúc 12:47:31(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Em tin lời pác nói nhưng mà của pác cũng giống như mọi anh em khác trong diễn đàn này mà thôi ko có 1 sự khác biệt nào hết. Có chăng của pác thì là chính thức bít cô gái đó nhiễm HIV( tuy nhiên pác cũng chưa bít chắc dc cô gái đó nhiễm mà chỉ thông qua 1 người khác).
Anh em trong diễn đàn này khi uống thuốc PEP cũng phải hiểu thực sự là khi đã uống là phải chấp nhận họ có HIV nếu mà không chấp nhận họ không có HIV thì không được phép uống thuốc PEP.
Thuốc PEP chỉ dùng khi tiếp xúc với nguồn dịch ở đây hiểu nguồn dịch là dịch AD có chứa virut HIV.
Tất cả những điều nói trên em chỉ khuyên pác pác không được nghĩ pác là trường hợp đặc biệt hay là thực sự cả bởi vì bên cạnh pác cũng có rất nhiều người phải uống pep họ cũng giống như pác khi đã uống phải chấp nhận đối tác củng mình đã nhiễm HIV rồi.
===>>> Cái quan trọng nhất bây giờ là pác không được coi mình khác những người dùng thuốc PEP khác.
Họ thế nào thì cũng giống pác thôi.
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline tuan05  
#93 Đã gửi : 29/06/2008 lúc 05:29:35(UTC)
tuan05

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC)
Bài viết: 260

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Còn 4 ngày nữa là đúng 1 tháng , tới ngày tôi sẽ liên hệ với anh Tuấn sau . Cảm ơn các anh em đã trấn an , giải thích !
Offline boythattinh  
#94 Đã gửi : 29/06/2008 lúc 05:35:44(UTC)
boythattinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Ngày tham gia:: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 527

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Thôi,cố lên pác ơi,giai đoạn này em biết là rất khó khăn nhưng pác phải mạnh mẽ và cố gắng vượt wa nhé,em chúc pác âm tính

The more I try to forget u,the more I m
YM: hoangtuanvn2003
Offline boykhongnha  
#95 Đã gửi : 29/06/2008 lúc 06:20:08(UTC)
boykhongnha

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2008(UTC)
Bài viết: 609

em không ngờ bác tuan05 đang trực tuyến tuan05 lại cổ thụ đến thế ( 40 cơ đấy )
thôi bác ạ âu cũng là một lần vấp ngã để mình rút kinh nghiệm
chúc bác âm tính
Offline tuan05  
#96 Đã gửi : 29/06/2008 lúc 06:38:44(UTC)
tuan05

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC)
Bài viết: 260

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Cảm ơn sự quan tâm các bạn ! giá như tôi đã có gia đình và có 1 đứa con thì tôi cũng an ủi phần nào nếu như kquả xấu và chấp nhận mọi chuyện . Dù có tuổi nhưng tôi chưa có vợ , nếu có mệnh hệ gì thì tôi khó cam lòng lắm .
Offline hainam  
#97 Đã gửi : 29/06/2008 lúc 07:14:47(UTC)
Hainam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

Trích dẫn bài viết của tuan05 đã viết:
Cảm ơn sự quan tâm các bạn ! giá như tôi đã có gia đình và có 1 đứa con thì tôi cũng an ủi phần nào nếu như kquả xấu và chấp nhận mọi chuyện . Dù có tuổi nhưng tôi chưa có vợ , nếu có mệnh hệ gì thì tôi khó cam lòng lắm .
kakaka... so quá tè ra quần rồi phài không Pác (so den lỗi mất cả ngủ thế này thì nguy hiểm ­wá)xét ngiệm có sao thì bác cũng dung quá lo vì bác còn rất nhiều thoi gian và co hội de phấn dau và vuon nên co mà. 
Offline tuan05  
#98 Đã gửi : 30/06/2008 lúc 01:00:51(UTC)
tuan05

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC)
Bài viết: 260

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Chào bạn boykhongnha , tôi 36 tuổi không phải 40 . Bạn Hainam nói đúng tôi sợ quá rồi , dạo này tôi sao mệt mỏi ngủ nhiều lắm , dậy không nổi . Ai trông nhanh tới ngày  xn  , còn riêng tôi  mấy ngày  nay lại sợ nhanh tới ngày định mệnh đó .
Offline quynhdt  
#99 Đã gửi : 30/06/2008 lúc 02:06:22(UTC)
quynhdt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC)
Bài viết: 857

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
Bác cũng giống em thôi. Cô bé em qh cũng có H, em hỏi lại mới biết, chết điếng người em luôn. . Lúc đầu em còn sợ hơn cả bác. Nhưng giờ mới ổn lại.

Bác cứ buồn đi, chán đi, tự trách mình đi,.. nhưng đã sao chứ? Quá khứ có ai quay trở lại được bao h? Chuyện đã rồi, mình chịu thôi. Bây h an vui chờ ngày xn. An vui là điều quan trọng nhất, ko thể khác được.

Tôi chia sẽ với bác điều này, mỗi sáng ngủ dậy là tôi buồn nhất, sợ nhất, lo lắng nhất.  Tôi sợ quá, tôi hay vào chùa ngồi ở khuôn viên chùa cho thanh thản. Tôi cũng ko theo đạo, nhưng tôi thấy nhẹ nhàng khi vào chùa. Thấy thanh thản hẵn ra.

Em cũng đang cùng đồng hành cùng bác đây !
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!
Offline tuan05  
#100 Đã gửi : 30/06/2008 lúc 05:16:35(UTC)
tuan05

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC)
Bài viết: 260

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Tôi phơi nhiễm lần này là lần thứ 2 cho tới hôm nay . 2 lần đều dùng chung 1 loại Pep , so sánh lần này thật sự khác khác lần trước nhiều lắm .... Tôi cảm nhận được và biết kết quả sắp tới như thế nào rồi ! Tôi muốn hỏi trước các bạn , chứ sợ tới lúc đó tôi không có tâm trí để lên diễn đàn hỏi , tôi chuẩn bị tâm lý rồi ,đến khi nhận được kết quả tất nhiên cuộc sống tôi sẽ bị xáo trộn thay đổi nhiều . Tôi mồ côi cha từ khi mới lọt lòng , tôi là đứa con trai duy nhất của mẹ tôi . Nếu tôi bị thì tôi sẽ đối mặt với mẹ tôi như thế nào đây các anh em ? Tôi có đủ can đảm để tiết lộ cho mẹ tôi biết không ? Mẹ tôi sẽ chết mất các bạn ơi ! Mối tình của tôi với cô ấy là chính mẹ tôi quyết tâm ngăn cản khi phát hiện ra và dẫn đến chia tay . Khi chia tay cô ấy , mẹ tôi đã thường căn dặn chia tay phải dứt khoát không khéo con nhỏ ấy nó sẽ hại anh . Đến bây giờ tôi mới thấy lời dặn mẹ tôi thật là linh nghiệm , hình như mẹ tôi thấy trước điều gì đó ở cô ấy . Vậy mà tôi không chịu nghe lời , nếu nghe lời thì đâu lâm vào tình cảnh như bây giờ .
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
14 Trang«<34567>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.