  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-08-2008(UTC) Bài viết: 103
|
Một ngày cuối tháng 3 năm 2007 tôi đến phòng xét nghiệm máu của một bệnh viện nọ ,cầm trên tay giấy giới thiệu tôi bẽn lẽn bưóc chậm chạp trước cửa phòng xét nghiệm máu .Thấy tôi đến mấy vị khách đang ngồi chờ xét nghiệm đột nhiên nhìn vào phía tôi một cách tò mò như muốn hỏi và chất vấn xem tôi đi đâu vậy?bị làm sao vậy?.<br />Tôi không quan tâm lắm đến họ và lẳng lặng bước nhanh vào trong phòng xét nghiệm dưòng như trốn chạy khỏi con mắt xoi mói của họ ,tâm lý rất phức tạp vừa bồn chồn vừa lo lắng .<br />Có việc gì vậy? bác sĩ xét nghiệm máu cất tiếng hỏi tôi một cách cộc lốc .<br />Cháu xét nghiệm HIV ạ ,Tôi trả lời <br />Ra ngoài chờ ,lát tôi gọi thì vào .<br />Tôi lẳng lẽ trở ra ngoài rồi ngồi một cách vô định xuống ghế ,dường như là tôi vừa nhận kết quả rất ...rất xấu từ bác sĩ vậy .Khoảng một phút đồng hồ sau tôi chấn tĩnh quay sang nhìn những người ngồi xung quanh tôi định nói chuyện thì thật bất ngờ không còn lấy một người bệnh nào ngồi ở đây cả ,họ đang ngồi xúm nhau lại bên dưới một gốc cây bàng già và bàn tán .Qua tiềng thì thầm nho nhỏ tôi nghe câu được câu không ,nhưng chắc chắn họ đang bàn tán về tôi .<br />Chắc là ết rồi ,bọn này dễ lây lắm đứng gần là chết ,một người đàn bà trung tuổi cất tiếng nói to có lẽ cố ý nói cho tôi nghe thấy .<br />Phải con tôi tôi buông sông,đồ mất dậy<br />lại có cả những lời như thương tiếc cho tôi<br />Nom rõ xinh xắn có ăn học mà lại bị ết khổ thân cho nó <br />...........<br />Tôi tự nhiên như bị nhận một bản án tử hình từ những người bệnh đang ban tán phía ngoài ,hai hàng nước mắt như không thể kìm nén nổi bật khóc và nấc lên một cách đáng thương ,mặc cho những ánh mắt soi mói đang nhìn về phía tôi như thông cảm <br />Ôi tôi chỉ đi xét nghiệm và thử HIV thôi mà ,tôi đâu có hư đốn đến mức độ như vậy mà mọi người lại xa lánh tôi vậy? | Neu minh khong co nhung gi minh qui ...thi minh hay qui nhung gi minh co ..! |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2008(UTC) Bài viết: 341 Đến từ: VN
|
đừng trách tụi "dân ngu ... đen" chi cho nó mệt bạn ơi!
| sai lầm lớn nhất của đời người là ........không phạm sai lầm |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2008(UTC) Bài viết: 341 Đến từ: VN
|
Trích dẫn bài viết của timnguoidongcam_84 đã viết: Chắc là ết rồi ,bọn này dễ lây lắm đứng gần là chết ,một người đàn bà trung tuổi cất tiếng nói to có lẽ cố ý nói cho tôi nghe thấy . Phải con tôi tôi buông sông,đồ mất dậy
sao trên đời lại có những thứ người như thế nhỉ??  | sai lầm lớn nhất của đời người là ........không phạm sai lầm |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC) Bài viết: 1.110
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết
|
Tôi không cho rằng mọi người ác cảm với bạn. Tôi nghĩ, bạn nên thông cảm với họ vì nhận thức về HIV/AIDS của họ còn quá kém. Đâu đó trong xã hội vẫn còn những người có quá ít kiến thức về HIV/AIDS, chính vì họ nhận thức không đầy đủ nên đã có những hành động vô tình gây tổn thương cho người khác trong cộng đồng. HIV/AIDS là một bệnh, không phải là cái gọi là "tệ nạn xã hội". HIV/AIDS cũng không dễ lây như nhiều người vẫn nghĩ. Thân.
| Tránh bệnh - Không lánh người. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2008(UTC) Bài viết: 409
|
xin lỗi chứ cái đám đó nghĩ là nếu họ tránh né mí người H hay là họ ko chích hút thì sẽ ko bao giờ bị à, cái thứ gì mà xem nỗi đau người ta là tệ nạn vậy  họ ko bị thì phải biết thông cảm và wan tâm chia sẻ với những người kém may mắn chứ, thật là đau lòng khi xã hội vẫn còn những người như vậy,nhưng suy cho cùng cũng tại vì sự kém hiểu biết và sự tuyên truyền phổ biến tệ hại của nhà nước  cố gắng lên bạn nhé,có chúng tôi, những người bạn có thể xem như gia đình thứ 2 của bạn sẽ luôn bên bạn, nhưng bạn vẫn còn được sự thương yêu từ gia đình, từ chồng con mà đúng ko  chúc bạn luôn hạnh phúc | nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, cầu cho con tai qua nạn khỏi, con sẽ sống cuộc đời thật tốt..... |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
rất thích chữ ký này của DeltaForce Tránh bệnh - Không lánh người.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-03-2008(UTC) Bài viết: 92
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Biết về HIV đã là một vấn đề. Còn cách nhìn nhận về HIV còn phụ thuộc vào sự hiểu biết và trình độ văn hoá của từng người. Theo mình vấn đề đó đâu phải vấn đề đáng để cho mình phải suy nghĩ nhiều. Hãy vững tin vào chính bản thân mình bạn nhé! | Biển Đời Bão Tố Gian Nan Mẹ Là Bờ Bến Bình An Con Về. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
| Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-02-2008(UTC) Bài viết: 305
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 17 lần trong 11 bài viết
|
Chào timnguoidongcam_84! Nghe được câu chuyện của bạn tôi cảm thấy xót quá.Bạn cũng nên thông cảm và đừng nghỉ ngợi nhiều về chuyện đó.Vẫn còn rất nhiều người còn kém hiểu biết về căn bệnh. Làm sao để cho mọi người hiểu hết về căn bệnh?Và khi tất cả mọi người hiểu thấu đáo về căn bệnh này thì sự phân biệt đối xử,kỳ thị đối xử sẽ không còn tồn tại nữa. Chính điều nàu đã làm tôi băn khoăn rất nhiều. Hãu vào muc góc tùy bút,trong toppic của tôi bạn sẽ cảm nhận được tất cả và còn có nhiều câu chuyện rất hay của anh minh 55.Hy vọng sẽ đem đến cho bạn những điều hay
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-07-2008(UTC) Bài viết: 293
|
Thật ra là do y thức của mọi người thôi, sống phải biết cảm thông và chia sẻ với mọi người có như vậy cuộc sống mới tốt đẹp. Em hy vọng tất cả mọi người điều hiểu biết và nhận thức về H thật tốt ,như vậy mọi người mới có cái nhìn khác về những người nhiễm H và cảm thông chia sẻ với họ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-07-2008(UTC) Bài viết: 46
|
Trích dẫn bài viết của timnguoidongcam_84 đã viết:Một ngày cuối tháng 3 năm 2007 tôi đến phòng xét nghiệm máu của một bệnh viện nọ ,cầm trên tay giấy giới thiệu tôi bẽn lẽn bưóc chậm chạp trước cửa phòng xét nghiệm máu .Thấy tôi đến mấy vị khách đang ngồi chờ xét nghiệm đột nhiên nhìn vào phía tôi một cách tò mò như muốn hỏi và chất vấn xem tôi đi đâu vậy?bị làm sao vậy?. Tôi không quan tâm lắm đến họ và lẳng lặng bước nhanh vào trong phòng xét nghiệm dưòng như trốn chạy khỏi con mắt xoi mói của họ ,tâm lý rất phức tạp vừa bồn chồn vừa lo lắng . Có việc gì vậy? bác sĩ xét nghiệm máu cất tiếng hỏi tôi một cách cộc lốc . Cháu xét nghiệm HIV ạ ,Tôi trả lời Ra ngoài chờ ,lát tôi gọi thì vào . Tôi lẳng lẽ trở ra ngoài rồi ngồi một cách vô định xuống ghế ,dường như là tôi vừa nhận kết quả rất ...rất xấu từ bác sĩ vậy .Khoảng một phút đồng hồ sau tôi chấn tĩnh quay sang nhìn những người ngồi xung quanh tôi định nói chuyện thì thật bất ngờ không còn lấy một người bệnh nào ngồi ở đây cả ,họ đang ngồi xúm nhau lại bên dưới một gốc cây bàng già và bàn tán .Qua tiềng thì thầm nho nhỏ tôi nghe câu được câu không ,nhưng chắc chắn họ đang bàn tán về tôi . Chắc là ết rồi ,bọn này dễ lây lắm đứng gần là chết ,một người đàn bà trung tuổi cất tiếng nói to có lẽ cố ý nói cho tôi nghe thấy . Phải con tôi tôi buông sông,đồ mất dậy lại có cả những lời như thương tiếc cho tôi Nom rõ xinh xắn có ăn học mà lại bị ết khổ thân cho nó ........... Tôi tự nhiên như bị nhận một bản án tử hình từ những người bệnh đang ban tán phía ngoài ,hai hàng nước mắt như không thể kìm nén nổi bật khóc và nấc lên một cách đáng thương ,mặc cho những ánh mắt soi mói đang nhìn về phía tôi như thông cảm Ôi tôi chỉ đi xét nghiệm và thử HIV thôi mà ,tôi đâu có hư đốn đến mức độ như vậy mà mọi người lại xa lánh tôi vậy? Uh, mình cũng từng chứng kiến TH như bạn, khi vào biểu đóng tiền test HIV thì nhân viên thu ngân gọi tên thì đọc to như muốn cho mọi người nghe vậy đó, mọi người nghe test HIV ai cũng giật mình quay lại nhìn như là phát hiện một người lạ chưa từng thấy trên đời vậy, cái nhìn săm soi như muốn ghi nhớ cái khuôn mặt đó, con người đó đi XN HIV. Khiếp  bởi vậy mặc dù minh thì muốn test có kết quả nhanh nhưng đi vào mấy cái chổ đó sợ bi những cái nhìn soi mói, nên đành qua TT Chan trời mới XN , nhưng kq thì 01 tuần sau mới lấy được.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2008(UTC) Bài viết: 31 Đến từ: Hà Nội
|
Chào bạn timnguoidongcam-84 Trùi ơi buồn mà làm gì sự hiểu biết về bệnh này ở nước mình còn rất thấp họ chả hiểu gì đâu, sao bạn không tiến sát về phía họ cho nước trong quần họ chảy ra và nói các bà có biết không '' người đầu tiên ở VN bị nhiễm vẫn sống sờ sờ ra đó à '' tui chỉ nhớ mang máng đã đọc trên báo thui đấy. Còn tui 2 lần đi xét nghiệm ở phòng khám tư có lần còn nói cho nhầm thành AIDS mọi người đều nghe thấy cả, tất nhiên họ nhìn tui rất lạ...chắc họ nghĩ người thế mà ra đường không ai biết để phòng ngừa.Nhưng tui cũng thấy rất lạ sao họ bệnh lặng da xanh xao, gầy yếu, mặt mũi nhăn nhó .... mà tai thính thế.Tui to con hay họ sợ lây sao mà khi tui liếc mắt là họ tắt ngay, mặt khác tui có tính AQ nên tui cứ coi họ sắp chết đến nơi rùi sao mà còn so sánh với mình được. Sướng không vẹc gì phải bùn...ha ha ha Trong diễn đàn một số bạn sợ cứ bảo xét nghiệm để đi du học, tui lần sau nếu có đi xét nghiệm thì tui bảo tui đi du ca văn ve.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2008(UTC) Bài viết: 31 Đến từ: Hà Nội
|
Bạn ơi mục tuỳ bút ởđâu cho mình xem với. Cảm ơn bạn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-07-2008(UTC) Bài viết: 85
|
Chân trời mới ở đâu mà xét nghiệm tận 1 tuần mới lấy được ? Chân trời mới ở Bạch Mai sang' lấy máu chiều là có kết quả liền. Mà thấy họ bảo lâu lắm thì cũng chỉ 2 ngày thôi mà. Ở Chân trời mới các chị tư vấn viên nhiệt tình lại tâm lý lắm. | Kho^ng co' vie^c. gi` kho' Vie^c. gi` kho' co' o^ng gia` |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-07-2008(UTC) Bài viết: 46
|
Trích dẫn bài viết của Quaresma đã viết: Chân trời mới ở đâu mà xét nghiệm tận 1 tuần mới lấy được ? Chân trời mới ở Bạch Mai sang' lấy máu chiều là có kết quả liền. Mà thấy họ bảo lâu lắm thì cũng chỉ 2 ngày thôi mà. Ở Chân trời mới các chị tư vấn viên nhiệt tình lại tâm lý lắm. Đúng là vào TT Chân trời mới thấy đỡ bị kỳ thị hơn vì vào đó tâm trạng ai cũng như mình, lại được tư vấn nữa, nhưng ko bit sao trong Sài Gòn lại cho kết quả lâu vậy!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-08-2008(UTC) Bài viết: 103
|
Thế có bạn nào biết lấy kq xét nghiệm cho bé mất bao nhiêu thời gian không vậy? | Neu minh khong co nhung gi minh qui ...thi minh hay qui nhung gi minh co ..! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2007(UTC) Bài viết: 51 Đến từ: Hà Nội
|
Nếu là xét nghiệm cho trẻ em dưới 18 tháng thì người ta dùng PCR, mất 5-7 ngày đó.Bạn người đồng cảm đừng buồn nữa, đời có người thế này thế kia mà. Ở đâu cũng có người tốt, đặc biệt trên diễn đàn này anh em dù có hay không có H đều rất hiểu và thông cảm cho nhau.
| Xin Chúa ban phước cho mọi người,chúng con đều là những con chiên của Chúa. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: HOCHIMINH citi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của timnguoidongcam_84 đã viết:Một ngày cuối tháng 3 năm 2007 tôi đến phòng xét nghiệm máu của một bệnh viện nọ ,cầm trên tay giấy giới thiệu tôi bẽn lẽn bưóc chậm chạp trước cửa phòng xét nghiệm máu .Thấy tôi đến mấy vị khách đang ngồi chờ xét nghiệm đột nhiên nhìn vào phía tôi một cách tò mò như muốn hỏi và chất vấn xem tôi đi đâu vậy?bị làm sao vậy?. Tôi không quan tâm lắm đến họ và lẳng lặng bước nhanh vào trong phòng xét nghiệm dưòng như trốn chạy khỏi con mắt xoi mói của họ ,tâm lý rất phức tạp vừa bồn chồn vừa lo lắng . Có việc gì vậy? bác sĩ xét nghiệm máu cất tiếng hỏi tôi một cách cộc lốc . Cháu xét nghiệm HIV ạ ,Tôi trả lời Ra ngoài chờ ,lát tôi gọi thì vào . Tôi lẳng lẽ trở ra ngoài rồi ngồi một cách vô định xuống ghế ,dường như là tôi vừa nhận kết quả rất ...rất xấu từ bác sĩ vậy .Khoảng một phút đồng hồ sau tôi chấn tĩnh quay sang nhìn những người ngồi xung quanh tôi định nói chuyện thì thật bất ngờ không còn lấy một người bệnh nào ngồi ở đây cả ,họ đang ngồi xúm nhau lại bên dưới một gốc cây bàng già và bàn tán .Qua tiềng thì thầm nho nhỏ tôi nghe câu được câu không ,nhưng chắc chắn họ đang bàn tán về tôi . Chắc là ết rồi ,bọn này dễ lây lắm đứng gần là chết ,một người đàn bà trung tuổi cất tiếng nói to có lẽ cố ý nói cho tôi nghe thấy . Phải con tôi tôi buông sông,đồ mất dậy lại có cả những lời như thương tiếc cho tôi Nom rõ xinh xắn có ăn học mà lại bị ết khổ thân cho nó ........... Tôi tự nhiên như bị nhận một bản án tử hình từ những người bệnh đang ban tán phía ngoài ,hai hàng nước mắt như không thể kìm nén nổi bật khóc và nấc lên một cách đáng thương ,mặc cho những ánh mắt soi mói đang nhìn về phía tôi như thông cảm Ôi tôi chỉ đi xét nghiệm và thử HIV thôi mà ,tôi đâu có hư đốn đến mức độ như vậy mà mọi người lại xa lánh tôi vậy? Người dân nước ta nhận thức và hiểu biết về các bệnh nan y rất có hạn !!họ chỉ biết nó lây và tránh xa nhưng o biết nó lây bằng cách nào vì vậy mình nghỉ bạn đừng nên buồn vá thất vọng !!! Chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc !! | Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ Ai mua trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài
HỔ CON DỄ THƯƠNG
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|