Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline timnguoidongcam_84  
#1 Đã gửi : 04/08/2008 lúc 06:51:01(UTC)
timnguoidongcam_84

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-08-2008(UTC)
Bài viết: 103

<p>Tôi là một nhân viên văn phòng kế toán của một tỉnh miền núi ,nhà giáp biên giới lào cai nên một lần vì hiếu thắng của tuỏi trẻ đã cùng bạn bè trốn sang trung quốc để chơi..và bị cưỡng hiếp ,chuyện sảy ra một lần đó và khi được giải thoát về nhà tôi vẫn đi học rồi công tác bình thường,năm 2006 tôi sinh con gái đầu lòng&nbsp; ...và bất ngờ nhận được thông tin về căn bệnh quái ác này ,tôi bị suy sụp tinh thần mất một thời gian dài ,tôi và chồng đã đi xét nghiệm 4 lần ở các bệnh viện ở hà nội và cả bệnh viện nơi tôi công tác ,kết quả đều là dương tính.còn riêng chồng tôi thì kết quả là âm tính,tôi vô cùng băn khoăn và không thể tin nổi tại sao một thời gian dài vợ chồng tôi chung sống và quan hệ như vậy nếu tôi nhiễm mà chồng tôi không bị hay sao? hay kết quả của tôi là dương tính bị nhầm với ai đó?...tôi đang rất buồn ,không biết hỏi ai<br />Hãy giúp tôi.</p>
Neu minh khong co nhung gi minh qui ...thi minh hay qui nhung gi minh co ..!
Quảng cáo
Offline DeltaForce  
#2 Đã gửi : 04/08/2008 lúc 08:12:19(UTC)
DeltaForce

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC)
Bài viết: 1.110

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của timnguoidongcam_84 đã viết:

Tôi là một nhân viên văn phòng kế toán của một tỉnh miền núi ,nhà giáp biên giới lào cai nên một lần vì hiếu thắng của tuỏi trẻ đã cùng bạn bè trốn sang trung quốc để chơi..và bị cưỡng hiếp ,chuyện sảy ra một lần đó và khi được giải thoát về nhà tôi vẫn đi học rồi công tác bình thường,năm 2006 tôi sinh con gái đầu lòng  ...và bất ngờ nhận được thông tin về căn bệnh quái ác này ,tôi bị suy sụp tinh thần mất một thời gian dài ,tôi và chồng đã đi xét nghiệm 4 lần ở các bệnh viện ở hà nội và cả bệnh viện nơi tôi công tác ,kết quả đều là dương tính.còn riêng chồng tôi thì kết quả là âm tính,tôi vô cùng băn khoăn và không thể tin nổi tại sao một thời gian dài vợ chồng tôi chung sống và quan hệ như vậy nếu tôi nhiễm mà chồng tôi không bị hay sao? hay kết quả của tôi là dương tính bị nhầm với ai đó?...tôi đang rất buồn ,không biết hỏi ai
Hãy giúp tôi.



Chào bạn. Xin được chia sẻ với bạn về tai nạn đã xảy ra. Rất mừng vì bạn đã biết cố gắng vượt qua nỗi đau đó. Theo kinh nghiệm mà bản thân tôi được biết thì việc một trong hai vợ chồng không bị lây nhiễm HIV từ người kia dù hai người vẫn quan hệ tình dục bình thường trong một thời gian tương đối dài, là một chuyện hoàn toàn có thật và thực tế đã xảy ra. Đó là một may mắn mà không phải ai cũng có được. Chắc các bạn cũng đã được tư vấn là áp dụng ngay các biện pháp an toàn để bảo vệ cho nhau, đúng không ? Việc bạn nghĩ kết quả xét nghiệm của các bạn bị nhầm lẫn với kết quả xét nghiệm của ai đó, tôi cho là không thể xảy ra trùng hợp với tất cả 4 lần xét nghiệm của các bạn. Bạn đã xét nghiệm ở những nơi nào ? Thời điểm xét nghiệm ? Bạn được họ cho biết về quy trình, các loại xét nghiệm đã áp dụng để cho ra kết quả dương tính ? Nếu những cái tôi vừa nêu, họ đều thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế thì bạn cũng nên chấp nhận thực tế ấy và nên bình tĩnh, cố gắng giữ gìn sức khỏe.
Tránh bệnh - Không lánh người.
Offline timnguoidongcam_84  
#3 Đã gửi : 06/08/2008 lúc 03:01:33(UTC)
timnguoidongcam_84

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-08-2008(UTC)
Bài viết: 103

DeltaForce  Mến !
Xin cảm ơn bạn đã chia sẻ cùng tôi ,quả thực câu trả lời của bạn đã làm tôi rất buồn ...Nhưng dầu sao tôi cũng rất cảm ơn bạn ...đã động viên và giúp đỡ tôi chấp nhận sự thật này !Tôi sẽ chấp nhận ,sẽ sống cố gắng làm việc không lẩn tránh bệnh tật.Sống thật ý nghĩa cho quãng đời ngắn ngủi còn lại .
cảm ơn bạn nhiều nha!

Neu minh khong co nhung gi minh qui ...thi minh hay qui nhung gi minh co ..!
Offline motphutlolam  
#4 Đã gửi : 06/08/2008 lúc 08:36:13(UTC)
motphutlolam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-08-2008(UTC)
Bài viết: 79

Em chia buồn cùng chị vì những chuyện bất hạnh chị và gia đình đã trải qua. Em cũng có cùng suy nghĩ với Deltaforce, nếu một lần hay nhiều lắm là hai lần kq dương tính thì có thể là nhầm lẫn hoặc xét nghiệm sai, nhưng nhiều hơn thì em nghĩ là chị có thể tin vào sự thật đau lòng này. Nhưng chị cũng nên cảm thấy mừng cho chồng chị vì anh ta âm tính, bây giờ dù sao anh cũng là chỗ dựa về tinh thần và kinh tế của chị và  gia đình. Nếu có anh chia sẻ và động viên, quan tâm lo lắng về sức khỏe cho chị (chị nhớ uống thuốc đúng liều lượng và đầy đủ) thì chị có thể sống như người bình thường chục năm nữa trước khi chuyển sang AIDS (chị có thể nghiên cứu thêm trang này: http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=103720).
Hay nhất là đến với các trung tâm để tư vấn chuyên viên y tế có kiến thức về phòng chống HIV-AIDS sẽ được hướng dẫn cụ thể và đầy đủ. Khoa học tiến bộ sẽ nâng cao sức khỏe con người cũng là điều chúng ta có thể hy vọng, có thể là một lọai thuốc chữa căn bệnh này trong nay mai. Em hy vọng chị sẽ vượt qua được, vượt qua cái nhìn của XH đã là khó, mà vượt qua mặc cảm của chính mình mới khó khăn hơn nhiều. Chúc chị tìm được niềm vui trong cuộc sống này nha.
Cuộc đời đen bạc chẳng tỏ tường
Lại thói học đòi chuyện nhiễu nhương
Đêm qua thức giấc lưng chừng mộng
Ngẫm nghĩ tàn canh, “sự vô thường”
Offline huy_skidrow  
#5 Đã gửi : 07/08/2008 lúc 02:44:35(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
 timnguoidongcam_84

Giá như bạn biết DD này sớm hơn thì sau khi xảy ra tai nạn đó bạn đã có cơ hội lội ngược dòng can thiệp PEP và nguy cơ sẽ không còn cao nữa!

DD này rất tốt nó có thể là 1 cẩm nang trang bị các kiến thức phòng tránh lây nhiễm HIV, tuy nhiên, đa số đến đây khi quá trễ.

Tôi có 1 điều cần hỏi thêm bạn:

_ 1./ Bạn test 4 lần,tuy nhiên tôi muốn biết BẠN DÙNG TEST GÌ và TEST ở đâu?

_Nên nhớ là các bệnh viện đa số dùng test nhanh, với các test  nhanh thì hay cho fản ứng DƯƠNG TÍNH GIẢ với các bà bầu. Khi bện viện có kết quả test + thì họ KHÔNG CÓ QUYỀN KẾT LUẬN AI ĐÓ DƯƠNG TÍNH mà chỉ NGHI NGỜ DƯƠNG TÍNH. Họ sẽ chuyển bạn đến re-test tại các trung tâm y tế dự phòng, dự án Chân Trời Mới, life-gap CDC, chỉ có các nơi này mới đủ thẩm quyền kết luận ai đó có H hay không...

Trong DD này rất rất nhiều các ca dương tính giả với các test nhanh, các bà bầu cũng như thế!

_ Do đó, hãy trả lời câu hỏi số 1 và tôi sẽ có lời khuyên chính xác nhất!

Thân mến,



Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Offline timnguoidongcam_84  
#6 Đã gửi : 07/08/2008 lúc 03:04:39(UTC)
timnguoidongcam_84

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-08-2008(UTC)
Bài viết: 103

Thân mến gửi Huy_skidrow...!
Lần một cho kết quả dương tính của tôi là khi sinh cháu tại bệnh viện đa khoa huyện chương mỹ( test nhanh),lần thứ hai là bác sĩ lấy lại máu của tôi tại bệnh viẹn huyện chương mỹ gửi ra trung tâm y tế dự phòng thành phố hà đông tỉnh hà tây (sau 10 ngày tôi nhận được kết quả dương tính ),sau 3 tháng tôi làm xét nghiệm test nhanh tại trung tâm y tế dự phòng tỉnh lào cai cho kết quả dương tính và lần cuối cùng tại bệnh viện 103 cho kết qủa dương tính ,Nhưng những biểu hiện bệnh của tôi không có gì nhiều lắm ngoài vài lần sốt nhẹ tôi vẫn đi làm bình thường không dùng bất cứ một loại thuốc nào cả ,tôi vẫn tin sự thật đó là sai ,mà nếu tôi có bị bệnh thật thì tôi cũng không dùng bất cứ loại thuốc nào cả khi nào chết thì chết ...
Neu minh khong co nhung gi minh qui ...thi minh hay qui nhung gi minh co ..!
Offline huy_skidrow  
#7 Đã gửi : 07/08/2008 lúc 03:32:19(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết

Tôi muốn bạn xem lại và có thể nhớ lại các phiếu xét nghiệm là của chương trình nào? Có life-gap CDC, Chân TRời Mới hay không?

Thân mến,

TKH

Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Offline generous_2608  
#8 Đã gửi : 07/08/2008 lúc 05:56:24(UTC)
generous_2608

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-02-2008(UTC)
Bài viết: 305

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 11 bài viết
Trích dẫn bài viết của timnguoidongcam_84 đã viết:
Thân mến gửi Huy_skidrow...!
Lần một cho kết quả dương tính của tôi là khi sinh cháu tại bệnh viện đa khoa huyện chương mỹ( test nhanh),lần thứ hai là bác sĩ lấy lại máu của tôi tại bệnh viẹn huyện chương mỹ gửi ra trung tâm y tế dự phòng thành phố hà đông tỉnh hà tây (sau 10 ngày tôi nhận được kết quả dương tính ),sau 3 tháng tôi làm xét nghiệm test nhanh tại trung tâm y tế dự phòng tỉnh lào cai cho kết quả dương tính và lần cuối cùng tại bệnh viện 103 cho kết qủa dương tính ,Nhưng những biểu hiện bệnh của tôi không có gì nhiều lắm ngoài vài lần sốt nhẹ tôi vẫn đi làm bình thường không dùng bất cứ một loại thuốc nào cả ,tôi vẫn tin sự thật đó là sai ,mà nếu tôi có bị bệnh thật thì tôi cũng không dùng bất cứ loại thuốc nào cả khi nào chết thì chết ...

     Chào bạn mến!
 Tôi rất đồng cảm với những chuyện không mong muốn của bạn.Nhưng cuộc đời này vẫn còn dài lắm bạn ah.Nhiễm H+ không có nghĩa là chấm dứt tất cả.
    Phần màu đỏ suy nghĩ của bạn không đúng đâu.Bệnh thì phải uống thuốc mới nâng cao chất lượng sống nhé bạn.Tới lúc nào đó cd4 của bạn xuống thấp thì lúc đó bạn nên dùng thuốc nhé
Offline quadoimetmoi  
#9 Đã gửi : 07/08/2008 lúc 06:14:44(UTC)
quadoimetmoi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC)
Bài viết: 119

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Bạn ơi bạn phải uống thuốc các nhà khoa học nói là trong năm 2010 sẽ tìm ra thuốc điều trị hiv/aid phải cố gắng sống đến lúc đó bạn ạ
Mình chúc bạn sống thật khoe mạnh

Lo lắng vô cùng
Chưa bao giờ có cái cảm giác đáng sợ như bây giờ sad(
Offline motphutlolam  
#10 Đã gửi : 07/08/2008 lúc 09:35:38(UTC)
motphutlolam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-08-2008(UTC)
Bài viết: 79

Chị ơi, em ko rành lắm về cách điều trị HIV-AIDS, nhưng em đọc thông tin và biết VN đã chế ra lọai thuốc làm chậm phát triển HIV và chuyển sang giai đọan AIDS, thuốc rẻ và công dụng hiệu quả ko thua nước ngòai. Đừng quan niệm bị AIDS là chấm hết chị ạ, mình sinh ra trên cuộc đời này là để đóng góp chút hương chút hoa cho cuộc đời ngày nào là tốt ngày ấy, giúp đựoc ai hay làm một việc gì tốt cũng đáng quý. Muốn thế thì chị phải sống khỏe và lạc quan hơn, đừng quan niệm khi nào chết thì chết nha chị, em tin chị còn rất có ích cho cuộc sống này.  Hôm nay chị nhắn vào topic động viên cho em, em cảm thấy rất được an ủi đó..  điều đó chẳng phải là một điều giản dị nhưng rất ý nghĩa sao, mình còn tay chân còn sức lao động là còn có ích mà chị. Nhiều người tưởng mình khỏe mạnh lại lao vào rượu chè, chơi bời thì còn mắc những căn bệnh giết ngươi còn ghê gớm hơn AIDS nữa chị ạ, nói chi biết mình bệnh thì nên giữ sức khỏe, sống lành mạnh điều độ, chăm rèn luyện sức khỏe thì đến 1 ngày ông trời sẽ cho con người thuốc trị bệnh thôi chị ạ.
Em đang ở Hoa Kì, em học cùng trường và biết 1 anh bạn em, gần gũi thôi là một sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Hóa-Sinh. Anh ngày nào cũng vào phòng thì nghiệm để thử vaccine chống HIV lên chuột, ngày nào cũng vào, ngày nào chuột cũng chết vì vaccine ko thành công nhưng anh ko ngừng hy vọng và luôn lên phòng thí nghiệm đều đặn mỗi ngày. Anh chỉ là một trong số hàng chục, trăm ngàn nhà KH khác đang miệt mài tìm chút hy vọng cho những con người bị HIV-AIDS.Chị biết đó anh mới chỉ là một sinh viên đại học, còn song song với anh là biết bao nhiêu nhà khoa học tài giỏi, bao nhiêu con người làm việc trong những trung tâm thí nghiệm được tài trợ hàng chục triệu USD, ở Mỹ và khắp nơi trên thế giới nữa. Như vậy chúng ta biết là "cuộc chiến" tìm vaccince chống AIDS ko bao giờ ngơi nghỉ, và quan trọng hơn là chúng ta cũng ko bao giờ cho phép mình  ngơi nghỉ hy vọng được sống và cống hiến cho c/sống, chị nhé!
À, nếu chị có thời gian thì trả lời cho anh Huy_skidrow để anh ấy có thể giúp chị giải tỏa thắc mắc về kết quả xét nghệm nha.
Cuộc đời đen bạc chẳng tỏ tường
Lại thói học đòi chuyện nhiễu nhương
Đêm qua thức giấc lưng chừng mộng
Ngẫm nghĩ tàn canh, “sự vô thường”
Offline bienxanhsautham_0874  
#11 Đã gửi : 09/08/2008 lúc 07:29:57(UTC)
bienxanhsautham_0874

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC)
Bài viết: 15

hôm nào bớt tgian về hà nội tôi giúp bạn đi xn nhé
Offline bienxanhsautham_0874  
#12 Đã gửi : 09/08/2008 lúc 07:30:36(UTC)
bienxanhsautham_0874

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC)
Bài viết: 15

hôm nào bớt tgian về hà nội tôi giúp bạn đi xn nhé
Offline timnguoidongcam_84  
#13 Đã gửi : 19/08/2008 lúc 02:57:23(UTC)
timnguoidongcam_84

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-08-2008(UTC)
Bài viết: 103

Thân...!
Tôi cũng như các bạn yêu cuộc sống ,muốn sống thật lâu ,thật khoẻ mạnh nhưng các bạn ơi ,từ khi nghe cái tin khủng khiếp ấy tôi thấy mình đã yếu đi rất nhiều .
Cảm ơn các bạn nhiều tôi sẽ làm theo lời khuyên của các bạn ,tôi chỉ hi vọng rằng tôi có thể gánh tất cả bệnh tật cho mọi người để không có ai có thể buồn như tôi ngày hôm nay .
Neu minh khong co nhung gi minh qui ...thi minh hay qui nhung gi minh co ..!
Offline vuive  
#14 Đã gửi : 19/08/2008 lúc 04:38:33(UTC)
vuive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-03-2008(UTC)
Bài viết: 92

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
  Theo như mình nghĩ: 50% Sức khoẻ phụ thuộc vào tư tưởng của mỗi người. Bạn hãy cố gắng vượt qua nhé! Trước mặt còn một chặng đường dài mà bạn phải bước tiếp. Hãy cố lên bạn nhé! Mình tin răng bạn sẽ làm được. Tất cả mọi người luôn bên bạn. 

Biển Đời Bão Tố Gian Nan
Mẹ Là Bờ Bến Bình An Con Về.
Offline phattaitam  
#15 Đã gửi : 19/08/2008 lúc 07:05:49(UTC)
phattaitam

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2008(UTC)
Bài viết: 409

nghĩ rằng bạn nên ra nhà sách tìm những cuốn sách tâm sự của những người chiến đấu với H trong nhiều năm mà xem, bạn sẽ thấy bạn vẫn còn rất nhiều thời gian so với họ nếu tuân thủ việc điều trị thì chắc chắn bạn sẽ còn sống rất lâu và có thể làm được mọi thứ mình muốn luôn giữ tinh thần vui vẻ bạn nhé
nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, cầu cho con tai qua nạn khỏi, con sẽ sống cuộc đời thật tốt.....
Offline nguyconhiemhiv  
#16 Đã gửi : 19/08/2008 lúc 08:00:46(UTC)
nguyconhiemhiv

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-07-2008(UTC)
Bài viết: 77

Thân chào bạn dongcam84!
Chúng ta tuy rằng rất xa, nhưng lại rất gần ngay đây bạn ạ.
cả DD của chúng ta đều rất buồn khi hay tin có người H+, nhưng không phải cuộc đời đến đây là hết, nó do mình suy nghĩ mà ra thôi.
Tôi kể bạn nghe chuyện sáng nay tôi gặp nhé.
Tôi đến nhà thuốc mua thuốc ho cho tôi.  Cô bé bên cạnh tôi trông rất tiều tụy, tuổi trạc 18, trên mặt và cổ nổi đầy mụn zona, nhưng cô bé lại muốn mua thuốc trị bệnh trái rạ, cô bán hàng khuyên nên đi bv da liễu khám vì đây là bệnh zona và tôi cũng khuyên cô ấy như thế.  Nhưng không hiểu sao cô bé vẫn đứng tần ngần không muốn đi mà chỉ muốn mua thuốc trị trái rạ.
Thế đấy bạn, cuộc đời và những căn bệnh quái ác cứ ập đến.....
Chúc bạn có nhiều niềm tin vào cuộc sống và vượt qua mọi trở ngại hằng ngày.

Thân ái
Offline tigerbaby  
#17 Đã gửi : 19/08/2008 lúc 10:00:50(UTC)
tigerbaby

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC)
Bài viết: 812
Đến từ: HOCHIMINH citi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của timnguoidongcam_84 đã viết:

Tôi là một nhân viên văn phòng kế toán của một tỉnh miền núi ,nhà giáp biên giới lào cai nên một lần vì hiếu thắng của tuỏi trẻ đã cùng bạn bè trốn sang trung quốc để chơi..và bị cưỡng hiếp ,chuyện sảy ra một lần đó và khi được giải thoát về nhà tôi vẫn đi học rồi công tác bình thường,năm 2006 tôi sinh con gái đầu lòng  ...và bất ngờ nhận được thông tin về căn bệnh quái ác này ,tôi bị suy sụp tinh thần mất một thời gian dài ,tôi và chồng đã đi xét nghiệm 4 lần ở các bệnh viện ở hà nội và cả bệnh viện nơi tôi công tác ,kết quả đều là dương tính.còn riêng chồng tôi thì kết quả là âm tính,tôi vô cùng băn khoăn và không thể tin nổi tại sao một thời gian dài vợ chồng tôi chung sống và quan hệ như vậy nếu tôi nhiễm mà chồng tôi không bị hay sao? hay kết quả của tôi là dương tính bị nhầm với ai đó?...tôi đang rất buồn ,không biết hỏi ai
Hãy giúp tôi.


Tôi thực sự không biết phải nói sao để chia sẽ với hoàn cảnh của chị !!!tôi chỉ cầu mong chị sẽ đủ nghị lực để vượt wa !!tuy chúng tôi không trực tiếp nhưng DD mãi mãi sẽ bên cạnh chị bất cứ lúc nào chị cần !~!!
Chúc mọi điều may mắn !!!
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài

HỔ CON DỄ THƯƠNG



Offline timnguoidongcam_84  
#18 Đã gửi : 25/08/2008 lúc 03:03:22(UTC)
timnguoidongcam_84

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-08-2008(UTC)
Bài viết: 103

Cảm ơn các bạn ,cảm ơn diễn đàn ...cuộc sống của tôi đã chuyển thành mầu hồng rồi các bạn ơi ...tôi đang được sống và sắp được làm những việc có ích cho xã hội .
Tôi hứa với tất cả các bạn đã cùng bên tôi suốt thời gian tôi suy sụp nhất ,tôi sẽ cố gắng sống có ích hơn ,sẽ bắt đầu điều trị và đi làm ở một dự án phòng chống aids ở địa phương,các bạn hãy luôn ở bên tôi  nhé .
Cảm ơn gia đình ,cảm ơn tất cả.
Neu minh khong co nhung gi minh qui ...thi minh hay qui nhung gi minh co ..!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.