  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-07-2008(UTC) Bài viết: 20
|
Ngày mai là đủ 90 ngày rồi các bác ơi! Sao sắp đến giờ G em run và lo quá!<br />Em định sáng mai đi làm cái XN (ở chổ em chỉ làm test nhanh thôi) cho xong nhưng không biết 90 ngày đã được chưa (3 tháng = 91 or =92 ngày) mà em thì tính đến tối mai mới tròn 90 ngày.<br />3 đợt trước đều AT cả rồi (ngày thứ 57, 64, 72) nhưng vẫn nặng nề lắm các bác ơi!<br />"Ngày mai đi nhặt xác chồng say đi để thấy mình không là mình..." <br />
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2008(UTC) Bài viết: 409
|
òai, 72 ngày âm tính mà còn lo  , mau đi cầm cái âm tính cuối cùng về đi ông ơi, để khỏi tự mình nhát mình nữa  tui mới 45 ngày AT thôi nè, ông thì sướng rồi  |
nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, cầu cho con tai qua nạn khỏi, con sẽ sống cuộc đời thật tốt..... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: HOCHIMINH citi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
 CHÚC BẠN ÂM TÍNH |
Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ Ai mua trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài
HỔ CON DỄ THƯƠNG
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-07-2008(UTC) Bài viết: 85
|
Âm tính là cái chắc. Mang tờ xét nghiệm về đóng khung kính treo tường làm kỷ niệm đê  |
Kho^ng co' vie^c. gi` kho' Vie^c. gi` kho' co' o^ng gia` |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: HOCHIMINH citi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
 Vé số bao giờ sổ nhỉ ! |
Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ Ai mua trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài
HỔ CON DỄ THƯƠNG
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-07-2008(UTC) Bài viết: 293
|
Mình nghĩ chắc bạn AT mà, đi lấy tờ giấy AT về xả stress đi bạn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-07-2008(UTC) Bài viết: 20
|
Chào các bác! Đợi đến ngày thứ 90 sốt ruột quá nên chiều hôm qua (ngày thứ 89) em đã đi làm 1 cái test nhanh ở BV Đại học Y khoa huế, khoa Huyết học truyền máu. Đợi 15 phút, kết quả: Âm tính! Em mừng hết lớn các bác ạ! Em vẫn chưa yên tâm lắm vì sợ test nhanh nó thiếu chính xác. Chổ nào có thể XN theo phương pháp khác các bác? Em ở Huế, đã đến XN tại BV Trung ương Huế và cũng chỉ có phương pháp test nhanh. Em có thấy các bác trên diễn đàn nói XN ở Trung tâm Y tế dự phòng, vậy Trung tâm đó chức năng của nó là gì hả các bác, em nên đến đó XN 1 lần nữa cho chắc không?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: HOCHIMINH citi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ Ai mua trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài
HỔ CON DỄ THƯƠNG
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-07-2008(UTC) Bài viết: 20
|
Cám ơn bác Hổ con! Thực sự giờ em cũng đỡ lo lắng nhiều rồi nhưng vẫn còn mấy thắc mắc ở trên, bác nào cho em biết với!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: HOCHIMINH citi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Bạn à ! với KQ bạn như vậy thì XN ở đâu cũng vậy thôi ! bạn nên nhớ bạn đã qua thới kì cửa sổ vì vậy KQ âm tính của bạn rất chính xác .Chỉ có trường hợp dương tính giả chứ âm tính thì o nếu có thì tại vì còn trong thời kì cửa sổ nên chưa có kháng thể còn bạn thì wa lâu rùi !  |
Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ Ai mua trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài
HỔ CON DỄ THƯƠNG
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-07-2008(UTC) Bài viết: 293
|
Với kết quả đó mình xin chúc mừng bạn, nhớ sống lành mạnh cho nó khỏi stress nha bạn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-07-2008(UTC) Bài viết: 20
|
Có lẽ em đã chắc 100% rồi. Hôm qua em đã đi test nhanh 1 phát nữa ở BV Trung ương Huế ở ngày thứ 92 và kết quả : ÂM TÍNH. Giờ em đã thấy khá hơn nhiều rồi. Yên tâm công tác để còn lo cho thằng ku đầu lòng sắp chào đời. Nhưng di chứng của "địa ngục trần gian" 3 tháng qua khó mà hết được các bác ơi, đầu óc em giờ không thể tập trung được nữa, cứ miên man nghĩ ngợi từ chuyện này sang chuyện khác, đêm nằm xuống cứ nhắm mắt lại là mộng mị. Em hỏi cái này các bác đừng cho em là "được voi đòi ... 2 bà trưng" nghe: Em cần phải kiểm tra về các bệnh khác nữa không? VD: gan, da liễu...Và bác nào có phương thuốc gì hoặc kinh nghiệm hay chữa cho căn bệnh suy nhược cơ thể hiện giờ của em thì giúp em với! hiện giờ em đang thực hiện thế này: ăn uống điều độ, ngủ đúng giờ (nhưng không đủ 8 giờ vì buổi sáng em hay thức dậy sớm mà không thể ngủ lại được vì sợ những cơn mộng mị), tập thể dục, chơi thể thao đều đặn (đá bóng và tập tạ các bác ạ). Giúp em với các bác nhé! cám ơn các bác nhiều nhiều.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-07-2008(UTC) Bài viết: 85
|
Bác giống em rồi. Suy nhược cơ thể do stress. Giờ em sống lành mạnh. Cố gắng ăn ngủ điều độ, chơi thể thao ( em đá bóng hay gần bằng Quaresma xịn hehe  ) và cả tích cực tham gia diễn đàn nữa chứ |
Kho^ng co' vie^c. gi` kho' Vie^c. gi` kho' co' o^ng gia` |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.