Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Hỏi Và Đáp Quan hệ tình dục, bao cao su, chất bôi
»
Câu hỏi cùng nhóm chủ đề : Nhiễm HIV và vấn đề quan hệ tình dục bằng miệng (oral sex)
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2005(UTC) Bài viết: 43
|
cái đó kg nói lên được điếu gì đau bạn,nhưng tốt hết bạn nên đi xét nghiệm đi,người nào cũng cẩn phải kiểm tra sức khỏe mình,huông chi bạn đang nghi ngờ mình bị
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 07-09-2005(UTC) Bài viết: 298
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
vhalsing
Viêm lợi,chảy máu chân răng đau thế mà vẫn khoái nhỉ? nhưng bạn đừng có lo sợ gì, hãy vào đây http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=11387 đọc kỹ những nguy cơ lây nhiễm.và theo mình bạn nên đi kiểm tra sức khoẻ(khám răng miệng)tiện thể làm cái xét nghiệm HIV xem sao.nếu bị nhiễm rồi đừng quá lo lắng đấy nhé...mọi việc rồi sẽ qua thôi...... | No other road,no other way,no day,but today Current Meds(3TC+D4T+EFV) 19 - 10 - 2005 CD4 = 78 10 - 01 - 2006 CD4 = 144 07- 03 - 2006 CD4 = 171 29 - 06 - 2006 CD4 = 240 10 - 10 - 2006 CD4 = 300 04 - 01 - 2007 CD4 = 284 12-9-2007 CD4 =322
6-2009 CD4 350 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-09-2005(UTC) Bài viết: 50
|
Tay van helsing không cung cấp đầy đủ thông tin gì cả. Nếu bạn tình của ông là người lạ hoặc thuộc nhóm có nguy cơ cao (người tiêm chích ma tuý, gái mại dâm...) thì mới cần làm xét nghiệm, còn nếu bạn tình của ông là ... cô bạn gái của ông thì phải tin nhau chứ ? | Stay safe |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-09-2005(UTC) Bài viết: 50
|
Cậu Vova này nói thế nào ấy nhỉ ? Trường hợp của cậu thì nguy lây các bệnh STD khác thì lớn chứ nguy cơ nhiễm HIV thì lớn đâu mà lớn. Trái lại, rất nhỏ là khác. Nếu cái chỗ tư vấn online của cậu nói nguy cơ của cậu lớn có nghĩa là họ đã quá phóng đại. Gửi cho cậu cái link này đọc thì biết nguy cơ của cậu là thế nào http://www.thebody.com/Forums/AIDS/SafeSex/index.html
Cậu chú tâm ôn luyện đi. Không biết cậu định thi đại học gì, nhưng theo tôi biết thì không có trường nào (trừ các trường quân đội, công an) thử máu đâu tìm HIV đâu. Đang yên đang lành ai dám đè người ta ra bắt thử HIV ? Tôi tin rằng cậu chẳng sao hết, trái lại, sau sai lầm này, cậu sẽ trưởng thành hơn trước nhiều. Chuc cậu thi đỗ vào đại học, nhớ quay lại đây báo tin mừng. | Stay safe |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 05-03-2005(UTC) Bài viết: 28
|
Chắc là ông bạn này lỡ dại với em cave hay matxa nào rồi! Rõ khổ. Lúc "hứng" lên thì có ai nghĩ đến giây phút lo lắng sau này đâu  . Ông bạn nói rõ mọi chuyện thì mọi người mới tư vấn được chứ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2004(UTC) Bài viết: 306 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
|
Quan hệ an toàn không chỉ đơn giản là tránh lây nhiễm theo kiểu truyền thống: đó là Quan hệ tình dục không có biện pháp an toàn. Oral sex vẫn có nhiều khả năng lây nhiễm nếu mồm miệng bị viêm nhiễm hay xây sước có tiếp xúc với máu hoặc dịch âm đạo/tinh dịch chứa H+. Cần phải hiểu rằng máu tiếp xúc với máu hoặc chất dịch tiếp xúc với vêt thương hở đều có khả năng lây nhiễm! | EveryWhere For You! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-10-2005(UTC) Bài viết: 10
|
Cảm ơn anh cuocdoitoi. Cảm ơn anh đã trao cho em niềm tin bé nhỏ, thứ mà em đã tìm kiếm trong tuyệt vọng suốt thời gian qua. Có những sai lầm có thể sửa chữa nhưng sai lầm này của em không biết có được cơ hội để làm lại hay không . Trong thời gian này em chẳng làm được gì ngoài suy nghĩ. Rồi chợt nhận ra bấy lâu nay mình đang theo đuổi những thứ hư vô của cuộc sống. Và rồi biết được trong cuộc sống điều gì mới là quan trọng nhất. Chúng ta thật nhỏ nhoi, chúng ta chỉ là 1 mắt xích trong chuỗi những mắt xích thế hệ . Để rồi thấm thía câu nói hạnh phúc của cuộc sống là gì sao cứ phải bon chen đi tìm ở tận đẩu để 1 phút sa ngã. Vâng hạnh phúc thật giản dị : có 1 việc gì đó để làm , 1 người để yêu thương và 1 cái gì đó để hi vọng. Cảm ơn tất cả mọi người đã và đang tư vấn cho tất cả những người trong cảnh ngộ như tôi. Cảm ơn anh congtudangyeu đã làm nick vova này cho em . Trích dẫn bài viết của cuocdoitoi đã viết: Cậu Vova này nói thế nào ấy nhỉ ? Trường hợp của cậu thì nguy lây các bệnh STD khác thì lớn chứ nguy cơ nhiễm HIV thì lớn đâu mà lớn. Trái lại, rất nhỏ là khác. Nếu cái chỗ tư vấn online của cậu nói nguy cơ của cậu lớn có nghĩa là họ đã quá phóng đại. Gửi cho cậu cái link này đọc thì biết nguy cơ của cậu là thế nào http://www.thebody.com/Forums/AIDS/SafeSex/index.html
Cậu chú tâm ôn luyện đi. Không biết cậu định thi đại học gì, nhưng theo tôi biết thì không có trường nào (trừ các trường quân đội, công an) thử máu đâu tìm HIV đâu. Đang yên đang lành ai dám đè bắt người ta ra bắt thử HIV ? Tôi tin rằng cậu chẳng sao hết, trái lại, sau sai lầm này, cậu sẽ trưởng thành hơn trước nhiều. Chuc cậu thi đỗ vào đại học, nhớ quay lại đây báo tin mừng.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-10-2005(UTC) Bài viết: 10
|
Mọi người cho em chút thông tin về các bệnh STD's được không ạ ? Dạo này da mặt em khô và môi nứt nẻ quá. Không biết là vì nguyên nhân gì nữa ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-09-2005(UTC) Bài viết: 50
|
Nguyên nhân da mặt khô, môi nứt nẻ? - Uống ít nước - Thời tiết hanh (chuyển mùa) - Stress - Tác dụng phụ của một số loại thuốc ... Vô số lý do. Còn về triệu chứng của các bệnh STD thì bạn có thể tham khảo ở http://www.ykhoa.net/sachgioitinh/16.htm. Chịu khó tìm thêm trên Internet sẽ có vô số thứ rất "bổ". Tôi đọc câu " Có những sai lầm có thể sửa chữa nhưng sai lầm này của em không biết có được cơ hội để làm lại hay không" của bạn thấy bi quan quá ! Với một nguy cơ nhỏ như vậy mà bi quan thế thì thật vô lí. Bạn luôn có cơ hội sửa chưa sai lầm bởi tôi tin chắc bạn không có HIV giống như tôi tin đội tuyển Brasil luôn thắng đội tuyển Thái lan. Bạn lo lắng cũng dễ hiểu bởi bạn nghĩ rằng "trường hợp của mình có thể khác" (như tất cả những người đã từng oralsex giống bạn). Hãy đi test sau khi đủ 3 tháng, nhận kết quả âm tính và quay lại đây nói với mọi người rằng "Các bạn nói đúng. Suốt thời gian qua tôi đã lo lắng vô lí" (lần này, cũng lại như tất cả những người đã từng oralsex giống bạn). Niềm tin của bạn "nhỏ bé" à ? Với nguy cơ hết sức thấp như của bạn, tôi nghĩ bạn nên chuyển sang 1 niềm tin to tướng đi. Nguy cơ của bạn thấp đến mức bạn thậm chí không cần đến sự may mắn. Kết quả test âm tính của bạn sau 3 tháng sẽ khẳng định những gì tôi nói với bạn hôm nay. Chào thân ái và quyết thắng. | Stay safe |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-09-2005(UTC) Bài viết: 117
|
Hi hi bac Vova oi, biet dc do la trieu chung cua benh gi, ma gia su la co H+ di thi cung do lay tu nguy co khac chu em thi em nghi la OralX co dung BCS thi cu yen tam, mien la cho do cua bac ko bi xay xuoc va tiep xuc truc tiep voi H
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2005(UTC) Bài viết: 10
|
Theo quan điểm của tôi ong co hanh vi nguy cơ. Theo toi hinh dung thi cô gai đó lam cho cai cua ong nhừ ra ma không thoát va sau đó tiếp tục bằng kiểu cổ điển moi xong. Trong nuoc bot co hiv + cai cua ong sung to = nguy co. Mac du trong nuoc bot hiv it hon trong mau va dich sinh duc. Quan he co dien co bao nhung khong khéo co the bi day dich vao.Ma dich sinh dục tap trung rat nhieu hiv. Ông cần đi xét nghiệm sau 1 và 3 tháng mơi tạm yên tâm.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-10-2005(UTC) Bài viết: 10
|
Cảm ơn 2 anh NK và Kichhoạt, em cũng đang chờ đến ngày để đi xét nghiệm Mà trường hợp nguy cơ của 2 anh là gì đó ạ ? Anh Kich hoat đã đi xét nghiệm chưa, anh ở đâu , anh em mình cùng đi xét nghiệm.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-12-2005(UTC) Bài viết: 6
|
Các bác ơi, em sợ quá!!! Đầu thư em muốn gửi đến các bác trong diễn đàn này luôn luôn mạnh khoẻ và hãy tránh xa nhưng hành vi nguy cơ đến HIV, AIDS. Em thực sự hạnh phúc khi được bày tỏ những suy tư cua mình trong thời gian vừa qua và hy vọng sẽ được các bác chia sẻ.
Cách đây 2 tuần, em có nóng ruột tạt vào một quán gội đầu mat-xa, thực sự thì hôm đó cũng là ma dẫn lối, quỷ đưa đường thế nào chứ thực ra em cũng chi muốn vào một tiệm đấm bóp nào đó cho đỡ mỏi người. Ai ngờ khi vào tới nơi, em thấy họ điều cho em một cô trông rất khiêu gợi và cô ấy đã không ngần ngại bóp vào cái của em.Quả thật là ngưòi ta chi có thể kiểm soát được khi chưa có tình huống xảy ra chứ khi đã như vậy thì ... Kết quả la cô ấy đã oral cho em bằng miệng. Khi cô ấy " làm việc" em có cảm giác là cô ấy không để răng chạm vào DV của em, chỉ biết rằng cô ấy đã dùng rất nhiều nước bọt để bôi trơn và làm liên tục. 1 phút sau em đã xuất ra ngoài " không vào mồm" cô ấy.
Chuyện chỉ tưởng có vậy nhưng khi về em rất lo vì thấy trên vành qui đầu của em hơi đỏ, mặc dù không thấy xước cũng chẳng thấy đau. Thường thỉ vành mũ qui đầu của em cũng hay đỏ đỏ, em nghĩ đó là do nó có thể bị cọ xát vào quần áo khi mình mặc chăng? Và em không nghĩ đến nó nữa. Mấy hôm vừa rồi, Hà nội trời chuyển gió lạnh và (tính từ thời điểm oral là 1 tuần) em bị cúm + đau họng. Em có uống Akitalmol nhưng ko khỏi sau đó lại phải dùng đến kháng sinh thì dứt hẳn. Tuy nhiên em sau đó thấy đau quặn bụng. Lúc đầu em nghĩ do thời tiết lạnh nhưng sau đó 3 ngày, em đi liên tục (mỗi ngày 2 lần). đến lúc này em mới hình dung lại cái vết đỏ trên DV kia của em và vụ oral sex nên em thấy ghê ghê, tuy nhiên sau đó em đã uống Berberin 3 ngày liền (mỗi ngày 20 viên) và căn bệnh đi ngoài của em đã khỏi. Tuy nhiên phân vẫn hơi nát. Và em cũng không uống thêm Berberin nữa vì không còn bị quặn bụng nữa.
Đến hôm nay (5/12/2005), hà nội lại có thêm một trận gió mùa nữa và vào sáng nay em lại bị tiêu chảy nhưng đến trưa nay thì không thấy bị nữa (chưa uông thuốc). Hôm rồi, em có đọc bài báo về các triệu chứng ban đầu của HIV là trong 2- 6 tuần đầu, bệnh nhân có thể gặp các triệu chứng như tiêu chảy, sốt, phát ban, viêm họng, nổi hạch ... Trường hợp của em chỉ bị đau bụng đi ngoài khoảng 1 tuần chứ ko có các triệu chứng khác. Em rất lo lắng khi đọc các bài viết về HIV, AIDS. Liệu mình có nằm trong các trường hợp xấu số không? Tại sao em lai ngu xuẩn và dễ bất cân dến như thế? Xung quanh em còn bao nhiêu người đang sống và mong đợi em: bố, mẹ, vợ và con trai. Đối với em ho đáng yêu biết chừng nào, cuộc sống đối với em giờ mới trở nên có ý nghĩa biết chừng nào. Biết thế này thì ... Thực sự thì từ trước tới nay em cũng đã vài lần đi oral sex nhưng chưa bao giò có ý thức mình sẽ bị nhiễm HIV. Sức khoẻ em rất tốt. Trong mấy tháng đây tăng từ 60 kg - 68 kg. Em có vợ và một cháu trai rất ngoan, khoẻ và kháu khỉnh. Nhìn bộ mặt ngây thơ vui đùa của nó mà nghĩ đến cái điều xấu nhất là cháu có khả năng nhiễm HIV từ sữa mẹ (cháu đã được 17 tháng) do khả năng gần đây có thể em đã truyền cho cô ấy sau lần oral đó em thật đau lòng. Hy vọng điều nay vẫn chưa xảy ra. Hiện nay em cũng không dám nói cho vợ em biết là em có khả năng bị lây nhiễm qua lần đó vì rất sợ vợ phát hiện ra. Nếu mình không H+ mà nói ra thì cũng chết. Sức khoẻ cô ấy hiện cũng tốt, không có biều hiện gì. Em có nghi nhiễm khoảng 2 tuần, có lẽ phải đợi 3 tháng nữa mới có thể biết được. Trong giai đoạn này em phải làm thế nào để tiếp tục sống mà vẫn duy trì mọi việc như bình thường. Em ko muốn nói ra, nhất là khi mình ko chắc chắn. Nhưng nhỡ vô tình mình gây ra cho vợ con thì sao? Thật là "tiến thoái lưỡng nan" phải không. Hôm qua em vẫn quan hệ với vợ nhưng có sử dụng BCS và không cho vợ oral sex? Liệu cô ấy có sinh nghi? Liệu có cách nào hoãn binh đến khi hết "cửa sổ" không? Dù sao thì bằng mọi giá cũng phải cách li vợ và con ra khỏi em.
Chính vì vậy, sáng nay em có qua gặp lại cô cave bửa trước. Cô ko đồng ý gặp bắt em phải vào phòng để "sục". Em đành chấp nhận gặp cô ấy (mất 50,000 cho chủ) và nói rõ việc em muốn cô ấy hợp tác để đi xét nghiệm. Cuối cùng thì cô ấy cũng đồng ý ngày mai nhưng cũng cam đoan với em lúc cô ấy "làm" cho em cô ấy chỉ bị viêm họng chứ không bị bênh về răng lợi. Liệu có vấn đề gì không? Rằng cô ko bao giờ oral cho ai mà nhìn trông khả nghi cả, mà làm sao mà biết được HIV bằng mắt thường cơ chứ? Tuy nhiên trong lần đó cả em và cô ấy đều ko bị chảy máu.
Hiện giờ em đã bi stress quá nặng tuy nhiên cũng cần tỉnh táo. Ngày mai em sẽ cùng cô ấy đi test mặc dù biết rằng dù cả hai đều negative cũng chưa thể yên tâm được. Còn nếu cô ấy positive thì phải làm thế nào? Khả năng lây nhiễm của em có không? Em sẽ phải làm sao đây để tiếp tục duy trì cuộc sống trong giai đoạn này? Giúp em với....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-12-2005(UTC) Bài viết: 4
|
Trước hết bạn cứ bình tĩnh, mình cũng đang bị trạng thái Stress giống như bạn nhưng mình vẫn làm việc BT mặc dù nhiều lúc hơi gợn nên những suy nghĩ tốt nhất là cứ coi như ko có chuyện gì xảy ra đợi kết quả xét nghiệm bạn ạ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC) Bài viết: 1.234
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
Bạn đọc ở đây : Các câu hỏi và trả lời ở nhóm thứ 6 là vấn đề mà bạn quan tâm. Tôi nghĩ là đã quá đủ thông tin cho bạn. Chủ đề này sẽ khóa lại. | Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-12-2005(UTC) Bài viết: 6
|
Cám ơn Bông hoa Trường Sinh, mình đã đọc kỹ các bài đã đăng và hi vọng sẽ không mắc phải H+, chân thành cảm ơn diễn đàn. Thú thật, mình rất sợ. Hôm nay mình vừa mới qua 50 C Hàng Bai để test. Cả mình và cô ấy đều H-, may quá. Nhưng mình có nên quá tự tin ko khi mình mới nghi nhiễm khoảng 2 tuần. Còn cô cave kia thì chịu. Nhưng kết quả âm tính của cô ây cũng tạm trấn an cho mình. Chắc mình còn phải làm lại sau 90 ngày nữa mới chắc đúng không? Thời gian tới đây mình có nên quan hệ với vợ ko? đó mới là vấn đề mình thực sự quan tâm. Thân chào bạn. Hope
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-12-2005(UTC) Bài viết: 5
|
Cách đây 2 tháng,tôi có đi oralsex,nhưng không có bao cao su,lúc quan hệ thì có đeo vào,mấy hôm nay nghe nói oral cũng có nguy cơ nhưng rất thấp(gần như bằng 0).Nhưng tôi cảm thấy rất bất an,2 tháng nay không có một triệu chứng nào lạ hết và cũng ko có hành vi nào có nguy cơ xảy ra nữa.Xin nói lúc oral thì dương vật tôi hoàn toàn không trầy xước(mắt thường nhìn như vậy).Xin các bạn cho tôi lời khuyên.Khoảng thời gian bao lâu sau khi xảy ra nguy cơ thì xuất hiện triệu chứng,và bây giờ là 2 tháng 5 ngày rồi,xét nghiệm có phát hiện được HIV chưa? Cảm ơn các bạn rất nhiều !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2004(UTC) Bài viết: 306 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
|
Bạn nên đi xét nghiệm! Chúc bạn may mắn! Đừng để dương vật mình bị Oral nữa! | EveryWhere For You! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-10-2005(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: miền dất lạ
Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hiv_scare đã viết:Cách đây 2 tháng,tôi có đi oralsex,nhưng không có bao cao su,lúc quan hệ thì có đeo vào,mấy hôm nay nghe nói oral cũng có nguy cơ nhưng rất thấp(gần như bằng 0).Nhưng tôi cảm thấy rất bất an,2 tháng nay không có một triệu chứng nào lạ hết và cũng ko có hành vi nào có nguy cơ xảy ra nữa.Xin nói lúc oral thì dương vật tôi hoàn toàn không trầy xước(mắt thường nhìn như vậy).Xin các bạn cho tôi lời khuyên.Khoảng thời gian bao lâu sau khi xảy ra nguy cơ thì xuất hiện triệu chứng,và bây giờ là 2 tháng 5 ngày rồi,xét nghiệm có phát hiện được HIV chưa? Cảm ơn các bạn rất nhiều ! hiv_scare à nếu bạn đã biết nói là oral sẽ có nguy cơ nhưng rất thấp(gần như chỉ =0) thì bạn cần gì phải lo lắng quá mức để suy sụp tinh thần thêm chứ..  . Bình thường người bị nhiễm HIV nếu sức khoẻ vẫn tốt thì ít có triệu chứng gì khi mới bị lắm...cho nên nếu mình cảm thấy mình đã có nguy cơ cao và quá lo sợ bị H thì nên sau 3 tháng đi xét nghiệm thì kết quả rõ ràng hơn. nhưng lk xem qua những gì bạn nói trên thì chắc chắn bạn không bị HIV rồi....chỉ vì bạn quá lo lắng mà thôi... chúc bạn mau chóng bình tâm...và sau này có đi giải quyết chuyện riêng tư thì cũng nên cẩn thận hơn nhé....nhớ là luôn dùng BCS cho dù bất cứ trường hợp nào nhé. | Trong tình yêu là phải có cho & được nhận.Nếu chỉ cho mà k được nhận,TY đó k bao giờ bền vững lâu dài được Chỉ có tình bạn là đẹp nhất mà thôi.Cho mà khg bao giờ nghĩ là sẽ nhận lại.. Anh vẫn là anh&Tôi cũng vẫn là tôi.. ________ [email protected]- Lk |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-12-2005(UTC) Bài viết: 5
|
Uh,nghe bạn lk nói vậy mình cũng đỡ lo phần nào?Chắc mình sẽ đợi đủ 3 tháng rồi đi xét nghiệm luôn.Chứ bây giờ mình cũng còn hơi lo lo.Tại vì mình đọc một bài trong forum thấy có một bạn nói:"Cứ hét lên hỏi thử trong 4rum này có ai bị HIV vì oralsex chưa?",mình nghĩ chắc nguy cơ của mình không cao lắm.Cảm ơn bạn lk rất nhiều.À,cho mình hỏi về chuyện xét nghiệm với,khi vào chỗ xét nghiệm có bị nhân viên đó kì thị không vậy?Mình ở ĐN,ĐN thì dễ gặp người quen lắm.Các bạn có bạn nào xét nghiệm rồi thì góp ýcho mình với.Mình bữa nay xin chừa,chẳng bao giờ dám đi bậy bạ nữa,lần đó là lần đầu tiên của mình.Phải chi mình biết forum này sớm hơn. Cảm ơn các bạn đã góp ý cho mình!Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ !
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Hỏi Và Đáp Quan hệ tình dục, bao cao su, chất bôi
»
Câu hỏi cùng nhóm chủ đề : Nhiễm HIV và vấn đề quan hệ tình dục bằng miệng (oral sex)
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|