Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline mrkad5  
#1 Đã gửi : 26/09/2005 lúc 09:20:37(UTC)
mrkad5

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-09-2005(UTC)
Bài viết: 8

<p>Sống với hiv đã gần 3 năm. Cho đến bây giờ tôi cũng không thể nào quên được những tháng ngày đầu tien khi tôi biét tin mình bị nhiếm hiv. Trời đất sụp đổ dưới chân tôi. Bao dự định ước mơ của tôi cũng thèo đó bị chôn vùi. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng và sợ hãi. Tôi đã tìm đến cái chết nhiều lần nhưng thần chết không cho tôi được toại nguyện. Tôi sợ hĩa mỗi khi nghĩ đến dòng máu giúp tôi sống sẽ giết chết tôi. Tôi tránh xa tất cả mọi người, tách biệt với gian đình bạn bè , người jthân. Chia tay với người yêu với lí do em không còn yêu anh nữa. Nhìn anh tôi muốn nhào tới và khóc nức nở trên bờ vai đã làm chỗ dựa cho tôi trong suốt những năm đại học, nhưng tôi không làm được, tôi câm lặng nhìn anh khi trong lòng tôi muốn hét lên thật lớn "Em yêu anh". Chia tay anh tôi mơi biét có rất nhiều dự định tôi muón làm cùng anh, có rất nhiều điều tôi muốn nói với anh, nhưng đến khi anh không còn ở bên tôi nữa tôi mới nhạn ra và nhớ tới. Nhưng ở cái tuổi 24 khi ấy,&nbsp;vừa mới có một công việc ổn đinh, một người yêu lý tưởng, bỗng chốc tan thành mây khỏi, lại&nbsp;không thể có một ai để chia sẻ, tôi thể hình dung và cháp nhận được thực tế . Đến tận bây giờ tôi cũng không tin được tôi&nbsp;có thể&nbsp;vượt qua những ngày đen tối đó. Tôi quen anh trong một làn chờ tới lượt mình xét nghiệm, cùng chung cảnh ngộ, chúng tôi hiểu nhau và làm bạn với nhau. Cũng như tôi, anh cũng vô tình bị nhiễm hiv . Nhờ có anh mà tôi đã tìm lại được cuộc sống , cuộc sống cho những người như tôi , như anh . Sống từng ngày qua ngày , có thể mọi người bình thường chẳng bao giờ để ý đến thời gian trôi qua , nhưng những người như chúng tôi phải đếm ngược thời gian và hi vọng một ngày nào đó chúng tôi sẽ không phải đếm ngược nữa . Tôi với anh thường đùa nhau nếu người ta chọn mình để thử nghiệm những loại vaccine mới , thuốc mới&nbsp; thì dù hi vọng có là 1% cũng sẽ làm tới cùng . Thời gian trôi qua nhanh , chúng tôi không còn có thể trò chuyện và gặp nhau đã 1 năm . Có chăng chỉ là lời của riêng tôi khi đứng trước mộ anh . Nếu như trước kia toi sợ hãi , ghê sợ dòng máu chảy trong người mình , thì bây giờ tôi đã chấp nhận và sống cùng với nó . Trong những tuần cuối anh đã nói với tôi "Em phải sống và hi vọng cho cả phần của anh " . Cám ơn anh người đã đem lại hi vọng sống cho tôi&nbsp;. &nbsp;Ak602 , Rmkad5 v.v <br /></p>
Quảng cáo
Offline tieuanhthuc  
#2 Đã gửi : 29/09/2005 lúc 03:11:11(UTC)
tieuanhthuc

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-09-2005(UTC)
Bài viết: 7
Đến từ: hochiminh

MRKAD5 RAT TUYET VOI !
Offline rungrinh  
#3 Đã gửi : 30/09/2005 lúc 10:07:27(UTC)
rungrinh

Danh hiệu:: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2005(UTC)
Bài viết: 102

 Cố lên nhe bạn ơi. mình cảm phục bạn. cho mình gửi đến bạn 1 nụ cười.
Offline congtu_dangyeu259  
#4 Đã gửi : 01/10/2005 lúc 04:27:32(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết

Anh ấy đả ra đi rồi phải không bạn? vì mình đọc bài của bạn có đoạn  Trong những tuần cuối anh đã nói với tôi "Em phải sống và hi vọng cho cả phần của anh " . Chia buồn cùng bạn bạn hảy sống như lời anh ấy nói nha bạn, tôi và bạn cùng những ai đang mang trong mình con virut hình gai góc đó sống chết khi nào củng không hay? chính vì lẻ đó ta hảy sống cho thoải mái đừng nên nghỉ đến nó nữa để cho tâm hồn đuợc thanh thản.

Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline rungrinh  
#5 Đã gửi : 01/10/2005 lúc 09:30:27(UTC)
rungrinh

Danh hiệu:: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2005(UTC)
Bài viết: 102

Hôm nay tôi lại ghé qua đây...nơi đây đã giúp tôi...nhưng tôi sợ...tôi may mắn hơn nhiều bạn...nhưng tôi sợ...và tôi muốn khóc...Các bạn ơi...dù mình là ai, nên nhớ rằng tất cả chúng ta đều là con người khôn ngoan và mạnh mẽ như chính chúng ta sinh ra là như thế...vững lòng nhé...luôn luôn hướng tới phía trước...rồi sẽ nở nụ cười mãn nguyện cho những gì mình đấu tranh và chiến thắng. Đáng yêu lắm chứ những con người.
Offline buon_lamgi  
#6 Đã gửi : 01/10/2005 lúc 11:46:47(UTC)
buon_lamgi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 07-09-2005(UTC)
Bài viết: 298

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
mrkad5

Những người như chúng ta phải quyết tâm sống và hi vọng đúng không ban?

+theo như tôi nhận định sắp có thuốc chữa khỏi bệnh H của chúng ta rồi,mrkd5 cố gắng
lên nhé và thường xuyên vào post bài lên đây,forum là mái nhà của chúng ta.

Chúc vui!

No other road, no other way, No Day but today


No other road,no other way,no day,but today
Current Meds(3TC+D4T+EFV)
19 - 10 - 2005 CD4 = 78
10 - 01 - 2006 CD4 = 144
07- 03 - 2006 CD4 = 171
29 - 06 - 2006 CD4 = 240
10 - 10 - 2006 CD4 = 300
04 - 01 - 2007 CD4 = 284
12-9-2007 CD4 =322

6-2009 CD4 350
Offline Anhbeo  
#7 Đã gửi : 03/10/2005 lúc 07:49:02(UTC)
Anhbeo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2004(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: H&#224; Nội

Ban hay hi vong vacung hy vong voi nhung nguoi cung canh ngo! Se co ngay chung ta che ngu duoc H.
Offline jonjon  
#8 Đã gửi : 05/10/2005 lúc 07:22:39(UTC)
jonjon

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-08-2005(UTC)
Bài viết: 19

Chỉ có hi vọng bạn mới có thể sống . Đừng bỏ cuộc và hãy kiên cường mrkad5 .

Thân !
Offline buon_lamgi  
#9 Đã gửi : 05/10/2005 lúc 07:49:45(UTC)
buon_lamgi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 07-09-2005(UTC)
Bài viết: 298

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết

Đúng rôi cũng phải kiên cường chứ, nhưng nhiều lúc thì..... ông BIM ạ

No other road,no other way,no day,but today
Current Meds(3TC+D4T+EFV)
19 - 10 - 2005 CD4 = 78
10 - 01 - 2006 CD4 = 144
07- 03 - 2006 CD4 = 171
29 - 06 - 2006 CD4 = 240
10 - 10 - 2006 CD4 = 300
04 - 01 - 2007 CD4 = 284
12-9-2007 CD4 =322

6-2009 CD4 350
Offline DontGiveUp  
#10 Đã gửi : 07/10/2005 lúc 10:46:49(UTC)
DontGiveUp

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-10-2005(UTC)
Bài viết: 4

Bạn là con gái mà có đc ý chí như vậy làm mình rất cảm phục! Hãy cố lên bạn nhé. Đừng bỏ cuộc, như bạn nói còn 1% hi vọng cũng vẫn phải hi vọng đúng kô??
Offline mrkad5  
#11 Đã gửi : 14/10/2005 lúc 05:16:00(UTC)
mrkad5

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-09-2005(UTC)
Bài viết: 8

Cám ơn các bạn.................Mỗi người đều cần có một chỗ dựa để vươtụ qua những giây phút khó khăn nhất trong đời . Mình may ắmn vì có một chỗ dựa vững chãi là anh  Nếu không có anh , những chuôic ngày đen tối đó với mình sẽ không bao giờ hết .
Offline scare234  
#12 Đã gửi : 14/10/2005 lúc 09:39:25(UTC)
scare234

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2004(UTC)
Bài viết: 306
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết

Chỉ còn vài năm tới đây sẽ có thuốc đặc hiệu chữa H+. Con H+ này đúng là nguy hiểm vô cùng. Nó cũng là một kẻ ranh ma, quỷ quyệt. Nó lẩn tránh chúng ta rất nhanh. Vũ khí mà chúng ta sử dụng đối với kẻ tù này vẫn chưa đủ để tiêu diệt được chúng mà chỉ đánh lui chúng vào các căn cứ bí mật trong tế bào. Phải chăng chúng ta chỉ áp dụng lối đánh tổng lực mà quên đi cách đánh du kích vô cùng hiệu quả. Đó là đánh nhỏ lẻ kết hợp với đánh lớn. Nhưng nếu áp dụng cả hai cách đánh trên chỉ e cơ thể con người sẽ không chịu nổi. Chúng ta phải làm sao? Liệu pháp VACCINE đúng là có triển vọng nhưng một VACCINE có hiệu quả với tất các các dòng H+ hiện nay thì chưa thể có trong vòng 10 năm tới. Trong 10 năm đó những "H+man" sẽ phải sống thế nào? Liệu sẽ còn bao nhiêu người?
Khó khăn thì như vậy. Nhưng tôi tin rằng dù H+ có nguy hiểm và quỷ quyệt đến đâu cũng sẽ bị chúng ta đánh bại.
Các bạn có H. Các bạn hãy gắng gượng lên. Chính các bạn sẽ phải là những người tiên phong chống lại kẻ thù này. Những "H-man" sẽ luôn ở bên cạnh các bạn để chống lại kẻ thù chung này!
Chúc may mắn!

EveryWhere For You!
Offline tranhuuloc  
#13 Đã gửi : 15/10/2005 lúc 02:43:53(UTC)
tranhuuloc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-12-2004(UTC)
Bài viết: 290
Đến từ: tphcm

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
hehe cám ơn bạn đã cho những thông tin trên trời rơi xuống nhe, (Chỉ còn vài năm tới đây sẽ có thuốc đặc hiệu chữa H+) nhưng cũng đáng hy vọng lắm chứ

 có lẽ theo tôi nghĩ, suy nghĩ của chúng ta không đủ lớn để mà nghĩ ra cách đánh này hay cách đánh nọ, vì chúng ta đâu phải là các nhà khoa học, cái thực tế hiện giờ người có H cần có là:


1: biết cách sống như thế nào cho đúng(lành mạnh, không gây nguy hiểm cho mọi người và cho chính mình)
2: làm thế nào để được điều trị đúng cách ( có những vùng chưa có BS chuyên về H )
3: làm cách nào tiếp cận được với nguồn thuốc giá rẽ (  như thế cũng là đáng mừng rồi)
4: tiếp cận được với cộng đồng (  như thế sẽ có được một công việc tốt)
chỉ với những điều đó thôi thì sống đến 10 hay 15 hoặc 20 năm cũng không có gì khó vì tôi có biết một người đã dùng thuốc đặc trị 15 rồi sức khoẻ vẫn tốt đây thôi ( xin lỗi vì không được phép nêu tên ra đây ) và cũng cần nói thêm là người có H không nên suy nghĩ về những tiểu tiết quá. hãy sống cho lạc quan yêu đời.
bạn Scare234 thân, tôi biết là bạn cũng quan tâm đến chúng tôi nhưng có khi vì bạn viết hăng quá mà làm cho một số người có H họ hoang mang ( với tôi thì không thành vấn đề ) tôi hy vọng rằng bạn sẽ hiểu cho chúng tôi, chào thân ái
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Y!M:tranhuuloc64
Offline admin  
#14 Đã gửi : 15/10/2005 lúc 02:52:23(UTC)
Admin

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 1.969

Cảm ơn: 235 lần
Được cảm ơn: 519 lần trong 224 bài viết
Hehe cái gì mà hehe hả ông TranHuuLoc kia?
Đi đâu mấy tháng rồi hổng thấy ông đâu?
Tui zới Heo zới YeuDaiKho đi ăn cơm ở Nguyễn Du mà có thấy ông đâu?
Offline congtu_dangyeu259  
#15 Đã gửi : 15/10/2005 lúc 03:38:03(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
 Đi ăn ở chổ quán ngày truớc gặp nhau à anh admin, sao không kêu em đi ăn với?
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline tranhuuloc  
#16 Đã gửi : 15/10/2005 lúc 04:04:30(UTC)
tranhuuloc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-12-2004(UTC)
Bài viết: 290
Đến từ: tphcm

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết

admin ơi còn dai lắm bộ tưởng đi rồi hử  , bận bịu với công việc thôi còn hôm đó gọi cho tranhuuloc thì có lẽ hôm đó nhằm ngày vừa mất cái điện thoại ,sẽ gặp nhậu một bữa cho xôm nhe??? còn để mình làm cái chuyện mà đáng lẽ phải làm từ lâu là cám ơn (heo1980), đã tư vấn và mua giúp dùm cái router chạy bá cháy luôn, mà trước đó không dám cám ơn trước vì sợ hố  , cám ơn nhiều nhiều (Heo1980) nhé

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Y!M:tranhuuloc64
Offline scare234  
#17 Đã gửi : 15/10/2005 lúc 05:18:00(UTC)
scare234

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2004(UTC)
Bài viết: 306
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết

Sorry vì tôi viết hơi hăng quá! Văn hoá lùn mà lị. Chỉ có điều tôi cũng thấy hơi bức xúc một chút. Chẳng biết có giúp được cho các anh em nhiều hay không. Hoá ra bài viết của tôi lại phản tác dụng. Thế mới gay!
Tôi thấy mấy phương châm của tranhuuloc đúng là rất thiết thực:
1 - Biết cách sống như thế nào cho đúng (lành mạnh, không gây nguy hiểm cho mọi người và cho chính mình).
2 - Làm thế nào để được điều trị đúng cách ( có những vùng chưa có BS chuyên về H ).
3 - Làm cách nào tiếp cận được với nguồn thuốc giá rẻ (  như thế cũng là đáng mừng rồi).
4 - Tiếp cận được với cộng đồng (  như thế sẽ có được một công việc tốt).
Trong 4 mục trên thì tôi thấy mục 1 thực hiện dễ nhất. Còn mục 4 thì chúng ta đang phấn đấu. Mục 2 và mục 3 thì phụ thuộc vào ngoại cảnh. Có ai có cao kiến gì về mục 2 và 3 không?

EveryWhere For You!
Offline mrkad5  
#18 Đã gửi : 30/10/2005 lúc 05:54:40(UTC)
mrkad5

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-09-2005(UTC)
Bài viết: 8

Chào các bạn, hôm nay mình lại có thời gian vào thăm diễn đàn của các bạn.
Chào catbuitrovevoicatbui, hivdontcare, buonlamgi, lk, huuloc . Thỉnh thoảng có thời gian ghé qua nơi đây đọc những dòng tâm sự mà mọi ngưòi giành cho nhau mình lại cảm thấy cuộc sống này đáng quí và đáng sống biết bao. Từng câu từng chữ của các bạn đã làm cho nước mắt mình lại rơi, đừng chê trách vì sự yếu đuối của mình bởi mình đang khóc vì hạnh phúc, vì sự cố gắng và nỗ lực của các bạn và của chính mình không phải là vô nghĩa. Giờ đây mình không còn cảm thấy đơn độc trên chiến tuyến này nữa. Cho dù hằng đêm trước khi đi ngủ nước mắt vẫn cứ ướt đẫm gối, cho dù đôi khi sự yếu đuối, chán nản và tuyệt vọng xâm lấn tâm hồn mình, nhưng cuối cùng khi tỉnh dậy, vượt qua tất cả mình thấy cần phải mạnh mẽ hơn, cố gắng hơn và hi vọng nhiều hơn.
Có một câu nói của anh Phan Văn Hoà người chủ của website www.ungthu.net rằng: Ở đâu có sự sống, ở đó còn hi vong...Với mình thì "Ở đâu có hi vọng, ở đó còn sự sống..."
Cám ơn anh, cám ơn những người bạn đã cho tôi thật nhiều hi vọng vào sự sống.
Offline timlaichinhminh  
#19 Đã gửi : 24/09/2006 lúc 06:32:37(UTC)
timlaichinhminh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-09-2006(UTC)
Bài viết: 17

cuoc doi` buon that
co le~ nhu vay moi goi la cuoc doi`
neuco dip nao do mong se~ duoc lam quen voi ban
de? hoc hoi y chi kien cuong cua ban
nick minh la vi_rut_tinh_yeu29410
Offline cho_con_thong_minh2005  
#20 Đã gửi : 24/10/2006 lúc 04:52:45(UTC)
cho_con_thong_minh2005

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-10-2006(UTC)
Bài viết: 1

Em đã đọc bài viết của anh.Em mong sao anh sẽ lấy lại được nghị lực để vượt qua cuộc sống.Chúc anh thành công với những gì anh đã chọn.
                                                                        
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.