Xin chào các bạn trên diễn đàn,
Tôi đã theo dõi diễn đàn này từ tháng 05/08, nhưng chưa thấy ai gặp vấn đề như tôi đã gặp và giấu kín bấy lâu nay. Tuy nhiên tôi nghĩ tôi cần phải nói về trường hợp của mình để mọi người chia sẻ.
Tôi đã từng mắc một sai lầm lớn nhất cuộc đời mình khi quan hệ không an tòan với bạn gái cũ từ Mỹ về VN chơi. Có lẽ không cần phải nói nhiều về khía cạnh đạo đức (cái mà tôi quá thiếu) với các bạn. Tôi chỉ muốn kể về kết quả xét nghiệm của tôi:
1. Tôi quan hệ không an tòan lần cuối cùng với cô ta ngày 24/12/07. Trước đó vào tháng 09/07, xét nghiệm tại Pasteur âm tính
2. Ngày 13/02/08 xét nghiệm tại Pasteur, kết quả : " đề nghị thử máu sau 2 tháng"
3. Ngày 03/03/08 xét nghiệm tại Pastuer,
dưới một cái tên khác, kết quả vẫn là :"thử máu lại sau 2 tháng"
4. Ngày 16/04/08 xét nghiệm tại ATS 53 Vũ Tùng (Trung tâm Y tế dự phòng Tp. HCM trả kết quả với 2 test: Determine HIV 1/2: không phản ứng, Elisa Murex HIV1/2 : do/co 0,079/0,228: âm tính. Kết luận : Không tìm thấy kháng thể kháng HIV.
5. Ngày 06/05/08 xét nghiệm tại Pastuer, lấy tên cũ và đưa kết quả cũ của họ: kết quả : Dương tính (chết sững người), hẳn hoi, không người ký vào kết quả và kết quả có sau 2 ngày. Sau 1 ngày lên lấy họ hẹn lại hôm sau, nói là chưa ra kết quả đuợc.
6. Ngày 09/05/08, xét nghiệm tại chỗ tại Trung tâm y tế dự phòng Q. Bình Tân, rapid test tên là Ameribiotech HIV1/2: không phản ứng
7. Ngày 28/05/08, xét nghiệm tại phòng xét nghiệm tư nhân đường Nguyễn Chí Thanh sau 1 tiếng lấy kết quả: Determine (Abbot) HIV1/2: không phản ứng , âm tính
8. Ngày 28/05/08, Trung tâm Y tế dự phòng Tp. HCM, 699 Trần Hưng Đạo, Q.1, 3 test :
- SFD (serodia, ngưng kết): không phản ứng
- Elisa Murex HIV1/2: do/co 0,067/0,226: âm tính
- Elisa Genscreen HIV1/2: do/co 0,103/0,146: âm tính
Kết luận: Không tìm thấy kháng thể kháng HIV, âm tính
9. Để cẩn thận hơn trước khi đưa kết quả, TTYT DP HCM còn bắt tôi xét nghiệm 1 cái Determin HIV1/2 lần cuối cùng ngày 02/06/08, kết quả âm tính (không phản ứng)
Thực tế, các chuyên viên xét nghiệm của TTYT DP HCM khẳng định tôi không bị nhiễm HIV, nhưng các bạn có thể hiểu, tới giờ tôi vẫn hòai nghi và lo sợ, trước một bản án tử do Pastuer đưa ra. Họ lớn và uy tín như thế kia mà, liệu họ có sai sót, hay như một chuyên viên tư vấn: có thể máu tôi có cơ địa phản ứng với 1 test nào đó của Pastuer và luôn như vậy. Nhưng nếu vậy việc sử dụng 3 test khẳng định không thể cho phép họ kết luận sai được. Điều ngạc nhiên là các kết quả đưa ra vào các thời điểm rất gần nhau. Và trước giờ tôi luôn âm tính khi xét nghiệm tại chính Viện pasture.
Tôi nêu lên trường hợp này mong các bạn tư vấn thêm cho tôi. Rất hy hữu phải không ạ. Có ai gặp trường hợp này chưa. Xin chân thành cám ơn sự chú ý của các bạn.
Sửa bởi quản trị viên 02/03/2010 lúc 10:46:59(UTC)
| Lý do: Chưa rõ