Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Nơi dành cho những người mặc quần không đáy...hihihi
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: HOCHIMINH citi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của đã viết:Trích dẫn bài viết của tigerbaby đã viết: có cái nào ngắn hơn o nhỉ ? hahahahahahahhaahahh  Đừng lo ..Admin đang đặt may ..vài bửa gởi cho chị em mặc  Càng ngắn càng tốt nha các anh em "khoái " lém ! hahahahahahahaahahha |
Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ Ai mua trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài
HỔ CON DỄ THƯƠNG
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của tigerbaby đã viết:Càng ngắn càng tốt nha các anh em "khoái " lém ! hahahahahahahaahahha tuấn mẹc nghi cọp con bị chủ topic này ..biến thành cao hổ cốt quá .kakaka
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: HOCHIMINH citi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
 Chắc phải "cao chạy xa bay" wá để phát hiện ra cái mà nguy to |
Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ Ai mua trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài
HỔ CON DỄ THƯƠNG
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
|
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: HOCHIMINH citi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ Ai mua trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài
HỔ CON DỄ THƯƠNG
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2008(UTC) Bài viết: 341 Đến từ: VN
|
chào "chủ nhà" bữa giờ kô chui dzô "quần" chị được cũng thấy nhớ nhớ! Dzô mới thấy anh em quậy trong "quần" bà chị hết sức!  Cho "quần" lên đầu nè! |
sai lầm lớn nhất của đời người là ........không phạm sai lầm |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: HOCHIMINH citi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết: tui nghi chắc ông với tui bị "xử đẹp " wá ekkekekek |
Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ Ai mua trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài
HỔ CON DỄ THƯƠNG
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2008(UTC) Bài viết: 341 Đến từ: VN
|
bà chị bỏ "quần" đi đâu mà sao kô thấy về zậy???    khó coi lắm nha!  hay là bỏ quần kô đáy luôn rùi ! |
sai lầm lớn nhất của đời người là ........không phạm sai lầm |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: HOCHIMINH citi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết: Kì này có chết cũng phải kéo ông theo !!! hai thằng làm mà bắt tui chịu có mình !!!!huhuhuuhuhuh |
Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ Ai mua trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài
HỔ CON DỄ THƯƠNG
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2008(UTC) Bài viết: 341 Đến từ: VN
|
hổ con spam dzữ thiệt! đi đâu cũng thấy da hết !    |
sai lầm lớn nhất của đời người là ........không phạm sai lầm |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2008(UTC) Bài viết: 341 Đến từ: VN
|
bà chị có làm thịt hổ thì cho em xin bộ pín nhé! cám ơn bà chị trước héhéhé   |
sai lầm lớn nhất của đời người là ........không phạm sai lầm |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: HOCHIMINH citi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Xưa mọi người vì mình nay mình phải vì mọi người chứ bạn !!! nợ ân tình khó trả lắm bạn à !! |
Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ Ai mua trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài
HỔ CON DỄ THƯƠNG
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: HOCHIMINH citi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của sai_lam đã viết:bà chị có làm thịt hổ thì cho em xin bộ pín nhé! cám ơn bà chị trước héhéhé   Có cần " dú " nướng hông tui cho lun !!! kekekekekekeekek |
Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ Ai mua trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài
HỔ CON DỄ THƯƠNG
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: HOCHIMINH citi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Dạo này mấy anh lớn ít lên DD là đám tiểu yêu bọn mình quậy wá trời luôn !!!
 |
Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ Ai mua trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài
HỔ CON DỄ THƯƠNG
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2008(UTC) Bài viết: 341 Đến từ: VN
|
người xưa có câu: đất lành chim đậu còn anh em dd có câu : quần lành (kô rách) chim đậu kakaka
|
sai lầm lớn nhất của đời người là ........không phạm sai lầm |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: HOCHIMINH citi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của sai_lam đã viết:người xưa có câu: đất lành chim đậu còn anh em dd có câu : quần lành (kô rách) chim đậu kakaka
ông cũng muốn bị tùng xẻo á!!!!!!!!!!!!! |
Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ Ai mua trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài
HỔ CON DỄ THƯƠNG
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của tigerbaby đã viết:Trích dẫn bài viết của sai_lam đã viết:người xưa có câu: đất lành chim đậu còn anh em dd có câu : quần lành (kô rách) chim đậu kakaka
ông cũng muốn bị tùng xẻo á!!!!!!!!!!!!! này hai người kia có muốn bị mấy bả bợp tai ko mà cứ làm loạn hết cả trong quần mấy bả vậy |
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Nơi dành cho những người mặc quần không đáy...hihihi
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.