  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-07-2008(UTC) Bài viết: 25
|
em bị viêm họng mấy ngày rồi,và còn bị rối loạn tiêu hoá nưa,đầu gối thấy mỏi và cả thấy mệt suốt ngày chỉ muốn ngủ(em ko hề làm gì nặng cả)...em chết mất...em sợ lắm
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC) Bài viết: 119
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
 huhuhu kho than ban qua' nhung ma khong sao dau minh cung nhieu trieu chung qua chac chet mat huhu |
Lo lắng vô cùng Chưa bao giờ có cái cảm giác đáng sợ như bây giờ  ( |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-07-2008(UTC) Bài viết: 25
|
làm thế nào bây giờ các anh ơi?chẳng lẽ nhà em vô phúc vậy sao??bố mẹ em là người tốt chưa tùng làm gì ác,sao lại thế này??
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
em chào anh Tuấn và A2066 và các bạn trong forum!! xin hãy tư vấn júp em,hiện em đang rất lo sợ.... năm nay em 19t hiện là sv năm thứ nhất.em đang o trọ tại một dãy nhà trọ cho bất cứ ai thuê(kể cả thành phần bất hao)vì đk kinh tế nên em phải thuê ơ đây,ơ đây có 1 chị làm cave.em đã nhiều lần bị chị ấy gạ gẫm và hứa là miễn phí lần đầu,em đã từ chối vì sợ,nhưng 1hôm vì tò mò em đã....em hối hận lắm.cả tuần nay em bỏ học và lên mạng tìm hiểu em được biết trang wed này có các là những chuyên gia về vấn đề này nên em post bài để mong được sự júp đỡ.lúc ấy với chị ấy em có được chị ấy đeo bcs cho em nghĩ là không bị rách(em thấy bảo rách thì sẽ rách tanh bành và sẽ thò dv ra)em không thây dv mình thò ra em sợ lắm không biết em có bị HIV ko..em lo lắm chẳng biết phải làm sao nữa nếu không rách thì liệu bcs đó bị thủng và virust chui vào mà em không biết không ạ?và như thế là em bị hiv phải không a?em hỏi chị ấy có bị HIV ko chị ấy cười đầy thoả mãn.em bị nhiêm rồi phải ko a?.cứu em với em!em sống ở quê nên em không biết cầu cứu ai nữa chỉ biết cầu cứu các anh thôi!!xin giúp em!!!!!!
Bài của em anh post lại để đọc ! Em hoàn toàn ko bị gì cả ! Quên con H đi và cố gắng học tốt, bài học đầu đời đó. Say no GMD ! !!! Tất cả các triệu chứng ko nói lên điều gì cả ! Nếu kòn lăn tăn thì mai em đi xn đi ! 100% AT! Chúc vui !
|
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2008(UTC) Bài viết: 31 Đến từ: Hà Nội
|
Chào bạn Jonny Trường hợp của bạn không vấn đề gì, chắc chị ta đùa bạn thui vì biết bạn là lần đầu mà. Như trường hợp của mình no lắng quá nhiều, nên sinh ra rất nhiều triệu chứng sốt nhẹ, sụt cân, tiêu chảy... nhưng cho đến hôm nay 100% không nhiễm   mình vừa xét nghiệm về). Chúc bạn có những ngày hè vui vẻ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-07-2008(UTC) Bài viết: 25
|
vâng!em xin cảm ơn các anh đã tư vấn và an ui em,thực sự em sợ xn lắm,em bị rối loạn tiêu hoá đã 2tuần rồi mà chưa khỏi,em còn bị viêm họng 4ngày nay,đầu gối mỏi lắm và lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi,lúc nào cũng muốn ngủ...thời gian trước qua tư vấn của các anh em đã hết lo lắng nhưng thời gian này có triệu chứng em thấy sợ quá!!!em không muốn chết đâu!!!em phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình>??em sợ và hối hận lắm rồi!!mà lúc quan hệ em không biết bcs có bị rách không nữa em chỉ biết chắc là dv cua em không bị thò ra ngoài thôi còn có bị rách thế nào hay có trường hợp nào khác thì em không dám chắc vì lần đầu tiên em chẳng biết gì ca...em ngu qua!!!!!!!!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 527
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Vui lên mà sống bạn ơi,suy nghĩ nhiều hại người lắm |
The more I try to forget u,the more I m YM: hoangtuanvn2003 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC) Bài viết: 15
|
cách đây 1 năm mình có qhtd không an toàn với một bạn gái ở lạng sơn.sau khi về đúng 2 tuần mình có đi một đám ma, sau đó về bị sốt và phát ban toàn thân, mình sợ quá vào viện da liễu bạch mai khám.ông bác sĩ trưởng khoa khám bệnh nói lấp lửng làm mình sợ hết hồn ông ấy bảo đén 70% là mắc bệnh và hỏi mình co xn ko.nhưng mình biết co xn cũng vô ích, vì ở giai đoạn cửa sổ.đến gần đây minh thấy hết bị viêm quanh răng rồi lại viêm óng tai ngoài,viêm tai giữa.mình bị street thực sự,và hôm thứ 3 vưa rồi mình quyết định đi xét nghiệm ở viện da liễu ttrung ương.lucsneen tầng 4 lấy máu cô ytas hỏi làm nghề gì, có gia đinh chưa làm mình hoảng quá.đã vậy hình như cô này mới vào nghề lấy phải tới n5 phút mơi đc.đến hôm nay vẫn còn đau.nhưng bù lại sáng hôm thứ 4 mình tới lây kq dấu âm tính đỏ chót , nhẹ cả người.qua câu chyện của mình mình muốn khuyên các bạn nếu thấy mình có nguy cơ hãy chờ đọi để xn đừng suy đoán lung tung những triệu chứng.tất nhiên có gan ăn cắp thì có gan chịu đòn.đi xn cũng xấu hổ một chút
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC) Bài viết: 119
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
bạn xn ngày thứ bao nhiêu hả bạn  |
Lo lắng vô cùng Chưa bao giờ có cái cảm giác đáng sợ như bây giờ  ( |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC) Bài viết: 15
|
1 năm sau khi ko co quan hệ khác bạn ạ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC) Bài viết: 15
|
bạn có nguy cơ hả đang lo lắng lắ phả ko?hãy chịu khó xấu hổ chút đi. mặc kệ đời
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC) Bài viết: 119
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
huhu rất nhiều triệu chứng cho mình nick chát đi mún nói cả bạn chút huhu  |
Lo lắng vô cùng Chưa bao giờ có cái cảm giác đáng sợ như bây giờ  ( |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC) Bài viết: 15
|
tatden69 vào luôn đi mình chờ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC) Bài viết: 75
|
Jonny nay,bạn hãy yên tâm nhé vì mình thấy các bạn trên dd đều tư vấn là BCS rách rất dễ nhận ra vì khi rách là rách toạc ra chứ không co chuyện rách nhỏ..bạn hãy đợi thêm vài ý kiến khác nhé!!chúc bạn khoẻ mạnh!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-07-2008(UTC) Bài viết: 293
|
Chắc không sao đâu bạn, nếu cảm thấy stress wá thì đi xét nghiệm sau 45 ngày và 3 tháng nha
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: HOCHIMINH citi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ Ai mua trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài
HỔ CON DỄ THƯƠNG
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.