  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-06-2008(UTC) Bài viết: 11
|
Ngày thứ 60 kể từ ngày có nguy cơ ! cơ thể vẫn nóng hầm hậm vào buổi trưa, vẫn còn viêm họng,... hơi cảm thầy mệt mõi ! các bạn ởi !!! cứu tôi .......  Sửa bởi quản trị viên 02/08/2009 lúc 05:14:33(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2008(UTC) Bài viết: 434 Đến từ: Saigon
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Đã 2 tháng rồi, sao bạn ko đi xét nghiệm đi, bao nhiêu người trong đó có cả mình muốn nhanh đi xét nghiệm cho hết lo lắng
|
...Living is easy with eyes closed Misunderstanding all you see It's getting hard to be someone, but it all works out It doesn't matter much to me
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
*Đừng Để Stress Đánh Ngã Quỵ * *Bệnh Viện Xét Nghiệm Thẳng Tiến *
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Qua 60 ngày là có thể XN được rồi.Mặc dù theo quy định là phải 12 tuần ( 3 tháng ) nhưng 2 tháng cũng có thể chính xác được 70 đến 80% rồi . Nhưng cũng tuỳ vào sức kháng thể của từng người.Cần phải có thời gian đủ 12 tuần kiểm tra kháng thể mới là chuẩn nhất.Đã có nhiều bạn hỏi tôi về vấn đề này về chuyện bao nhiêu ngày thì đi XN rồi.Các bạn ạ.Phải bình tĩnh vì chúng ta có lo lắng và căng thẳng thì cuộc sống của chúng ta cũng chẳng tốt thêm được ngày nào đâu.Phải lạc quan lên. Hãy nghĩ rằng HIV không dễ dàng lây như thế , và không phải cô gái nào cũng có H .Điều quan trọng là mình phải biết không nên tiếp tục có những hành vi xảy ra nguy cơ cao như thế.Để sống tốt hơn. |
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: HOCHIMINH citi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Anh nói nghe sợ wá .vạy 2 tháng chưa chắc ăn lắm hả |
Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ Ai mua trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài
HỔ CON DỄ THƯƠNG
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
2 tháng là chắc ăn hơn 95% rồi,an tâm đi
|
ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC) Bài viết: 260
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
Sao không đợi đủ 63 ngày test để đảm bảo thêm 3% nữa là chắc đến 98% . Nói thì nói vậy chứ dù còn 1% dành cho tháng thứ 3 cũng run ra phết ! 12 tuần = 84 ngày là chuẩn rồi làm gì tới 93 ngày ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
noi vay chu thang anh lam bac si cua em ong noi 2 thang la khoe roi khoi can 3 thang  nen6 em cung tin 2 thang la khoe ca nguoi roi,an tam di  |
ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của sinara đã viết:noi vay chu thang anh lam bac si cua em ong noi 2 thang la khoe roi khoi can 3 thang  nen6 em cung tin 2 thang la khoe ca nguoi roi,an tam di  hôm nay sinara bỏ quên đồ phụ tùng tiếng Mẹ đẽ ở đâu rồi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2008(UTC) Bài viết: 434 Đến từ: Saigon
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Ông anh này đi xét chưa nhẩy
|
...Living is easy with eyes closed Misunderstanding all you see It's getting hard to be someone, but it all works out It doesn't matter much to me
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-06-2008(UTC) Bài viết: 11
|
Ngày 17/07/2008 Vẫn còn ho và mệt mõi.Có lẽ mình bị mệt mõi do làm việc nhiều (hay là do HIV?), vẫn không dám đi xét nghiệm.Dương tính thì sao nhỉ ? cuộc sống mình sẽ phải thay đổi, các kế hoạch của mình dành cho mẹ, dành cho người yêu cũng sẽ thay đổi ? tất cả mọi thứ của mình sẽ gói gọn trong vòng 5-7 năm...không hơn được.Mình sẽ phải làm thêm để có tiền mua thuốc uốn , dùng thuốc miễn phí ư ...có lẽ không, vì như thế mình phải cho họ biết tên tuổi và địa chỉ của mình sao ? mình sẽ giấu mẹ mình như thế nào ? hay là mình đi nơi khác nhỉ ? sống ở một nơi khác ? tự kiếm tiền để chăm sóc cái thân của mình ? Cũng chả biết nữa , chẳng muốn suy nghĩ nữa... có lẽ để 1 thời gian nữa hẳng đi xét nghiệm thì hóa hay, mình vẫn còn là người không có H sau một khoản thời gian nữa cũng hay.Và nếu mình gặp may thì ... bít đâu mình chưa nhiễm H thì sao ???... không ! không suy nghĩ nữa
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2008(UTC) Bài viết: 434 Đến từ: Saigon
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Chán thế, người thì đếm từng ngày người thì sợ ko dám đi xét nhiệm
|
...Living is easy with eyes closed Misunderstanding all you see It's getting hard to be someone, but it all works out It doesn't matter much to me
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
đi xn đi chú ơi,chú cứ ca thán làm anh em sợ thêm  |
ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-07-2008(UTC) Bài viết: 16
|
bạn ấy ơi, mình cũng đang tâm trạng như bạn đây, đang chờ đến ngày 3-8 là đúng 45 ngày để xn đây ...  đừng quá lo bạn àh !!! cứ lạc quan mà sống đj ... nha bạn !!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-07-2008(UTC) Bài viết: 58
|
Bạn có nguy cơ gì vậy ? bạn ở đâu, nếu ở cùng chổ với mình thì mình sẽ cùng đi với bạn. Nếu lỡ có bề gì chúng ta là bạn của nhau.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-07-2008(UTC) Bài viết: 16
|
Mình ở HCM, Phú Nhuận bạn àh... còn bạn ?? Nguy cơ của mình là QHTD ko an toàn, nhưng ko chắc người đó như thế nào (là bạn gái mới quen, nhưng có vẻ ăn chơi ...) mình lo quá, biểu hiện thì ko có j cả ... hic, bạn ở đâu ? Nếu đc mình đi chung đi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-07-2008(UTC) Bài viết: 58
|
Mình ở Quảng Ngãi lận. Mấy cái chổ y tế dự phòng mình lại quen hết chứ, không dám tới. Hix
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-06-2008(UTC) Bài viết: 11
|
Ngày thứ 63 ! cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi ! nhưng hôm nay là ngày gì á ! công việc cứ loạn hết cả lên ! chán... không còn nghĩ nhiều đến con H nữa.Khỏe hơn rùi ! nhưng .... mà thôi ! không suy nghĩ nữa
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2008(UTC) Bài viết: 409
|
XN ngay bạn à, phải biết sự thật và đối diện với nó, mình cũng như bạn, đang chờ đủ ngày là đi xn ngay, đang sợ lắm, sợ kinh khủng..... nếu bạn có bị gì thì cũng là biết sớm, có thời gian để chuẩn bị, thời gian trở nên quý như vàng mà bạn...
|
nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, cầu cho con tai qua nạn khỏi, con sẽ sống cuộc đời thật tốt..... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-06-2008(UTC) Bài viết: 11
|
nói là vậy ! nhưng đâu đơn giản là vậy.. con người mà đúng không ? chắc mình phải có thời gian để quen với nó.À ! mình vẫn còn hy vọng mà đúng không ! chắc chắn mình
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.