  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2007(UTC) Bài viết: 302
Được cảm ơn: 15 lần trong 12 bài viết
|
Sưu tầm gởi ae đọc, thông điệp quá rõ ràng:<br /><br />"Tôi là nghiên cứu sinh đang làm việc tại Hàn Quốc , lâu ngày xa nhà nên cũng có lúc cảm thấy cô đơn lạc lõng. Chính vì vậy có một dạo tôi có lối sống rất buôn thả , đó là thường hay đi ăn chơi về đêm. Hàn Quốc là một quốc gia phát triển và tính cách dân tộc khá cởi mỡ , cho nên bạn sẽ không khó khi muốn tìm những loại hình dịch vụ tình dục tại nơi đây. Đặc biệt nó thường núp bóng dưới những tụ điểm karaoke , bar ăn nhậu về đêm. Hoặc nếu thích nhanh gọn lẹ hơn bạn có thể đến khu phố đèn đỏ để làm một chầu tàu bay giấy chỉ tốn khoảng vài "man" (Korea $).<br /><br />Vào khoảng thời gian trước đây , tôi rất thường lân la vào những tụ điểm này lúc nữa đêm , cá tính tôi cũng rất cẩn thận nên đôi lúc "thèm thuồng" cũng vẫn biết kiềm chế mình , biết sử dụng những biện pháp bảo vệ như bao cao su chẳng hạn. Nhưng tai vạ thay , tôi không hiểu sao tôi vẫn bị mắc phải căn bệnh oan nghiệt của thế kỷ , tôi rất ân hận và cảm thấy hối tiếc về những gì mình đã làm. Tiếc thương thay mọi việc có vẻ như đã quá muộn , khi tôi bắt đầu nhận ra rằng mình đã nhiễm bệnh thì cũng là lúc tôi quen với người bạn gái mới , người mà tôi hết mực yêu thương và nguyện thề sẽ cưới cô ấy trong nay mai.<br /><br />Bây giờ tôi đang rất rối rắm , đều tôi buồn nhất không phải là vì sợ chết mà là vì những người thân còn lại của tôi sẽ phải đối mặt với cuộc sống sau này ra sau. Điều làm tôi ray rứt không nguôi đó là người bạn gái đã hết mực thương yêu và chiều chuộng tôi sẽ sống thế nào khi biết rằng bạn trai mình là một người như vậy. Tôi đã trót mang lầm lỗi thì để tôi gánh tội , sao lại để bạn gái tôi phải gánh chịu chung.(cô ấy đã từng quan hệ với tôi một vài lần) Bây giờ tôi không đủ dũng cảm để nhìn nhận lại sự việc , tôi cứ lẩn tránh và lẩn tránh như một con thú bị loài người ruồng bỏ. Chỉ mong sau bạn gái tôi may mắn không bị nhiễm bệnh , nếu không tôi có chết ngàn lần cũng không đền bù hết được tội lỗi của kiếp này.<br /><br />Chuyện học hành coi như đã đổ vỡ , việc tôi bị bệnh cũng không dám tâm sự với những ngơời bạn xung quanh vì sợ họ sẽ chê cười mình, tôi chỉ đành biết sống trong im lặng và chịu đựng, ngoài mặt có vẻ như vui vẻ nhưng ai biết được tôi đã là một kẻ sắp chết. <br /><br />Cha mẹ ơi xin hãy tha thứ cho thằng con ngu dại. Xin cho con sống hết kiếp sống oan nghiệt này ở những ngày cuối đời thanh thản. Các bạn ơi , xin hãy tư vấn cho tôi phải nên sống như thế nào ở những phút giây cuối cùng này đây ? "
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hoanghonsom đã viết: cá tính tôi cũng rất cẩn thận nên đôi lúc "thèm thuồng" cũng vẫn biết kiềm chế mình , biết sử dụng những biện pháp bảo vệ như bao cao su chẳng hạn. Nhưng tai vạ thay , tôi không hiểu sao tôi vẫn bị mắc phải căn bệnh oan nghiệt của thế kỷ " chào bạn hoanghonsom
khi bạn đưa một thông tin như thế này ...mong bạn đưa đường link.
chào thân ái.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-07-2008(UTC) Bài viết: 97
|
hix, cái này thiệt hay ko vậy bác ơi, chứ ng` ta bảo bcs coi như là an toàn 99% mà
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2007(UTC) Bài viết: 302
Được cảm ơn: 15 lần trong 12 bài viết
|
Các bác cứ bảo là Oral Sex thì nguy cơ thấp, cực kì thấp, trên thế giới chưa ghi nhận trường hợp nào, nhưng thông thường thì sau khi OS người ta sẽ xxx, vậy không loại trừ có khả năng bị nhiễm do OS nhưng có xxx nên ngươì ta nghĩ nhiễm là do xxx mà ra? Và thực tế là khi XN thì chỉ biết tình trạng nhiễm H hay không chứ đâu có biết là nhiễm bằng ngã (đường) nào? Còn việc kết luận nhiễm theo đường nào thì lại do suy luận và phán đoán từ các hành vi nguy cơ đã xảy ra trước đó, mà suy luận và phán đoán thì không có gì đảm bảo chính xác? Trang web này thì bác không lạ gì rồi, em bỏ bớt mấy kí tự nha bác ( hạn chế phổ biến chừng nào tốt chừng nấy, em sợ lắm rồi) http://www.m..................com/moc/index.php?showtopic=208362
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
1.Không có trường hợp nhiễm HIV nào mà không có nguyên nhân cụ thể...! 2.Oral sex,finger...không đủ yếu tố lây truyền mầm bệnh HIV !!! 3.Đây chỉ là những lời tâm sự của một cá nhân nào đó trên mạng,bạn đưa vào mục "Thông tin về HIV"là không phù hợp.Thân. |
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2008(UTC) Bài viết: 153
|
2.Oral sex,finger...không đủ yếu tố lây truyền mầm bệnh HIV !!!http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=114809anh Na làm ơn xem lại dùm em cái trên và cho em lời khuyên cái anh quadoikinhhoang nói có đúng không vậy anh???
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.