Tư Vấn HIV
»
Tuổi trẻ & lối sống
»
Ước mơ của bạn và tôi
»
Ước gì Việt Nam có bệnh nhân HIV đầu tiên khỏi bệnh.
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-11-2004(UTC) Bài viết: 371
Cảm ơn: 10 lần Được cảm ơn: 33 lần trong 21 bài viết
|
Ước gì Việt Nam có bệnh nhân HIV đầu tiên khỏi bệnh như ở Trung Quốc.
Đọc tại đây :
Sửa bởi quản trị viên 04/08/2009 lúc 11:43:31(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |
... Có thể em còn trẻ, nhưng nếu em đang bước đi với lòng kiêu hãnh, em sẽ tìm thấy chính mình, khi một ngày khác đang bắt đầu. Đó cũng chính là thời điểm mà mỗi tuyệt vọng trong em đã trở thành niềm hy vọng mới./.
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
mình chỉ ước gì những gì báo chí nói về người bệnh hiv............
mà làm đúng những gì đã nói......
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2008(UTC) Bài viết: 7
|
Tử Linh Lan đồng ý với bạn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-12-2006(UTC) Bài viết: 348 Đến từ: Ha Noi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
chắc chắn là một trong 2 trung tâm XN dó chuẩn doán sai KQ |
Hôm qua là quá khứ, Hôm nay là hiện tại , Ngày mai vẫn còn là bí ẩn , Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-04-2008(UTC) Bài viết: 53  Đến từ: Đà nẵng Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Tôi có đọc trên net thấy có bài nầy xin chia xẻ với các bạn . Thực hư như thế nào không rỏ nhưng chắc chắn rằng một trong hai phải có. Bệnh nan y có thể chữa được Chào thế giới thứ 3. Đọc bài (Tâm sự của người nhiễm SIDA) thì mình thông cảm nhiều lắm, bởi mình cũng là 1 thành viên bị nhiễm căn bệnh thế kỷ này đây. Đã lỡ rồi thì chấp nhận nhưng bây giờ mình có niềm hy vọng mới là căn bệnh có thể chữa khỏi nên có ý muốn nhờ căn nhà của thế giới thứ 3 này đăng bài này để hy vọng cứu được những người đã không may này. Số là mình mới về VN thăm gia đình vào dịp Tết vừa qua, và có duyên đến 1 ngôi Miễu ở Nhà Bè, nơi đây người ta trị những căn bệnh mà y khoa đã bó tay gồm ( ung thư, Bướu độc thời kỳ cuối, Sida....) Mình đã ở đó chữa bệnh 3 tuần và đã chứng kiến 1 ông ở miền tây lên chữa bệnb ung thư gan, ông ta đã khỏe mạnh hoàn toàn và về nhà. Bây giờ sức khỏe của mình cảm thấy khỏe hơn và đang còn uống thuốc Nam. ( Nói các bạn nghe thì gần như hoang đường nhưng nó giúp cho những người đã lỡ bệnh rồi thì đây là chiếc phao để cứu họ giành lại sự sống của chính họ. Ở đó người ta chữa bệnh không lấy bất kỳ 1 khoảng tiền nào hết, chỉ tùy lòng hảo tâm mình muốn cúng dường bao nhiêu thì tùy, không cho cũng chẳng có gì hết.) Đôi dòng muốn nhờ trang Web này đăng bài này để hy vọng giúp cho những người đã lỡ để họ có 1 hy vọng cuối và trở về với gia đình và xã hội. Nếu các bạn muốn biết thêm chi tiết thì có thể liên lạc với mình qua địa chỉ tại [email protected]">[email protected] Peter Vo
| |
Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ . . . |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-04-2008(UTC) Bài viết: 53  Đến từ: Đà nẵng Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
MƠ ƯỚC Các bạn có biết ước mơ lớn nhất của người nhiễm HIV là gì không ? Là mơ ước thế giới tìm ra thuốc chữa khỏi căn bịnh AIDS ! Còn mong ước của bạn và tôi là gì ? A. Minh |
Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ . . . |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-04-2008(UTC) Bài viết: 53  Đến từ: Đà nẵng Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Chúng ta hãy hy vọng, và phải biết hy vọng. Đó là điều hằng ngày luôn đi theo cuộc sống trong mỗi người. Bạn và tôi hãy thử nhìn lại quá khứ để thấy rằng điều trên đả được chứng minh qua các dịch bệnh hiểm ngèo mà con người đả từng đối mặt. Những thế kỷ trước, các dịch bệnh như đậu mùa, dịch hạch vân vân là những nổi khủng khiếp đối với nhân loại . Nhưng cho đến bây giờ gần như chỉ còn là truyền thuyết. Cũng đừng nên tuyệt vọng cho rằng hôm nay chưa tìm được phương pháp nào cho vấn nạn HIV, thì nhất định trong 10 năm tới y học vẫn còn đầu hàng với căn bệnh nầy. Tôi hay những người khác không bao giờ biết được ngày mai có còn đồng hành với các bạn trên cỏi đời nầy nửa hay không . Điều đó là chắc chắn . Ta thử nhìn xem tai nạn giao thông hoặc các căn bệnh khác hằng ngày đả cướp đi biết bao nhiêu sinh mệnh con người trên thế giới . Họ hoàn toàn không thể ngờ rằng sự xấu nhất lại xãy ra với họ nhanh đến vậy . Nếu có 1 người bệnh ung thư , hoặc một căn bệnh hiểm nghèo nào khác chẵng hạn họ chỉ hy vọng sống được thêm bằng 1/3 thời gian của người nhiễm HIV . Nhưng điều đó hầu như vô cùng khó khăn và rất khó để thực hiện được. Dù họ chấp nhận bỏ ra tất cả những gì họ và gia đình họ tích lũy được . Vậy chúng ta nên sống tốt và có ích ngày nào chúng ta còn sống là điều tốt nhất .Nguyên lý cuộc sống là có khởi đầu sẻ có kết thúc . HIV/AIDS theo tôi cũng vậy . Chúng ta hãy hy vọng , để có cuộc sống tươi đẹp, và có ý nghĩa. Chào thân ái
Paul Minh |
Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ . . . |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Tuổi trẻ & lối sống
»
Ước mơ của bạn và tôi
»
Ước gì Việt Nam có bệnh nhân HIV đầu tiên khỏi bệnh.
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.