  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2008(UTC) Bài viết: 38
|
Sao bạn này sợ XN thế ! Tớ còn đến 30ngày nũa này . Mà chỉ mong sao đến ngày xn luôn . Tớ còn nguy cơ cao hơn nhiều đây. Can đảm đi xn đi bạn ! Nếu bị thì có tránh cũng không đc hihi chết có số hết bạn ah! Bệnh viện thẳng tiến nào . Ai ở HN 30 ngày nũa đi cùng mình nhé!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-06-2008(UTC) Bài viết: 11
|
Đúng rùi ! bây giờ cứ bị nóng trong người là nghĩ đến con H, chiều nay chạy ngòai nắng suốt vừa về tới công ty là ho rùi lại nóng trong người, muốn cảm rùi nè ! lại nghĩ ngay đến cơ thể mình yếu do con H ( vì lúc trước đâu thế...) khổ thật.Con người sao mà phức tạp nhĩ, có khi nào mình vẫn còn may mắn không nhĩ, ...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-07-2008(UTC) Bài viết: 58
|
Bạn ở đâu vậy ? nguy cơ là thế nào vậy. Cùng đi xét nghiệm thôi, khổ quá. Mình còn nhiểu triệu chứng gấp mấy bạn nữa. Cố lên thôi 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-06-2008(UTC) Bài viết: 11
|
Ngày thứ 120 kể từ ngày có nguy cơ ( tức là 04 tháng ) sau tất cả các triệu chứng có thể có được, sáng nay mình đã đi xét nghiệm.Các bạn biết sao không : - AxionTest nhanh: Âm tính - Viêm gan : Âm tính - Nhóm máu : B hi hi ! mình vui quá chừng, các bạn chúc mừng mình đi.Các bạn nào có nguy cơ thì cũng đừng bùn nhe, giôngs như mình nè.Âm tính đó.. ( sau 04 tháng thì chính xác không nhỉ ??). À quên (xét nghiệm tổng cộng hết 100.000 đồng, tại bệnh viện đa khoa của Huyện.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Chúc mừng Chúc mừng Chúc mừng Chúc bạn sống vui , khoẻ, có ích.   |
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-08-2008(UTC) Bài viết: 79
|
Hehe, bạn than cho lắm xét xong lại âm tính chình ình.. 4 tháng là yên tâm lắm rồi đừng lo nữa. Giữ sức khỏe tốt đi, bệnh vặt rồi lại đè ông H mà đổi thừa tội nghiệp ổng
|
Cuộc đời đen bạc chẳng tỏ tường Lại thói học đòi chuyện nhiễu nhương Đêm qua thức giấc lưng chừng mộng Ngẫm nghĩ tàn canh, “sự vô thường” |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: HOCHIMINH citi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
   vậy là sống rùi !!!!! yên tâm ngủ nghỉ cho kĩ đi !!! |
Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ Ai mua trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài
HỔ CON DỄ THƯƠNG
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.