  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-08-2008(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: Việt Nam
|
<p>Các anh Chị biết không? em chưa thể nào tưỡng tượng được em lại ra một con người như thế này.<br /> <img src="/images/emotions/dry.gif" />Em từng nghĩ và em quyết chờ đợi ngày mà em gặp nữa còn lại của mình, trao điều thiêng liêng ấy cho anh ta vào đêm Tân Hôn. . Thế rồi em đã làm trái lại điều em nghĩ!<br /> Tình yêu đầu tiên lần đầu tiên trái tim em bắt đầu đập loạn nhịp , chúng em gặp nhau trên mạng . vì nhà có Net nên lúc nào cũng online em chưa hề bạn trai bên ngoài và em ở nhà thường xuyên có lẽ chính vì điều đó làm em cảm thấy cô đơn và cần người chia sẻ anh là người hiểu em và thật tình . Tết năm rồi em và anh ấy gặp nhau. Tại căn phòng của anh ấy em đã hôn anh ,ôm chằm lấy anh !Em cảm thấy vui vì em gặp được người mình yêu.<br /> Hai Ngày sau Em và anh ấy hẹn gặp nhau ở nhà riêng của em . Và lúc đó người lớn đã đi vắng. Vừa bước vào nhà anh ấy ôm chằm em hôn lấy hôn để em củng k cưỡng lại được tại căn phòng riêng của em, Từng mãnh vãi trên người em rơi xuống anh ấy đã hôn em . Tụi em quấn lấy nhau . Anh ấy hôn khắp cơ thể em không trừ chỗ nào hết . anh ấy sờ .... làm rất nhiều động tác làm em có cảm giác rất khó chụi và anh ấy đòi quan hệ. Anh Chị biết không trái tim em đau lắm rất đau em bật khóc đẩy anh ấy ra khởi người em và đuổi anh ấy ra khỏi phòng em chạy đi tắm và mời anh ấy về . Em chia tay anh ấy <br /> Những ngày sau đó em luôn bị ám ảnh và hay sờ vào cơ thể mình . Em ít nói chuyện hơn và chẳng còn lòng tin vào Btrai nửa . Mặc dù em chưa quan hệ với bạn ấy , nhưng lần đầu tiên em không mặc j` và đễ cơ thể mình tiếp xúc với một cơ thể khác. Đôi lúc em ghê tỏm chính mình, sự dơ bẫn và phá vỡ đi kế hoạch của mình . Thất vọng chán nãn , làm em thay đỗi Em không còn là chính mình . Lí do em chia tay với bạn ấy vì bạn ấy không tôn trọng em nếu tôn trọng em bạn ấy đã không đòi quan hệ, Dù tình yêu em có lớn đến mức nào đi chăng nửa , nếu không kiềm chế lại mình và bảo vệ em thì Tình yêu chỉ mang tính chất vụ lợi mà thôi.<br /> Sự việc ấy diễn ra vào hồi em sắp thi tốt nghiệp đến nay củng đã mấy tháng rồi anh CHị ạ . dù cảm xúc ấy chưa mất đi hết nhưng em lại mất tự chũ nhiều hơn. Trong lòng em đau lắm và nhất là trời mưa em hay nhớ đến chuyện đó , Em lại sợ và Anh chị biết không em muốn khóc nhưng không thể khóc được lúc đó em muốn có ai đó ôm lấy em Cho em một sự trông cậy và em có thể khóc . Nếu khóc đi được em sẽ không phải như thế này , ít cười ít nói và lúc nào cũng không vui dễ bị stress<br /> Điều em đang lo lắng anh CHị biết không ?em mất tự chũ Tối qua em đả chat sex. Với người hoàn hoàn toàn xa lạ . Nếu có một người đàn ông nào ở cạnh em và kích thích em chắc chắn một điều rằng em sẻ đánh mất thứ mà em gìn giữ . Em chưa xem phim sex bao giờ nhưng cãm giác tình dục trong em mạnh mẽ lắm . Em là một cô gái 18 tuỗi . Một đứa con gái trong đầu chĩ nghĩ đến chuyện ấy. Em chán nãn lắm em mất phương hướng em k thể tâm sự với ai hết . Hãy giúp em Chỉ có em biết cách kiềm chế bản thân mình hay có một câu lạc bộ từ thiện nào đó cho em đi theo đễ em có thể tìm lại bãn thân mình!<br /> Hay chia sẽ cùng em!<br /><br /></p> |
Muốn sống thì phải thay đỗi mình. NHưng khi thay đỗi rồi xin đừng đánh mất những đức tính tốt đẹp §..................Nothing.................§ |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
Chào em, theo anh thì em hãy dừng ngay trò chat sex lại, Hãy tham gia các hoạt động thể thao, giải trí lành mạnh để giảm bớt nhu cầu sex. Có thể nói sau cái vụ gặp bạn trai đó thì nhu cầu sex của em tăng lên nhiều lần. Đó ko phải là tình yêu, như em đã nhận ra điều đó. Em mới có 18 tuổi, tương lai còn chờ em ở phía trước. An tin với lòng từ ái, biết yêu thương mọi người, em sẽ may mắn có được một tình yêu chân thật và hạnh phúc. Hãy biết kiềm chế bản thân. Đừng lặp lại hành vi như trên nữa.
Em có thể tham gia hội từ thiện:
http://tuthienlactam.come.vn/
LẠC TÂM 0908338872 (Thầy Quân), 0905549316 (Thầy Phước)
THƯ NGỎ HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO 
Click vào đây để email cho chúng tôi
|
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-08-2008(UTC) Bài viết: 19 Đến từ: Ha Long- Quang Ninh
|
Neu co van de do say ra voi em thi au cung la chuyen binh thuong, roi chuyen do cung se say ra voi em thoi ko som thi muon, nhung em phai nho mot dieu hay chon nguoi cho gui cai ngan vang ay'. Va can than trong quan he tinh duc vi rat co the dan den nguy co bi H. HAy choi the thao nhu ban quynh noi vi the thao se lam em lac quan yeu doi hon. Chuc em song tot hon va lanh manh hon. |
Mot Phut Huy Hoang Roi Chot Tat ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-08-2008(UTC) Bài viết: 3
|
Chị chỉ biết khuyên em như thế này: 1. Dừng ngay việc chat sex lại. 2. Tìm gặp bác sĩ tâm lý để giải đáp thắc mắc, nếu cần thiết, bác sĩ có thể cho em thuốc uống, cũng như cho em những lời khuyên tốt nhất. 3. Em nên tham gia các hoạt động lành mạnh, có thể là những buổi dã ngoại, em có thể tham gia vào 1 lớp học nào đó, hãy phụ giúp gia đình làm việc nhà, nói chung là em có thể làm những công việc có ít, và chắc chắn là phải lành mạnh nữa để không còn thời gian nghĩ đến chuyện đó. Chúc em sống vui và tốt hơn nhé!!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-08-2008(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: Việt Nam
|
 Em Cám ơn các góp ý của anh Chị! Đến hôm nay em đã hoàn toàn khoẽ rồi vì những góp ý của các anh Chị và bởi một anh bạn. Khi ở trong hoàn cảnh này em mới biết : Làm một người xấu và hư hỏng thì rất dễ bất cứ lúc nào mình cũng có thễ . Còn giữ được những điều trong sáng và trỡ thành một người tốt và sống đúng chừng mực thì tưỡng dễ nhưng không dễ ! Con người sống luôn có ước mơ và hi vọng sống phải biết dung hoà giửa lí trí và tình cãm Em sẻ k đễ mình rơi xuống hố sâu tâm tối của Sex nữa! Em còn phải là một kế toán giỏi nữa mà . Nhờ diễn đàn này em đã tìm được một người bạn tốt và nhận thấy rằng nếu mình mỡ cửa lòng ra thì sẻ đón nhận được những tình cảm sự quan tâm cũa những người xung quanh . Khi viết dòng chữ này em biết Mình đã post nhầm đề tài . Nếu DD thấy k được dễ nhìn có thễ xoá đi! ^^ Chúc các anh Chị Luôn vui khoẻ! Và hãy coi em là một đứa em út trong nhà! Em sẻ theo DD này hoài đó ! |
Muốn sống thì phải thay đỗi mình. NHưng khi thay đỗi rồi xin đừng đánh mất những đức tính tốt đẹp §..................Nothing.................§ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
DD này cho mọi người mà. Bạn đã vào đây rồi thì cứ ở lại. DD cũng có nhiều thông tin bổ ích cho bạn đó !
|
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-02-2008(UTC) Bài viết: 7
|
cuôc sống còn rất nhiều thứ để cho Bạn quan tâm. thểthao ca nhạc đi chơi với Bạn bè, công việc.ồ còn nhiều thứ nữa chứ . hãy lên DĐ này và nói chuyện với mọi người. có nhiều điều bổ ích!. |
khong bao gio noi khong bao gio |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2008(UTC) Bài viết: 3
|
em kho dai cua anh oi, em hieu ra van de va co cach khac phuc minh thi do la dieu rat vui roi, nguoi ta thuong noi, thang mot van quan khong bang tu chien thang minh, em da chien thang chinh ban than em roi do. Hay co len nhe em, khong co viec gi kho chi so long khong ben hiiiiii anh cutinhaque 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2008(UTC) Bài viết: 80
|
hạn chế chát lại............đi vui chơi thể thao.........sinh hoạt cộng đồng.........là sẻ giải tỏa được những suy nghi vớ vẫn đó trong đầu em........chúc em thành công
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-02-2006(UTC) Bài viết: 254
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 17 lần trong 13 bài viết
|
Ông bạn nói với mình hay nói với ai ? Người ta còn online diễn đàn nữa đâu mà ở đó thổn thức... hic...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-10-2008(UTC) Bài viết: 237
|
 quen nahu mới 2 ngày ko thễ nói là yêu được đâu bạn à , tình yêu là 1 điều thiêng liêng lắm . bạn dừng có nghĩ đến sex bạn à , cái đó ko tốt cũng ko xấu nhưng mình khuyên bạn dừng nghĩ đến chuyện trao thân cho 1 người nào mới quen , sống vui + khoẽ đi chơi thễ thao + học tập khoẽ re , còn rãnh thì tham gia công việc từ thiện ( vui vẽ mà lia cãm thấy hạnh phúc lắm ) |
Sống Đơn Giãn Cho Đời Thanh Thản |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.