Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline khongcobanlinh  
#1 Đã gửi : 13/07/2008 lúc 06:41:46(UTC)
khongcobanlinh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2008(UTC)
Bài viết: 5

      "VUI CÓ CHỪNG - DỪNG ĐÚNG LÚC" Đã từ lâu tôi thuộc câu nói này và tự khắc vào xương mình như vậy.Có thể hôm nay ra đường tôi bị ô tô đâm chết hoặc ngày mai tôi phát hiện mình bị ung thư và chết, hoặc giả như cậu bạn thân của tôi vừa khỏe mạnh nhập viện được 4 ngày chết mà không rõ bệnh gì. Nhưng không thể chết vì : UỐNG THẬT NHIỀU CHO PHÊ PHÊ VÀ ĐI CHƠI GÁI CHO THỎA CƠN KHÁT TÌNH DỤC, SAU ĐÓ LÀ PHÁT HIỆN MÌNH ĐÃ NHIỄM H.
      Xin các bạn đừng chết vì thiếu hiểu biết, có nhiều người trên diễn đàn nói rằng cứ đi chơi gái mà đeo BCS là an toàn, xin thưa với các bạn là 99,99% thôi, vì khi chơi gái các bạn còn một tỷ hành vi có thể dính vào con H đó. Tốt nhất các bạn nên tránh thật xa các con hàng rẻ tiền ra.
      Tôi còn 7 ngày nữa thôi, vào đúng chủ nhật tuần sau là được 90 ngày, tôi sẽ đi xn và tôi hy vọng sau 90 ngày tự học hỏi và đào thải những sai lầm trong con người mình thì ông trời ban cho tôi cái chết không phải bằng con H kia.

  

Sửa bởi quản trị viên 18/09/2009 lúc 02:11:58(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Offline khongcobanlinh  
#2 Đã gửi : 13/07/2008 lúc 06:49:37(UTC)
khongcobanlinh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2008(UTC)
Bài viết: 5

Cuộc sống tưởng như vô tận mà hóa ra ngắn ngủi quá. Trong vô vàn cái chết hãy chọn cho mình cái vinh quang nhất và vì thế khi ta còn sống và còn sức khỏe hãy tận dụng nó vào các mục đích có ích cho gia đình và cho xã hội. Bạn đừng phí sức để "chơi" và để suy nghĩ về cái chết của mình. 
Offline khongcobanlinh  
#3 Đã gửi : 13/07/2008 lúc 07:02:57(UTC)
khongcobanlinh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2008(UTC)
Bài viết: 5

Tôi biết trong diễn đàn có nhiều bạn không thật với chính mình và với diễn đàn. Thiết nghĩ đây là một gia đình và cũng là một người bạn thân của chúng ta. vì vậy các bạn nên thật thà hơn. Tôi nói vậy vì tôi biết nhiều bạn đã không có bản lĩnh khi đi chơi gái nhiều lần và xét nhiệm thấy mình AT rồi nhưng vẫn không từ bỏ cái CON MA TÌNH DỤC đó đi.Khi lên đây vẫn nói rằng "1 lần rồi chết". chỉ mong các bạn có thể làm gì đó cho chính mình mà thôi.
 Dù rằng:
                "HẾT MƯA LÀ NẮNG HỬNG LÊN THÔI
                     HẾT BUỒN LÀ VUI VỐN LẼ ĐỜI"

Offline sinara  
#4 Đã gửi : 14/07/2008 lúc 05:34:17(UTC)
sinara

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC)
Bài viết: 455

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
ai thì em ko biết chứ riêng em chưa bao giờ đi GMD chỉ quan hệ với bạn gái có 3 lần mà sợ muốn chết,gan em quá bé để tham gia trò chơi nguy hiểm,sống cho đáng sống và chết cho đáng chết
ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi sad
Offline tuan05  
#5 Đã gửi : 15/07/2008 lúc 06:30:31(UTC)
tuan05

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC)
Bài viết: 260

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Bạn khongcobanlinh ! Bài của bạn mang tính tích cực nhắc nhở rất tốt tôi rất cảm kích và mong ai cũng thực hiện được điều bạn nói , nhưng mong ước cũng chỉ là ước mong thôi . Ở mọi thời đại xã hội nào trên trái đất này mà không có tiêu cực, tệ nạn , bệnh dịch , đó mới đúng thuần túy là XH . Cuộc sống thực ra là sự đấu tranh mọi phương diện để sinh tồn , nếu ai khôn ngoan biết suy nghỉ ý thức bảo vệ được mình thì sống , còn không thì ngược lại vậy thôi . Bài của bạn muốn nhắc nhở tới mọi người cảnh giác nhưng vô tình tác động những bạn đang có H , nói vậy tội nghiệp họ lắm , họ đâu muốn như vậy , ai cũng muốn có thêm cơ hội để thực hiện lại nhưng có được đâu . Bệnh truyền nhiễm nói chung rất nhạy cảm ở mõi trường hợp : Cố ý , vô tình , oan ức ... Có những trường hợp họ không đáng để nhiễm vdụ : Chồng lây vợ , lây từ người yêu , lây từ vết xước , lây từ ăn uống ( nếu người đó loét bao tử , viêm đường ruột ...) .v..v... Phòng vệ GMD nhưng các trường hợp khác chưa chắc chủ động được . Tóm lại bệnh dịch là đặc trưng Xã hội ở mọi thời đại nào cũng có , không bao giờ dứt điểm được ! Nếu một mai tìm ra thuốc trị được con virus H thì lúc đó sẽ sản sinh ra virus thế kỷ khác thôi . Có thế kỷ nào mà không có con virus đặc trưng của thế kỷ đó ?
Offline khongcobanlinh  
#6 Đã gửi : 03/08/2008 lúc 12:03:39(UTC)
khongcobanlinh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2008(UTC)
Bài viết: 5

Tôi xin lỗi mọi người nhé, tôi không có ý làm cho lỗi đau sâu thêm đâu.Thành thât xin lỗi. Nói vậy chư đến tôi cũng chẳng làm được như thế đâu. Tôi đươc hơn 3 tháng rồi mà cũng chưa đủ dũng cảm để đi xn , mấy lần đến trước cổng bệnh viện rồi mà lại quay ra

Offline haycolentoioi01  
#7 Đã gửi : 03/08/2008 lúc 01:24:08(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
Dám làm, dám chịu.
Can đảm lên bạn, 3 tháng là đủ lo lắng và suy nghĩ rồi, bạn không muốn vứt cái ghánh lo lắng đó đi hay sao, khi mà bạn vẫn có hy vọng .
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Offline phattaitam  
#8 Đã gửi : 03/08/2008 lúc 03:21:48(UTC)
phattaitam

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2008(UTC)
Bài viết: 409

ai chẳng sợ chứ, nhưng sợ để được gì, đàn ông đã làm là phải tự đứng dậy nhận kết quả, nếu ko dám đi một mình thì anh tuấn, tôi và nhiều người khác trong diễn đàn ko bao giờ bỏ rơi bạn
nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, cầu cho con tai qua nạn khỏi, con sẽ sống cuộc đời thật tốt.....
Offline viola  
#9 Đã gửi : 03/08/2008 lúc 04:40:31(UTC)
viola

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-07-2008(UTC)
Bài viết: 293

Hãy can đảm lên bạn ơi, hãy đi xét nghiệm để có thể làm lại từ đầu. Mình chúc bạn may mắn
Offline changbietthenao  
#10 Đã gửi : 03/08/2008 lúc 06:20:00(UTC)
changbietthenao

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-07-2008(UTC)
Bài viết: 87

ban that co ban linh
Offline gautruc  
#11 Đã gửi : 03/08/2008 lúc 09:44:32(UTC)
gautruc

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-03-2008(UTC)
Bài viết: 13

Cố lên bạn, cố gắng sẽ gặp may mắn.

Không biết ngày mai sẽ ra sau
mà có ra sao cũng chẳng sao!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.