Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline nguoivetulongdat  
#1 Đã gửi : 13/07/2008 lúc 01:03:09(UTC)
nguoivetulongdat

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2008(UTC)
Bài viết: 5

chào các bạn!<br />tôi đã từng lo lắng gần một năm trời,quả thật trong khoảng thời gian đó tôi không làm được bất cứ một việc gì cả,tôi không dám đi xét nghiệm,cứ trong cơ thể mình có bất cứ một dấu hiệu nào,tôi lại nghĩ ngay đến con virut đó đang hành hạ cơ thể tôi,nhưng tôi chưa biết thật sự mình có bị nhiễm hiv hay không,bởi vì tôi không dám đi làm xét nghiệm,tôi không đủ can đảm,không đủ sự tự tin để đi làm xét nghiệm,nhưng chính điều đó đã làm cho chính bản thân tôi chết dần chết mòn không phải vì hiv mà chính là tinh thần của tôi.bây giờ tôi đã đi làm xét nghiệm và bác sĩ bảo không có phản ứng nào với hiv,khi nghe được câu nói đó tôi như được sinh ra lần thứ hai,nếu các bạn có cung tâm trạng như tôi chắc các bạn sẽ hiểu vì sao tôi vui như vậy.vì vậy khi các bạn lỡ có quan hệ với gmd không được an toàn,tôi khuyên các bạn hãy can đảm đi làm xét nghiệm,vì như vậy các bạn mới thật sự yên tâm,đừng bao giờ để stress đánh gục các bạn,minh nghĩ khi tinh thần các bạn giảm sút và cứ ảm ảnh mãi thì nó còn hơn cả căn bệnh hiv đó,các bạn đưng bao giờ hỏi triệu chứng ban đầu của hiv làm gì,chỉ có xét nghiệm mới thật sự chính xác thôi.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; thân chào.<br />
Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 13/07/2008 lúc 02:34:07(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

lời  tâm  sự  chia  sẽ  của  bạn  giống  như    trước  kia..đúng  như  bạn  nói  chỉ  có  đi  xét  nghiệm  thì  mới  đánh  khỏi  chữ  hiv  trong  đầu  mình  ra .

                           * Đừng Để Stress Đánh Ngã Quỵ *
                            *Bệnh Viện Xét Nghiệm  Thẳng Tiến *
 
chào  thân  ái  !

Offline vanabc308  
#3 Đã gửi : 13/07/2008 lúc 03:25:28(UTC)
vanabc308

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 34

Anh Tuấn nói đúng đấy, tôi cũng vậy, suốt 3 tháng nay cứ nghĩ đến sức khỏe là lo lắng. Mà sao thời gian vừa rồi nó lại hay đau lung tung cơ chứ, mỗi khi đau lại nghĩ mình dính rồi... Cho đến hôm qua tôi đi làm xn lại lần nữa (sau 3 tháng) âm tính thì mới cảm thấy yên tâm. Thời gian vừa rồi ngày nào tôi cũng lên mạng, vào diễn đàn đọc tất cả nhưng không dám khuyên nhủ động viên ai điều gì bởi nghĩ mình chưa chắc đã an lành, suy luận lung tung lại có ảnh hưởng dội ngược với các bạn mới thì thật tệ. Hãy đi xét nghiệm, khi chưa đi thì vẫn căng thẳng nhưng khi đến BV sẽ thấy giảm căng thẳng hơn nhiều, hai lần tôi làm đều thế, ko hiểu tại sao lại có cảm giác vậy nữa. Chúc các bạn bình tĩnh và mọi sự tốt lành!
Ai hay rảnh rỗi và ăn trộm được thời gian của công ty trong giờ hành chính để nói chuyện thì liên lạc với mình nhé! YM là [email protected]
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#4 Đã gửi : 13/07/2008 lúc 03:28:16(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Chào vanabc308 !
Chúc mừng chị nhé ! Lâu lắm rồi mới thấy chị post bài.
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline hainam  
#5 Đã gửi : 13/07/2008 lúc 04:06:44(UTC)
Hainam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

Chúc mung Vanabc 308 nhé.tai qua nạn khỏi rồi cố gắng sống cho vui vẻ nha,lúc nào buồn cần nguoi tâm su thì vào ghé thăm các anh,chị,em trong DD nhé.
Offline never  
#6 Đã gửi : 13/07/2008 lúc 05:42:04(UTC)
never

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2008(UTC)
Bài viết: 106

thế lúc stress lo sợ anh có bị triệu chứng gì nhiều không?có bi nổi hạchkhông?xn vẫn âm tính àh?
waiting and praying!xin troi phat phu ho cho con......ong H oi tha cho con
Offline A10namnua_toichet  
#7 Đã gửi : 13/07/2008 lúc 10:04:04(UTC)
A10namnua_toichet

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-03-2008(UTC)
Bài viết: 136
Đến từ: campuchia

Được cảm ơn: 29 lần trong 3 bài viết
Trích dẫn bài viết của never đã viết:
thế lúc stress lo sợ anh có bị triệu chứng gì nhiều không?có bi nổi hạchkhông?xn vẫn âm tính àh?

Đây là trạng thái tâm lý của người đang lo lắng mình bị nhiễm H đây mà => Bạn ko bị gì đâu, mấy cái triệu chứng chỉ là chuyện nhỏ. 
Gái đẹp không kua là trai ngu.
Girl kute không hốt là boy gà.
Tôi không phải trai ngu, không phải boy gà vì bạn gái tôi rất đẹp và kute


Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.