Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Trung tâm tư vấn tình ...
»
Câu hỏi mong cánh anh râu trả lời và có ý kiến !
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-08-2005(UTC) Bài viết: 8
|
Mình là một phụ nữ sẽ có gia đình trong 2 tháng tới. Khi đọc qua một vài bài trong mục Tư vấn hỏi đáp HIV của các bạn, mình thực sự thấy bất bình trước hành động của một vài "đấng nam nhi". Một số bạn, đã có gia đình, có vợ , có con, một số khác đã có bạn gái...v.v nhưng thật đáng buồn các bạn lại có những hành động - theo mình là đáng trách - để rồi phải hối hận vì sợ có nguy cơ nhiễm HIV, nhưng dường như không mấy ai hối hận vì đã có lỗi với gia đình, với người thân, khi mà hành động đó - theo mình là phản bội lại gia đình, người thân của các bạn. Thử nghĩ xem nếu gia đình, người thân của các bạn biết thì họ sẽ nghĩ gì ?<br /><br />Mình biết ở trên diễn đàn của các bạn, số "nam nhi" như vậy chỉ là thiểu số, nhưng đó chỉ là trên diễn đàn, lo sợ nguy cơ nên các bạn mới phải nói ra, còn trong thực tế thì sao ? Mình không dám nghĩ tới, cũng không biết sẽ phải nghĩ thế nào ? Nếu phải nghĩ mình lo lắng rằng mình sẽ hồ nghi tất cả đàn ông, trong đó có cả người chồng tương lai của mình, mà theo mình nếu mình có hồ nghi cũng không thể bị coi là cực đoan, bởi thà nghi nhầm còn hơn bỏ sót. <br /><br />Đó là một vài suy nghĩ của mình khi đọc một số trường hợp tai nạn của "mày râu" và hoàn cảnh của họ. Với tư cách là một đấng nam nhi thì các bạn nghĩ gì về những hành động của các bạn ? Có thể vài người sẽ nói đó là để thoả mãn nhu cầu, nhưng đó không thể là câu trả lời thoả đáng ! <br /><br />Cám ơn các bạn đã đọc !
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2004(UTC) Bài viết: 306 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
|
Bạn nói quá đúng nên tôi cũng không có ý kiến gì cả? Những người khác thì thấy thế nào nhỉ? | EveryWhere For You! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC) Bài viết: 494
Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
|
Có 3 điều tôi muốn gửi đến bạn 1/ Đã là con người thì "nhân vô thập toàn", bạn cũng hiểu điều này. Hành động của người nam mà bạn cho là phản bội, đôi khi không xuất phát từ chính ý muốn của họ, và dĩ nhiên với phụ nữ cũng thế, đôi khi người phụ nữ cũng có những lúc "ngoại tình" cho dù chỉ trong tư tưởng. Mọi việc đều bắt nguồn từ khả năng ham muốn nhục dục và muốn tìm điều lạ. Phải chăng chúng ta nên nghĩ đó là những phút suy nghĩ nông nổi và sai lầm của một con người hơn là sự phản bội đúng theo nghĩa đen của nó 2/ Bạn nghĩ thế nào khi nêu lên ý kiến "thà nghĩ nhầm còn hơn bỏ sót", nếu đúng như bạn nói, có lẽ chúng ta sẽ khó sống trong cộng đồng này, đúng không bạn??!! Ông bà chúng ta thường có câu " Tiên trách kỷ, hậu trách nhân", bạn nghĩ gì về câu nói này?! 3/ Thay vì ngồi đó nghi ngờ và trách cứ, tại sao bạn không thử dành thời gian đó suy nghĩ xem làm thế nào để chuyện mà bạn nghi ngờ và hồ nghi như thế sẽ không xảy ra?! | Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2005(UTC) Bài viết: 12
|
Mỗi con người không thể không có những sai lầm được. Mà đi chơi bời dính S cũng chỉ nên coi đó là 1 sai lầm. Tôi đã không chịu được và phải nói với mẹ tôi. Mẹ tôi có 1 câu nói làm tôi yên lòng " Dù thế nào chăng nữa thì mẹ vẫn bên con". Tình yêu của nguwòi mẹ cao cả đến nỗi mà căn bênj thế kỷ mà làm bao nhiêu người ghê sợ xa lánh và kỳ thị trở lên vô cùng nhỏ bé và đơn giản.
Có điều là chắc khả năng được chăm sóc bố mẹ khi về già là khó. Chắc là lá vàng phải tiễn là xanh thôi. Xót xa nhưng cũng phải chấp nhận thôi.
Khi nào bạn ở trong hoàn cảnh cụ thể. Bạn sẽ hiểu và sẽ bao dung hơn đối vỡi những lỗi lầm của người ta. Có 1 câu nói rất nổi tiếng " Người ta thường phỉ nhổ vào những gì mà họ không hiểu về nó".
Nhớ mãi câu "Chúng ta là đan ông" bác If nhỉ. Bác còn nhớ em không, Tuấn đây. Dạo này công việc bận quá. Em rất ít khi nên mạng. Hy vọng khi nào được tiếp chuyện với anh.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-08-2005(UTC) Bài viết: 8
|
Cám ơn hai bạn đã chia sẻ suy nghĩ cùng mình. Cùng là một vấn đề nhưng nếu nhìn ở những góc độ khác nhau thì cũng sẽ có những quan điểm khác nhau. Mà ở đây điều khác nhau cơ bản và quan trọng nhất là mình đứng trên lập trường một người phụ nữ, còn các bạn ở lập trường của một người đàn ông. Vì thế giữa chúng ta không thể tránh khỏi có những quan điểm và suy nghĩ khác nhau. Mình mong rằng không vì thế mà chúng ta không thể thẳng thắn trao đổi và nói lên những suy nghĩ của mình.
Đồng ý rằng nhân vô thập toàn, đồng ý rằng có những giây phút nông nổi sai lầm. Mình không phủ nhận điều này, mình không định vơ đũa cả nắm. Mình muốn nói đến ở đây là những người đàn ông đã có gia đình, và những bạn đang có bạn gái (nếu tình cảm của các bạn sâu sắc và nghiêm túc để đi đến hôn nhân ). Mình có một câu hỏi mong các bạn thành thực trả lời: Nếu hành động mà hiện tại cứ cho rằng là trong giây phút nông nổi, sai lầm đó không gây ra, hoặc dẫn đến cho các bạn nguy cơ, thì liệu đó có là lần duy nhất không ?
"...thà nghĩ nhầm còn hơn bỏ sót " Mình đã rất riêng tư khi viết ra câu nói này. Bản thân mình là tuýp người phụ nữ hiện đại, dám sống, dám làm, nhưng tất nhiên phải đáng đồng tiền bát gạo. Khi lựa chọn người đàn ông cho cuộc đời mình, không quan tâm tới quá khứ, cho dù trước khi gặp mình anh ta có trăng hoa, có quan hệ với ai điều đó không quan trọng. Nhưng khi đã bước vào một mối quan hệ có ràng buộc thì anh ta cần phải có trách nhiệm và nghiêm túc với người phụ nữ anh ta chọn.
Cám ơn bạn vì câu nói "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Quan điểm của mình là khi người đàn ông không còn là điểm tựa niềm tin, không còn là nơi chứa đựng tình yêu giành cho mình và ngược lại, chia tay thẳng thắn là điều tốt cho cả hai. Vì thế nếu người phụ nữ của các bạn khiến cho các bạn phải tìm niềm vui ở một nơi khác, hãy nghĩ lại xem bạn còn yêu cô ấy không ? Nếu còn yêu, thì đừng hành động như vậy, cô ấy sẽ rất đau khổ nếu cô ấy biết, nếu không may hơn bạn sẽ mất cô ấy. Đồng ý với bạn người phụ nữ cúng có trách nhiệm khi khiến người đàn ông của mình đi tìm niềm vui ở nơi khác. Mình xin ghi nhận.
Mình cũng xin chia sẻ là một số đồng nghiệp nam ở cơ quan mình ( tất nhiên không thể không nói đó mới chỉ là ở cơ quan mình ) vẫn đi tìm niềm vui ở những quán bar, karaok v.v không phải bởi họ không có trách nhiệm với gia đình vợ con, vì gì thì mình hiểu, các bạn cũng hiểu. Mình nói ra những suy nghĩ này, mong rằng những ai đọc được, dù có gia đình, bạn gái hay chưa hãy nghĩ đến một lối sống lành mạnh, chung thuỷ một vợ, một chồng, có trách nhiệm và tôn trọng tình cảm của chính mình.
Cám ơn các bạn đã đọc !
|
|
|
|
  Rank:: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-01-2005(UTC) Bài viết: 20
|
Thật là thú vị khi lần đầu đọc những dòng ngayhomqualathe viết. Thật ra chuyện đàn ông thích tìm "của lạ" ngay cả khi đã có gia đình không phải là chuyện hiếm. Vấn đề đặt ra là mức độ trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với xã hội. Tình dục là một cái gì đó rất hấp dẫn đàn ông. Người ta nói rằng phụ nữ chỉ quan hệ thể xác với người mình yêu( trừ các cô cave) nhưng đàn ông thì có xu hướng quan hệ với bất cứ ai khi có hoàn cảnh, điều kiện. Điều này chứng tỏ rằng chuyện quan hệ tình dục của đàn ông mang tính bản năng ( phần con) hơn là lý trí ( phần người). Cứ tưởng tượng rằng bạn đang ở trong phòng với một cô gái vô cùng xinh đẹp và đang ở tình trạng sexy, làm sao bạn có thể nhắm mắt từ chối sự dâng hiến của cô ta dù rằng bạn không yêu cô gái hay đã có vợ .  Hiểu như vậy thì ta có thể giải thích được vì sao nhiều người đi lại với một người nào đó (không phải là vợ mình) hoặc chỉ là mua vui trong chốc lát với ai đó nhưng về nhà thì họ vẫn là người đàn ông có trách nhiệm với vợ con. Vừa thỏa mãn được thú vui của riêng mình, vừa là người chồng, người cha lý tưởng trong mắt vợ con, có lẽ nhiều người hài lòng với những gì họ đã làm và tự nhủ rằng không có gì sai trái cả. Có phải trách nhiệm chỉ dừng lại là thái độ với người khác không? Thế còn trách nhiệm với bản thân? Không ai có thể sống bằng hai bộ mặt cả. Một người đàn ông có thể thể hiện vai trò của mình như một người chồng gương mẫu trước mặt vợ nhưng lại hay tìm thú vui thì có từ ngữ nào khác biện minh việc cư xử "nước đôi" hay là đạo đức giả được không? Chính vì vậy nếu bạn ngayhomqualathe hay một người phụ nữ nào khác mong muon chồng mình là một người chung thủy thì chuyện đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Quan trọng vẫn là nhận thức và trách nhiệm của người đàn ông. " Nhưng khi đã bước vào một mối quan hệ có ràng buộc thì anh ta cần phải có trách nhiệm và nghiêm túc với người phụ nữ anh ta chọn" Bạn nói đúng lắm. Nhưng như tenant đã nói về sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ ở trên, vậy nên bạn cũng nên có cái nhìn thông cảm (không phải là bỏ qua) nếu như người đàn ông của bạn phạm sai lầm. Tenant nói những lời như vậy vì tenant cũng là một nam nhi. Chuyện quan hệ với ai đó thì mình chưa làm bao giờ nhưng cũng phải thú thật rằng mình cũng phải day dứt rất nhiều. Chỉ là những ham muốn ở tuổi mới lớn thôi nhưng chẳng hiểu sao ở cái tuổi 26-27 này mình hay có những suy nghĩ về nó. Hay đó là một hiện tường bình thường của một đứa con trai chưa bao giờ quan hệ tình dục. Mình không đi với cave, không đi massage , nói chung là không làm gì sai trái cả, nghĩa là mình miễn nhiễm. Thật ra là mình ý thức được mình quan trọng như thế nào với ba mẹ nên mình rất sợ có điều gì xảy ra( như nhiễm HIV chẳng hạn). Chính vì để tuyệt đối an toàn 100% nên mình không bao giờ dám làm điều gì sai cả. Nói như vậy để ngayhomqualathe có thể hiểu là một người bình thường như mình vẫn có những ham muốn trong suy nghĩ thì làm sao có thể trách được những ai có điều kiện đi nhậu nhẹt ở quán xá, nhà hàng hay tiếp xúc, đi lại nhiều lại có những chuyện "ngoài vợ, ngoài chồng". Trong công việctenant cũng có dịp tiếp xúc với một vài người coi chuyện quan hệ trai gái như một thú vui. Thật ra chỉ biết cười thôi chứ không thể nào khuyên người ta không nên hoặc nên như thế nào. ngayhomqualathe có thể đọc bài ở link sau để biết thêm chi tiết. Dầu sao thì tenant cũng chúc bạn sẽ có một cuộc sống gia đình hạnh phúc và hy vọng rằng bạn sẽ biết cách để giữ người đàn ông của mình.  . Thân mến
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2005(UTC) Bài viết: 12
|
Mình chưa có người yêu lẫn chưa có vợ. Chao ôi buồn, cho nên cũng không biết nói gì hơn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2005(UTC) Bài viết: 69
|
Ngayhomqualathe này, bạn có vẻ hơi cực đoan với cánh đàn ông bọn mình. Những điều bạn nói không phải là không có, nhưng dầu sao nếu bạn nghi ngờ tất cả thì đâu có thể sống thoải mái được. Nếu người đàn ông có mắc sai lầm, như tenant nói, hãy thông cảm. | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-08-2005(UTC) Bài viết: 8
|
Cám ơn các bạn đã bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này. Có thể mình là người cực đoan, nhưng mình nghĩ mình không sai khi mong muốn người đàn ông của mình chung thuỷ. Không chỉ mình mà chắc rằng tất cả phụ nữ đều như vậy. Các bạn cũng vậy, cũng mong muốn người phụ nữ của mình chung thuỷ chứ ?
Mình đã đem việc này hỏi bạn trai mình. Câu trả lời của anh là cùng mình xem bộ phim Love Actually, một bộ phim mình đã xem cách đây khá lâu với cái tên khác là Yêu thực sự. Cám ơn anh rất nhiều. Như tenant và các bạn đã nói "hãy thông cảm" chứ không phải "bỏ qua", mình nghĩ người phụ nữ sẵn sàng "thông cảm" và "bỏ qua" khi đó chỉ là những giây phút sai lầm và ngu ngốc, khi tình cảm thực sự vẫn giành cho cô ấy.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu người phụ nữ của các bạn, mình không nói là "mắc sai lầm", mà quan hệ với một người đàn ông khác, các bạn sẽ thế nào ? Hoặc nếu như trước khi đến với bạn, cô ấy đã từng có bạn trai khác ?
Các bạn có thể nói suy nghĩ, quan điểm thực sự của mình nếu như bạn gặp phải hoàn cảnh trên được chứ ? Mình cũng mong rằng không chỉ có cánh đàn ông lên tiếng mà cả các bạn nữ hãy bày tỏ quan điểm của mình. Ngay cả như trong mục tư vấn, mình luôn chỉ thấy những vấn đề của đàn ông. Phụ nữ không có vấn đề gì ư ?
Cám ơn các bạn đã đọc.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2004(UTC) Bài viết: 306 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
|
Như tenant đã nói. Phụ nữ chỉ quan hệ xác thịt với người mình yêu. Nếu người con gái mình yêu lại quan hệ với một người đàn ông khác thì có thể đưa đến 2 kết luận: 1. Cô ta là một cô gái lẳng lơ. Bạ đâu yêu đó. 2. Cô ta không hề yêu mình. Hành động của cô ta lúc đó không phải là một "sai lầm" mà là "cố tình". Mình sẽ không tha thứ cho cô ta. Chỉ có chia tay là cách thức duy nhất để giải quyết vấn đề! Mình cảm thấy ghê tởm khi biết rằng cô ta âu yếm kẻ khác cũng giống như đang âu yếm với mình. Điều đó làm mình thấy ớn lạnh! | EveryWhere For You! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2005(UTC) Bài viết: 69
|
Ông khắt khe quá. Tôi thì chưa có lâm vào hoàn cảnh như vậy,nên cũng không biết nói sao. Bây giờ nói thì dễ lắm, nhưng gặp rồi mới biết . Phụ nữ cũng phức tạp lắm, không biết đâu mà lường được ông bạn ạ. | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-06-2004(UTC) Bài viết: 265
|
Đây là câu chuyện của cô bạn thân mình...
...Một ngày nọ, cô ấy được nghe kể lại rằng, người yêu của cô "đi bia ôm". Thế là, chia tay!
Cô không thể chấp nhận được chuyện người mình yêu lại có thể đi ôm ấp, thậm chí là hôn một người con gái xa lạ khác.
Trong suy nghĩ của cô bé, trên thế gian này có hai người đàn ông không được phép làm những chuyện đó, là bố, và người cô yêu.
Rồi cô làm tất cả mọi chuyện, kể cả xúc phạm người con trai...
Cô không cho người yêu đụng đến người mình, không cho anh ta đụng vào bất cứ đồ vật nào trong nhà cô, cô hét lên với anh ta rằng "người anh đầy vi trùng, hãy tránh xa tôi ra"...
Cô bị tổn thương ghê gớm. Không lúc nào những hình ảnh mà cô tưởng tượng ra không ám ảnh, dằn vặt và làm chết đi tình yêu đầu của cô...
Sau này, dù mọi việc vỡ lẽ ra rằng người yêu cô hoàn toàn trong sáng, thì tình cảm của cô dành cho người ấy cũng không thể nào trở lại như xưa được...
Bây giờ, cô bạn đó đã lớn, đã già dặn hơn, nhưng khi tranh luận về vấn đề này, cô vẫn cực đoan như ngày nào. Cô nói với chantinh rằng, nếu chỉ một lần người cô yêu làm tổn thương cô bằng những cách đó, cô sẽ lại vẫn làm như thế. Và đôi khi, cô bé tâm sự, liệu cực đoan như cô có phải là thiếu lòng vị tha hay không? Liệu cô có đủ những đức tính cần thiết của một người vợ hay chưa?... Và, cô sợ lấy chồng. Cô sợ rằng cô sẽ không thể tha thứ cho anh nếu như một ngày nào đó anh phạm sai lầm... Rồi gia đình sẽ tan đàn sẻ nghé... Nên cô nói "Tốt nhất là mình không nên lấy chồng"....
| |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-08-2005(UTC) Bài viết: 8
|
Mình nhận thấy các bạn luôn muốn nhận sự tha thứ, bỏ qua từ người phụ nữ nếu các bạn mắc sai lầm. Nhưng chưa một ai trả lời câu hỏi của mình:
Nếu hành động mà hiện tại cứ cho rằng là trong giây phút nông nổi, sai lầm đó không gây ra, hoặc dẫn đến cho các bạn nguy cơ, thì liệu đó có là lần duy nhất không ?
Qua bài của tenant mình đã phần nào hiểu được quan điểm và cách suy nghĩ của cánh đàn ông, nhưng không phải vì thế mà điều đó được chấp nhận đúng không? Người phụ nữ chỉ có thể tha thứ, thông cảm nếu việc đó xảy ra 1 lần; đâu có thể chấp nhận việc đó như là một phần trong cuộc sống gia đình mình được?
Còn ngược lại thì sao? Như scare nói thì mình hiểu quan điểm của bạn. Nhưng đó có phải là quan điểm của đa số cánh đàn ông không? Tại sao khi đã có gia đình rồi, các bạn mong chờ người phụ nữ sẽ tha thứ, còn ngược lại thì không? Vì điều này "Người ta nói rằng phụ nữ chỉ quan hệ thể xác với người mình yêu( trừ các cô cave) nhưng đàn ông thì có xu hướng quan hệ với bất cứ ai khi có hoàn cảnh, điều kiện." ư?
Các bạn thấy sao? Mình hoàn toàn không thể cùng quan điểm với scare.
Cám ơn các bạn đã đọc.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-10-2005(UTC) Bài viết: 10
|
Trích dẫn bài viết của ngayhomqualathe đã viết:Mình nhận thấy các bạn luôn muốn nhận sự tha thứ, bỏ qua từ người phụ nữ nếu các bạn mắc sai lầm. Nhưng chưa một ai trả lời câu hỏi của mình:
Nếu hành động mà hiện tại cứ cho rằng là trong giây phút nông nổi, sai lầm đó không gây ra, hoặc dẫn đến cho các bạn nguy cơ, thì liệu đó có là lần duy nhất không ?
Qua bài của tenant mình đã phần nào hiểu được quan điểm và cách suy nghĩ của cánh đàn ông, nhưng không phải vì thế mà điều đó được chấp nhận đúng không? Người phụ nữ chỉ có thể tha thứ, thông cảm nếu việc đó xảy ra 1 lần; đâu có thể chấp nhận việc đó như là một phần trong cuộc sống gia đình mình được?
Còn ngược lại thì sao? Như scare nói thì mình hiểu quan điểm của bạn. Nhưng đó có phải là quan điểm của đa số cánh đàn ông không? Tại sao khi đã có gia đình rồi, các bạn mong chờ người phụ nữ sẽ tha thứ, còn ngược lại thì không? Vì điều này "Người ta nói rằng phụ nữ chỉ quan hệ thể xác với người mình yêu( trừ các cô cave) nhưng đàn ông thì có xu hướng quan hệ với bất cứ ai khi có hoàn cảnh, điều kiện." ư?
Các bạn thấy sao? Mình hoàn toàn không thể cùng quan điểm với scare.
Cám ơn các bạn đã đọc. Bạn không hiểu có lẽ vì bạn không phải là đàn ông,chồng tôi cũng vậy,đang dắt tôi đi chơi mà cứ nhìn thấy 1 em chân dài,thon thả thì cứ ngớ mắt lên nhìn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Nói như bà chị nice_girl cũng đúng thôi vì đàn ông mà họ luôn mong muốn đuợc tìm những thứ mới lạ hơn dù là đả có gia đình hay chưa, thực tế cho thấy củng rất nhiều nữ giới khi có nguời đàn ông bên cạch rồi hoặc là nguời đàn ông phải đi xa họ vẫn đi tìm cái gì đó khác với nguời đàn ông kia. Cuộc sống mà tại sao ta lại trách họ đuợc? biết rằng như vậy là đang dần phá cái hạnh phúc của gia đình mình nhưng họ vẫn làm tại sao? tôi thiết nghỉ nếu nguời phụ nử khôn khéo họ có thể tìm đuợc cách giử nguời đàn ông kia và luôn cho anh ta thấy những gì mà những nguời phụ nữ chỉ thoáng qua không mang lại đuợc. Còn trách là tại sao lại thế? thì hơi khó đó bạn. | Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-10-2005(UTC) Bài viết: 8
|
Trích dẫn bài viết của congtu_dangyeu259 đã viết:Nói như bà chị nice_girl cũng đúng thôi vì đàn ông mà họ luôn mong muốn đuợc tìm những thứ mới lạ hơn dù là đả có gia đình hay chưa, thực tế cho thấy củng rất nhiều nữ giới khi có nguời đàn ông bên cạch rồi hoặc là nguời đàn ông phải đi xa họ vẫn đi tìm cái gì đó khác với nguời đàn ông kia. Cuộc sống mà tại sao ta lại trách họ đuợc? biết rằng như vậy là đang dần phá cái hạnh phúc của gia đình mình nhưng họ vẫn làm tại sao? tôi thiết nghỉ nếu nguời phụ nử khôn khéo họ có thể tìm đuợc cách giử nguời đàn ông kia và luôn cho anh ta thấy những gì mà những nguời phụ nữ chỉ thoáng qua không mang lại đuợc. Còn trách là tại sao lại thế? thì hơi khó đó bạn. Tỉ lệ phụ nữ lăng nhăng ít hơn đàn ông nhiều.Tui cũng không hài lòng về chồng mình lắm nhưng tui đâu có như các bạn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-10-2005(UTC) Bài viết: 10
|
theo tôi thì các bạn không nên làm ầm ĩ chuyện này lên vì đàn ông thì ai cũng như vậy cả, có ai trong này dám đảm bảo là mình không lăng nhăng với người thứ 2 không? tôi nghĩ là không, vì nếu có thì có thể là người ấy bị bệnh down (sorry nhé). điều quan trọng là phải biết giư gìn sự an toàn để không bị nhiễm HIV, đơn giản thế thôi và sau này co' gia đình thì trách nhiện gia đình phải đặt lên hàng đầu | Tri VFS |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-10-2005(UTC) Bài viết: 26
|
Trích dẫn bài viết của binhtri đã viết:theo tôi thì các bạn không nên làm ầm ĩ chuyện này lên vì đàn ông thì ai cũng như vậy cả, có ai trong này dám đảm bảo là mình không lăng nhăng với người thứ 2 không? tôi nghĩ là không, vì nếu có thì có thể là người ấy bị bệnh down (sorry nhé). điều quan trọng là phải biết giư gìn sự an toàn để không bị nhiễm HIV, đơn giản thế thôi và sau này co' gia đình thì trách nhiện gia đình phải đặt lên hàng đầu Đàn ông như vậy thì cũng đừng mong phụ nữ chung thuỷ nhé.Bạn trai tui mà như vậy,tui đá luôn ra đường.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2004(UTC) Bài viết: 306 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
|
 Chuyện chung thuỷ là ở cả hai người. Họ có tin tưởng nhau hay không? Nếu không đủ niềm tin và sự tôn trọng thì không nên níu kéo nữa cho dù cả hai đã là vợ chồng. Con lover_girlvn có vẻ mạnh mồm gớm nhỉ? Liệu bạn có giám sát được bạn trai của bạn 24/24 không hay cả đời ...bị "lừa". | EveryWhere For You! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-10-2005(UTC) Bài viết: 10
|
đúng thế, lover_girl ah, những điều mình nói điều là sự thật, mình không bênh gì con trai hay con gái gi cả, chỉ có cánh đàn ông con trai mới biết rõ sự thật mà thôi, tốt nhất cả 2 nên tin tuởng nhau. Xã hội bây giờ bạn có muốn tránh cũng không được đâu. chắc gì người bạn đặt trọn niềm tin la 1 người con trai chung thủy với bạn?  | Tri VFS |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Trung tâm tư vấn tình ...
»
Câu hỏi mong cánh anh râu trả lời và có ý kiến !
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|