Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline oliver  
#1 Đã gửi : 14/07/2008 lúc 12:08:17(UTC)
oliver

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-07-2008(UTC)
Bài viết: 9

mình và anh yêu nhau dc 9 tháng thì anh bye mình với lý do là bố mẹ anh ko đồng ý. nhưng bye dc 3 tuần thì anh nói ko fải như vậy, anh chỉ thử thách tình yêu mà mình dành cho anh ntn thôi. jờ anh vẫn yx mình như xưa.

có ai gặp trường hợp như mình ko? mình đang khó ngĩ wá! mình có nên tin đó là sự thật ko?

Sửa bởi quản trị viên 22/08/2009 lúc 06:03:21(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Không nên đau khổ khi chỉ cần hơi buồn 1 chút là đủ
Không nên thất vọng khi chỉ cần ko vui 1 chút là đủ
Quảng cáo
Offline hainam  
#2 Đã gửi : 14/07/2008 lúc 01:17:54(UTC)
Hainam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

Trích dẫn bài viết của oliver đã viết:
mình và anh yêu nhau dc 9 tháng thì anh bye mình với lý do là bố mẹ anh ko đồng ý. nhưng bye dc 3 tuần thì anh nói ko fải như vậy, anh chỉ thử thách tình yêu mà mình dành cho anh ntn thôi. jờ anh vẫn yx mình như xưa.
có ai gặp trường hợp như mình ko? mình đang khó ngĩ wá! mình có nên tin đó là sự thật ko?
CHẳng việc gì phải suy nghĩ cả ,chuyện anh chàng kia của bạn mình cu thống nhất là giải tán,chẳng có ai dem tình yêu của mình ra thu thách kiểu ý dâu .hỏi thật nhé bạn không cảm thấy bị súc phạm à.
Offline banglang_tim  
#3 Đã gửi : 14/07/2008 lúc 05:26:02(UTC)
banglang_tim

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2008(UTC)
Bài viết: 69

Tình yêu cần rất nhiều yếu tố để xác định tình cảm của hai người với nhau và mỗi người sẽ có 1 cách để tìm hiểu đối tượng của mình đó là một tình cảm của hai con người bình thường, còn tình cảm của người NCH và NKH lại là một vấn đề rất cần phải cân nhắc suy nghĩ thật chính chắn, Mình không biết là người yêu của Oliver thuộc túyp nào nhưng theo bài biết của bạn thì mình đóan anh ấy là NKH nên mới có lý do là gia đình không đồng ý. Thật sự trong tình yêu trái tim không phân biệt vì ai cũng là con người và ai cũng có cảm xúc khao khát được yêu, nhưng nỗi mặc cảm của một NCH rất lớn khi có một NKH ngỏ lời yêu mình và họ sẽ có cảm giác vừa vui vì  có được 1 tình yêu không bao gờ dám nghĩ tới, nhưng kèm theo đó là một nổi lo sợ bị xúc phạm vì người đó đang lợi dụng và đùa cợt mình.Riêng đối với suy nghĩ của mình thì khi cả hai đến với nhau cho dù là họ có thật lòng yêu nhau đi, nhưng liệu anh ấy có thể vượt qua rào cảng của gia đình hay không khi  mọi người trong gđình biết người yêu của con trai mình là 1 NCH liệu họ có vui vẻ chấp nhận không? đó là một cản trở  mà rất khó có ai vuợt qua.Chúng ta không thể lừa dối họ được vì đó là sự thật. và tình yêu của anh ấy đối với mình sẽ ra sao ? lời nói yêu thương và hứa hẹn cũng chỉ là lời nói , điều quan trọng nhất vẫn là thể hiện hành động của anh ấy ntn để chứng tỏ tình yêu của anh ấy là thực sự.và còn nhiều vấn đề nữa hẹn các bạn lần sau mình sẽ nói tiếp...

Thân chào

Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thưở mắt xanh xao
Nghe lá thu xưa rơi mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sầu
Offline hoanganh81  
#4 Đã gửi : 14/07/2008 lúc 06:12:53(UTC)
hoanganh81

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2007(UTC)
Bài viết: 309
Man
Đến từ: sài gòn

Thanks: 7 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
Nhớ nha,lần seo nói tiếp nha,mình rất thích nghe đề tài nàyCòn trường hợp của oliver,theo mình nghĩ là anh ấy muốn thử trái tim anh ấy có yêu bạn ko thui,sau 3 tuần thì anh ấy đã hiểu là anh ấy ko thể thiếu bạn trong cuộc đời này nên mới quay lại với bạn,còn bạn có tha thứ cho anh ấy ko,thì hỏi trái tim của bạn nha
Ta hẹn gặp nhau cõi thiên đàng
Không danh không lợi chẳng giàu sang
Không có óan thù lòng ích kỷ
Chỉ có tình thương ánh đạo vàng
Offline Trust  
#5 Đã gửi : 15/07/2008 lúc 01:06:27(UTC)
Trust

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-07-2008(UTC)
Bài viết: 108
Đến từ: Niềm tin

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
con trai hok có đơn giản đâu, chỉ mong bạn luôn mở căng mắt ra, suy nghĩ thật kĩ và sáng suốt để ko phải hối hận, đừng có như mình, buồn
Cách an toàn nhất để phòng chống HIV/AIDS là: "Nói không với sex"
( Vấn đề là nói được nhưng rồi có làm được hok ^^)
Ai muốn chèn biểu tượng thì click vào đây, sau đó copy ảnh rồi paste vào bài => ủng hộ giùm nha UserPostedImage
Offline oliver  
#6 Đã gửi : 15/07/2008 lúc 04:23:44(UTC)
oliver

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-07-2008(UTC)
Bài viết: 9

Thak bạn nhé, nhưng NCH và NKH là gì vậy? mình ko hiểu!
Thực ra, khi bọn mình yx nhau thì bố mẹ mình ko thíc anh ấy lắm, và còn một số khó khăn khác(về tôn giáo) nữa,mình nói cho anh ấy biết all những điều đó. sau đó, anh ấy đã lấy những lý do đó nhưng nói là bố mẹ anh ấy fản đối, anh hỏi mình giờ fải làm sao để bố mẹ anh ý hiểu. mình nói là ko biết làm thế nào cả, fải nghe bố mẹ thui (vì ko thể thay đổi đc trong vấn đề tôn giáo), thế là cả 2 đứa  nhất trí bye!(tiếp theo thì như vậy đó)
Không nên đau khổ khi chỉ cần hơi buồn 1 chút là đủ
Không nên thất vọng khi chỉ cần ko vui 1 chút là đủ
Offline oliver  
#7 Đã gửi : 15/07/2008 lúc 04:35:09(UTC)
oliver

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-07-2008(UTC)
Bài viết: 9

Trust cũng gặp tình huống tương tự như mình rùi ah? bạn có thể kể cho mình nghe câu chuyện và quết định của bạn ntn để mình học hỏi dc hok?Khi chúng mình yx nhau mình thấy anh ý yx mình rất  nhiều,(nhiều hơn  là mình  yx anh ý).
thực sự, lúc đầu mình cũng cảm thấy bị xúc phạm, đã quyết định sẽ bye thật, nhưng ngĩ lại mình lại thấy lưỡng lự, ko biết nên quyết định ntn để sau khỏi phải ân hận. Mình và anh ý là mối tình đầu của nhau (bọn mình bằng tuổi)
Không nên đau khổ khi chỉ cần hơi buồn 1 chút là đủ
Không nên thất vọng khi chỉ cần ko vui 1 chút là đủ
Offline Trust  
#8 Đã gửi : 15/07/2008 lúc 03:41:31(UTC)
Trust

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-07-2008(UTC)
Bài viết: 108
Đến từ: Niềm tin

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Trích dẫn bài viết của oliver đã viết:
Trust cũng gặp tình huống tương tự như mình rùi ah? bạn có thể kể cho mình nghe câu chuyện và quết định của bạn ntn để mình học hỏi dc hok?Khi chúng mình yx nhau mình thấy anh ý yx mình rất  nhiều,(nhiều hơn  là mình  yx anh ý).

Thật ra khi yêu con trai đứa nào mà chẳng si tình, đừng nghĩ anh ấy yêu mình nhiều hơn mình yêu anh ấy là "anh ấy sẽ mãi mãi như vậy". Người mình yêu là một người đã từng nghiện ma túy, có HIV hay ko thì mình ko rõ, nhưng mình đã có quan hệ với anh ấy, một lần duy nhất, mà ko dùng bất kì cách bảo vệ nào. Khi mới bắt đầu, anh ấy làm đủ thứ trò rất lãng mạn, quả thật là mình rất cảm động. Nhưng mà con trai đa phần có khuynh hướng quan tâm đến tình dục nhiều hơn là tình yêu, và người mình yêu có thể chỉ là một thằng sở khanh. Anh ấy cũng từng nói ko yêu mình nữa, sao đó anh ấy khi say lại nói "nếu anh còn yêu em thì sao". Mình thấy bâng khuâng lắm, ko thể hiểu anh ấy nghĩ gì. Rồi cũng đến một ngày anh nói "Anh ko hề yêu em". Bạn biết ko mình ko hề trách câu nào, vì mình biết mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu. Mình cũng nhớ anh ấy và buồn một thời gian. Nhưng bạn thấy ko, mọi chuyện cũng sẽ qua. Chỉ tiếc là mình đã để xảy ra "chuyện ấy", mình chỉ nghĩ sau này sẽ nói thật với những người  đến sau, vậy thôi, nhưng là con gái thì nên có lập trường riêng, đừng như mình bị anh ấy cuốn theo. Và cũng đừng bao giờ nghĩ ko có anh ấy là hết, đời còn dài, bạn còn gặp nhiều người, sao chắc rằng anh ấy là tốt nhất dành cho bạn. Thật sự, thời gian có thể chữa lành mọi vết thương....
NCH và NKH là "người có hiv" và người "người ko có hiv" đấy.
Cách an toàn nhất để phòng chống HIV/AIDS là: "Nói không với sex"
( Vấn đề là nói được nhưng rồi có làm được hok ^^)
Ai muốn chèn biểu tượng thì click vào đây, sau đó copy ảnh rồi paste vào bài => ủng hộ giùm nha UserPostedImage
Offline banglang_tim  
#9 Đã gửi : 16/07/2008 lúc 08:41:58(UTC)
banglang_tim

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2008(UTC)
Bài viết: 69

Tiếp tục giữ lời hứa với các bạn ne
   Các bạn biết không? trái tim và lý trí đều có lý lẽ riêng của nó, đôi khi cả hai có cùng một suy nghĩ thì đâu có vấn đề gì để chúng ta phải bàn và vấn đề sẽ rắc rối cho chúng ta là trái tim lại theo lý lẽ tự nhiên của nó là được yêu, được khao khát nhưng lý trí lại ngược lại vì thế mới có những đau khổ thường xảy ra cho những cặp trai gái khi yêu nhau.

   Oliver thân mến mặc dù mình không biết về bạn và càng không biết bạn là người có H(NCH) hay không có H(NKH) nhưng điều đó cũng không quan trọng mà điều quan trọng chính là  quyết định của bạn thế nào đối với anh ấy.Chúng ta nói tới khía cạnh là cả 2 bạn đều không có H , các bạn là người bình thường và có thể đến với nhau một cách tự nhiên nhưng nếu vì lý do tôn giáo và nghe lời cha mẹ hay vì bất cứ một lý do nào đó không chính đáng để chia tay bạn  và bây giờ lại nói là thử tình cảm của bạn thì mình vẫn có một cái nhìn đánh giá không hay về anh ấy và mình sẽ đặt  những câu hỏi về anh ấy như thế này.

   1.Để là một đứa con có hiếu với đấng sinh thành thì mình phải làm sao?
   2.Là một người đàn ông đích thực thì cần những yếu tố điển hình và quan trọng nhất là gì(dĩ nhiên chúng ta không có tuyệt đối mà chỉ cần tương đối là được).
3.Trong tình yêu để giữ đuợc sự bềnh vững cần nhất là điều gì?
Mình muốn chia sẽ đôi dòng với bạn và còn nhiều điều nữa rất muốn nói, xin hẹn bạn lần sau nữa nhé cả bạn hoanganh 81 nữa.
   Thân
Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thưở mắt xanh xao
Nghe lá thu xưa rơi mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sầu
Offline oliver  
#10 Đã gửi : 16/07/2008 lúc 11:28:14(UTC)
oliver

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-07-2008(UTC)
Bài viết: 9

Banglang_tim thật sâu sắc quá! Mình rất thích nghe những suy nghĩ của bạn.
Mình ko có H nhưng mình thích diễn đàn này nên gia nhập thôi.
Mình và anh học cùng cấp 3, giờ mình đã học xong DH (4 năm) nhưng anh ấy vẫn còn phải học thêm 1 năm nữa (học 5 năm), vì đk ko cho phép(anh học trường quân đội) nên chúng mình ít gặp nhau lắm, có khi 2 tháng mới gặp 1 lần.chủ yếu liên lạc qua tin nhắn (ít gọi điện vì cả 2 chưa làm ra tiền ). hôm vừa rồi anh nhắn tin nói rằng 2 tuần nữa sẽ về gặp trực tiếp để thanh minh cho mình hiểu, nói qua tin nhắn dễ hiểu lầm.
Không nên đau khổ khi chỉ cần hơi buồn 1 chút là đủ
Không nên thất vọng khi chỉ cần ko vui 1 chút là đủ
Offline Trust  
#11 Đã gửi : 17/07/2008 lúc 02:36:53(UTC)
Trust

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-07-2008(UTC)
Bài viết: 108
Đến từ: Niềm tin

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Bạn có lòng tin dành cho anh ấy ko, nếu có thì hãy cứ cho anh ấy một cơ hội.
P/S: banglang_tim ơi bạn quên mất mình rồi.
Cách an toàn nhất để phòng chống HIV/AIDS là: "Nói không với sex"
( Vấn đề là nói được nhưng rồi có làm được hok ^^)
Ai muốn chèn biểu tượng thì click vào đây, sau đó copy ảnh rồi paste vào bài => ủng hộ giùm nha UserPostedImage
Offline banglang_tim  
#12 Đã gửi : 22/07/2008 lúc 06:11:29(UTC)
banglang_tim

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2008(UTC)
Bài viết: 69

Trích dẫn bài viết của Trust đã viết:
Bạn có lòng tin dành cho anh ấy ko, nếu có thì hãy cứ cho anh ấy một cơ hội.
P/S: banglang_tim ơi bạn quên mất mình rồi.

   Xin lỗi mọi người nha!vì mấy ngày nay bận với công việc quá nên mình không lên diễn đàn được mong các bạn đừng giận.
   Trust thân mến, mình không quên bạn đâu đừng buồng nhé. Qua  những tâm sự của bạn mình cũng hiểu mà, là con gái ai cũng có một thời rung động và cảm xúc nhưng những cảm xúc đó có may mắn đến với ta là một người tốt hay ngược lại, và điều rất buồn là cả bạn và tôi đều giống nhau ở điểm này, nhưng minh hy vọng bạn sẽ gặp may mắn hơn tôi là sẽ không bị HIV.mình nghĩ bạn là 1 cô gái rất dễ thương và sống nặng về tình cảm và có lẽ bạn cũng rất dễ thương lắm.Mình cũng vậy sống cũng rất thiên về tình cảm cũng yêu hết mình nhưng cũng đừng vì nó mà bi quan và đau khổ. rồi thời gian cũng sẽ qua, quá khứ sẽ nằm lại và tương lai phía truớc mới là điều quan trọng nhất.Mong rằng bạn sẽ tìm được một nữa của mình khi mà suy nghĩ của bạn đã chính chắn hơn trước kia.
Thân
Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thưở mắt xanh xao
Nghe lá thu xưa rơi mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sầu
Offline banglang_tim  
#13 Đã gửi : 22/07/2008 lúc 06:24:25(UTC)
banglang_tim

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2008(UTC)
Bài viết: 69

Trích dẫn bài viết của oliver đã viết:
Banglang_tim thật sâu sắc quá! Mình rất thích nghe những suy nghĩ của bạn.
Mình ko có H nhưng mình thích diễn đàn này nên gia nhập thôi.
Mình và anh học cùng cấp 3, giờ mình đã học xong DH (4 năm) nhưng anh ấy vẫn còn phải học thêm 1 năm nữa (học 5 năm), vì đk ko cho phép(anh học trường quân đội) nên chúng mình ít gặp nhau lắm, có khi 2 tháng mới gặp 1 lần.chủ yếu liên lạc qua tin nhắn (ít gọi điện vì cả 2 chưa làm ra tiền ). hôm vừa rồi anh nhắn tin nói rằng 2 tuần nữa sẽ về gặp trực tiếp để thanh minh cho mình hiểu, nói qua tin nhắn dễ hiểu lầm.

   Oliver thân mến! Cảm ơn vì bạn đã thích nghe những lời chia sẽ của mình. Theo như bạn nói thì hiện tại bạn và anh ấy đều là sinh viên vừa mới ra trường tức là các bạn vẫn còn rất trẻ và trong giai đoạn này có lẽ sự nghiệp vẫn là vấn đề quan tâm hàng đầu và tình yêu đứng ở hàng thứ hai và nhất là người đàn ông  luôn luôn đặt sự nghiệp lên trên hết.Bạn là nhân vật chính trong chuyện tình này và tôi và mọi người chỉ là những khán giả bên ngoài.vì thế có lẽ những đóng góp ý kiến của khán giả vẫn là khách quan mà thôi và bạn chỉ có thể sử dụng những ý kiến này làm nền tảng để xác định mức độ tình yêu của mình, điều quan trọng vẫn là lòng tin của bạn và người ấy đối với nhau như thế nào ? Nhưng dù sao đi nữa bạn cũng đừng quá buồn nếu cuộc tình đó không thành mà cứ tự nhủ rằng có lẽ đó chưa phải là là một nữa của mình nên không thể đến với nhau.Hy vọng bạn  sẽ vượt qua nhé
Thân
Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thưở mắt xanh xao
Nghe lá thu xưa rơi mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sầu
Offline hoanganh81  
#14 Đã gửi : 22/07/2008 lúc 05:21:03(UTC)
hoanganh81

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2007(UTC)
Bài viết: 309
Man
Đến từ: sài gòn

Thanks: 7 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
Trích dẫn bài viết của banglang_tim đã viết:
Trích dẫn bài viết của Trust đã viết:
Bạn có lòng tin dành cho anh ấy ko, nếu có thì hãy cứ cho anh ấy một cơ hội.
P/S: banglang_tim ơi bạn quên mất mình rồi.

   Xin lỗi mọi người nha!vì mấy ngày nay bận với công việc quá nên mình không lên diễn đàn được mong các bạn đừng giận.
   Trust thân mến, mình không quên bạn đâu dừng buồng nhé. Qua  những tâm sự của bạn mình cũng hiểu mà, là con gái ai cũng có một thời rung động và cảm xúc nhưng những cảm xúc đó có may mắn đến với ta là một người tốt hay ngược lại, và điều rất buồn là cả bạn và tôi đều giống nhau ở điểm này, nhưng minh hy vọng bạn sẽ gặp may mắn hơn tôi là sẽ không bị HIV.có lẽ bạn là 1 cô gái rất dễ thương và sống nặng về tình cảm và có lẽ bạn cũng rất dễ thương lắm.Mình cũng vậy sống cũng rất thiên về tình cảm cũng yêu hết mình nhưng cũng đừng vì nó mà bi quan và đau khổ. rồi thời gian cũng sẽ qua, quá khứ sẽ nằm lại và tương lai phía truớc mới là điều quan trọng nhất.Mong rằng bạn sẽ tìm được một nữa của mình khi mà suy nghĩ của bạn đã chính chắn hơn trước kia.
Thân

Hehe bằng lăng tím nói đúng đó trust ở ngòai đời nhìn dễ thuơng lắm đó,nhưng mà thương hổng dễ,nhưng đặc biệt dê có thuởng nha
Ta hẹn gặp nhau cõi thiên đàng
Không danh không lợi chẳng giàu sang
Không có óan thù lòng ích kỷ
Chỉ có tình thương ánh đạo vàng
Offline banglang_tim  
#15 Đã gửi : 22/07/2008 lúc 06:07:04(UTC)
banglang_tim

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2008(UTC)
Bài viết: 69

Trích dẫn bài viết của hoanganh81 đã viết:
Trích dẫn bài viết của banglang_tim đã viết:
Trích dẫn bài viết của Trust đã viết:
Bạn có lòng tin dành cho anh ấy ko, nếu có thì hãy cứ cho anh ấy một cơ hội.
P/S: banglang_tim ơi bạn quên mất mình rồi.

   Xin lỗi mọi người nha!vì mấy ngày nay bận với công việc quá nên mình không lên diễn đàn được mong các bạn đừng giận.
   Trust thân mến, mình không quên bạn đâu dừng buồng nhé. Qua  những tâm sự của bạn mình cũng hiểu mà, là con gái ai cũng có một thời rung động và cảm xúc nhưng những cảm xúc đó có may mắn đến với ta là một người tốt hay ngược lại, và điều rất buồn là cả bạn và tôi đều giống nhau ở điểm này, nhưng minh hy vọng bạn sẽ gặp may mắn hơn tôi là sẽ không bị HIV.có lẽ bạn là 1 cô gái rất dễ thương và sống nặng về tình cảm và có lẽ bạn cũng rất dễ thương lắm.Mình cũng vậy sống cũng rất thiên về tình cảm cũng yêu hết mình nhưng cũng đừng vì nó mà bi quan và đau khổ. rồi thời gian cũng sẽ qua, quá khứ sẽ nằm lại và tương lai phía truớc mới là điều quan trọng nhất.Mong rằng bạn sẽ tìm được một nữa của mình khi mà suy nghĩ của bạn đã chính chắn hơn trước kia.
Thân

Hehe bằng lăng tím nói đúng đó trust ở ngòai đời nhìn dễ thuơng lắm đó,nhưng mà thương hổng dễ,nhưng đặc biệt dê có thuởng nha

    Nhưng dê có thưởng thì không phải dễ đâu nhe. vì bạn phải có  nghệ thuật dê ntn mà người phụ nữ họ thích, chứ theo mình thấy thì đa số người đàn ông dê phụ nữ chẳng thấy thưởng đâu mà thấy tác dụng ngược lại đó.hahaha
Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thưở mắt xanh xao
Nghe lá thu xưa rơi mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sầu
Offline hoanganh81  
#16 Đã gửi : 22/07/2008 lúc 06:18:49(UTC)
hoanganh81

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2007(UTC)
Bài viết: 309
Man
Đến từ: sài gòn

Thanks: 7 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
Haha dê có thưởng đó bạn,mà thưởng cho cái bạt tai,hehe.Còn về nghệ thuật dê gái mình có nhiều chiêu hay lắm,nếu như bạn thích,mình xé trang cuối cho bạn
Ta hẹn gặp nhau cõi thiên đàng
Không danh không lợi chẳng giàu sang
Không có óan thù lòng ích kỷ
Chỉ có tình thương ánh đạo vàng
Offline banglang_tim  
#17 Đã gửi : 23/07/2008 lúc 05:13:50(UTC)
banglang_tim

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2008(UTC)
Bài viết: 69

Trích dẫn bài viết của hoanganh81 đã viết:
Haha dê có thưởng đó bạn,mà thưởng cho cái bạt tai,hehe.Còn về nghệ thuật dê gái mình có nhiều chiêu hay lắm,nếu như bạn thích,mình xé trang cuối cho bạn

   hoanganh 81 nói chuyện cao quá mình không hiểu gì cả, xé trang cuối cho mình là sao có thể nói rõ hơn được không?
   Thân
Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thưở mắt xanh xao
Nghe lá thu xưa rơi mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sầu
Offline Trust  
#18 Đã gửi : 23/07/2008 lúc 05:57:55(UTC)
Trust

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-07-2008(UTC)
Bài viết: 108
Đến từ: Niềm tin

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
hơi đâu nghe lời hoanganh, nhìn vậy thôi chứ hoanganh còn con nít lắm^_^
Cách an toàn nhất để phòng chống HIV/AIDS là: "Nói không với sex"
( Vấn đề là nói được nhưng rồi có làm được hok ^^)
Ai muốn chèn biểu tượng thì click vào đây, sau đó copy ảnh rồi paste vào bài => ủng hộ giùm nha UserPostedImage
Offline hoanganh81  
#19 Đã gửi : 23/07/2008 lúc 05:51:36(UTC)
hoanganh81

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2007(UTC)
Bài viết: 309
Man
Đến từ: sài gòn

Thanks: 7 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
Trích dẫn bài viết của Trust đã viết:
hơi đâu nghe lời hoanganh, nhìn vậy thôi chứ hoanganh còn con nít lắm^_^

Haha thì anh đâu có nói anh lớn đâu,anh là con nít,mà là con nít sống lâu năm.Còn bằng lăng tím bạn muốn bit xé trang cuối là seo,add nick mình đi,mình nói cho nghe
Ta hẹn gặp nhau cõi thiên đàng
Không danh không lợi chẳng giàu sang
Không có óan thù lòng ích kỷ
Chỉ có tình thương ánh đạo vàng
Offline banglang_tim  
#20 Đã gửi : 24/07/2008 lúc 08:21:45(UTC)
banglang_tim

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2008(UTC)
Bài viết: 69

Trích dẫn bài viết của hoanganh81 đã viết:
Trích dẫn bài viết của Trust đã viết:
hơi đâu nghe lời hoanganh, nhìn vậy thôi chứ hoanganh còn con nít lắm^_^

Haha thì anh đâu có nói anh lớn đâu,anh là con nít,mà là con nít sống lâu năm.Còn bằng lăng tím bạn muốn bit xé trang cuối là seo,add nick mình đi,mình nói cho nghe

   OK. mình rất muốn nghe bạn nói cho mình biết và sẽ add nick bạn nha.
   
Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thưở mắt xanh xao
Nghe lá thu xưa rơi mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sầu
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.