Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Chút tình gửi gió ...
»
Em là tất cả những gì còn lại trong anh!!!!
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2008(UTC) Bài viết: 32
|
T ơi !Từ khi chia tay nhau anh thấy em lúc nào cũng buồn và em nhậu nhiều hơn, anh biết em cũng yêu anh rất nhiều nhưng vì con em đã hy sinh cả tình yêu của mình,em hãy dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc va ở bên con nhiều hơn như vậy sẽ tốt hơn là em đi nhậu,từ khi em chấp nhận yêu anh thì đã là thiệt thòi và lo lắng cho em,vì em biết anh là người bị nhiễm H.Chẳng những em không xa lánh anh,mà ngược lại em đã dang rông đôi tay đón nhận anh bằng tình yêu của em,em đã cho anh thấy cuộc sống này đẹp hơn,tạo cho anh niềm hy vọng 1 ngày không xa sẽ có thuốc chữa bệnh cho anh.<br />Anh thật sự hanh phúc và ấm áp khi ở bên cạnh em,anh ẩm con anh thấy vui lắm tuy đó không phải là con ruột của anh,nhưng không hiểu sao lại hao hao giống anh và 1 điều trùng hợp ngẫu nhiên là cùng họ với anh nữa,mẹ và chị cung rất thương em va con.Anh thầm cảm ơn ông trời đã mang em đến bên anh, 1niềm hạnh phúc cuối cùng để anh ra đi được thanh thản hơn,nhưng hạnh phúc đó bây giờ chỉ là dĩ vảng.Chúng ta đã mất nhau rồi sao em?đến bây giờ anh vẫn chưa tin đó là sự thật,nhưng em đã vì anh hy sinh rất nhiều,em chia tay với anh cung vì em thương con,vì tương lai cua con anh hiểu điều đó,anh chỉ trách sao số phận lại nghiệt ngã với anh như thế,cuộc chơi nào cũng có cái giá của nó cả và cái giá của anh phải trả quá đắt,anh đã trả giá cho cuộc chơi đó bằng chính mạng sống của mình.Tuy không được ở bên cạnh cùng em nhưng anh lúc nào cũng dõi theo từng bước đi của em và con,có lẽ đến khi anh nhắm mắt thì anh vẫn yêu em và thương con rất nhiều.<br />Nếu có kiếp sau anh mong rằng mình sẽ được ở bên nhau em nhé!Anh yêu em và con nhiều lắm T à | Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần. Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi. _____________________________________ CD4: 28/10/08 : 4 ^_^ |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Ðừng lên quá suy sụp như vậy bạn nhé.Hainam rất hiểu và thông cảm với bạn. Mất Ði tình yêu không có nghĩa là mất Ði tất cả.bạn vẫn còn gia Ðình và bạn bè và cao hơn nữa là trách nhiệm của mình Ðối với những người thân,vậy lên bạn phải cố gắng nhiều hơn.Ðừng bao giờ buông suôi vì làm như vậy là bạn Ðã vô tình phụ lại công lao của những người Ðã sinh thành nuôi lấng bạn. Bạn à.có câu Ðàn ông con trai có thể yêu quên mình nhưng cũng có thể quay lại bằng ý trí vì vậy hơn lúc nào hết bạn hãy sử dụng khả năng mà ông trời Ðã ban cho bạn.rồi mọi việc xẽ tốt Ðẹp lên thôi .Hainam cũng Ðã từng Ðau khổ như bạn ,nhưng Hainam Ðã vượt qua Ðược,nào cùng nhau cố gắng bạn nhé. Chúc bạn thành công.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Bạn đang hạnh phúc đấy....Biết không? Điều quan trọng bạn đang ẵm trên tay một đứa trẻ dễ thương còn đó là con của ai. Ko quan trọng.......Tôi nghĩ thế. | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2008(UTC) Bài viết: 32
|
Sáng nay thức dậy lòng anh lại nhớ em vô cùng,anh càng muốn quên em nhưng lại càng nhớ em nhiều hơn,giờ này em đang làm gì vậy?em có nhớ anh không?anh quên nữa hôm nay thứ 2 là ngày em họp giao bang,chắc là công việc của em hôm nay nhiều lắm?em có mệt không?em nhớ pha nước chanh uống cho khoẻ nha,bây giờ không còn anh bên cạnh để nhắc nhở em nữa rồi.Anh muốn được ôm em vào lòng và vuốt nhẹ mái tóc của em,ôm em thật chặt để em không thể rời xa anh nữa,anh có phải là ngốc lắm không em?toàn nghĩ chuyện vớ vẫn không à....hix hix hix,dạo này anh cảm giác được trong cơ thể của anh đang yếu dần đi,em biết hôm thứ 7 anh đi tái khám anh xuống hết 4kg CD còn lại 25 con thôi,cuộc sống của anh bây giờ có thể đếm từng ngày,thôi anh đi nằm đây anh mệt lắm em à,em hãy giữ gìn sức khoẻ cho tốt nha.Anh yêu em | Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần. Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi. _____________________________________ CD4: 28/10/08 : 4 ^_^ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2008(UTC) Bài viết: 32
|
Cảm ơn các bạn đã chia sẽ cùng mình,mình rất vui khi có người thông cảm và chia sẽ trong lúc này..............Chúc các bạn 1 ngày tốt lành | Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần. Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi. _____________________________________ CD4: 28/10/08 : 4 ^_^ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của loitaiai28 đã viết: Sáng nay thức dậy lòng anh lại nhớ em vô cùng,anh càng muốn quên em nhưng lại càng nhớ em nhiều hơn,giờ này em đang làm gì vậy?em có nhớ anh không?anh quên nữa hôm nay thứ 2 là ngày em họp giao bang,chắc là công việc của em hôm nay nhiều lắm?em có mệt không?em nhớ pha nước chanh uống cho khoẻ nha,bây giờ không còn anh bên cạnh để nhắc nhở em nữa rồi.Anh muốn được ôm em vào lòng và vuốt nhẹ mái tóc của em,ôm em thật chặt để em không thể rời xa anh nữa,anh có phải là ngốc lắm không em?toàn nghĩ chuyện vớ vẫn không à....hix hix hix,dạo này anh cảm giác được trong cơ thể của anh đang yếu dần đi,em biết hôm thứ 7 anh đi tái khám anh xuống hết 4kg CD còn lại 25 con thôi,cuộc sống của anh bây giờ có thể đếm từng ngày,thôi anh đi nằm đây anh mệt lắm em à,em hãy giữ gìn sức khoẻ cho tốt nha.Anh yêu em Ðừng suy nghĩ lung tung như thế người anh em ạ,làm một thằng Ðàn ông mà lại rễ dàng bị khuất phục như thế sao bạn?. Hãy Ðứng lên và vượt qua những khó khăn này.CD4 như thế là thấp nhưng cũng chưa phải là muộn Ðâu bạn ạ. Hãy chiến Ðấu Ðến giây phút cuối cùng bạn nhé! Chúng tôi luôn ở bên bạn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2008(UTC) Bài viết: 32
|
Cảm ơn bạn rất nhiều mình sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau này,để sống tốt hơn và đối mặt với những gì đang xẩy ra trong cơ thể mình........hihihihi Chúc các bạn 1 ngày vui vẽ và hạnh phúc | Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần. Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi. _____________________________________ CD4: 28/10/08 : 4 ^_^ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-02-2008(UTC) Bài viết: 305
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 17 lần trong 11 bài viết
|
Chào bạn mến! Cùng là đàn ông nên mình rất hiểu tâm trạng của bạn ngay lúc này.Xa người mình yêu là 1 điều rất buồn và đau đớn.Nhưng cuộc đời mà bạn không có điều gì là tồn tại vĩnh cữu cả.Bạn đừng nên quá ưu sầu mà ảnh hưởng đến sức khỏe vì cd4 của bạn đang xuống thấp.Hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé.Mong và hy vọng cô ấy sẽ trở về bên bạn Thân chào!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2008(UTC) Bài viết: 32
|
Hôm nay nghe được lời em nói khiến anh rất đau lòng,không ngờ em nghĩ chị anh như thế,em với chị làm ăn cùng nhau đã giao kèo trước tiền lời chia 50/50,sau khi 2 người không làm nữa thì chị anh cũng sợ em nghĩ bậy nên chị đã photo ra 1 bản giá vốn và giá bán hàng,mỗi món bán được lời bao nhiêu chị anh đều có ghi rõ ràng để tránh em hiểu nhầm,rồi đưa cho em để em coi rồi em tính lại,vì em nói làm ăn thì phải sòng phẳng.Vậy mà em lại nói ra những câu khiến anh rất đau lòng em có biết không?anh chỉ biết lặng thinh khi em nói như vậy,em nói làm ăn với chị anh thất bại quá vì chị anh sòng phẳng,em nói coi như đó là 1 bài học,trong khi đó anh thấy mọi chuyện về tiền bạc rất rõ ràng,anh lúc nào cũng không để em thiệt thòi cả,chị anh thường nói với anh là anh chưa gì đã binh vực như vậy rồi. Em cũng thừa biết là chị anh đối với em như thế nào mà,em nói em rất thương chị và coi như chị ruột vậy mà em lại nghĩ chị anh như vậy,anh nói ra đây không phải anh kẻ lễ mà chỉ muốn em nhớ và nghĩ lại những gì em nói.Chị anh rất thương em và con ,em thích cái gì chị anh có khả năng là mua cho em liền,tuy em có nói để trả tiền lại nhưng chị anh rất thương em nên chẳng tính toán gì hết,mà cuối cùng em lại nghĩ chị anh ăn gian tiền hàng chia không sòng phẳng..............hix...hix....hix...Em không tin tưởng anh cũng không sao,nhưng gia đình anh và chị lúc nào cũng nghĩ cho em và con vậy mà cuối cùng em lại có những suy nghĩ và lời nói như vậy,có lẽ bây giờ em sống vì 1 thứ khác chứ không phải vì tình cảm nữa...... Anh thật tình không biết em nghĩ thế nào nữa,em đã thay đổi rất nhiều T à, em thường nói anh thay đổi nhưng người thay đổi không phải là anh mà chính là em,em đã thay đổi 1 cách nhanh chóng khiến anh không thể ngờ tới,anh vừa đau vừa buồn nữa nhưng anh tự tự lừa dối bản thân mình,bằng cách biện minh cho những lời nói của em,do em dạo này gặp nhiều chuyện buồn,nên em mói suy nghĩ như vậy,nhưng những lời nói của em không chỉ em nói 1 lần mà em đã nói như vậy 3 lần rồi.............hix......hix.......hix.......Em nói anh làm cho em thất vọng vậy mà bây giờ em còn làm cho anh đau va thất vọng nhiều hơn. Đúng là cuộc đời thật trớ trêu,chẳng ai ngờ được những gì xẩy ra vào ngày mai.............Hahaha cười vì cuộc đời lắm đau lòng Em hãy suy nghĩ lại những gì gd và chị anh đối sử với em thế nào,rồi em coi em nói như vậy có đúng không,anh viết ra đây chẳng mong em đọc vì em chẳng vào dd này làm gì,mà anh đau và buồn quá nên viết tâm sự của mình lên đây cho vơi bớt đi những nổi buồn đó. Xin lỗi mọi người vì mình đem chuyện riêng post lên đây,mong các bạn thông cảm cho cảm giác của mình hiện nay. Chân thành cảm ơn các bạn | Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần. Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi. _____________________________________ CD4: 28/10/08 : 4 ^_^ |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Chút tình gửi gió ...
»
Em là tất cả những gì còn lại trong anh!!!!
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|