  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-07-2008(UTC) Bài viết: 58
|
Chào các bạn !<br />Mình theo dõi diễn đàn 2 tháng nay rồi. Hôm nay buồn quá muốn viết thật nhiều chia sẽ tình cảm của mình vì bây giờ tôi chẳng biết chia sẽ với ai cả.<br />Lại là chuyện cũ, uống rượu không làm chủ được mình tôi đã quan hệ với GMD. Thật là nhục nhã quá, nghĩ đến mà tôi ghê tởm chính tôi mà lúc đó có lẽ tôi không phải là tôi.<br />Mọi việc diễn ra bình thường không có gì đáng nói cả, có sử dụng BCS, trước khi vào cuộc thì có lấy tay sờ AD.<br />Nhưng mọi việc không dừng ở đó các bạn à. Một tuần sau tôi thấy mụn nhỏ nhỏ ở da bao quy đầu và lo lắng hoang mang bắt đầu từ đây. Lúc này tôi vẫn chưa nghĩ đến HIV mà nghĩ đến một bệnh TD khác. Đêm hôm ấy không ngủ được, sáng hôm sau tức tốc chạy đến bệnh viện. Sau một hồi thăm hỏi, tôi kể là tôi có mụn ở cơ quan sinh dục bác sĩ có vẻ nghi ngờ. Sau đó ổng bảo tôi cởi quần ra cho ổng xem thì ổng cười hố hố. Mụn này thì có gì đâu mà phải khám, do vệ sinh không kỹ thôi mà. Về đi không có gì đâu.<br />Mọi việc vẫn chưa dừng lại ở đó, cái hình ảnh tội lỗi kia cứ vây ám trong đầu tôi, đáng lẽ tôi phải quên đi và đừng bao giờ nghĩ đến nó nữa thì nó lại cứ vây ám quanh tôi. Đến tuần thứ 4 cơ thể có nhiều bất an. Rất nhiều triệu chứng các bạn à, tôi bị ốm 2 ngày, tiêu chảy, nôn ói tinh thần có nhiều hoảng loạng đặc biệt là đau cơ, đau nách, sưng hạch cổ, bẹn. Lúc này vẫn chưa nghĩ đến HIV đâu. Có cái hạch ở bẹn tôi nghĩ đến bệnh giang mai.<br />Tôi lại đi bệnh viện. Lần này tôi bắt ông bác sĩ vạch hậu môn, vạch dv của tôi tìm săng giang mai nhưng tìm mãi cũng chẳng ra. Để cho chắc ăn tôi làm cái xét nghiệm giang mai. Kết quả ko có gì và bác sĩ lại bảo về.<br />Lên internet tìm các triệu chứng, trời ơi tôi suy sụp hoàn toàn. Đó là triệu chứng của HIV, thế là hết các bạn à. Lần này thì tôi không dám đi bác sĩ nữa, tôi không dám đương đầu với sự thật phũ phàng như thế. Nhiều lúc tôi tự trấn an tôi là mình quan hệ an toàn như vậy mà nhiễm H thì vô lý quá, oan cho tôi quá. Càng nghĩ càng sợ. Và đến giờ này tôi mới biết cái triệu chứng hoang mang, sợ sệt kia là triệu chứng thần kinh của nhiễm H. <br />Thế là hết, tôi biết các bạn sẽ khuyên tôi đi xét nghiệm nhưng tôi không dám các bạn à. Mọi việc đã như thế rồi bây giờ chỉ còn đóng dấu đỏ nữa là xong đời tôi. Tại sao lại như thế, nhiều lúc tôi khóc một mình mà hỏi tại sao ông trời lại đối xử với tôi như thế.<br />Tôi phải ăn nói sao với gia đình, người yêu đây ? Quanh tôi giờ đây toàn là cảm giác tội lỗi vây ám, đi đâu cũng nghe nói về HIV nữa. Nhiều lúc tôi đến chùa quỳ dưới chân phật mà xin được tha thứ làm lại cuộc đời.<br />Bây giờ tôi phải làm sao ? Nhiều lúc muốn chạy thật nhanh đến làm cái xét nghiệm nhưng rồi lại thôi. Cầm tờ báo tử trên tay thì tôi còn làm được gì nữa. Nếu để thế này tôi vẫn còn hi vọng là tôi an toàn. Vẫn còn niềm hi vọng cho tôi sống tiếp cuộc đời còn lại.<br />
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-07-2008(UTC) Bài viết: 58
|
Có thể là bạn sợ quá chơi cầu lông khởi động không kỹ nó đau cơ. Cứ tin là vậy đi bạn không có gì đâu.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-11-2004(UTC) Bài viết: 371
Cảm ơn: 10 lần Được cảm ơn: 33 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của chotoilamlai đã viết:Chào các bạn ! Mình theo dõi diễn đàn 2 tháng nay rồi. Hôm nay buồn quá muốn viết thật nhiều chia sẽ tình cảm của mình vì bây giờ tôi chẳng biết chia sẽ với ai cả. Lại là chuyện cũ, uống rượu không làm chủ được mình tôi đã quan hệ với GMD. Thật là nhục nhã quá, nghĩ đến mà tôi ghê tởm chính tôi mà lúc đó có lẽ tôi không phải là tôi. Mọi việc diễn ra bình thường không có gì đáng nói cả, có sử dụng BCS, trước khi vào cuộc thì có lấy tay sờ AD. Nhưng mọi việc không dừng ở đó các bạn à. Một tuần sau tôi thấy mụn nhỏ nhỏ ở da bao quy đầu và lo lắng hoang mang bắt đầu từ đây. Lúc này tôi vẫn chưa nghĩ đến HIV mà nghĩ đến một bệnh TD khác. Đêm hôm ấy không ngủ được, sáng hôm sau tức tốc chạy đến bệnh viện. Sau một hồi thăm hỏi, tôi kể là tôi có mụn ở cơ quan sinh dục bác sĩ có vẻ nghi ngờ. Sau đó ổng bảo tôi cởi quần ra cho ổng xem thì ổng cười hố hố. Mụn này thì có gì đâu mà phải khám, do vệ sinh không kỹ thôi mà. Về đi không có gì đâu. Mọi việc vẫn chưa dừng lại ở đó, cái hình ảnh tội lỗi kia cứ vây ám trong đầu tôi, đáng lẽ tôi phải quên đi và đừng bao giờ nghĩ đến nó nữa thì nó lại cứ vây ám quanh tôi. Đến tuần thứ 4 cơ thể có nhiều bất an. Rất nhiều triệu chứng các bạn à, tôi bị ốm 2 ngày, tiêu chảy, nôn ói tinh thần có nhiều hoảng loạng đặc biệt là đau cơ, đau nách, sưng hạch cổ, bẹn. Lúc này vẫn chưa nghĩ đến HIV đâu. Có cái hạch ở bẹn tôi nghĩ đến bệnh giang mai. Tôi lại đi bệnh viện. Lần này tôi bắt ông bác sĩ vạch hậu môn, vạch dv của tôi tìm săng giang mai nhưng tìm mãi cũng chẳng ra. Để cho chắc ăn tôi làm cái xét nghiệm giang mai. Kết quả ko có gì và bác sĩ lại bảo về. Lên internet tìm các triệu chứng, trời ơi tôi suy sụp hoàn toàn. Đó là triệu chứng của HIV, thế là hết các bạn à. Lần này thì tôi không dám đi bác sĩ nữa, tôi không dám đương đầu với sự thật phũ phàng như thế. Nhiều lúc tôi tự trấn an tôi là mình quan hệ an toàn như vậy mà nhiễm H thì vô lý quá, oan cho tôi quá. Càng nghĩ càng sợ. Và đến giờ này tôi mới biết cái triệu chứng hoang mang, sợ sệt kia là triệu chứng thần kinh của nhiễm H. Thế là hết, tôi biết các bạn sẽ khuyên tôi đi xét nghiệm nhưng tôi không dám các bạn à. Mọi việc đã như thế rồi bây giờ chỉ còn đóng dấu đỏ nữa là xong đời tôi. Tại sao lại như thế, nhiều lúc tôi khóc một mình mà hỏi tại sao ông trời lại đối xử với tôi như thế. Tôi phải ăn nói sao với gia đình, người yêu đây ? Quanh tôi giờ đây toàn là cảm giác tội lỗi vây ám, đi đâu cũng nghe nói về HIV nữa. Nhiều lúc tôi đến chùa quỳ dưới chân phật mà xin được tha thứ làm lại cuộc đời. Bây giờ tôi phải làm sao ? Nhiều lúc muốn chạy thật nhanh đến làm cái xét nghiệm nhưng rồi lại thôi. Cầm tờ báo tử trên tay thì tôi còn làm được gì nữa. Nếu để thế này tôi vẫn còn hi vọng là tôi an toàn. Vẫn còn niềm hi vọng cho tôi sống tiếp cuộc đời còn lại.
Ngày nay, đối với nhiều người, HIV không còn là nỗi ám ảnh ghê sợ nữa. Người đang sống với HIV không còn là đối tượng bị xa lánh như trước đây. Họ không còn bị xem là kẻ xấu xa nữa. Họ có thể là những trẻ thơ vừa chào đời, cũng có thể là những thanh thiếu niên trong gia đình hoặc trong cộng đồng chúng ta, những em trai, em gái đang chơi đùa. Họ cũng có thể là những chiến sĩ công an nhân dân. Họ có thể là những bác sĩ, y tá đem công sức cứu chữa bệnh tật cho mỗi người chúng ta. Nhiễm HIV cũng không đồng nghĩa với chấm dứt cuộc sống. Cuộc sống vẫn tiếp diễn rất lâu, ngay cả khi chúng ta bị lây nhiễm HIV. Bạn đã quan hệ tình dục có xâm nhập với GMD. Đây là đối tường có nguy cơ lây nhiễm cao. Bạn đã đeo BCS và chắc hẳn bạn đã biết BCS giúp bạn ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục, trong đó có HIV/AIDS. Việc quan tâm sử dụng BCS và sử dụng BCS đúng cách giúp bạn không bị lây nhiễm HIV. Do đó, bạn có thể am tâm về tình trạng của mình. Tuy nhiên, bạn đang lo lắng quá mức. Điều đó, khiến bạn quá sợ hãi việc xét nghiệm máu. Việc xét nghiệm máu là một cách để xác định tình trạng sức khỏe của cơ thể bạn có bị lây nhiễm hay không bị lây nhiễm HIV. Nó diễn ra nhanh chóng, an toàn, và có kết quả chính xác, đáng tin cậy nhất. Do điều kiện sống của xã hội ngày một nâng cao, một số người còn định kỳ làm các xét nghiệm khác nhau để luôn an tâm, vui sống và dành nhiều công sức cho các vấn đề khác. Bạn cần suy nghĩ về điều đó. | ... Có thể em còn trẻ, nhưng nếu em đang bước đi với lòng kiêu hãnh, em sẽ tìm thấy chính mình, khi một ngày khác đang bắt đầu. Đó cũng chính là thời điểm mà mỗi tuyệt vọng trong em đã trở thành niềm hy vọng mới./.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC) Bài viết: 75
|
anh giống em quá,em cảm thấy tội lỗi và nhục nhã quá anh a!!!em không dám đối mặt với mọi người...cư nghĩ đến gia đình,bạn bè là thấy nhục nhã và hối hối hận vô cùng,chỉ vì bia rượu mà....có lúc em đã nghĩ đến chuyện bi quan nhất.nhưng nghĩ có thể mình không bị H thì sao,vì thực tế em đi tư vấn rất nhiều ai cũng nói em an toàn,và em nghĩ anh cũng vậy.anh thử nghĩ lại xem bcs có bị rách không và tay anh luc thọc vào ad thì có bị xước không??anh nho kỹ lại thì các anh trên diên đàn mới tư vấn cho anh được..chúc anh mạnh khoẻ!!!!!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2008(UTC) Bài viết: 458
Được cảm ơn: 10 lần trong 9 bài viết
|
Nhục nhã cái gì đàn ông ai chịu được cám dỗ của sắc đẹp và tình dục biết sai mà sửa đi là cái đáng mừng!!! bạn chả có sao cái đó do tâm lý hoảng loạn của bạn còn mấy cái bạn nói người bt cũng có tui giờ cũng đang đâu cơ mỏi ngừoi đây tiêu chảy 2 ngày thì ko gọi là triệu trứng ,tiêu chảy phải 1 tuần trên 3 lần 1 ngày. Yên tâm đi lấy đâu ra H ở đây Bệnh của bạn từ trong TÂM ra đó!!!!!!!!! Her Her | God Bless U!!! __________________________________*Mr_D*_________________________________ www.forum.hiv.com.vn |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-07-2008(UTC) Bài viết: 58
|
Anh cũng đọc bài của em rồi. Không sao đâu em à. Đôi khi một việc làm của ta ở quá khứ làm ta ân hận suốt một cuộc đời nhưng cũng có thể là dịp may cho em nhìn nhận lại bản thân mình, gia đình, biết quí trọng cái gì mình đang có. Anh tin từ đây em sẽ thương yêu gia đình, yêu chính bản thân em và biết gìn giữ hơn trong cuộc sống. Đừng lo lắng nữa mà ngay bây giờ hãy hành động đi. Em hoàn toàn không có nguy cơ gì hết nên đừng nghĩ đến nó nữa mà kiếm việc gì đó làm đi, một thời gian sẽ quên thôi mà.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-07-2008(UTC) Bài viết: 58
|
Năm nay mở sách ra xem hặp hạn gì. Thì ra là gặp hạn Huỳnh Tuyền. Hạn này năm nay gặp bệnh thế mới sợ chứ. Nhiều lúc ngồi nghĩ đi nghĩ lại, mình đi chơi như vậy, dùng bao như vậy mà lỡ đâu bị dính thì không biết thế nào nữa. Tôi có nhiều bạn bè lắm, tôi chợt lạnh da gà vì tụi nó đi chơi nhiều lắm không biết có an toàn không nữa. Chẳng nhẽ số mình lại đen bạc như vậy. Nếu bị dính thì không khác gì trúng độc đắc nên dạo này tui mua vé số hoài à. Nếu lỡ mà trúng độc đắc thì chuyện HIV kia đúng là ý trời định rồi. Không thoát được.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2008(UTC) Bài viết: 458
Được cảm ơn: 10 lần trong 9 bài viết
|
Trúng thế nào trúng bằng niềm tin à! Giờ mình bay giờ Play Dân nhiều quá a e mình biết cách mà phòng tránh là ok roài!!!  | God Bless U!!! __________________________________*Mr_D*_________________________________ www.forum.hiv.com.vn |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-07-2008(UTC) Bài viết: 58
|
Làm người không ai thoát khỏi được cám dỗ và sai lầm. May cho em là không có gì đó. Cố gắng sống tốt.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-07-2008(UTC) Bài viết: 58
|
Trích dẫn bài viết của daidot đã viết:có khi nào bị GMD trả thù đời bằng cách lấy móng tay bấm vào đầu bc không nhỉ??mình thấy lũ bạn nói cái này mà ớn lạnh.......!!!!!!!!!! Không có chuyện đó. GMD cũng là người, nếu biết mình có H rồi mà còn làm gái cũng chỉ là miếng cơm manh áo thôi. Không ai làm vậy đâu, làm người ai làm thế. Nếu có thì 1/1000 thôi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-07-2008(UTC) Bài viết: 58
|
Có ai lên hạch nhiều ở cổ mà vẫn AT ko vậy. Lo mấy cái hạch quá, nó còn mãi các bạn à thỉnh thoảng đau nhói nhói nữa. hix
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC) Bài viết: 260
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
Không biết nguy cơ của bạn đã đủ 45 ngày chưa , nếu đủ tôi khuyên bạn đi xn . Tôi đọc bài gửi của bạn rất kỷ , theo tôi bạn hoàn toàn không có nguy cơ . Tôi thấy bạn hơi kì thị với căn bệnh này . Chúc bạn âm tính !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
ôi trời,tâm lý chung,đọc i hệt em,hồi đó nghe tới H là sợ vãi linh hồn ra,giờ nghe thì cứ phây phây,an tâm nhé,có bao là thoát rồi hehe,đừng có đùa với GMD 1 lần nào nửa nhé,nếu như chưa muốn chết
| ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-07-2008(UTC) Bài viết: 58
|
Trích dẫn bài viết của tuan05 đã viết:Không biết nguy cơ của bạn đã đủ 45 ngày chưa , nếu đủ tôi khuyên bạn đi xn . Tôi đọc bài gửi của bạn rất kỷ , theo tôi bạn hoàn toàn không có nguy cơ . Tôi thấy bạn hơi kì thị với căn bệnh này . Chúc bạn âm tính ! Không phải mình kỵ thị gì đâu bạn à nhưng mà mình sợ. Chỉ một phút không làm chủ mà nó phá vỡ cả một đời người. Nguy cơ của mình là quan hệ có bao. Trời hơi tối nên ko biết có lủng không nhưng tinh dịch thì còn trong bịch không tháy chả ra ngoài. Vì sau khi xuất tinh thấy nó còn nặng nặng mà. Nhưng nhiều triệu chứng quá mình hoang mang lắm mấy bạn à. Mình cứ sợ hai chữ "biết đâu" và sợ mình xui như trúng độc đắt vậy. Thực tình là triệu chứng nó xảy ra hoàn toàn y chang luôn chứ nó mà không có triệu chứng thì mình đâu có lo lắng nhiều như vậy. Ai có kinh nghiệm trấn an mình với, mình cố quên mà sao hoảng loạn quá.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2008(UTC) Bài viết: 42
|
Mình nghĩ bạn nên đi xn cho yên tâm. Nếu bạn ở khu vực Hà Nội thì bạn nên liên lạc với bạn hahaha2008 nhờ bạn ấy giúp đỡ. Bạn có thể liên lạc theo số ĐT 0943526600 gặp bạn Hà. Chúc bạn ÂM TÍNH ! | Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong tim người khác. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2008(UTC) Bài viết: 19
|
kakaka, bác giống với mình quá, hồi đó mình cũng run lắm, cảm thấy chán nản cuộc đời, nhìn vào cái bảng trên đường có chữ HIV là mình nổi da gà và trên tivi nữa, nhưng khi được mọi người trên forum động viên đi xn thì âm tính, yêu đời lên. Bác hãy mạnh dạn lên đi xét nghiệm đi. chúc bác ÂM TÍNH nha !!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-07-2008(UTC) Bài viết: 58
|
Các bạn thân mến ! Sau những thời gian trấn tĩnh lại. Tôi mới đi khám sức khoẻ tổng quát ở bệnh viện. Tất cả mọi thứ tim gan phoè phổi, công thức máu đều bình thường giúp tôi tự tin hơn một chút. Tôi có hỏi ông bác sĩ về hạch ở cổ ổng nói bình thường. Nếu hạch to thêm và phát triển thêm thì mới đáng ngại nên tôi tự tin hơn. Bây giờ ngồi phân tích lại tình hình và qua những topic trên diễn đàn thì tôi không có nguy cơ. Nhưng các bạn hãy phân tích kỹ giúp thử có khi nào xui như thế này không. 1. Bao cao su không vỡ vì vẫn còn tinh dịch trong bao nhưng có khi nào nó có lỗ nhỏ và virus HIV xâm nhập vào đây không ? 2. Khi rút bao ra có khi nào dịch AD ngoài bao dính vào DV và miệng sáo ? 3. Dịch AD nó tràn vào bao lúc quan hệ ? 4. Mình lấy cái quần lót của mình lau DV chứ không rữa ? 5. Ở trong đầu ngón tay có lớp da mỏng mỏng đó, nó hay bị trầy xước, trước khi quan hệ có sờ sờ tí có thể nó sẽ lây theo đường này ? Trên đó là 5 nguy cơ mình đang lo lắng. Mấy anh có kinh nghiệm đặc biệt là anh Tuấn và anh A206 phân tích kỹ với. Cái nào có nguy cơ thực các anh cứ nói. Em cảm ơn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC) Bài viết: 260
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
Tại sao bạn không đi xn ? Bạn đã đủ thời gian đi xn rồi . Tôi cũng đang hoang mang như bạn , nhưng có điều tôi khác ở bạn là tôi đếm từng ngày để đủ thời gian đi xn , tôi mong thời gian trôi qua thật nhanh tới cái ngày ấy ...! lúc đó có kquả như thế nào tôi cũng nhẹ đầu . còn bạn thì sao ? Tôi khuyên bạn nên đi xn , nếu kết quả âm tính thì khẳng định những triệu chứng bạn đều vô nghĩa không phải virus H gây nên . Hãy đối diện với sự thật thôi bạn ạ , trước sau gì bạn cũng phải đi xn thôi đúng không ? Bạn có đủ can đảm trốn tránh nó suốt đời không ? Bạn không nói rõ nguy cơ của bạn chính xác là ngày nào thì làm sao anh em giải đáp chính xác cho bạn được !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-01-2008(UTC) Bài viết: 14
|
Triệu chứng như bạn nói đúng là có thể bạn bi nhiễm HIV nhưng chác là bạn bị nhiễm từ trước đó( nếu bạn có hành vi nguy cơ cao) chứ không phải lần vừa rồi.
Chỉ có xét nghiệm mới biết chính xác
Chúc bạn may mắn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
- Triệu chứng ko nói lên điều gì cả ! Theo như những gì bạn trình bày ở trên, bạn hoàn toàn ko có nguy cơ. - Đã đủ ngày xn rồi đó, bạn đi xn xả stress đi. A^m tính thôi !
Thân !
| Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|