  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-07-2008(UTC) Bài viết: 20
|
Ngày thứ 71 là đã chắc 100% ư? Sao mình nghe là ngày thứ 90 cơ mà? Mình chỉ mới AT ngày thứ 64 thôi, vẫn lo, lo lắm các bạn ạ. Nếu mình dính thì cả con và vợ mình cũng sẽ dính, thế nên mình mới bấn loạn tinh thần thế này. Còn 2 tháng nữa sẽ sinh mà mình chẳng muốn chuẩn bị gì cho ku cả. Mình phải làm sao đây???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC) Bài viết: 260
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
Bệnh viện nhiệt đới nói 2 tháng trở lại thôi bạn ơi . Bạn âm tính 64 ngày thì thật sự thoát hiểm rồi không nên lo lắng chi nữa !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-07-2008(UTC) Bài viết: 20
|
Tin vui ngày thương binh liệt sỹ 27-7! Chiều nay, lúc 17h45 em đi XN lần thứ 3, kết quả: Âm tính ở ngày thứ 72! Một kết quả thật đáng để ăn mừng đúng không các bạn! Mấy hôm nay mình thấy quá lo lắng do thấy đau lưng, cảm giác hơi rát và ngứa lưỡi. Sáng nay chở vợ đang mang bầu tháng thứ 7 đi tiêm phòng, thấy cảnh các bà mẹ bế con đi từng đoàn mà ruột mình như đứt từng khúc khi nghĩ đến tình huống xấu nhất, cả 3 người... Các bạn chúc mừng cho mình nhé, và cho mình biết về ý nghĩa của kết quả này! Cám ơn diễn đàn, cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây là ngôi nhà thứ 2 của mình, nơi mà mình đã nhận được những lời đông viên chia sẻ, nơi mình giãi bày tâm sự không thể nói với ai cùng các bạn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-07-2008(UTC) Bài viết: 97
|
chúc mừng bác a, còn riêng em e phải còn đợi hơn 30 ngày nữa hix hix
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC) Bài viết: 260
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
Ăn mừng lúc này chưa nói lên điều gì ! ăn mừng những năm còn lại của cuộc sống không còn có nguy cơ , mới đáng mừng ! ok? Thằng nào còn tái diễn là con thu !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-07-2008(UTC) Bài viết: 20
|
Trích dẫn bài viết của tuan05 đã viết:Ăn mừng lúc này chưa nói lên điều gì ! ăn mừng những năm còn lại của cuộc sống không còn có nguy cơ , mới đáng mừng ! ok? Thằng nào còn tái diễn là con thu ! Vâng, đúng như vậy! Mình đã tởn đến già rồi, nếu còn cơ hội được sống mình sẽ cố gắng sống tốt với mọi người, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ..." Các bạn cho mình biết, sau 3 lần AT ở các ngày 57-64-72 thì nguy cơ của mình tỷ lệ còn bao nhiêu %?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: HOCHIMINH citi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
99.999999999..............% bạn đã nhiễm con H đã bị chết .....queo |
Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ Ai mua trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài
HỔ CON DỄ THƯƠNG
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.