Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Trời ơi xét nghiệm kiểu jì vậy các anh vô coi giúp em với huhu (quadoimetmo
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
khổ quá,so sánh Det và Elisa nói mãi rồi,độ nhạy như nhau,nhưng test nhanh dùng cho cộng đồng,còn Elisa dùng cho BV lớn hay ngân hàng máu,rõ chưa !! ELISA nó có rất nhiều loại,chứ không phải chỉ có 1 đâu !! P/S: đang lo HIV mà vẫn có thời gian đi quảng cáo cho net ADSL cơ à  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của quadoimetmoi đã viết: Ôi anh ơi huhu elisa chính xác hơn đúng không huhu khổ lắm em nghi hàng bài nó determi sai lắm huhu Bạn hãy bình tĩnh lại đi.Lo lắng chẳng giải quyết được việc gì đâu.50 ngày chưa thể khẳng định rõ gì đâu.Thôi đợi đủ 90 bạn ở Hà Nội tôi đưa bạn đi.Ok? |
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 919
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Bác hahaha nói 50 ngày còn chưa rõ thì 38 ngày mà mình mới xn thì cũng vô nghĩa rồi, khổ quá hu hu hu |
Mến gửi đến những người bạn chưa quen! Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn. Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Không nên lo lắng,vì lo lắng sẽ chẳng giải quyết được việc gì cả, chỉ làm cho cuộc sống của mình thêm căng thẳng hơn thôi.Đến khi XN âm tính mới thấy 1 điều là : Cảm ơn cuộc đời đã cho con thêm 1 bài học mà cả đời chẳng thể nào quên.Thêm 1 lần con vượt qua được chính bản thân mình trước những khó khăn và mọi điều lo lắng........ |
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: HOCHIMINH citi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hichic đã viết:khổ quá,so sánh Det và Elisa nói mãi rồi,độ nhạy như nhau,nhưng test nhanh dùng cho cộng đồng,còn Elisa dùng cho BV lớn hay ngân hàng máu,rõ chưa !! ELISA nó có rất nhiều loại,chứ không phải chỉ có 1 đâu !! P/S: đang lo HIV mà vẫn có thời gian đi quảng cáo cho net ADSL cơ à  Tranh thũ kiếm thêm chút đỉnh mà !!!!!!! |
Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ Ai mua trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài
HỔ CON DỄ THƯƠNG
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC) Bài viết: 119
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
O^i troi` oi khong phai dau em lam` o FPT ma` huhuhu Em dang tinh' se kiem duoc nhieu` tien` de? den' luc' co' chet' se~ co' tien` de bo' me. trang trai tien thuoc men kho lam' cac' anh ah hichic  Em dau dau` bao de^m nay dao. nay` hut' ngay` 2 3 bao thuoc huhu kho qua troi oi  |
Lo lắng vô cùng Chưa bao giờ có cái cảm giác đáng sợ như bây giờ  ( |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: HOCHIMINH citi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của quadoimetmoi đã viết:O^i troi` oi khong phai dau em lam` o FPT ma` huhuhu Em dang tinh' se kiem duoc nhieu` tien` de? den' luc' co' chet' se~ co' tien` de bo' me. trang trai tien thuoc men kho lam' cac' anh ah hichic  Em dau dau` bao de^m nay dao. nay` hut' ngay` 2 3 bao thuoc huhu kho qua troi oi  Coi chừng H đâu o thấy mà thấy hiến lá "phổi" cho âm phủ trước ruìu nghe ông bạn !!!!! |
Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ Ai mua trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài
HỔ CON DỄ THƯƠNG
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC) Bài viết: 119
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
em được 2 tháng 15 ngày lên 50c hàng bài xn AT họ làm qua loa lắm có 5 phút xong  và nói ngoài 3 tháng mới xn an tâm huhu em lo quá chết mất dạo này người nổi nhiều nốt loang đỏ như ban đào ngứa ngáy quả này em toi quá hic<img src="/images/emotions/drink.gif" /> |
Lo lắng vô cùng Chưa bao giờ có cái cảm giác đáng sợ như bây giờ  ( |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của quadoimetmoi đã viết:em được 2 tháng 15 ngày lên 50c hàng bài xn AT họ làm qua loa lắm có 5 phút xong  và nói ngoài 3 tháng mới xn an tâm huhu em lo quá chết mất dạo này người nổi nhiều nốt loang đỏ như ban đào ngứa ngáy quả này em toi quá hic  FPT hành bạn quá hay sao mà đem cả quảng cáo ADSL lên đây vậy chời!!! Mình cũng 10 tuần như bạn, bây giờ ăn được, ngủ được ... nói chung thoải mái  Đợi đủ 3 tháng làm cái kết luận thôi! |
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 919
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
30 này bạn đủ 3 tháng rồi đấy, XN đi thôi, bạn Âm tính chắc chắn luôn, cái vụ ngứa là da liễu thôi.
|
Mến gửi đến những người bạn chưa quen! Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn. Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC) Bài viết: 119
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
oi minh khong nghi the' cai' noi? man? nay` kinh lam huhuh de chet qua lai con hay buon` non |
Lo lắng vô cùng Chưa bao giờ có cái cảm giác đáng sợ như bây giờ  ( |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC) Bài viết: 119
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trời ơi em càng ngày cành nhiều triệu chứng ngứa khắp người nổi mẩn đỏ  |
Lo lắng vô cùng Chưa bao giờ có cái cảm giác đáng sợ như bây giờ  ( |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 919
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Hôm nay đủ 3 tháng đã đi XN chưa bạn? Sao không thấy nói gì hết vậy nhỉ? Báo tin cho anh em biết với chứ
|
Mến gửi đến những người bạn chưa quen! Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn. Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC) Bài viết: 119
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
mình lo lắm chưa dám đi huhu sợ 3 tháng ... thì chết luôn huhu |
Lo lắng vô cùng Chưa bao giờ có cái cảm giác đáng sợ như bây giờ  ( |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC) Bài viết: 119
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Chả là hôm đó em có đi uống và cũng hơi say,em cũng ko nhớ ji nhiều cả chỉ nhớ là lúc cô ta cưỡi lên bụng em nhảy 1 lúc và lúc xoay người cô ta nằm xuống thì thấy cô ta đeo bcs khác vào cho em,cô ta đeo cho em 1 cái bao khác và qh tiếp đến lúc xt trong bcs.Em có hỏi là bao tuột à thì cô ta bảo lúc cô ta thấy bao gần tuột thì cô ta rút ra đeo bao khác vào cho em,và cô ta hỏi rằng anh sợ à,và cô ta cũng sợ chứ ko riêng mình em.Tất cả diễn ra trong vòng 5 phút.
Em đang rất lo lắng là ko biết tuột bcs trong lúc qh hay là chưa bị tuột hết xong cô ta tháo ra đi bcs khác vào cho mình.
Em đang rất hoang mang và lo lắng ko biết thế nào vì lúc đấy say nên dv ko cương cứng chỉ cương bình thường nên khả năng rất dễ tuột.Em lo qua mọi người tư vấn giúp em với  (
|
Lo lắng vô cùng Chưa bao giờ có cái cảm giác đáng sợ như bây giờ  ( |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2009(UTC) Bài viết: 160
Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
|
quadoimetmoi đã viết:Chả là hôm đó em có đi uống và cũng hơi say,em cũng ko nhớ ji nhiều cả chỉ nhớ là lúc cô ta cưỡi lên bụng em nhảy 1 lúc và lúc xoay người cô ta nằm xuống thì thấy cô ta đeo bcs khác vào cho em,cô ta đeo cho em 1 cái bao khác và qh tiếp đến lúc xt trong bcs.Em có hỏi là bao tuột à thì cô ta bảo lúc cô ta thấy bao gần tuột thì cô ta rút ra đeo bao khác vào cho em,và cô ta hỏi rằng anh sợ à,và cô ta cũng sợ chứ ko riêng mình em.Tất cả diễn ra trong vòng 5 phút.
Em đang rất lo lắng là ko biết tuột bcs trong lúc qh hay là chưa bị tuột hết xong cô ta tháo ra đi bcs khác vào cho mình.
Em đang rất hoang mang và lo lắng ko biết thế nào vì lúc đấy say nên dv ko cương cứng chỉ cương bình thường nên khả năng rất dễ tuột.Em lo qua mọi người tư vấn giúp em với  (
Bạn không biết được thì hãy tin cô gái đó đi, không biết bạn xảy ra cách đây bao lâu rồi ???
Nếu mà đúng như cô gái ấy nói, bcs chưa tuột hẳn ra mà nó vẫn bao DV thì bạn không có nguy cơ. Còn nếu mà nó tuột ra ở AD thì sẽ có nguy cơ và nguy cơ đó sẽ phụ thuộc vào khoảng thời gian DV tiếp xúc với AD. |
Đời là bể khổ. Quay lại là bờ nhưng đâu là bờ ???? YM: can1tamlongdongcam
Tôi đã không đeo bao cao su, vì tôi sợ nó làm hỏng của quý của mình. Vì tôi sợ trông chẳng ngầu chút nào. Vì tôi nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Vì ông xã có bao giờ đeo bao cao su đâu. Mỗi năm khoảng 23.000 ca nạo phá thai,hơn 12.000 người bị AIDS. Tất cả chỉ là ngụy biện. Hãy đeo bao cao su!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC) Bài viết: 1.659  Đến từ: HIV/AIDS Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
Chắc cũng an toàn thôi ko có hành vi nguy cơ bạn đã dùng BCS là an toàn 100% sau khi tuột cô ta có đeo BCS khác cho bạn ! Chúc bạn măy mắn
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC) Bài viết: 119
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
hic có khi nào gmd lừa mình ko hả các anh chị,em ngồi suy nghĩ mãi mà cũng ko thể nhớ ra là lúc đó có tuột hẳn ra không nữa  (
Cách đây khoảng 2 hôm anh ạ |
Lo lắng vô cùng Chưa bao giờ có cái cảm giác đáng sợ như bây giờ  ( |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-07-2009(UTC) Bài viết: 109
|
Cô ý có lẽ cũng biết sợ .. cũng biết cách phòng tránh lây nhiễm .cũng an toàn thôi. đủ thời gian thì làm cái xn cho an tâm . nếu thực sự mọi chuyện chỉ có vậy thì 6 tuần... khoảng 45 ngày đi làm 1 cái xét nghiệm, âm tính thì ok luôn  . Chúc may mắn .. lần sau chú ý tránh xa nguy cơ nhé ^^! ....
|
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationNhóm: Administrators
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 1.969
Cảm ơn: 235 lần Được cảm ơn: 519 lần trong 224 bài viết
|
quadoimetmoi đã viết:hic có khi nào gmd lừa mình ko hả các anh chị,em ngồi suy nghĩ mãi mà cũng ko thể nhớ ra là lúc đó có tuột hẳn ra không nữa  (
Cách đây khoảng 2 hôm anh ạ
Vợ (hay bạn gái) bạn ra sao rồi : Kim tiêm đâm vào chân 2 ngày rồi cứu vợ em với huhu
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Trời ơi xét nghiệm kiểu jì vậy các anh vô coi giúp em với huhu (quadoimetmo
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.