Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline one_connectionss  
#1 Đã gửi : 07/08/2008 lúc 03:34:39(UTC)
one_connectionss

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2007(UTC)
Bài viết: 350

Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết

30 ngày cai sex

Khi tôi nói mình muốn “chay tịnh” trong một tháng, anh ấy đã cười rú lên. Nhưng việc đó vẫn được tiến hành và nó chẳng buồn cười một chút nào.

Tôi đã gọi điện cho Tiến sĩ Ian Kerner, tác giả cuốn “Sex Detox" (tạm dịch: Giải độc cho tình dục), người có thể đưa ra cho tôi những gợi ý để thoát khỏi cảnh có nhu cầu về ân ái trong một tháng mà không bị rơi vào trạng thái trầm cảm hay các rối loạn cảm xúc khác.

Tôi không thể gọi chuyện phòng the với bạn trai mình, Fred, là tồi tệ bởi chúng tôi có một thể lực sung mãn và luôn có nhu cầu (chuyện đó thường bắt đầu vào đầu tuần rồi tiếp tục vào thứ tư và suốt cả ngày thứ bảy). Các buổi giao ban luôn làm chúng tôi cảm thấy mãn nguyện. Nhưng một năm rưỡi trở lại đây, mọi thứ đang đi vào lối mòn. Tôi nghĩ tại sao lại không làm cho nó tốt đẹp hơn hoặc thậm chí là ngừng lại một thời gian.



Khi tôi đề cập với Fred về cách giải quyết của mình, anh ta đã cười chảy cả nước mắt và nghi ngờ việc tôi có thể hoàn thành được chuyện này. Trong mối quan hệ này tôi là người khá phóng túng một phần cũng bởi vì tôi coi tình dục là tấm lá chắn để khẳng định sự quyến rũ và hấp dẫn của mình. Tuy nhiên, tôi cũng băn khoăn một chút khi thực hiện chuyện này.

Ngày thứ nhất

Tôi nghĩ liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu 30 ngày không đả động gì đến ân ái. Liệu Fred có để ý đến cô gái khác? Liệu chúng tôi có cảm thấy buồn tẻ? Chúng tôi từng không quan hệ trong 30 ngày trước đó, nhưng lúc đó là vì ở xa nhau và không thể làm chuyện ấy. Giờ thì tôi chủ động chọn việc không vui vẻ với chàng.

Để không ngó ngàng gì tới chuyện "yêu", biện pháp này đòi hỏi bạn phải làm bài tập mà Kerner giao cho. Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm về sự thân thương của gia đình và viết ra những gì buộc bạn phải nghĩ lại những trải nghiệm đầu tiên về chuyện ấy của hai người.

Tôi đã thử rất nhiều sự lựa chọn trong bài trắc nghiệm được thiết kế để giải quyết các trục trặc trong quan hệ tình dục của mỗi người, bao gồm cả những câu hỏi về đối tác sẽ nghĩ thế nào về các hành động kỳ quặc của bạn.

Fred rất hiểu tôi, vì thế tôi tin rằng chúng tôi sẽ hoàn thành bài tập này tốt. Các đôi hạnh phúc thường đạt được 60-75 điểm còn chúng tôi chỉ có 59 điểm. Chúng tôi luôn có thái độ nghiêm túc trong chuyện đó. Vì thế cả hai sẽ phải nói chuyện về vấn đề tại sao chúng tôi chỉ đạt có 59 điểm.

Ngày thứ hai

Bài tập ngày hôm nay buộc tôi phải tập trung vào chuyện phòng the. Tôi sẽ phải mô tả việc mình làm chuyện ấy như thế nào.

Từ năm 15 tuổi tôi đã nhận ra rằng mình có thứ mà người đàn ông thèm muốn, và tôi sẽ phải nắm lấy sức mạnh mà sex đem lại. Tuy nhiên, tôi “lửng lơ” với nó và từ chối làm chuyện ấy. Với Fred, tôi tận dụng sex như một thứ để đo mối quan hệ này. Nếu như một trong hai người chúng tôi xa nhau từ 3 đến 4 ngày, thì tôi thấy cảm hứng bị đánh cắp.

Vào buổi tối, khi chúng tôi ra ngoài cùng nhau, Fred có vẻ quan tâm tới tôi nhiều hơn thường lệ. Lúc đó tôi nghi ngờ việc anh ấy đang thử thách lòng quyết tâm của tôi. Sự mê hoặc đó bị phá vỡ khi chúng tôi về nhà và tôi từ chối “đòi hỏi” của Fred. Tôi có cảm giác đó là một sự trêu đùa. Tôi thấy mình cô đơn thậm chí anh ta đang ngồi ngay cạnh tôi.

Ngày thứ ba

Tôi cất tất cả những bồ đồ lót khêu gợi nhất của mình xuống đáy tủ để Fred khỏi nghĩ tôi muốn cám dỗ anh ấy. Sau đó tôi đã nói chuyện với Kerner và đồng ý rằng Fred và tôi đang "sống mòn". Tôi đổ tội cho Fred rất lười biếng trong màn dạo đầu thậm chí ngay cả khi tôi yêu cầu.

Kerner nói liệu pháp này sẽ hoạt động hiệu quả nếu tôi quan sát hàng ngày. Nhưng việc nhận ra rằng tôi rất điên tiết với bạn trai không làm mọi thứ tiến triển. Tồi tệ hơn, tôi lại không thể than phiền với Fred bởi liệu pháp này là quá trình tự khám phá bản thân, chứ không được nhờ đến sự giúp đỡ của đối tác.

Ngày thứ 4:

Vào bữa sáng ngày thứ bảy, Fred bắt đầu hôn tôi và ép thân thể của anh ấy lên người tôi. Sau đó, anh ấy hỏi tôi có muốn đi tới giường và cởi chiếc áo sơ mi đang mặc hay không. Tôi rơi vào vòng tay anh ấy. Fred vồ lấy tôi. Tôi chống chọi trong khoảng 15 phút chính xác hơn là đầu hàng sau 5 phút.

(Còn tiếp)

Chi Anh (Theo Sheknows)

Sửa bởi quản trị viên 22/09/2010 lúc 12:05:41(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

- Nguyên nhân chính lây nhiễm HIV tại Việt Nam do quan hệ tình dục không an toàn với bạn tình, đặc biệt liên quan nhiều đến giới trẻ có độ tuổi trung bình từ 16-26 tuổi. Báo Động Đỏ cho giới trẻ Việt Nam
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.