Thứ Tư, 13/08/2008, 08:09 (GMT + 7) |
Cảnh ngộ cần giúp đỡ |
|
|
-->
Chiều ngày 31-7-2008 hai vợ chồng Dương Văn Hồng (1958) và Nguyễn Thị Tân (1961) mượn xe máy của bạn đèo nhau từ nhà (đội 4, thôn Yên Xuân, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương-Nghệ An) xuống TP Vinh thăm con trai là Dương Văn Luông đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An. Vừa đến thị trấn Nam Đàn (Nam Đàn-Nghệ An) thì chiếc xe máy của hai vợ chồng anh Hồng, chị Tân bị xe ô tô mang biển số 37M-0353 đâm vào làm cả hai thiệt mạng ngay tại chỗ.
Năm 1976, anh Dương Văn Hồng lên đường nhập ngũ và sau đó sang chiến đấu giúp bạn ở chiến trường Lào (e335, f324) cho đến năm 1981 bị thương được về phục viên. Ngoài 5 sào ruộng, hai vợ chồng anh Hồng, chị Tân phải thay nhau đi làm thuê kiếm tiền nuôi dạy các con ăn học. Hôm hai vợ chồng bị tai nạn, chúng tôi đến thăm gia đình anh chị, quả thật đáng thương. Ngoài ngôi nhà tranh đã xuống cấp, tài sản trong gia đình chẳng có thứ gì đáng giá. Lúc anh chị còn sống đã vậy, bây giờ 5 đứa con phải nương tựa vào nhau, mà con trai đầu là Dương Văn Luông (22 tuổi) lại vừa bị tai nạn tổn thương sọ não, tràn dịch màng phổi thường xuyên nằm viện, sự sống và cái chết giành giật nhau.
Đau đớn hơn là hiện trong nhà còn có ông bà nội năm nay đã ngoài 70 tuổi cũng đau yếu luôn. Anh Hồng, chị Tân mất đi thì 7 người của đại gia đình ấy biết nương tựa vào đâu, cuộc sống sẽ ra sao? Chứng kiến cảnh ấy tôi không thể nào cầm nổi nước mắt chỉ mong sao các nhà từ thiện, những người hảo tâm, cùng cơ quan đơn vị bớt chút chi tiêu giúp đỡ gia đình các cháu.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Dương Văn Luông-đội 4 thôn Yên Xuân, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương-Nghệ An.
ĐÀO HỮU NGUYÊN