  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC) Bài viết: 75
|
xin chào cả nhà!!!<br />thực sự em không biết tâm sự với ai mà tâm trạng của em lúc này suy sụp quá...em bị ám ảnh,bị ám ảnh về những hành động và suy nghĩ của mình.Từ nhỏ đến lớn chưa một lần nào em để cho bố mẹ,ông bà phải buồn phiền,ông bà bố mẹ rất tin tưởng vào em.nhưng mọi chuyện thật không đơn giản...cuộc sống quá khắc nghiệt!!cuộc sống luôn có hàng ngàn cạm bẫy trông gai..chỉ cần 1phút lơ đãng thôi là rơi vào hố sâu không lối thoát..em đã rơi vào 1trong hàng ngàn cạm bẫy ấy...chỉ vì một chút quá chén+1chút không làm chủ bản thân= đánh mất đi tất cả....(em đa quan hệ với GMD). cả đời em không nghĩ có ngày tội lỗi này...em đã rơi vào tình trạng hoang mang lo sợ...em sợ mọi điều xấu nhất sẽ đến với em...em online trên diễn đàn cả ngày đặt ra vô số câu hỏi,và nín thở để đợi câu trả lời của các anh trên diễn đàn...các anh nói em không sao,không có nguy cơ nhưng sao em không tin vào điều ấy,em sợ từng chi tiết nhỏ nhất,em sợ mình bị nhiêm HIV...và khi nghĩ về ông bà bố mẹ..em hình dung ra nhưng giọt nước mắt xót thương và cũng đầy trách móc của của ông bà ,bố mẹ là em lại khoc...một thằng con trai 22t mà không ngừng rơi nước mắt khi nghĩ đến...em đau khổ lắm...tủi nhục lắm...tại sao lại có ngày ấy cơ chứ...tại sao lại thế...em đã làm sai điều gì mà phải chịu hậu quả nặng nề thế này...mỗi lần nhắm mắt vào hình ảnh hôm ấy cứ ám ảnh lấy em..em không sao thoát ra đựơc..em xin đanh đổi tất cả chỉ mong giọt nước mắt không "lăn" trên mắt những người yêu thương em!!!!!!!
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2008(UTC) Bài viết: 43
|
tôi hiểu tình cảnh của bạn. Nguy cơ của bạn thế nào. Tôi cũng đang ở cửa sổ nè. Nói ra đi xem ai có nguy cơ cao hơn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC) Bài viết: 75
|
nguy cơ của mình là:
cách đây 2tuần mình đi uống rượu với lũ bạn sau khi fê fê lũ bạn đã rủ đi"giải quyết sinh lý" vì say mình đã không làm chủ được bản thân mình đã...mình đeo bao từ đầu đến cuối.khoảng 10phút.Vì mình uống rượu nên mình không xuất tinh được.mình ngồi và tự sóc nhưng nó không ra lúc ấy mình ngồi sóc thì thấy đầu đựng tinh còn nguyên không thấy bị rách(thấy bảo rách là rách toạc ra chứ không có thuyen rách nho)còn thủng hay không mình không biết.mình ân hận lắm không biết phải làm sao nữa mình không dám nhìn mặt ông bà bố mẹ,bạn bè....mình thấy nhục nhã quá.................
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2008(UTC) Bài viết: 43
|
Trích dẫn bài viết của daidot đã viết:nguy cơ của mình là:
cách đây 2tuần mình đi uống rượu với lũ bạn sau khi fê fê lũ bạn đã rủ đi"giải quyết sinh lý" vì say mình đã không làm chủ được bản thân mình đã...mình đeo bao từ đầu đến cuối.khoảng 10phút.Vì mình uống rượu nên mình không xuất tinh được.mình ngồi và tự sóc nhưng nó không ra lúc ấy mình ngồi sóc thì thấy đầu đựng tinh còn nguyên không thấy bị rách(thấy bảo rách là rách toạc ra chứ không có thuyen rách nho)còn thủng hay không mình không biết.mình ân hận lắm không biết phải làm sao nữa mình không dám nhìn mặt ông bà bố mẹ,bạn bè....mình thấy nhục nhã quá................. Em nói có sai thì xin các anh trong dđ tha thứ: " Toàn xã hội chơi gái. nhà nhà chơi gái, người người chơi gái" . Nguy cơ của bạn hoàn toàn không có jì hết, sướng bà mẹ luôn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC) Bài viết: 75
|
vì kêu la ở mục hỏi nhiều quá nên mình sang mục này để tìm người đồng cảnh cùng tâm sự hơn nữa mình chẳng biết nói với ai..nên mình vào đây để trút bầu tâm sự.thực sự mình rất lo lắng và sợ hãi,mình không nghĩ có ngày ấy,mình cảm tưởng như mình đang mơ một ác mộng nhưng không phải đó là sự thật..mình sợ lắm,nhỡ đâu mình bị H thì sao??mình khổ tâm quá..mình nhớ rất kỹ là nhìn bằng mắt thường đầu bao không có rách (còn rách nhỏ hay rách chỗ nào thì mình không biết.nhưng cảm giác cứ sợ sợ...lo đủ mọi thứ...mỗi lần mở mắt mình lại sợ..và thấy vô cùng ân hận nữa..mình không sống nổi mất...mong các bạn chia sẻ nỗi ám ảnh cùng mình...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2008(UTC) Bài viết: 458
Được cảm ơn: 10 lần trong 9 bài viết
|
Nói chung a e nào có nguy cơ cũng có tâm trạng buồn rười rượi như bạn,nhưng bạn đâu phải buồn bạn đã qh cs bcs an toàn thì lấy đâu ra HIV mà bạn đã nói bạn kiểm tra rồi ko rách là ko sao ko có thủng gì hết còn nguyên! ok Bạn đừng lo lắng nói về chơi bời thì cái này ko có gì ! bạn ko có nguy cơ bạn đừng nên lo lắng chi hết!haz haz |
God Bless U!!! __________________________________*Mr_D*_________________________________ www.forum.hiv.com.vn |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC) Bài viết: 75
|
mình hối hận lắm!!!ngày "ấy" cứ ám ảnh mình mãi!!mình thấy mệt mỏi và đau khổ lắm,mình đã 3tuần rồi chưa thấy có triệu chứng gì...không biết ngày kế tiếp thế nào(một điều khẳng định là đầu đựng tinh của bao nó vẫn tròn tròn mình chưa biết bcs bao h nên hôm ấy nhìn thấy cái đầu mình thấy lạ lạ nên mình có ấn tượng với nó,nó vẫn tròn tròn.nhưng không biết có bị thủng không nữa.mình vừa sợ ,vừa hối hận,vừa nhục nhã....tại sao lại có ngày ấy cơ chứ...đúng là chỉ một phút thôi là ân hận suốt đời!!!!!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2008(UTC) Bài viết: 458
Được cảm ơn: 10 lần trong 9 bài viết
|
Hok có gì phải lo lắng! ko gì phải nhục nhã tôi nói thế này hơi gì nhưng mà làm cái chuyện đó như của bạn là bình thường vì bạn an toàn mà !! giờ đi đâu nhớ mang bcs và kiểm tra như lần trước là ok luôn!!! qhtd có bcs là yên tâm còn các vấn đề khác hok lo làm gì!!
|
God Bless U!!! __________________________________*Mr_D*_________________________________ www.forum.hiv.com.vn |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC) Bài viết: 75
|
minhf không có kiểm tra kỹ bcs mà mình chỉ ấn tượng cái đầu bao vì lần đầu tiên mình nhìn thấy bcs nên có ấn tượng về cái đầu nhỏ ấy,mình chỉ dám chắc 1điều là cái đầu ấy vẫn còn tròn lắm còn tình trạng nó có rách nhỏ không thì mình không biết nữa.sao lúc ấy mình ngu thế cơ chứ....nếu mình biết đổ nước vào kiểm tra thì có phải đỡ lo lắng hơn không!!mà còn ngu hơn nưa sao hôm ấy lại nghe theo lời rủ dê của lũ bạn cơ chứ..!!! sao mình ngu thế!!!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC) Bài viết: 75
|
ui!!vẫn lo mà cũng chẳng dám đi xn.vậy em xin tự mổ xẻ lại vấn đề của em các anh chỉ cần nói đúng hay sai,sai chô nào thôi nhe
1.em dùng bcs từ đầu đến cuối(đầu bcs thấy vẫn tròn tròn)=>không bị rách(chỉ sợ thủng) 2.ad đạo của cô ấy rất khô(lúc em cầm vào dv còn đeo bao không thấy ướt gì cả)=>tỉ lệ nguy cơ có phần giảm hơn so với người có nhiều dich ađ 3.dv không bị xước(sau khi về em để y rất kỹ không thấy đau hay buốt gì ở dv,) 4.chỉ quan hệ trong vong 10phút không hề quan hệ =miệng hay gì khác(chưa xuất tinh) 5.điều lạ là GMD không cho em thọc tay vào ad.cái này có thể hiểu một cách tích cực tí là GMD cũng sợ bị H nên không cho em thọc vào vì sợ bị trầy xước AD.... 1+2+3+4+5=100% an toàn không phải xét nghiệm hay phải lo lăng bất kỳ gì đúng không a??
(ai có ý kiến gì thêm em xin chân thành cảm ơn!!!)
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
|
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
chào 1 người khùng như mình  |
ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
|
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-03-2008(UTC) Bài viết: 79
|
nghỉ ngơi an dưỡng đi,  không sao đâu, say mà còn cảm nhận rõ mọi thứ thế thì  bớt stress đi  nếu ko đợi đủ thời gian rồi đi xn một phát cho đỡ căng thẳng. tôi vừa làm xong một cái sau 4 tháng, khỏe re  ,trường hợp của tôi cũng không khác bạn lắm  |
Who am I??? No one know but you!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC) Bài viết: 75
|
mặc dù không còn lo sợ về H nhưng mình vẫn ăn ngủ không yên!!!!!!!!mình thấy nhục quá...tại sao mình lại dại dột thế chứ...có thể bạn nói mình khùng,mình điên...nhưng thực sự mình thấy nhục nhã lắm...cái ngày ấy cứ ám ảnh mình như một cơn ác mộng....có lẽ mình có ván đề về tâm lý rồi...có bạn nào là bac sỹ tâm lý không???giúp mình!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
Tất cả những người trên dd này đều là bác sĩ tâm lý cả. Dành thời gian đọc hết tất cả các topic trên dd đi, sẽ hết ác mộng ngay  |
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
|
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của sinara đã viết:chào 1 người khùng như mình  Dzậy hả ! sao hôm bửa thấy có cắn ai đâu ..kakakaak
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC) Bài viết: 75
|
mặc dù không còn lo sợ về H nhưng mình vẫn ăn ngủ không yên!!!!!!!!mình thấy nhục quá...tại sao mình lại dại dột thế chứ...có thể bạn nói mình khùng,mình điên...nhưng thực sự mình thấy nhục nhã lắm...cái ngày ấy cứ ám ảnh mình như một cơn ác mộng....có lẽ mình có ván đề về tâm lý rồi...có bạn nào là bac sỹ tâm lý không???giúp mình!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
ko sao ca dau,khung a,hay nghi minh ko bi H va do chi la 1 bai hoc dang gia thi se qua het thoi < sr em viet tieng viet ko dc  > |
ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.