Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline mousebaby  
#1 Đã gửi : 08/07/2008 lúc 01:07:15(UTC)
mousebaby

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-07-2008(UTC)
Bài viết: 11

Xin chào tất cả các anh chị trên DD tôi là người mới gia nhập ! Không biết nói gì hơn tôi xin gửi tới tất cả các anh chị những lời chúc tốt lành nhất, tôi&nbsp;xin được chia sẽ cũng như tôi thành&nbsp;thật chia sẽ với tất cả những nỗi đau nỗi cô đơn hoang mang mà những người có trường hợp nguy cơ hay đã bị H .Sau đây tôi xin kể trường hợp của tôi ,tôi mong được sự giúp đỡ của các anh chị trên dd&nbsp;<br />Tôi 23 tuổi thật sự tôi tiếc cho tôi vì tôi là một tên rất vô dụng ,tôi vô dụng vì chẳng phải tôi bị tật hay bị bất cứ gì mà là tôi không biết cố gắng cho bản thân ,không chịu lo học hành cho đến bây giờ tôi đã 23 tuổi mà tôi chưa thể nào kiếm được tiền do chính bản thân tôi mà vẫn còn ăn bám vào bố mẹ.Bố mẹ rất thương tôi vì tôi là con một ,gia đình tôi cũng vào hàng khá giả cho nên từ nhỏ tôi chẳng phải lo nghỉ đến cái ăn cái mặc .Cũng vì vậy tôi sa chân vào con đuờng tội lỗi lúc nào mà tôi o biết .Tôi nghỉ học khi vừa xong lớp 12 tôi đã ăn chơi đàn đúm không kể ngày đêm ,và rồi tôi lại sa chân vào tội lỗi.Không đủ tiền để ăn nhậu ,chơi bời tôi đã cùng đám bạn đi cướp và&nbsp; ....Tôi xin lỗi,không biết từ lúc nào mà tôi trở thành một con quỷ .Và tôi cũng o hay từ lúc nào tôi đã trở nên già dặn với cuộc đời như vậy.Tôi biết tất cả mọi thứ ăn chơi như có môt thứ tôi o hề dính tới đó là MA TUÝ .Vì tôi biết dính vào nó tôi sẽ biến chất...<br />XIN LỖI LÚC ĐANG VIẾT NHÀ BỊ MẤT ĐIỆN <br />Tôi cứ mãi trượt dài trên tội lỗi mà không biết được tương lai tôi sẽ đi về đâu .Cho&nbsp;2006 tôi wen vợ tôi mọi suy nghĩ tôi như đổi khác tôi bắt đầu yêu và sợ .Tôi sợ o sống với cô ấy được suốt đời tôi sợ tôi o còn gặp lại cha mẹ nữa(vì cô ấy đã làm tôi thay đổi).Suy nghĩ đó buôt tôi phải dừng cuộc chơi lại .Vâng tôi đã ngưng lại mọi việc làm tôi lỗi từ lúc hay tin cô ấy đã co thai dù rằng chúng tôi chưa làm đám cưới và cha mẹ hai bên chưa ai biết mặt ai .Tôi đánh bạo quay trở về nhà và&nbsp;thú thật mọi điều cho cha mẹ tôi biết .Điều thật bất ngờ cha mẹ tôi vui mừng chấp nhận cô ấy và tha thứ hết&nbsp;mọi lỗi lầm của tôi &nbsp;.Mọi chuyện diễn ra thạt tốt đẹp cứ như&nbsp;một giấc mơ.Tôi đã biết thế nào là hạnh phúc gia đình thật sự mà bấy lâu nay tôi o biết giữ.Thế rùi niềm hạnh phúc lại nhân đôi khi đứa bé chào đời ,cả nhà rất vui mừng nhất là tôi ....Tôi yêu bé lắm các bạn ạ .Gia đình tôi như mùa xuân kể từ lúc bé chào đời và tôi ,tôi cũng đả bỏ hết tất cả wá khứ mà minh đã gây ra .Chúng tôi sống trong hanh phúc .<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cho đến một ngày tôi đã gặp lại M một thằng cốt cùng băng của tôi .Nó là thằng tôi thương nhất trong nhóm .Hai chúng tôi cùng đi nhậu ,nó nói anh em rớt hết chỉ còn nó và hai thằng .Tôi buồn lắm .Nghi ra tôi cũng may mắn nhiều so với tất cả ..............Khi rưọu đã ngà ngà tôi tính về vì đã 11g nhưng o về được vì có mấy đứa em út của M mới ghé .Chúng tôi lại uông .Nguời ta nói "Rượu vào lời ra ""ngựa non háo đá "wả o say .Mấy đúa em của M say xin đã cãi lộn với mấy người ngồi kế bên .Ruốt cuộc đã xảy ra đánh lộn (tôi o thể nào can dươc ).Trong lúc ẩu đả một ngưòi bên đám bên đã dùng dao có sẵn chém vào lưng của M và nó lại tiếp tục định chém tiếp ngay lúc đó tôi liền đưa tay đỡ cho M .Tôi bị tét rất sâu giữa ngón cái và ngón trỏ.Tôi va M được đưa vào bv tư nhân .Vết thương của tôi và M rất sâu nên khâu rất lâu.Sau khi ra khỏi phòng cấp cứu có một chuyện đã làm tôi rất ngạc nhiên là M được BS cho về cho dù viết thương M nặng hơn tôi rất nhiều còn tôi thì phài nằm lại 6 ngày .Điều thắc mắc đó làm tôi khó chịu thế là vào ngày tôi sắp về tôi đã đánh bạo hỏi một y tá nữ (có vẻ cô ấy có cảm tình với tôi ).Cô ấy kéo tôi lên căntin rồi mới nói<strong> M đã bị nhiễm</strong> <strong>HIV - DƯƠNG TÍNH .</strong>Tôi bàng hoàng và trật nhớ lại .............Cô ấy nói tôi thì o bị nhưng muốn chắc ăn 6 tháng sau quay lai XN .(vì cùng một con dao chém tôi và&nbsp;M)<br />&nbsp;&nbsp; Tôi như bị mất hồn nhưng rồi tôi lại cười thầm ............có lẽ&nbsp; đây là cái giá mà tôi phải trả<br />&nbsp;&nbsp; Nhũng ngày tháng trở về tôi như người đã chết .Nhìn vợ và đứa con mới 10 tháng tuổi mà đôi khi o kiềm được nước mắt .K biết vợ con tôi sẽ ra sao khi tôi chết và cha mẹ tôi nữa.Tôi yêu họ lắm .Tôi o nói gì cho gia đình biết nếu thạt sự tôi bi nhiễm tôi sẽ bỏ đi và ..............Tôi o biết tâm sự với ai cho đến khi biết được DD nhưng tôi o dám đăng kí .Tôi ............ngại lắm vì tôi lân đầu tiên mà .Tôi buồn và thất vọng lắm .Tôi vừa XN 1 cái 2 tháng o Pasteur KQ là âm tính .Nhưng o biết có chắc được bao nhiêu % vì tôi và vợ tôi đã 2 tháng o gần nhau cô ấy o biết nên cứ trách tôi lơ là nhưng .........<br />ôi xin được các anh chi tư vấn giúp
Quảng cáo
Offline jonny  
#2 Đã gửi : 08/07/2008 lúc 01:18:30(UTC)
jonny

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-07-2008(UTC)
Bài viết: 25

trước tiên em xin bầy tỏ lòng cảm thông sâu sắc tới anh!!
em xin có vài lời thế này:
về gia đình đúng là anh là người con bất hiếu!!bố mẹ sinh con ra chỉ mong điều duy nhất là con nên người vậy mà anh đã làm bố mẹ muộn phiền!!nhưng anh a!!con người ai cũng có lúc xa ngã!quan trọng là có đứng dậy được hay không thôi!!bố mẹ nào mà chẳng thương con hơn nưa đanh kẻ chạy đi ai đánh kẻ chạy lại..anh biết hối cải thì không như gia đình mà em tin cả xã hội sẽ tha thứ cho lỗi lầm của anh.anh hãy dời xa lũ bạn xấu ấy đi nếu anh còn tiếp tục dao du với tụi nó thì vụ cướp thứ 2,3 sẽ xẩy ra mà em nói để anh biết là tội cướp đoạt tài sản trên 500k trở nên mà có một nhóm tổ chức thì là phạm vào khoản 2bộ luật hình sự là tù 5-7năm thì phải..anh đã hối hận rồi thì hãy sửa sai đi nhe!chúc anh sống lành mạnh có ích cho xã hôi!!!!

Offline daidot  
#3 Đã gửi : 08/07/2008 lúc 01:33:57(UTC)
daidot

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC)
Bài viết: 75

lời khuyên:

nếu về phía xã hội và các nhà chức trách thì khuyên anh nên ra đầu thú để hương lưọng khoan hồng của nhà nước và pháp luật

còn về phía anh em:
em khuyên anh: không nên ra đầu thú(ra đầu thú thì vẫn bị án tù đấy),"hơn nữa như thế là gây thù oán với anh em cùng nhóm cướp với anh(dù sao mình cũng phải nghĩa khí tí,không nên hại anh em ^_^" việc bây giờ là anh hãy thay đổi cách sống hãy nghĩ đến bố mẹ và người thân nhé!!
 còn trường hợp tụi bạn anh bị bắt mà khai ra anh thì không còn gì khác khai tất cả không giấu gì để hưởng lượng khoan hồng!!chúc anh may mắn!!
Offline vans  
#4 Đã gửi : 08/07/2008 lúc 07:01:38(UTC)
Vans

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2008(UTC)
Bài viết: 458

Được cảm ơn: 10 lần trong 9 bài viết
E lúc trước cũng nghĩ mình thật vô dụng bất hiếu chả làm đc cái gì cho gia đình,nhưng từ khi có nguy cơ cho đến lúc này e đã AT thì e chả còn thiết cái gì nữa e nghĩ mình vẫn còn đc sống là hạnh phúc lắm rồi còn tốt hơn nhiều so với những bạn ko may mắn và mình vẫn còn tiếp tục đc sống là mình có thể làm đc nhiều điều lớn lao cho gia đình !Her Her  !
Vui vẻ khi còn đc sống đi A zai!!!
God Bless U!!!
__________________________________*Mr_D*_________________________________
www.forum.hiv.com.vn
Offline mousebaby  
#5 Đã gửi : 12/07/2008 lúc 04:16:27(UTC)
mousebaby

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-07-2008(UTC)
Bài viết: 11

Làm ơn hãy cho tôi một lời khuyên .................!

Offline coganghaihoa  
#6 Đã gửi : 12/07/2008 lúc 04:26:39(UTC)
coganghaihoa

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-07-2008(UTC)
Bài viết: 134
Đến từ: Hải Phòng

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
2 tháng kể từ ngày có nguy cơ là đã an tâm 99% rồi, thường các bác trên diễn đàn đã tính đến "an cư lạc nghiệp" sau 45 ngày cho xét nghiệm âm tính  Để đảm bảo cho chắc ăn thì bác đợi đến 3 tháng làm phát xét nghiệm nữa cho nó yên tâm.
Đấy là về phần HIV cho bác đỡ phải lăn tăn, còn về cái khoản hoàn cảnh của bác thì em không dám góp ý, chỉ có mình mới vượt qua được mình mà thôi, chả ai giúp gì được. Bản thân là chính, người khác động viên là phụ thôi. Đó là quan điểm của em
Lòng người tựa mặt ai ai khác
Sự thế bằng cờ bước bước nghèo
Offline generous_2608  
#7 Đã gửi : 12/07/2008 lúc 04:39:32(UTC)
generous_2608

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-02-2008(UTC)
Bài viết: 305

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 11 bài viết
Chào em trai mến!
Ở tuổi 23 của em như vậy cũng có thành tích khá đấy.Nhưng quan trọng phải biết
quay đầu là bờ.Từ bỏ mọi thú vui và cố gắng trở thành 1 người đàn ông tốt cho chính mình_gia đình và xã hội nha.Còn về nguy cơ bị chém mà dẫn đến bị nhiễm chắc không xảy ra trường hợp đó đâu.Hãy yên tâm đi.Vì nếu bác sĩ thấy được điều đó thì ông ta cho em uống thuốc phơi nhiễm rồi.Với lại sau đó 2 tháng em có xét nghiệm mà cho kết quả âm tính thì hoàn toàn an tâm 100/100 rồi đó.Đầu đội trời chân đạp đất sao thấy em mới có 1 chút nguy cơ đã hoang mang quá vậy?Em nên nhớ nếu không may nhiễm thì cuộc sống vẫn chưa kết thúc mà.
  Cho anh hỏi thật kỹ vấn đề này mong em trả lời cho chính xác.Sao bị chém vào bệnh viện giá lại vết thương mà lại biết người bạn chơi chung bị nhiễm??Chẳng lẽ trước khi khâu vết thương có thử máu??????Mà vấn đề này tuyệt đối bảo mật nếu người bạn của em có bị nhiễm sao cô y tá lại đi nói cho bạn biết????Hãy giảu thích sự mâu thuẩn này nha em trai
  Nhưng dù sao cũng xin chúc mừng em âm tính
Offline quynhdt  
#8 Đã gửi : 12/07/2008 lúc 04:57:41(UTC)
quynhdt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC)
Bài viết: 857

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
Trích dẫn bài viết của mousebaby đã viết:
Xin chào tất cả các anh chị trên DD tôi là người mới gia nhập ! Không biết nói gì hơn tôi xin gửi tới tất cả các anh chị những lời chúc tốt lành nhất, tôi xin được chia sẽ cũng như tôi thành thật chia sẽ với tất cả những nỗi đau nỗi cô đơn hoang mang mà những người có trường hợp nguy cơ hay đã bị H .Sau đây tôi xin kể trường hợp của tôi ,tôi mong được sự giúp đỡ của các anh chị trên dd

Tôi 23 tuổi thật sự tôi tiếc cho tôi vì tôi là một tên rất vô dụng ,tôi vô dụng vì chẳng phải tôi bị tật hay bị bất cứ gì mà là tôi không biết cố gắng cho bản thân ,không chịu lo học hành cho đến bây giờ tôi đã 23 tuổi mà tôi chưa thể nào kiếm được tiền do chính bản thân tôi mà vẫn còn ăn bám vào bố mẹ.Bố mẹ rất thương tôi vì tôi là con một ,gia đình tôi cũng vào hàng khá giả cho nên từ nhỏ tôi chẳng phải lo nghỉ đến cái ăn cái mặc .Cũng vì vậy tôi sa chân vào con đuờng tội lỗi lúc nào mà tôi o biết .Tôi nghỉ học khi vừa xong lớp 12 tôi đã ăn chơi đàn đúm không kể ngày đêm ,và rồi tôi lại sa chân vào tội lỗi.Không đủ tiền để ăn nhậu ,chơi bời tôi đã cùng đám bạn đi cướp và  ....Tôi xin lỗi,không biết từ lúc nào mà tôi trở thành một con quỷ .Và tôi cũng o hay từ lúc nào tôi đã trở nên già dặn với cuộc đời như vậy.Tôi biết tất cả mọi thứ ăn chơi như có môt thứ tôi o hề dính tới đó là MA TUÝ .Vì tôi biết dính vào nó tôi sẽ biến chất...
XIN LỖI LÚC ĐANG VIẾT NHÀ BỊ MẤT ĐIỆN
Tôi cứ mãi trượt dài trên tội lỗi mà không biết được tương lai tôi sẽ đi về đâu .Cho 2006 tôi wen vợ tôi mọi suy nghĩ tôi như đổi khác tôi bắt đầu yêu và sợ .Tôi sợ o sống với cô ấy được suốt đời tôi sợ tôi o còn gặp lại cha mẹ nữa(vì cô ấy đã làm tôi thay đổi).Suy nghĩ đó buôt tôi phải dừng cuộc chơi lại .Vâng tôi đã ngưng lại mọi việc làm tôi lỗi từ lúc hay tin cô ấy đã co thai dù rằng chúng tôi chưa làm đám cưới và cha mẹ hai bên chưa ai biết mặt ai .Tôi đánh bạo quay trở về nhà và thú thật mọi điều cho cha mẹ tôi biết .Điều thật bất ngờ cha mẹ tôi vui mừng chấp nhận cô ấy và tha thứ hết mọi lỗi lầm của tôi  .Mọi chuyện diễn ra thạt tốt đẹp cứ như một giấc mơ.Tôi đã biết thế nào là hạnh phúc gia đình thật sự mà bấy lâu nay tôi o biết giữ

.Thế rùi niềm hạnh phúc lại nhân đôi khi đứa bé chào đời ,cả nhà rất vui mừng nhất là tôi ....Tôi yêu bé lắm các bạn ạ .Gia đình tôi như mùa xuân kể từ lúc bé chào đời và tôi ,tôi cũng đả bỏ hết tất cả wá khứ mà minh đã gây ra .Chúng tôi sống trong hanh phúc
.
    Cho đến một ngày tôi đã gặp lại M một thằng cốt cùng băng của tôi .Nó là thằng tôi thương nhất trong nhóm .Hai chúng tôi cùng đi nhậu ,nó nói anh em rớt hết chỉ còn nó và hai thằng .Tôi buồn lắm .Nghi ra tôi cũng may mắn nhiều so với tất cả ..............Khi rưọu đã ngà ngà tôi tính về vì đã 11g nhưng o về được vì có mấy đứa em út của M mới ghé .Chúng tôi lại uông .Nguời ta nói "Rượu vào lời ra ""ngựa non háo đá "wả o say .Mấy đúa em của M say xin đã cãi lộn với mấy người ngồi kế bên .Ruốt cuộc đã xảy ra đánh lộn (tôi o thể nào can dươc ).Trong lúc ẩu đả một ngưòi bên đám bên đã dùng dao có sẵn và chém vào lưng của Mnó lại tiếp tục định chém tiếp ngay lúc đó tôi liền đưa tay đỡ cho M .Tôi bị tét rất sâu giữa ngón cái và ngón trỏ.Tôi va M được đưa vào bv tư nhân .Vết thương của tôi và M rất sâu nên khâu rất lâu.Sau khi ra khỏi phòng cấp cứu có một chuyện đã làm tôi rất ngạc nhiên là M được BS cho về cho dù viết thương M nặng hơn tôi rất nhiều còn tôi thì phài nằm lại 6 ngày .Điều thắc mắc đó làm tôi khó chịu thế là vào ngày tôi sắp về tôi đã đánh bạo hỏi một y tá nữ (có vẻ cô ấy có cảm tình với tôi ).Cô ấy kéo tôi lên căntin rồi mới nói M đã bị nhiễm HIV - DƯƠNG TÍNH .Tôi bàng hoàng và trật nhớ lại .............Cô ấy nói tôi thì o bị nhưng muốn chắc ăn 6 tháng sau quay lai XN .(vì cùng một con dao chém tôi và M)
   Tôi như bị mất hồn nhưng rồi tôi lại cười thầm ............có lẽ  đây là cái giá mà tôi phải trả
   Nhũng ngày tháng trở về tôi như người đã chết .Nhìn vợ và đứa con mới 10 tháng tuổi mà đôi khi o kiềm được nước mắt .K biết vợ con tôi sẽ ra sao khi tôi chết và cha mẹ tôi nữa.Tôi yêu họ lắm .Tôi o nói gì cho gia đình biết nếu thạt sự tôi bi nhiễm tôi sẽ bỏ đi và ..............Tôi o biết tâm sự với ai cho đến khi biết được DD nhưng tôi o dám đăng kí .Tôi ............ngại lắm vì tôi lân đầu tiên mà .Tôi buồn và thất vọng lắm .Tôi vừa XN 1 cái 2 tháng o Pasteur KQ là âm tính .Nhưng o biết có chắc được bao nhiêu % vì tôi và vợ tôi đã 2 tháng o gần nhau cô ấy o biết nên cứ trách tôi lơ là nhưng .........
ôi xin được các anh chi tư vấn giúp


Xin Chào bạn,
Đọc bài của bạn mệt hết hơi lun đó Nhưng đọc xong tôi lại rất mừng cho bạn.

- Bạn xn HIV sau 2 tháng kể từ hôm bị trầy xước cho kết quả A^m Tính : Kết quả này cho biết bạn hoàn toàn ko bị nhiễm HIV.


_ Theo như bạn kể trên thì bạn ko có nguy cơ bị nhiễm HIV trong trường hợp này.

- Bạn nên nói với bạn của bạn (M) qua Pasteur xn lại xem thế nào? Vì chỉ có ở Pasteur mới có đủ thẩm quyền quyết định M có bị HIV hay ko?, phải qua 3phương pháp xn khác nhau  mới  kết luận được.

Chúc mừng bạn đã có một gia đình hạnh phúc, hãy chăm lo cho gia đình bạn nhé !



Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!
Offline mousebaby  
#9 Đã gửi : 12/07/2008 lúc 04:58:18(UTC)
mousebaby

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-07-2008(UTC)
Bài viết: 11

Đúng như anh nói khi nhập viện em và M điều được thử máu .Thông tin mà em biết là bí mật do cô y tá nói nhưng em phải hứa là giữ bí mật cho cô ấy.(còn việc tại sao cô ấy chịu nói em o biết )Nhưng có rất nhiều vấn đề buộc em phải tin vào lời nói của cô ấy
1 Sự xuất viện đột ngột của M khi M bị thương nặng hơn em mà chính do bs kêu về chứ o phải xin.
2Một cô y tá trực tối đã lỡ nói tối hôm em nhập viên có một ca nhiễm mà ngày hôm đó chỉ có em và M

Offline mousebaby  
#10 Đã gửi : 12/07/2008 lúc 05:03:51(UTC)
mousebaby

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-07-2008(UTC)
Bài viết: 11

Thật tình cám ơn bạn nhiều lắm

Offline quynhdt  
#11 Đã gửi : 12/07/2008 lúc 05:28:20(UTC)
quynhdt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC)
Bài viết: 857

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
Bạn hãy khuyên M đi qua Pasteur xn HIV lại xem sao. Vì rất có thể ở BV đó xn cho kết quả dương tính giả.
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!
Offline mousebaby  
#12 Đã gửi : 12/07/2008 lúc 08:24:28(UTC)
mousebaby

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-07-2008(UTC)
Bài viết: 11

Hì anh generous_2608 nói đúng con người đâu phải thánh thần mà o biết sợ và cho dù là thánh thần thì trước khi họ thành thần thì họ cũng đã trãi qua cơn sợ hãi.Còn mình là con người đâu ai không có cảm xúc ,tình cảm hay sợ hãi nhưng mình muốn nói với tất cả anh em trên dd đang có nỗi sợ hãi vì H hãy cố bình tâm và lắng nghe .....hãy lắng nghe và cảm nhận  những trái tim đang đập xung quanh chúng ta .Chúng ta không cô độc ,chúng ta còn gia đình bạn bè .Họ vẫn luôn bên ta cho dù ta lãng quên họ .Thật đấy ,sẽ có một ngày bạn nhận ra rằng bạn đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian hạnh phúc mà tương lai chưa chắc bạn có được .Vậy tại sao các bạn o biết gìn giữ .Hãy can đảm đối mặt với  nó đừng vùi đầu vào suy nghĩ chi cho mệt óc cái gì đến nó sẽ đến  hãy chăm sóc gia đình mình thật tốt các bạn nhé .Cho dù kết quả có thế nào thì mình cũng o hối hận .À wên dd cũng là một gia đình lớn mình cũng phải chămm sóc đó

Offline tigerbaby  
#13 Đã gửi : 14/07/2008 lúc 12:54:13(UTC)
tigerbaby

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC)
Bài viết: 812
Đến từ: HOCHIMINH citi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
anh cũng bị chém ah .giống em đó .em cũng còn một tháng nữa
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài

HỔ CON DỄ THƯƠNG



Offline sai_lam  
#14 Đã gửi : 14/07/2008 lúc 04:37:49(UTC)
sai_lam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2008(UTC)
Bài viết: 341
Đến từ: VN

Bạn quả thật là con người may mắn,bạn đã nếm trải hết những cay đắng ngọt bùi của thế gian này và bạn lại được sống lại lần nữa sau những biến cố cuộc đời bạn. Bạn hãy cám ơn cuộc sống này đã ưu ái cho bạn và đừng phụ lại nó nhé!
Thân!!!
sai lầm lớn nhất của đời người là ........không phạm sai lầm
Offline mousebaby  
#15 Đã gửi : 19/07/2008 lúc 03:58:29(UTC)
mousebaby

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-07-2008(UTC)
Bài viết: 11

Cho tôi được hỏi KQ xét nghiệm ÂM TÍNH có trường hợp nào bị sai o? và tôi được biết có ít trường hợp xuất hiện kháng thể muộn nhưng nguyên nhân là do đâu có ai biết xin tư vấn dùm ?
Offline ducdien  
#16 Đã gửi : 19/07/2008 lúc 04:14:03(UTC)
ducdien

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-07-2007(UTC)
Bài viết: 21

Bạn hỏi về "âm tính giả", nghĩa là xn cho kết quả âm tính mặc dù là có nhiễm. Các xn hiện nay (ELISA, xn nhanh) được sử dụng có độ nhạy rất cao, nghĩa là rất rất hiếm có âm tính giả, với 1000 mẫu nhiễm HIV, các xn đó chỉ phát hiện nhầm (âm tính giả) có 1-5 trường hợp, chủ yếu là do giai đoạn cửa sổ.
Loại trừ trường hợp giai đoạn cửa sổ (nhiễm vr nhưng chưa có kháng thể, các xn sẽ âm tính) thì âm tính giả có thể xảy ra khi chất lượng sinh phẩm xn không đảm bảo, hoặc nhiễm HIV nhóm O (một nhóm chỉ có ở châu Phi).
Tu-an  
#17 Đã gửi : 19/07/2008 lúc 04:14:12(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của mousebaby đã viết:
Cho tôi được hỏi KQ xét nghiệm ÂM TÍNH có trường hợp nào bị sai o? và tôi được biết có ít trường hợp xuất hiện kháng thể muộn nhưng nguyên nhân là do đâu có ai biết xin tư vấn dùm ?



 chào  bạn mousebaby

 nếu  có  một  hành  vi  nguy  cơ về  hiv .mà  xét  nghiệm  ra  Âm Tính thì  không  sai  đâu  bạn .chỉ  sợ chúng  ta  xét  nghiệm  quá  sớm { tức  chưa  đủ  ngày  cơ thể  tạo  ra  kháng  thể } cho  nên  lúc này  vẫn  xét  nghiệm  ra  Âm Tính cho  dù  cơ  thể  đã  có  virus  hiv ..cho  nên  từ  khi  có  hành  vi  nguy  cơ thì  nên  để  từ  6  tuần  trở  lên  mới  đi  xét  nghiệm ...

    xét nghiệm thông  dụng  hiện  nay  là  Test nhanh  và  Elisa .cả  2  xét  nghiệm  này  đều  tìm  kháng  thể.

_nếu  bạn  đã  xét  nghiệm  Âm  Tính  cách 6  tuần  trở lên từ khi có hành vi .thì  bạn  yên  Tâm.

 chào  thân  ái.
Offline mousebaby  
#18 Đã gửi : 19/07/2008 lúc 04:22:48(UTC)
mousebaby

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-07-2008(UTC)
Bài viết: 11

Tôi đã xét nghiệm từ ngày có nguy cơ là được 57 ngày và o biết chính xác hay o vì tôi rất sợ lây cho vợ và cho con vì con tôi còn bú mẹ.Xin hãy tư vấn vho tôi

Tu-an  
#19 Đã gửi : 19/07/2008 lúc 04:30:52(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của mousebaby đã viết:
Tôi đã xét nghiệm từ ngày có nguy cơ là được 57 ngày và o biết chính xác hay o vì tôi rất sợ lây cho vợ và cho con vì con tôi còn bú mẹ.Xin hãy tư vấn vho tôi


 chào  bạn mousebaby

 nếu  57 ngày  bạn  xét  nghiệm  Âm  Tính {không dùng PEP } thì  bạn  yên  tâm  đừng  lo  lắng . riêng theo kinh  nghiệm  từng  đi  xét  nghiệm  với  các  bạn      dám  khẳng  định  với  bạn  là  đã  an  toàn.

 chào  thân  ái.
Offline na74  
#20 Đã gửi : 19/07/2008 lúc 07:45:04(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết

Topic của bạn đã được những thành viên có kinh nghiệm tư vấn đầy đủ,trong đó một bạn có chuyên môn rất cao tham gia tư vấn,đó là bạn Ducdien.
Hy vọng bạn hài lòng.
Hy vọng bạn Ducdien có nhiều thời gian hơn dành cho diễn đàn.

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.