  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi suốt cuộc đời mẹ vẫn bên con...
Rất hiểu những suy nghĩ của em lúc này, ước gì có thể được ở gần em như hôm nào em gọi chị đi uống nước đó, chị sẽ có nhiều thời gian tâm sự cùng em hơn... Đợi khi đó thì lâu quá, thôi chị gửi vào đây vài lời cùng em vậy. Hãy cố gắng lên em trai, mọi người luôn ở bên em động viên em đây mà. Chị nghĩ rồi cũng có lúc em phải cho mẹ biết chuyện em ạ, hãy lựa lời, lựa thời điểm mà nói em ạ, mẹ của chúng mình tuyệt vời lắm. Chưa nói nên em lúc nào cũng nghĩ mẹ sẽ không thể vượt qua nổi thôi, thật ra mẹ lúc nào cũng mạnh mẽ hơn chúng mình rất nhiều, ngày đó khi mà chị cầm tờ giấy khẳng định (+) ấy, chị đóng cửa khóc 1 mình mãi rồi mẹ cũng biết mẹ chẳng cần hỏi thêm câu nào cả, mẹ động viên và bắt đầu tìm hiểu về HIV/AIDS trước chị, mỗi lần tivi có nói đến thuốc điều trị hay chuyện một NCH nào đó là mẹ lại gọi chị ra xem...Mẹ chị là vậy đó, nhờ có bố mẹ mà chị vững vàng được như ngày hôm nay. Còn em, rất may là bây giờ em đã ổn đinh được tinh thần rồi, em hãy chon thời gian thích hợp mà dần dần nói cho mẹ hiểu, đừng để mẹ phải bất ngờ em ạ. Giờ chúng mình còn khoẻ mạnh, hãy làm đi em, đừng để quá lâu, thời gian không chờ đợi ai em ạ. Chúc em luôn mạnh khoẻ, và nghị lực vượt qua mọi khó khăn em nhé. Ngày 10/8 này chị xuống HN nếu có thời gian chị em mình sẽ gặp nhau nhé | Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Cảm ơn chị nhiều nhiều.Đến giờ phút này tinh thần em khá lên nhiều rồi, nhiều lúc thấy mất thăng bằng quá chị ạ.Bình thuờng e rất mạnh mẽ, nhưng mỗi khi nghĩ đến mẹ em thì lại.....Em sẽ cố gắng.10.8 này chị ra Hà Nội à. Vâng khi đó chị gọi cho e chị nhé. Chị phải nói rõ địa chỉ cụ thể bọn em sẽ đến.Khi đó có cả anh Huấn nữa.Mong gặp chị. | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-03-2008(UTC) Bài viết: 92
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
cho em tham gia với đc ko? | Biển Đời Bão Tố Gian Nan Mẹ Là Bờ Bến Bình An Con Về. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Không biết phải động viên em thế nào? Suy nghĩ của chị cũng giống chị Q. Mọi việc sẽ dễ dàng hơn khi em làm công tác tư tưởng cho Mẹ và anh chị em từ từ.Mưa dầm thấm lâu, mọi người sẽ hiểu.Hôm trước chị nói chuyện với L, hôm L thông báo là đã nói chuyện với vợ chồng em gái và vợ chồng em gái hiểu và thông cảm, chia sẻ chị cũng mừng.Em cố gắng lên nhé ! | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hahaha2008 đã viết:Cảm ơn chị nhiều nhiều.Đến giờ phút này tinh thần em khá lên nhiều rồi, nhiều lúc thấy mất thăng bằng quá chị ạ.Bình thuờng e rất mạnh mẽ, nhưng mỗi khi nghĩ đến mẹ em thì lại.....Em sẽ cố gắng.10.8 này chị ra Hà Nội à. Vâng khi đó chị gọi cho e chị nhé. Chị phải nói rõ địa chỉ cụ thể bọn em sẽ đến.Khi đó có cả anh Huấn nữa.Mong gặp chị. OK, ở đâu chị sẽ alo sau. Có địa chỉ rồi đấy, nhưng chị quên , mong lần này sẽ gặp mọi người đông đủ. | Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của vuive đã viết:cho em tham gia với đc ko? Rất vui nếu gặp em đấy, ngày đó em đã về TQ chưa? Nếu chưa thì sẽ gặp đông đủ mọi người | Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-12-2007(UTC) Bài viết: 95
|
Chào haycolentoioi01 nhé.Trộm mụ- hai cháu bé trong avata dễ thương quá.Chắc là con bạn phải không mẹ Q khéo nuôi quá  | Phạm Xuân Ẩn:"Người ta có thể nói gì về cuộc sống, khi mà người ta phải luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng hy sinh?".=>Bạn cần phải khác biệt để được đớn đau và vui sướng-Voltaire |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Cảm ơn seagame24 nhé, mình có 1 cháu trai đó thôi, cháu gái là con chị gái mình. Mẹ Q không khéo nuôi vì cháu ở với nội từ ngày còn bé đến giờ, chỉ khéo...sinh thôi . Lâu lắm không thấy bạn rồi, dạo này khoẻ và ổn định chứ hả? Cầu chúc là vậy nhé . | Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-03-2008(UTC) Bài viết: 92
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
...có những lúc cái tôi trong người trỗi dậy. Muốn nói lên rằng...Mẹ ơi con đã về Nhưng sự thật khi trở về lả gì mẹ ơi? | Biển Đời Bão Tố Gian Nan Mẹ Là Bờ Bến Bình An Con Về. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
To hahaha! Mấy hôm nay thế nào rồi em, đã ổn chưa vậy? Cố gắng em nhé, mọi người luôn bên em đây mà . | Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Xin lỗi mẹ vì những ngày tháng Ðã qua. Mẹ ơi con sẽ về. Con sẽ về với niềm tin của mẹ,với những khát khao của mẹ,bởi vì con là con trai của mẹ. Mẹ kính yêu.con thương mẹ nhiều lắm.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Em xin cảm ơn bác Tuấn rất nhiều.Hôm nay em về nhà lên đấy,may mà chẳng có chuyện gì căng thẳng lắm,mẹ em sức khoẻ dạo này cũng không khoẻ lắm, do thời tiết thay đổi liên tục nên thường xuyên bị nhức mỏi thôi, nhìn mẹ ngồi dùng máy matxa chân tay mà em thấy xót xa quá. Giá mà mẹ có cô con dâu ngoan thì sẽ đỡ biết mấy.Em sẽ đỡ bị mắng hơn. Ke ke. cảm ơn bác Tuấn | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hahaha2008 đã viết:Em xin cảm ơn bác Tuấn rất nhiều.Hôm nay em về nhà lên đấy,may mà chẳng có chuyện gì căng thẳng lắm,mẹ em sức khoẻ dạo này cũng không khoẻ lắm, do thời tiết thay đổi liên tục nên thường xuyên bị nhức mỏi thôi, nhìn mẹ ngồi dùng máy matxa chân tay mà em thấy xót xa quá. Giá mà mẹ có cô con dâu ngoan thì sẽ đỡ biết mấy.Em sẽ đỡ bị mắng hơn. Ke ke. cảm ơn bác Tuấn To : Hà
tuấn nói thiệt nha .không biết Hà còn nhớ không ? ngày trước khi tuấn chưa biết về Hà.. lúc ấy Hà luôn luôn nhắn tin dt ủng hộ tuấn và cầu chúc tuấn có nhiều sức khỏe để phục vụ anh em diễn đàn. khi ấy tuấn cảm thấy rất vui . từ lúc đầu ấy là tình cảm của tuấn có một cái gì đó rất gần gủi với Hà{ dù chưa biết nhau }.
thôi sẵn đây .tuấn muốn trên diễn đàn hiv...tuấn muốn kết nghĩa Anh em với Hà.. nếu tuấn lớn tuổi hơn..tuấn xin phép Hà .tuấn sẽ là người Anh..và kể từ hôm nay..tuấn và Hà sẽ coi nhau như Anh em ruột thịt.
*cũng Mong toàn thể Anh Chị Em diễn đàn chứng giám cho Tuấn và Hà hôm nay.
chào thân ái.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Vâng em xin cảm ơn bác Tuấn. Em xin nhận làm em của anh Tuấn. Từ hôm nay chúng ta xin nguyện làm anh em kết nghĩa.Không sinh cùng ngày cùng tháng, xong chỉ mong cùng được sống qua 4 mùa URO nữa là ổn lắm rồi.Hai anh em hai miền Nam , Bắc cùng nhau chung sức chia sẻ những tâm tư và những khó khăn cùng mọi người anh nhé.Chúc anh Tuấn mạnh khoẻ.Khi nào có dịp ra Hà Nội không thể không ghé e đâu nhé. | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
ok ! Anh sẽ hứa với Em...vậy từ hôm nay hai anh em mình sẽ cùng nhau đưa diễn đàn hiv đi lên ..chung tay cùng cộng đồng..bình đẳng .chống kỳ thị..v..v.
Anh của Em.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ mây trời lồng lộng không phủ kín công cha
tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con
AI CÒN MẸ XIN ĐỪNG LÀM MẸ KHÓC ĐỪNG ĐỂ BUỒN LÊN MẮT MẸ NGHE KHÔNG
| Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2008(UTC) Bài viết: 42
|
Chỉ cần có đủ niềm tin thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Nhưng cái khó là chúng ta không chịu tạo niềm tin trong lòng mình. Mong Hà sẽ nuôi hy vọng và niềm tin đủ lớn theo từng ngày để đủ can đảm nói ra điều trăn trở trong lòng bấy lâu nay . Cầu xin Chúa luôn ở cùng Hà và ban phước cho Hà để Hà vượt qua .
Em cảm ơn các anh, chị cùng các bạn trên diễn đàn đã cho em có thêm tự tin để nói ra điều mà em luôn trăn trở. Dù chỉ mới chia sẻ được với vợ chồng cô em gái. Nhưng đấy cũng là niềm chia sẻ khá lớn với mình, bởi cô em gái là người luôn chia sẻ mọi khó khăn với mình trong thời gian sống xa nhà. Em cảm ơn chị Hãy sống ... Chị mãi là người chị của em. Hẹn gặp nhau tại HN chị nhé.
| Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong tim người khác. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
mọi người ơi hãy can đảm để nói ra tất cả,chúng ta có thể sống chung với H và đối đầu với nó.thì tại xao lại ko dám lôi nó ra ngoài ánh sáng.hanoi_thuong ơi Hà ơi hãy tự tin lên mình xẽ ở bên các bạn | Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|