Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline lo lam  
#1 Đã gửi : 09/07/2008 lúc 04:25:11(UTC)
lo lam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-07-2008(UTC)
Bài viết: 16

<p>Mình chỉ mới 21 tuổi,mình không đi những tụ điểm không lành mạnh mặc dầu đã có nhiều lời rủ rê của bạn bè.Nhưng vào hôm qua tối,vì nhất thời nông cạn,mình chấp nhận đi tới một chỗ mát xa cao cấp,vì mình nghĩ chỉ đi mát xa thì chắc mọi chuyện không quá nghiêm trọng rồi.Nhưng thực tế không dừng lại ở đó,cô nàng mát xa cho mình không biết cố ý hay vô ý mà đã cùng mình "làm chuyện đó" trong phòng mát xa và rõ ràng là mình không có đeo bao gì cả.Vì trong lúc hứng tình nên mình không nghĩ tới việc là không có đeo bao.Đến lúc mọi chuyện vỡ lỡ rồi mình mới cảm thấy hối hận tột cùng,cả thế giới như muốn đổ sập lên đầu mình vậy.<br />Mặc dù đang rất hoảng loạn nhưng mình vẫn cố hỏi cô ta những câu hỏi như là "Sao em lại qh với a mà không đeo bao,em không sợ anh bị bệnh ah?" "Sao em lại làm chuyện này với anh và ngay trong phòng mát xa...?" ... Vì mình muốn thông qua những câu trả lời của cô ta để xác định xem cô ta có bị nhiễm bệnh không . Thì cô ấy trả lời rất nữa vời,cô ấy nói chỉ vì anh làm em hứng quá nên em mới làm vậy,em cũng không bít mình đã làm j nãy giờ nữa.Anh yên tâm,em không bị bệnh đâu,cứ mỗi 3 tháng em đều đi xét nghiệm 1 lần. Những câu trả lời kiểu này của cô ấy càng làm mình thêm hoang mang,có 1 điều mình bít là cô ta chỉ mới 20 tuổi và đã từng quan hệ với nhiều người rồi,trong đó có anh làm chung công ty với mình,cũng chính từ miệng anh ấy kể nên&nbsp;mình mới tò mò mà vào thử.Giờ này đây mình cảm thấy hối hận tột cùng,mình có cả 1 tương lai ở phía trước,nhưng bây giờ mọi chuyện thật kinh khủng,Ông trời xin hãy tha cho con lần này,con sẽ không bao giờ tái phạm việc này nữa,con xin thề...Xin mọi người hãy cho mình biết ý kiến và tốt nhất là mình nên làm j bây giờ?Mình chỉ mới qh với cô ta từ khoảng 11h30 đêm hôm qua,tính cho đến giờ này vẫn chưa qua được 1 ngày,vậy tốt nhất mình nên làm j bây giờ,mình xin mọi người hãy cho mình ý kiến...cám ơn </p>
Quảng cáo
Offline hainam  
#2 Đã gửi : 09/07/2008 lúc 04:56:37(UTC)
Hainam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

CHo mình số diện thụai và dia chỉ của cô gái ấy ...mình hỏi hộ cho.truong hop này tôi suy doán thì bạn ít có nguy co vì kinh ngiệm mình thấy là nếu mà cô ta mắc bệnh thì rồi thì xẽ phải tu tránh cho bạn chẳng tội gì mà dổ bệnh cho nguoi khác chỉ tổ chuốc thêm họa vào thân mà thôi,nhung mình khuyên bạn lên di kiểm tra xem, nho cô gái do bị rồi mà chính cô ta không biết thì sao?  an tâm di không phải gái mại dâm ai cũng bị H cả dâu.chúc may mắn lần sau phải nho giu gìn nhé.
Offline tuan05  
#3 Đã gửi : 09/07/2008 lúc 04:58:23(UTC)
tuan05

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC)
Bài viết: 260

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Tôi đã đọc kỉ câu chuyện bạn kể . Tôi thấy bạn có nguy cơ QHTD :
- QHTD gái mại dâm , không dùng bcsu ( hành vi không an toàn )
- Bây giờ bạn còn kịp thời gian để bảo vệ mình thoát hiểm
- Nếu bạn ở tp HCM thì chạy nhanh xuống Bệnh viện Nhiệt Đới trình bày với bsĩ và xin uống thuốc phơi nhiễm gấp !
- Nếu bạn ở nơi khác thì tới những trung tâm y tế dự phòng hoặc tới những bệnh viện để xin uống thuốc phơi nhiễm .
- Nhớ mang theo tiền .
- Uống thuốc phơi nhiễm càng sớm càng tốt , cố gắng và nhanh nhanh lên !
Offline lo lam  
#4 Đã gửi : 09/07/2008 lúc 05:01:52(UTC)
lo lam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-07-2008(UTC)
Bài viết: 16

cám ơn bạn nhiều nhưng cô ta chỉ là gái mát xa thui,không phải gmd,có lẽ chỉ là hơi ăn chơi chút thôi,mình nghĩ vậy.Đây là lần đầu tiên mình biết và tham gia diễn đàn này nên thành thật cám ơn bạn đã reply cho mình,xin cám ơn
Offline daidot  
#5 Đã gửi : 09/07/2008 lúc 05:03:18(UTC)
daidot

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC)
Bài viết: 75

mình rất hiểu tâm trạng của bạn...thật là một ngày kinh khủng phải không bạn..mỗi lần nghĩ đến nó mà ớn lạnh...có lúc mình cảm giác như mọi thứ trước mắt tối sầm lại và nhìn về tương lai mà rơi nước mắt...thật dại dột...đến hôm nay sau 3tuần mình bám riết lấy các anh các bạn trên diên đàn mình mới có thể thanh thản và yên tâm yêu đời lên chút...còn về bạn mình không dám tư vấn gì vì kiến thức về HIV của mình còn han hẹp,nhưng theo cách nghĩ phiến diện của mình mình thi bạn hãy yên tâm như mấy anh trong diễn đàn nói"nguy cơ cao nhưng tỉ lệ nhiễm thấp"bạn đùng để bị stress nhé mình trải qua những ngày stress nên mình thấm thía nó kinh khủng thế nào...chuc bạn mạnh khoẻ và chắc chắn như mình và như bao bạn khác "không bao giờ tìm đến GMD"

Offline lo lam  
#6 Đã gửi : 09/07/2008 lúc 05:05:45(UTC)
lo lam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-07-2008(UTC)
Bài viết: 16

Trích dẫn bài viết của tuan05 đã viết:
Tôi đã đọc kỉ câu chuyện bạn kể . Tôi thấy bạn có nguy cơ QHTD :
- QHTD gái mại dâm , không dùng bcsu ( hành vi không an toàn )
- Bây giờ bạn còn kịp thời gian để bảo vệ mình thoát hiểm
- Nếu bạn ở tp HCM thì chạy nhanh xuống Bệnh viện Nhiệt Đới trình bày với bsĩ và xin uống thuốc phơi nhiễm gấp !
- Nếu bạn ở nơi khác thì tới những trung tâm y tế dự phòng hoặc tới những bệnh viện để xin uống thuốc phơi nhiễm .
- Nhớ mang theo tiền .
- Uống thuốc phơi nhiễm càng sớm càng tốt , cố gắng và nhanh nhanh lên !

Cám ơn bạn Tuấn05,nhưng mình có cách nào mua thuốc ở ngoài nhà thuốc tây không bạn,vì mình rất ngại phải đi tới 1 bệnh viện và để lấy một loại thuốc có liên quan tới bệnh h này
Offline tuan05  
#7 Đã gửi : 09/07/2008 lúc 05:09:18(UTC)
tuan05

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC)
Bài viết: 260

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Chuyện này không thể đùa được đâu ... gái dạng đó ai dám chắc là cô ta không bị nhiễm nào ? Thời gian uống thuốc phơi nhiễm có hạn nên bạn phải thực hiện nhanh để bảo vệ mình " Phòng bệnh hơn trị bệnh " . Chứ sau này mà bị thì hối không kịp !
Offline lo lam  
#8 Đã gửi : 09/07/2008 lúc 05:15:36(UTC)
lo lam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-07-2008(UTC)
Bài viết: 16

Trích dẫn bài viết của daidot đã viết:

mình rất hiểu tâm trạng của bạn...thật là một ngày kinh khủng phải không bạn..mỗi lần nghĩ đến nó mà ớn lạnh...có lúc mình cảm giác như mọi thứ trước mắt tối sầm lại và nhìn về tương lai mà rơi nước mắt...thật dại dột...đến hôm nay sau 3tuần mình bám riết lấy các anh các bạn trên diên đàn mình mới có thể thanh thản và yên tâm yêu đời lên chút...còn về bạn mình không dám tư vấn gì vì kiến thức về HIV của mình còn han hẹp,nhưng theo cách nghĩ phiến diện của mình mình thi bạn hãy yên tâm như mấy anh trong diễn đàn nói"nguy cơ cao nhưng tỉ lệ nhiễm thấp"bạn đùng để bị stress nhé mình trải qua những ngày stress nên mình thấm thía nó kinh khủng thế nào...chuc bạn mạnh khoẻ và chắc chắn như mình và như bao bạn khác "không bao giờ tìm đến GMD"


Cám ơn bạn daidột,trong lúc chờ đợi các anh chị cho mình ý kiến thì mình cũng có đi xem qua những bài viết của mọi người,trong đó có bài viết của bạn.Có lẽ hoàn cảnh 2 người mình cũng có phần giống nhau,nên khi đọc bài viết của bạn,mình thật sự rất cảm thông và hiểu những gì bạn đã gặp và trải qua.Mong rằng cả 2 ta đều không bị nhiễm căn bệnh nguy hiểm này và nếu quả thật trời còn thương thì mình sẽ cùng hướng tới 1 cuộc sống tốt đẹp và lành mạnh hơn trong tương lai.Cám ơn lần nữa về những lời động viên của bạn dành cho mình
Offline quynhdt  
#9 Đã gửi : 09/07/2008 lúc 05:38:18(UTC)
quynhdt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC)
Bài viết: 857

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
Trích dẫn bài viết của lo lam đã viết:

Mình chỉ mới 21 tuổi,mình không đi những tụ điểm không lành mạnh mặc dầu đã có nhiều lời rủ rê của bạn bè.Nhưng vào hôm qua tối,vì nhất thời nông cạn,mình chấp nhận đi tới một chỗ mát xa cao cấp,vì mình nghĩ chỉ đi mát xa thì chắc mọi chuyện không quá nghiêm trọng rồi.Nhưng thực tế không dừng lại ở đó,cô nàng mát xa cho mình không biết cố ý hay vô ý mà đã cùng mình "làm chuyện đó" trong phòng mát xa và rõ ràng là mình không có đeo bao gì cả.Vì trong lúc hứng tình nên mình không nghĩ tới việc là không có đeo bao.Đến lúc mọi chuyện vỡ lỡ rồi mình mới cảm thấy hối hận tột cùng,cả thế giới như muốn đổ sập lên đầu mình vậy.
Mặc dù đang rất hoảng loạn nhưng mình vẫn cố hỏi cô ta những câu hỏi như là "Sao em lại qh với a mà không đeo bao,em không sợ anh bị bệnh ah?" "Sao em lại làm chuyện này với anh và ngay trong phòng mát xa...?" ... Vì mình muốn thông qua những câu trả lời của cô ta để xác định xem cô ta có bị nhiễm bệnh không . Thì cô ấy trả lời rất nữa vời,cô ấy nói chỉ vì anh làm em hứng quá nên em mới làm vậy,em cũng không bít mình đã làm j nãy giờ nữa.Anh yên tâm,em không bị bệnh đâu,cứ mỗi 3 tháng em đều đi xét nghiệm 1 lần. Những câu trả lời kiểu này của cô ấy càng làm mình thêm hoang mang,có 1 điều mình bít là cô ta chỉ mới 20 tuổi và đã từng quan hệ với nhiều người rồi,trong đó có anh làm chung công ty với mình,cũng chính từ miệng anh ấy kể nên mình mới tò mò mà vào thử.Giờ này đây mình cảm thấy hối hận tột cùng,mình có cả 1 tương lai ở phía trước,nhưng bây giờ mọi chuyện thật kinh khủng,Ông trời xin hãy tha cho con lần này,con sẽ không bao giờ tái phạm việc này nữa,con xin thề...Xin mọi người hãy cho mình biết ý kiến và tốt nhất là mình nên làm j bây giờ?Mình chỉ mới qh với cô ta từ khoảng 11h30 đêm hôm qua,tính cho đến giờ này vẫn chưa qua được 1 ngày,vậy tốt nhất mình nên làm j bây giờ,mình xin mọi người hãy cho mình ý kiến...cám ơn



Bạn phải vào BV ngay. Gấp.
Nếu uống PEP sau 1 ngày có nguy cơ sẽ rất hiệu quả.
KO thể tin lời GMD được, nhất là cô ta ko dùng BCS một cách dễ dàng như vậy.

Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!
Offline tuan05  
#10 Đã gửi : 09/07/2008 lúc 05:39:35(UTC)
tuan05

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC)
Bài viết: 260

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Sao bạn nói thế ! không có gì phải ái ngại , chuyện này tôi thấy rất bình thường bạn nên tới bệnh viện , Chứ tôi không dám khuyến khích cho bạn ra nhà thuốc mua . Nhưng để chửa cháy bạn có thể tới những tiệm thuốc tây lớn và có uy tín thì loại thuốc này mới có , bạn mua 2 viên tên thuốc là : LAMZIDIVIR và Efavirenz 200 mg
- Viên Lamzidivir mõi lần uống 1 viên sau khi ăn , 2 viên /ngày , khoản cách uống giữa 2 viên là 12 giờ .
- Viên Efavirenz 200mg , 1 viên / ngày , uống vào ban đêm chuẩn bị đi ngủ .
Lưu ý :
- Uống đều và đúng giờ trong vòng 1 tháng
- 60 viên Lamzidivir / 1tháng , 30 viên Efavirenz 200mg / 1tháng
Thành tiền :
- Lamzidivir 12.000 đ / viên .
Tôi khuyên bạn tới bệnh viện xin phơi nhiễm , tôi không phải là bác sĩ nên độ bảo đảm không như bác sĩ được !



Offline quynhdt  
#11 Đã gửi : 09/07/2008 lúc 05:46:02(UTC)
quynhdt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC)
Bài viết: 857

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
Trích dẫn bài viết của tuan05 đã viết:
Sao bạn nói thế ! không có gì phải ái ngại , chuyện này tôi thấy rất bình thường bạn nên tới bệnh viện , Chứ tôi không dám khuyến khích cho bạn ra nhà thuốc mua . Nhưng để chửa cháy bạn có thể tới những tiệm thuốc tây lớn và có uy tín thì loại thuốc này mới có , bạn mua 2 viên tên thuốc là : LAMZIDIVIR và Efavirenz 200 mg
- Viên Lamzidivir mõi lần uống 1 viên sau khi ăn , 2 viên /ngày , khoản cách uống giữa 2 viên là 12 giờ .
- Viên Efavirenz 200mg , 1 viên / ngày , uống vào ban đêm chuẩn bị đi ngủ .
Lưu ý :
- Uống đều và đúng giờ trong vòng 1 tháng
- 60 viên Lamzidivir / 1tháng , 30 viên Efavirenz 200mg / 1tháng
Thành tiền :
- Lamzidivir 12.000 đ / viên .
Tôi khuyên bạn tới bệnh viện xin phơi nhiễm , tôi không phải là bác sĩ nên độ bảo đảm không như bác sĩ được !





Bạn này phải vào BV để bác sĩ kê toa thuốc ngay. Mỗi người có mỗi thể trạng khác nhau, và nguy cơ khác nhau nên bác sĩ sẽ cho uống các loại thuốc khác nhau. Tuyệt đối ko được uống PEP mà ko có đơn thuốc của bác sĩ.  Hiện nay có rất nhiều loại thuốc PEP, tuy rằng ở BV Nhiệt đới hay cho uống 2 loại thuốc này. Bạn này chưa đến 1 ngày sau nguy cơ, còn đủ thời gian để uống thuốc. Nếu như uống sau sự cố 1 ngày thì có thể nói cơ hội thoát hiểm của bạn này là 100%.
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!
Offline daidot  
#12 Đã gửi : 09/07/2008 lúc 05:46:58(UTC)
daidot

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC)
Bài viết: 75

trên diễn đàn còn có never,dongcam1,jonny các bạn ấy cũng đang trong tâm trạng như chúng ta...mình tin một điều là:  "mọi chuyện đều không phải quá muôn.nó chỉ muộn khi chúng ta không biết hối cải" mình tin ông trời có mắt và có lòng bao dung với những người biết hối cải...!!!!chúc bạn luôn mạnh khoẻ!!!!!!!!!!!!

Offline quynhdt  
#13 Đã gửi : 09/07/2008 lúc 05:47:45(UTC)
quynhdt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC)
Bài viết: 857

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
mạng bị sự cố nên xóa mất bài mình mới post rồi!
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!
Offline tuan05  
#14 Đã gửi : 09/07/2008 lúc 05:51:37(UTC)
tuan05

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC)
Bài viết: 260

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Cô ta không bảo vệ mình chứng tỏ cô ta có vấn đề....!
Offline hyvongngaymai  
#15 Đã gửi : 09/07/2008 lúc 05:52:18(UTC)
hyvongngaymai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 21-06-2008(UTC)
Bài viết: 224
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Đi lên nhiệt đới gấp đi bạn lo lam ơi. Đừng chờ đợi gì nữa.

Sống không giận không hờn không oán trách
Sống đương đầu với thử thách chông gai
Sống vươn lên cho kịp nắng mai
Sống chan hòa với những người đang sống
Offline tuan05  
#16 Đã gửi : 09/07/2008 lúc 05:57:14(UTC)
tuan05

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC)
Bài viết: 260

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Bây giờ còn không chịu nhanh chân đến BV hay muốn bị nào ? Bạn ngại gì nào ? lúc bị rồi rồi ngồi đó tha hồ ngại nhen .
Offline sinara  
#17 Đã gửi : 09/07/2008 lúc 06:20:49(UTC)
sinara

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC)
Bài viết: 455

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
lên bệnh viện và nhờ bs kê toa cho uống pep ngay,tuyệt đối ko tự tiện mua uống
hi vọng vào sự may mắn đi
đặt niềm tin vào pep,hảy tin mình là 1 trong số 80% số người may mắn đc pep cứu
chúc may mắn
ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi sad
Offline tuan05  
#18 Đã gửi : 09/07/2008 lúc 06:26:56(UTC)
tuan05

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC)
Bài viết: 260

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Sao không thấy bạn này hồi âm  chắc có lẽ  đi  tới BV  rồi  .
Offline quynhdt  
#19 Đã gửi : 09/07/2008 lúc 06:33:38(UTC)
quynhdt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC)
Bài viết: 857

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
he he, các bác ko quan sát gì hết àh ! nhìn vào nút này, nếu màu đỏ là chú này out rồi, còn xanh là đang onl :
lo lam không trực tuyến 
lo lam

Khi nào vào lại thì bạn đọc link sau để biết thêm về PEP.  Nhập môn HIV- Bản chính thức 2008- Luôn luôn cập nhật.
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!
Offline lo lam  
#20 Đã gửi : 09/07/2008 lúc 07:00:49(UTC)
lo lam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-07-2008(UTC)
Bài viết: 16

Cám ơn mọi người rất nhiều,mình sẽ đi ngay vào bệnh viện nhiệt đới để xin thuốc phơi nhiễm HIV,mình hiểu mình nên làm j bây giờ,mong rằng mọi chuyện chưa đến nỗi quá muộn.Một lần nữa mình xin thành thật cám ơn những lời góp ý kiến của mọi người,cám ơn các bạn
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.