  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-08-2008(UTC) Bài viết: 67
|
Từ trước đến giờ mình là một người con ngoan, hiếu thảo với bố mệ. Từ lâu minh đã tìm hiểu về HIV nhưng do ko tìm hiểu kỹ nên mình bị rơi vào một hoàn cảnh như thế này:
Một làn do mình uống hơi nhiều ( ngày 26/7/08) nên mình đã đi matxa với mấy người cùng làm. Thật tiếc là mình đã không biết giữ mình lúc đó. Mình đã cho con nhỏ ( GMD) Oral Sex.. Quá trình diễn ra khoảng 20 phút thì mình xuất tinh. Về nhà mình mới lên mạng và biết là Oral Sex có thể lây HIV. Mình lo lắng vô cùng.
Sau đó 3 tuần mình không có triệu chứng gì cả nhưng đến tuần này là 4 tuần mình bị nổi 5 mụn ở mặt. Hôm qua do mình đi làm bị mắc mưa nên mình bị cúm ( đau họng + nhức đầu nhưng không sốt ( nhiệt độ vẫn là 37 độ C)). Mình lo lắng đó là triệu chứng của HIV. Lúc nào mình cũng nghĩ tới nó, sợ hãi lo lắng. Nếu mà bị chắc mình sẽ chết quá anh em ah. Anh em cho mình hỏi Oral Sex nguy cơ có cao hơn không và đã ai bị nhiễm qua đường đó chưa? Mẹ ơi con có lỗi với bố mẹ nhiều lắm. Sửa bởi quản trị viên 03/08/2009 lúc 07:44:02(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-08-2008(UTC) Bài viết: 67
|
anh em oi sao ko tra loi minh vay. minh lo lang, toi nao cung nghi ve no. hom do ve nha minh co xem DV cua minh nhung khong thay vet xuoc. Minh xem tren mang chi can vet xuoc nho la HIV cung lay qua. Minh so qua
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2008(UTC) Bài viết: 434 Đến từ: Saigon
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
|
...Living is easy with eyes closed Misunderstanding all you see It's getting hard to be someone, but it all works out It doesn't matter much to me
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
chào bạn thekodainua bạn có thể vào đây xem ,rồi biết trường hợp mình.
Tản mạn về ORAL SEX, FINGERING- HAND JOB! chào thân ái.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-08-2008(UTC) Bài viết: 67
|
nhung anh Tuan oi tu truoc den nay anh Tuan da gap truong hop nao nhu em ma bi lay HIV chua ah. em cam on anh. hien tai bay gio em lai bi sot, dau hong nua. em lo qua di anh Tuan ah.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-08-2008(UTC) Bài viết: 67
|
Anh Tuan oi ngay 07/09/08 nay em du 6 tuan anh Tuan co the di xet nghiem cung em duoc chu. Anh Tuan cho em so phone duoc khong ah<br />
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
luôn luôn sẵn sàn với các bạn .gần đến ngày báo cho .
số điện thoại chình ình trước mặt kìa ,kakakak
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: HOCHIMINH citi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của thekodainua đã viết:nhung anh Tuan oi tu truoc den nay anh Tuan da gap truong hop nao nhu em ma bi lay HIV chua ah. em cam on anh. hien tai bay gio em lai bi sot, dau hong nua. em lo qua di anh Tuan ah.
Chưa có trường hợp nào như vậy cả bạn à !!!nó chỉ là lý thuyết thôi !!!! |
Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ Ai mua trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài
HỔ CON DỄ THƯƠNG
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-07-2008(UTC) Bài viết: 293
|
Trường hợp của bạn ,mọi người điều nói chỉ có trên lý thuyết thôi nên bạn yên tâm. Nhớ lần sau đừng massege gái gú gì nữa nha
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-08-2008(UTC) Bài viết: 96
|
yên tâm đi,không sao đâu bạn,không cần testvì bạn không có nguy cơ...NO RISK nhé |
Don't be sad,don't be sorrow..what will be will be |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-06-2008(UTC) Bài viết: 434
|
Sẽ trở lên rất nổi tiếng trên toàn thế giới nếu bị H do OS. Đừng lo. Chúc vui vẻ. |
There's a place in your heart, and I know that it is love And this place could be much brighter than tomorrow And if you really try, you'll find there's no need to cry In this place (http://forum.hiv.com.vn) you'll feel, there's no hurt or sorrow |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-06-2008(UTC) Bài viết: 434
|
Chúng ta rất hay ăn gian khi tính 42 ngày. Tốt nhất nên để đủ 45 ngày rồi mới đi không lại lăn tăn như mình ngày xưa. Xn 41,5 ngày rồi lại làm cái 45 ngày nữa do quá lăn tăn. |
There's a place in your heart, and I know that it is love And this place could be much brighter than tomorrow And if you really try, you'll find there's no need to cry In this place (http://forum.hiv.com.vn) you'll feel, there's no hurt or sorrow |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-08-2008(UTC) Bài viết: 67
|
Duoc anh em dong vien em cung do lo. Nhung viec sot va dau hong cu lam em lo so mai.Em the se khong bao jo di matxa va khong bao jo dung den GMD nua. Den ngay 7/9/08 nay la 42 ngay cua em chac chan em se di test cho yen tam. Luc nao em cung nghi ve no, sut gan 2 kg. Nhung du the nao di nua em se quyet tham gia vao cong tac phong chong HIV cho cong dong.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-08-2008(UTC) Bài viết: 79
|
Mình rất vui vì bạn đã lấy lại cân bằng, và cũng vui vì bạn hứa sẽ tham gia vào việc tuyên truyền phòng chống HIV. Triệu chứng đến rồi đi thôi, chỉ có giấy xn là tồn tại mãi mãi. À, mà việc đầu tiên bạn nên làm là hãy gõ TV có dấu đi, TV mình rất đẹp đẽ đừng để nó bị tàn tật vậy Inh Tấm nha bạn. |
Cuộc đời đen bạc chẳng tỏ tường Lại thói học đòi chuyện nhiễu nhương Đêm qua thức giấc lưng chừng mộng Ngẫm nghĩ tàn canh, “sự vô thường” |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-08-2008(UTC) Bài viết: 67
|
Cảm ơn bạn đã nhắc nhở, mình đã đánh tiếng việt. Thật sự những ngày này là những ngày kinh khủng nhất cuộc đời minh. Nhiều lúc không muốn nghĩ mà cứ nghĩ tới. Hôm qua bị sốt mình lại càng lo. Nhưng có lẽ phải sống phải không anh em. Mình muốn chia sẻ với anh em chuyện này. Nếu anh em nghĩ mình đang viết tiểu thuyết thì xin đừng đọc.Khi mình phạm sai lầm vừa rồi mình đã nói cho bạn gái biết và nói chia tay. Anh em nghĩ cô ấy sẽ làm j. Các bạn sẽ nghĩ cô ấy sẽ bỏ mình và đi tới chân trời mới phải không? Nhưng không phải thế anh em ah. Mình quá ngạc nhiên vì cô ấy không bỏ mình. Cô ấy động viên minh và khi cô ấy tìm trên mạng thấy có phương pháp lọc tinh trùng để sinh con. Cô ấy đã nói " em sẽ sinh con cho anh nếu như anh bị". Thật sự lúc đó mình đã khóc. Mình khóc vì sự ngu dại của mình. Mình khóc vì quá cảm phục cô ấy. Cuộc đời này còn nhiều điều đẹp lắm anh em nhỉ. Chúng ta hãy hi vọng để sẽ được một lần nữa làm lại cuộc đời cho đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Hi vọng và hi vọng.........
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-08-2008(UTC) Bài viết: 67
|
Sao tự nhiên lúc đi tắm em mới phát hiện có một mụn ớ nách, giống hạch lắm, nhưng không đau. Mình sợ quá.Hu hu.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-08-2008(UTC) Bài viết: 67
|
Em lo quá hu hu. Tự nhiên hôm nay em bị nổi hạch ở nách kèm theo sốt và đau họng nữa. Chắc em chết mất. Chỉ vì một lần cho GMD " thổi kèn" mà bây giờ khổ tâm quá anh em oi. hu hu
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 527
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Blow job chỉ có nguy cơ trên lý thuyết thôi mà bạn!Đừng wá căng thẳng và tự tạo áp lực tâm lý cho mình,thoải mái lên ! |
The more I try to forget u,the more I m YM: hoangtuanvn2003 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-06-2008(UTC) Bài viết: 434
|
Hạch H thì phải liên tục chạy. Hạch mà không chạy thì không phải triệu chứng của H đâu bạn ạ. Thời tiết nóng nực thế này mình cũng bị như thế. Đừng để ý đến nó làm gì nữa (Mình biết là rất khó cho những ai như bạn như mình khi quên đi các tr chứng. Biết làm sao đây.) |
There's a place in your heart, and I know that it is love And this place could be much brighter than tomorrow And if you really try, you'll find there's no need to cry In this place (http://forum.hiv.com.vn) you'll feel, there's no hurt or sorrow |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-06-2008(UTC) Bài viết: 848
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
thời tiết mấy ngày nay thôi mà bạn ơi, mình có nguy cơ nên gặp gì cũng nghĩ nó là triệu chứng hết đó... bớt căng thẳng và chờ kết quả Xn thôi bạn ơi.... nó mới là cái cần quan tâm, triệu chứng ko nói lên gì cả...
|
sau 42 ngày có kết quả ÂM TÍNH là AN TOÀN 100% Nếu :
1 - Tính đúng và đủ ngày - ngày nguy cơ tính là 0 -> ngày thứ 42 ( 41 cũng đc ) 2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này 3 - Có kết quả Âm tính sau 42 ngày ( PP XN nào cũng vậy ) |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.