Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


3 Trang<123
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline haycolentoioi01  
#41 Đã gửi : 25/07/2008 lúc 05:19:32(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
Hông phải hình như nữa, xem lại số DT roài, đích xác là chị của em rồi.
Khoẻ không chị? đã viết được tin nào chưa vậy? Mở 1 topic của chị đi chị em mình buôn dưa nhé, hay vào đây với em trước đã.
http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=42503&PageIndex=31
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Offline tuan05  
#42 Đã gửi : 27/07/2008 lúc 02:16:56(UTC)
tuan05

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC)
Bài viết: 260

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Bị H đúng là còn sướng chán ... Sướng con khỉ !
Offline nhungngaydangso  
#43 Đã gửi : 10/08/2008 lúc 06:46:19(UTC)
nhungngaydangso

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-07-2008(UTC)
Bài viết: 46

Trích dẫn bài viết của tuan05 đã viết:
Bị H đúng là còn sướng chán ... Sướng con khỉ !


đúng vậy , bị H có ai chịu cưới ko
Offline funk  
#44 Đã gửi : 23/08/2008 lúc 08:11:08(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
lâu lâu mới qua...coi bộ mọi ngừi vẫn hăng say với chuyện này quá ta...theo funk nghĩ...bị dính h vẫn còn hạnh phúc...chán...bởi bản thân ta cũng được nếm trải các cung bậc của cảm xúc-tình cảm-cuộc sống...vui này,bùn này...hạnh phúc này...đau khổ này...tủi thân này...tự hào này...và nhất là ta đã biết thế nào là giá trị của một con người,của một cuộc đời...nó đáng trân trọng ra sao?đáng được nâng niu,gìn giữ ra sao?...cái cảm giác đứng giữa sự sống và cái chết như thế nào?cái cảm giác thần chết đang vẫy gọi ta ra sao?...chắc ít ai...những người ko có h có thể hiểu được những cảm xúc đó...đúng ko mọi ngừi?funk nói đúng ha?
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline doibuon82  
#45 Đã gửi : 24/08/2008 lúc 02:16:39(UTC)
doibuon82

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-08-2008(UTC)
Bài viết: 19
Đến từ: Ha Long- Quang Ninh

Noi thi de nhung ban co nghi la minh can phai co du nghi luc va long can dam de vuot qua ko ? de song sao cho tot song sao cho ko phai la moi ngu co cho xa hoi, hay la lai buong minh song gap song nhanh. ban co nghi rang minh la mot nguoi co day du nhung thu can thiet cua mot con nguoi thanh dat co cuoc song tot, cong viec tot, dep zai, nhung moi toi bi H, ban co du ban linh de vuot qua dieu do ko ? khi ban ko the la nguoi binh thuong, Bt chi de co mot gia dinh rieng co nhung dua con khoe manh va con de cham soc nguoi than cua ban nua. Toi buon lam khi biet minh la mot ganh nang cho gia dinh va xa hoi.. ap luc tam ly nang ne, toi lai la con mot, toi ko the la nguoi bat hieu khi ko the cho bo me toi vui ve nhin thay toi khon lon. Toi ko biet. toi that su ko biet lam sao? Thoi nhung nguoi bi H minh hay cung nhau song co ich nhe'.
Mot Phut Huy Hoang Roi Chot Tat !
Offline quadoimetmoi  
#46 Đã gửi : 24/08/2008 lúc 08:01:31(UTC)
quadoimetmoi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC)
Bài viết: 119

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Noi' hay qua'
Lo lắng vô cùng
Chưa bao giờ có cái cảm giác đáng sợ như bây giờ sad(
Offline funk  
#47 Đã gửi : 24/08/2008 lúc 07:26:55(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
Trích dẫn bài viết của doibuon82 đã viết:
Noi thi de nhung ban co nghi la minh can phai co du nghi luc va long can dam de vuot qua ko ? de song sao cho tot song sao cho ko phai la moi ngu co cho xa hoi, hay la lai buong minh song gap song nhanh. ban co nghi rang minh la mot nguoi co day du nhung thu can thiet cua mot con nguoi thanh dat co cuoc song tot, cong viec tot, dep zai, nhung moi toi bi H, ban co du ban linh de vuot qua dieu do ko ? khi ban ko the la nguoi binh thuong, Bt chi de co mot gia dinh rieng co nhung dua con khoe manh va con de cham soc nguoi than cua ban nua. Toi buon lam khi biet minh la mot ganh nang cho gia dinh va xa hoi.. ap luc tam ly nang ne, toi lai la con mot, toi ko the la nguoi bat hieu khi ko the cho bo me toi vui ve nhin thay toi khon lon. Toi ko biet. toi that su ko biet lam sao? Thoi nhung nguoi bi H minh hay cung nhau song co ich nhe'.


doibuon này.mình nghĩ bạn đã hơi quá tiêu cực trong cách suy nghĩ rồi.bạn tưởng rằng giờ mình có thể ngồi mà nói những lời như vậy dễ dàng và thoải mái lắm phải ko?ko chắc đâu bạn ạ!nếu con số 82 trong doibuon82 của bạn là năm sinh của bạn thì bạn hơn tuổi mình rất nhiều.mình sinh năm 87.và năm nay mình mới có 21 tuổi thôi.vậy mà mình đã bị h từ 3 năm nay...ko phải dễ dàng gì khi chung sống với h cả...cũng như bạn nói...áp lực tâm lý nặng nề...và đúng là nó nặng nề ghê lắm.
...hồi mình 17-18 tuổi...mình nói về tuổi và quãng thời gian này ko phải là kể nể gì...nhưng thực sự là mình đã tự nguyện.chính mình tự nguyện đi vào cái con đường làm nghề cave đực.ko phải nói ngoa.chính bản thân mình đã chấp nhận cái nghề này...và mình cũng đã chấp nhận là sẽ bị nhiễm hiv/aids vào một thời gian nào đó,ko sớm thì muộn...nhưng...chỉ ko ngờ là nó đến quá nhanh...nó đến nhanh đến nỗi dù mình đã có sự chuẩn bị tinh thần rồi.nhưng mình vẫn bị khủng hoảng tinh thần...và bạn biết mình đã chọn phương án gì ko?im lặng...mình im lặng ko nói gì hết...ko kêu ca,than vãn gì...và tiếp tục làm cái nghề này..vẫn tiếp tục quan hệ xác thịt với tất cả những ai có nhu cầu...mình còn thoải mái hơn hồi chưa phát hiện ra là mình mắc hiv...nói sao nhỉ?giống như đồ hạ giá vậy...ai cũng muốn mua thật nhiều,thật rẻ...và mình thì...càng quan hệ nhiều với ai thì càng quan hệ...
nó nhục lắm...chỉ đến khi...mấy tháng sau khi mình biết là mình bị hiv và làm những trò đồi bại,mất hết nhân tính đó...mình mới bắt đầu suy sụp tinh thần hoàn toàn...mình ân hận...mình hối tiếc...nhưng đã quá muộn...
...còn hiện tại...mình có thể trả lời câu hỏi trong bài viết của bạn là mình hoàn toàn tự hào là mình là một người thành đạt trong cuộc sống...dù ngước lên chả bằng ai,ngước xuống cũng trả ai bằng.mình hoàn toàn thoải mái,sống đúng lương tâm,bản chất của mình...ko phải là gánh nặng của gia đình,lại càng ko phải là mối nguy cơ cho xã hội...mình cũng chỉ là một con người,một người dân "hơi bất bình thường" một chút mà thôi.
"toi lai la con mot, toi ko the la nguoi bat hieu khi ko the cho bo me toi vui ve nhin thay toi khon lon."
nói gở mồm thôi chứ,nhưng đã dẫm phải cứt rồi thì cố gắng mà ngửi thôi...cố gắng sống sao cho bố mẹ ko phải lo buồn nhiều về mình nữa.cố gắng sống để bù đắp cho các cụ...đành làm thằng con bất hiếu một lần còn hơn là...nhiều lần...
"Bt chi de co mot gia dinh rieng co nhung dua con khoe manh va con de cham soc nguoi than cua ban nua"
cái này thì bất cứ người có h nào cũng thèm khát và hi vọng cả...như bản thân mình cũng vậy...cũng muốn có một đứa con do chính mình sinh ra...nhưng...đành gửi gắm vào một đứa nhỏ khác...cũng cảnh ngộ như mình...coi như là mình đang làm lại cuộc đời vậy...
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline doibuon82  
#48 Đã gửi : 25/08/2008 lúc 12:02:07(UTC)
doibuon82

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-08-2008(UTC)
Bài viết: 19
Đến từ: Ha Long- Quang Ninh

Cam on Funk ! toi cung moi bi hon nam nay thoi, nhung song o cai TP cua toi con de song chan so voi cho khac'. Cho minh hoi funk song o dau, toi song o  trong nhung tinh co van de ve H cao nhat ca nuoc' nen moi nguoi cung quan niem van de nay Bt thoi. Toi co mot nuoc ban lam cho to chuc CDC o TPHCM, ban ay noi chi khi nao toi xanh co thi voi co thuoc chua. Toi tuyet vong lam',nhung nguoi do bao toi hay song gio ko phai cho minh nua ma cho moi nguoi`, toi hieu duoc dieu ban toi noi va gio toi song rat vui ve. Toi lam o co quan Bao Chi cua mot tinh nen toi cung co duoc nhieu dieu hieu biet ve H. Gio mot lan nua cam on funk ban noi dung' "Tha lam thang con bat hieu mot lan ...con hon la nhieu lan" Sao toi ko vao day som hon de duoc chia se cung cac ban nhi ? gio van chua muon phai ko moi nguoi? Cam on moi nguoi nhieu lam'.

Tha mot phut huy hoang roi chot toi'
Con hon buon le loi xuot 100 nam.
Mot Phut Huy Hoang Roi Chot Tat !
Offline funk  
#49 Đã gửi : 26/08/2008 lúc 02:01:52(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
đời bùn hơi!làm ở cq báo chí mà ko viết đc có dấu àh?ko dấu khó đọc quá hà...mần mỏi con mắt...hết mần nổi rùi nè...
funk ở hà nội nè...cũng đc coi là một trong những tỉnh thành có tỷ lệ lây nhiễm h cao đúng hôn?...ở đây...hn nói chung thì cũng thoáng...nhưng ở khu mình ở thì...h và cave và nghiện hút là 3 vấn đề...kỵ...hễ ai làm cave là ý rằng bị đồn cả làng cả xóm và bị chỉ trích chửi sau lưng ghê lắm...nghiện hút thì...mọi ngừi nhìn với ánh mắt cảnh giác ghê lém àh...còn h thì...tởn hơn bệnh hủi...bệnh phong àh...nói đâu xa...như nhà mình nè...chị mình áh...chửi 3 loại ngừi này còn kinh hơn mấy mẹ ngoài chợ bán hàng cá hàng thịt chửi ai vía  nặng àh...còn má mình cũng chả kém... vì vậy mà mãi hơn năm nay mình mới dám hé mòm nói với má là mình bị h hơn 3 năm chớ bộ...nhưng cũng bị bà...chửi te tua...mãi bà mới nguôi nguôi chút...nhưng giờ tình cảm thì...trước đã nứt thì nay đã vỡ...chả còn gì cả...giao kèo trước...anh hông đc thừa hưởng cái gì hết...em chết thì anh tự lo thân...hết vị àh nghen...cũng khổ tâm lắm...nhưng...đời mà...lúc vui thì sướng,lúc đau thì khổ...nó cứ dập dềnh như con nước sông hồng vậy...lúc tạt bên này,lúc lại bồi bên kia...cứ vậy mà nó cuốn đi biết bao đất cát phù xa hai bên bờ...thế nên...vui vẻ lên ha đời bùn...đời nó phong phú lém àh...
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline doibuon82  
#50 Đã gửi : 26/08/2008 lúc 02:52:34(UTC)
doibuon82

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-08-2008(UTC)
Bài viết: 19
Đến từ: Ha Long- Quang Ninh

TRoi oi may tinh o nha` bi mat phong tieng viet roi` ! tui dau co y do'. gio nhung nguoi nhu minh co luat bao ve co ma`, sao nhung nguoi dan thu do lai co duoc nhung suy nghi kem dan tinh le chung toi the nhi ? minh can thay phuc funk lam day, ban co hoan canh gia dinh nhu the ma ban van co duoc nhu lac quan nhu the, phai minh con may chan, minh duoc gia dinh hieu va thong cam. Neu minh bi nhu ban ko biet co tru duoc nua ko co*?. Nhung minh nghi nhieu luc lai cu mang chiu minh chut di lai con de tho hon, chang biet suy nghi the co dung ko ? nhieu luc ve nha thay Bo Me tho dai`, minh lam gi cung ko ai them noi , nhu the cung chan' . Nhung co le la minh dau ko cho moi nguoi biet thoi chu xa hoi ma biet chac cung nhin minh bang con mat nhu cho funk thoi !!! Nhung thoi ke, minh cu lac quan nen cai da, den dau thi den phai ko cac ban.???

Mot Phut Huy Hoang Roi Chot Tat !
Offline funk  
#51 Đã gửi : 26/08/2008 lúc 06:51:15(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
chia sẻ ha...funk cũng chả khá hơn gì đâu...ngoài mặt vui thậtđấy,lạc quan đấy...nhưng ở trỏng thì...có ma nó bít...đêm đêm hay tỉnh giấc bất ngờ lắm...đôi khi mồ hôi chảy tầm tã như tắm ấy...mà ở nhà thì...má có thở dài như ba má đời bùn còn đỡ...đây...im thin thít ấy...mà noithí...toàn đấu khẩu thui...nói mỉa nói mai nhau...móc ngoáy...kể lể này nọ...nhục lắm./...
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline lathenao  
#52 Đã gửi : 11/09/2008 lúc 04:04:45(UTC)
lathenao

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-09-2008(UTC)
Bài viết: 4

co em nua ne choai cjoai 20 t day

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
3 Trang<123
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.