Tư Vấn HIV
»
Nội dung quan trọng
»
Họ đã sống như thế !
»
Đừng hỏi rằng bạn sống được thêm bao lâu.Hãy hỏi rằng bạn sẽ sống tiếp như thế nao
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của đã viết: Bác Tuấn ơi! Hà Lội vui thì vui lắm nhưng quê mình vui hơn. Dân quê bọn em vừa cục mịch, vừa thô lỗ, lại ngớ ngẩn, ăn không nên đọi, nói không nên lời lên bị dân Hà Lội họ bắt nạt. Về đến Ga Vinh rồi mà tim vẫn đập, chân vẫn run. Nhưng lần sau ai mời đi Hà Lội sẽ lại đi tiếp. Em vốn có dòng máu chiến binh Amazon mà, (tức nữ chiến binh), nên vừa hiếu chiến lại hay thù dai, nhưng cũng dễ mủi lòng, hết giận là lại thương ngay thôi. | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-10-2007(UTC) Bài viết: 803
Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
|
Anh vinh_man đi Hà Lội có vui không anh? Gặp chị em có vui ko anh? Chị em có để lại ấn tượng tốt trong mắt anh không ợ?????  . Không khéo cuối năm e lại đc ăn cỗ ấy chứ  | Người yêu dấu biết bao ngày nhớ anh nhưng không sao nên lời... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của Em Sợ đã viết:Anh vinh_man đi Hà Lội có vui không anh? Gặp chị em có vui ko anh? Chị em có để lại ấn tượng tốt trong mắt anh không ợ?????  . Không khéo cuối năm e lại đc ăn cỗ ấy chứ  Em ơi! Anh vui lắm chứ. Đi Thủ đô mà không vui thì hóa ra thủ đô mình là nghĩa trang hay sao. Chị em để lại trong anh ấn tượng vô cùng mạnh. Cuối năm nay thể nào cũng mời em ăn cỗ. Cỗ gì thì chưa biết, nhưng ăn tại Nghệ An em nhé. | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hainam đã viết:Không bít ''quân sư'' Ðang bận việc gì mà vất vả vậy ta?  Xin tha thứ! Ngàn lần xin tha thứ! Xin lỗi Nam ngàn lần xin lỗi Nam! Quân sự độ này tơi tả hết cả binh giáp rồi. Đánh đâu thua đó, cờ bạc vào hồi đen, vận bĩ lắm | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:Trích dẫn bài viết của hainam đã viết:Không bít ''quân sư'' Ðang bận việc gì mà vất vả vậy ta?  Xin tha thứ! Ngàn lần xin tha thứ! Xin lỗi Nam ngàn lần xin lỗi Nam! Quân sự độ này tơi tả hết cả binh giáp rồi. Đánh đâu thua đó, cờ bạc vào hồi đen, vận bĩ lắm Xời,tưởng là tơi tả cái gì ,thì mới phải lo chứ  . Binh pháp...tán gái hả?.chỗ Hainam còn nhiều lắm.nếu cần thì Ðể Hainam Fax sang cho vài cuốn ngiên cứu chơi   
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Continue... Tôi nghĩ đến cái chết từ khi còn thơ dại thấy đám ma đi ngoài đường, cớ phướn trắng toát, kèn ò í e, trống nện thậm thùng... Tôi cũng nghĩ đến cái chết ngay cả khi tôi ôm người yêu đầu tiên của tôi trong vòng tay, tôi ngửi hương tóc nàng và xót xa nghĩ rằng, mình mà chết đi thì thật là phí, sao lại sinh ra cái chết làm gì cơ chứ. Tôi nghĩ đến cái chết khi tôi biết mình có H - Đó là một quả bom hẹn giờ cắm thẳng vào tâm hồn tôi mà tôi thì không biết bao giờ nó nổ. Nhờ sự giúp đỡ của Chính phủ Mỹ, quả bom đó hiện nay vẫn nằm im.
Tôi đã uống thuốc ARV được hơn 1 năm và chỉ số CD4 tăng đều đặn. Nhưng lạ thay, mọi khát vọng về tiền tài, danh vọng, quyền lực, ái tình, tình dục... cùng nguội lạnh dần trong tôi. Đó cũng là tình trạng chung của một số người khi đã bước vào hồi xế bóng, mắt mờ, tóc bạc, chân run. Tôi năm nay mới 35 tuổi, nhưng có lẽ đó là do tác dụng phụ của thuốc và do sự chín ép của lý tưởng đối với những NCH - Họ phải sống tất cả quá trình, sinh, lão, bệnh, tử... trong 1 quãng thời gian ngắn hơn người bình thường. Nếu có một phép co ngắn thời gian như vậy thì tôi năm nay ở tuổi 65.
Kiến thức của một người 65 tuổi được thu nhận trong quãng thời gian 35 năm không khỏi làm cho nhận thức của tôi có phần lỗ chỗ, sai lệch. Nhưng có một cảm nghiệm về lòng nhân ái, và sự bao dung thương xót con người của tôi thì vô cùng rõ ràng và chân thật. Ngay từ khi còn là một kẻ vô thần, chối Chúa, trong nhiều giấc mơ tôi đã mơ thấy Ngài và tôi đã từng hôn vào đôi chân lạnh giá của Ngài trên thập giá. Có lúc, tôi mơ thấy Ngài đi trên mặt nước để đến với những kẻ khốn cùng, những kẻ bị xã hội xua đuổi, hắt hủi, những người đang cần được yêu thương. HIV giúp tôi hiểu tôi và giúp tôi đến gần Chúa hơn rất nhiều. Tôi hiểu, những giấc mơ thần thánh ngày trẻ đó là phần thiện lương ngủ yên trong vô thức của tôi. Và Chúa là hiện thân cho tất cả những gì thiện lương trên cõi này và ở cõi khác.
Đến bây giờ, tôi vẫn còn những tư tưởng duy vật biện chứng và duy vật lịch sử và vẫn giữ nó để giải thích một số hiện tượng xã hội, một số hiện tượng vật lý khác, nhưng những cảm nhận từ sâu trong cõi vô thức của tôi, tôi không giải thích nỗi và tôi hiểu con người ta cần nhiều thứ chứ không chỉ thuần túy là vật chất. "Người ta sống không chỉ vì cơm bánh, Mà còn vì những lời Thiên chúa phán ra" - Câu Kinh thánh này đến nay tôi mới hiểu.
Một phần nào đó, tôi là kẻ thất bại trong cuộc đời. Từng bị bạn bè lường gạt, cấp trên bỏ quên, đánh đu với tệ nạn từ khi còn trẻ. Cũng có thể là do trình độ của tôi chưa đến tầm để đạt được một ví trí nào đó, nhưng cũng có thể xã hội ta còn quá nhiều gian trá, và nhiều sự bất hợp lý trong cơ cấu của nó và tôi thì quá sớm chán nản buông xuôi. Đến bây giờ, tôi không còn mù quáng tin vào bất cứ một ai, một tuyên ngôn chính trị nào, một tổ chức nào hết. Cái tôi tin chỉ là cái đã được thực hiện mà nó đem lại lợi ích cho tôi và cho cộng đồng (trong đó cụ thể hơn là cộng đồng NCH). Nhưng tôi biết, có một người sẽ không làm tôi thất vọng bao giờ, đó là Chúa Trời cao cả, nhân từ đang ở cõi trên nhìn xuống mỉm cười với tôi. Tôi thấy cái chết thật thanh thản, nhẹ nhàng. I't to be continue... | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
tự nhiên Bo Bo xì nghỉ chơi người ta ra àh ..dạo này thấy lo hái hoa bắt bướm .ít vào diễn đàn thì có .
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
tìm trẻ lạc
gia đình hiv.com chúng tôi .tìm một bé trai trạc hăm mấy .đi lạc cách đây vài hôm ở Hà Nội..khi đi bé trai mặc Tà Lỏn Aó Thun Ba Lổ,tính tình gặp phự nữ con mắt sáng như đèn ÔTô ..vậy ai biết bé trai xin đưa về diễn đàn hiv .com ..xin hậu tạ. cám ơn. hoặc điện thoại về 098.27.27.393
ngày 26 /8/2008
ký tên : Bò Tái Chanh.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trời! Bác Tuấn! Hai chúng em đi công việc mà. Có lạc đi đâu mà bác phải kiếm. Em bây giờ sắp thành VIP nhé! Lúc nào thành VIP thật em sẽ thông báo. Nhưng VIP giả thì cũng bận rộn ghê lắm. Nghe điện thoại, trả lời Mail cũng đủ mệt rồi. Chúc bác sức khỏe! | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
vậy chúc Mừng trước nhé ...rất vui là không đi lạc, vậy mới có 1 người dzìa.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Đồng Chí Vinh_Man quay về diễn đàn khẩn cấp .mau, mau. lệnh Mod .kakaka
có thễ khi đọc được tin này .thì có lẽ đã muộn hoặc sớm .... chiều hôm nay có kèo .mà không alo nha..nhớ đấy.
thấy ghét ..BO BO xì xì ..nghĩ chơi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Em lạy bác Tuấn, em đang ở Hà Nội, có chuyện gì em điện thoại cho Bác có đựơc không? | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:Em lạy bác Tuấn, em đang ở Hà Nội, có chuyện gì em điện thoại cho Bác có đựơc không? hôm nay điện còn làm gì nữa .sao chiều hôm qua không điện .biết mà ..đi vui vẽ với cấp cao không .. ...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
| HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Cô đơn. Ta đi mãi về phía mà không có con người, hay nói đúng hơn là những chỗ con người chưa từng đặt chân đến. Ta đã si mê, đã rồ dại, đã ước mơ. Giờ đây, chính là lúc ta phải lên đường. Con đường định mệnh của kẻ khám phá. Như thầy ta Ernesto Che Guevara đã đi... Thầy ơi, đợi tôi với. Trên đời này, con chỉ còn có Thầy và Chúa nữa thôi. | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Tệ kinh! Mới thấy cái mặt anh trên YM mà hỏi thì đã out rồi, dạo này chắc VIP bận quá nhể | Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
dạo này lên Ông Kẹ bận rộn lắm hả sao ít thấy xuất đầu lộ diện vậy..kakaak
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của đã viết: dạo này lên Ông Kẹ bận rộn lắm hả sao ít thấy xuất đầu lộ diện vậy..kakaak Không có đâu bác. Đang chán đời đây. Muốn rũ sạch mà về với văn chương cho nó trong sáng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy thương anh em. Nên đau đầu lắm. | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:Cô đơn. Ta đi mãi về phía mà không có con người, hay nói đúng hơn là những chỗ con người chưa từng đặt chân đến. Ta đã si mê, đã rồ dại, đã ước mơ. Giờ đây, chính là lúc ta phải lên đường. Con đường định mệnh của kẻ khám phá. Như thầy ta Ernesto Che Guevara đã đi... Thầy ơi, đợi tôi với. Trên đời này, con chỉ còn có Thầy và Chúa nữa thôi. Hi! người anh em Ðịnh bỏ Diễn Ðàn Ði Ðâu vậy ta? Ðồ Ðệ của Ernesto Che Guevara mà lại rễ ràng Ðầu hàng như thế hay sao?   
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hainam đã viết:Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:Cô đơn. Ta đi mãi về phía mà không có con người, hay nói đúng hơn là những chỗ con người chưa từng đặt chân đến. Ta đã si mê, đã rồ dại, đã ước mơ. Giờ đây, chính là lúc ta phải lên đường. Con đường định mệnh của kẻ khám phá. Như thầy ta Ernesto Che Guevara đã đi... Thầy ơi, đợi tôi với. Trên đời này, con chỉ còn có Thầy và Chúa nữa thôi. Hi! người anh em Ðịnh bỏ Diễn Ðàn Ði Ðâu vậy ta? Ðồ Ðệ của Ernesto Che Guevara mà lại rễ ràng Ðầu hàng như thế hay sao?    Tôi nghe định mệnh lên tiếng trong tôi Hainam à! Diễn đàn thì vẫn ở lại chứ bỏ đi đâu. Nhưng là đi theo sự cô đơn của định mệnh kia. Tôi vào típ người sướng quá thì không chịu được. Nếu sướng quá tôi phải tự gây họa cho mình. Đây chính là lúc tôi đang sướng quá. Nên tôi yêu sự cô đơn, tôi tìm về con đường của kẻ sáng tạo, của kẻ cô đơn. Trên con đường đó tôi có Che bên cạnh và Chúa ở trong lòng. | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Nội dung quan trọng
»
Họ đã sống như thế !
»
Đừng hỏi rằng bạn sống được thêm bao lâu.Hãy hỏi rằng bạn sẽ sống tiếp như thế nao
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|