Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


22 Trang«<1112131415>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline sai_lam  
#241 Đã gửi : 15/08/2008 lúc 03:20:37(UTC)
sai_lam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2008(UTC)
Bài viết: 341
Đến từ: VN

Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:
Trích dẫn bài viết của tigerbaby đã viết:
Trích dẫn bài viết của sai_lam đã viết:
người xưa có câu: đất lành chim đậu
còn anh em dd có câu : quần lành (kô rách) chim đậu
kakaka

ông cũng muốn bị tùng xẻo á!!!!!!!!!!!!!
này hai người kia có muốn bị mấy bả bợp tai ko mà cứ làm loạn hết cả trong quần mấy bả vậy

đêm hôm khuya khoắc mà ông còn mò mẩm gì trong "quần zậy???
để chị em ngủ nữa chứ
sai lầm lớn nhất của đời người là ........không phạm sai lầm
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#242 Đã gửi : 15/08/2008 lúc 05:01:49(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Hê nhô mấy cục cưng, chị đây.mỗi đứa một cái.
làm gì thì làm cấm làm te tua cái quần của chị nhá.
@lão Mẹc : đã bẩu ở nhà ngó cái quần không đáy cho tui?không nghe hay sao mà để mấy đứa trẻ con vào phá tùm lum vậy trời?
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline sai_lam  
#243 Đã gửi : 15/08/2008 lúc 05:05:39(UTC)
sai_lam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2008(UTC)
Bài viết: 341
Đến từ: VN

wellcome back bà chằng , lộn bà chị !hihih
bữa giờ đi đâu mất hút zậy??festival hết lâu rồi mà
sai lầm lớn nhất của đời người là ........không phạm sai lầm
Tu-an  
#244 Đã gửi : 15/08/2008 lúc 05:05:54(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:
@lão Mẹc : đã bẩu ở nhà ngó cái quần không đáy cho tui?không nghe hay sao mà để mấy đứa trẻ con vào phá tùm lum vậy trời?


thì  ngày nào mà không  vào  coi ..coi  riết còn  thấy ghiền  nè..kakakk

đứa  thì  kéo quần  chị  lên ..akaka
đứa  thì  làm  rách  quần  chị  luôn .kaak

kakkkakaka

thì  cũng  đang coi chứ  bộ .kakka
Offline sai_lam  
#245 Đã gửi : 15/08/2008 lúc 06:05:51(UTC)
sai_lam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2008(UTC)
Bài viết: 341
Đến từ: VN

Trích dẫn bài viết của đã viết:
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:
@lão Mẹc : đã bẩu ở nhà ngó cái quần không đáy cho tui?không nghe hay sao mà để mấy đứa trẻ con vào phá tùm lum vậy trời?


thì  ngày nào mà không  vào  coi ..coi  riết còn  thấy ghiền  nè..kakakk

đứa  thì  kéo quần  chị  lên ..akaka
đứa  thì  làm  rách  quần  chị  luôn .kaak

kakkkakaka

thì  cũng  đang coi chứ  bộ .kakka

bà gan thệt , dám giao trứng cho ác
(giao "quần" cho ác quỷ)
sai lầm lớn nhất của đời người là ........không phạm sai lầm
Offline tigerbaby  
#246 Đã gửi : 15/08/2008 lúc 11:30:48(UTC)
tigerbaby

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC)
Bài viết: 812
Đến từ: HOCHIMINH citi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của sai_lam đã viết:
Trích dẫn bài viết của đã viết:
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:
@lão Mẹc : đã bẩu ở nhà ngó cái quần không đáy cho tui?không nghe hay sao mà để mấy đứa trẻ con vào phá tùm lum vậy trời?


thì  ngày nào mà không  vào  coi ..coi  riết còn  thấy ghiền  nè..kakakk

đứa  thì  kéo quần  chị  lên ..akaka
đứa  thì  làm  rách  quần  chị  luôn .kaak

kakkkakaka

thì  cũng  đang coi chứ  bộ .kakka

bà gan thệt , dám giao trứng cho ác
(giao "quần" cho ác quỷ)

kekkekekkekekkekekek tình thế này dễ chiến tranh wá !!!!!!!! hhehheheheheeh
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài

HỔ CON DỄ THƯƠNG



Offline tigerbaby  
#247 Đã gửi : 15/08/2008 lúc 11:32:26(UTC)
tigerbaby

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC)
Bài viết: 812
Đến từ: HOCHIMINH citi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:
Hê nhô mấy cục cưng, chị đây.mỗi đứa một cái.
làm gì thì làm cấm làm te tua cái quần của chị nhá.
@lão Mẹc : đã bẩu ở nhà ngó cái quần không đáy cho tui?không nghe hay sao mà để mấy đứa trẻ con vào phá tùm lum vậy trời?

trẻ nhưng khoẻ lém nha chị !!!! kekekkekeekkeekekkeekekek
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài

HỔ CON DỄ THƯƠNG



Offline ngoi_hanhphuc  
#248 Đã gửi : 16/08/2008 lúc 04:35:05(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:
Hê nhô mấy cục cưng, chị đây.mỗi đứa một cái.
làm gì thì làm cấm làm te tua cái quần của chị nhá.
@lão Mẹc : đã bẩu ở nhà ngó cái quần không đáy cho tui?không nghe hay sao mà để mấy đứa trẻ con vào phá tùm lum vậy trời?

anh em mau mau xếp hàng chị gái phát quần cho kìa
chị gái ơi mai chị có gặp mọi người ở hn kho chị.mà có đi uống cà phê thì chị uống dùm em 1 cốc nhé.có đi hát karaoke thì hát dùm em một bài luôn nghe.đặc biệt chị trông dúp em chim son ca nhé đừng để pác hai nam bắt mất chim của em nghe chị
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline hongnguyen  
#249 Đã gửi : 19/08/2008 lúc 01:18:07(UTC)
hongnguyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-08-2006(UTC)
Bài viết: 222

Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
hic!nhiu vay wa mac ko het a. huuuhuuh
Offline ngoi_hanhphuc  
#250 Đã gửi : 20/08/2008 lúc 10:47:37(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
buồn quá ghé nhà bà chi nhưng chẳng có ai ở nhà.
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline tigerbaby  
#251 Đã gửi : 20/08/2008 lúc 11:15:41(UTC)
tigerbaby

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC)
Bài viết: 812
Đến từ: HOCHIMINH citi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:
buồn quá ghé nhà bà chi nhưng chẳng có ai ở nhà.

không ai nhà thì tranh thũ ..........quậy cho đã đi !!!!!!!ekkekekekekekekekekkk
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài

HỔ CON DỄ THƯƠNG



Offline ngoi_hanhphuc  
#252 Đã gửi : 26/08/2008 lúc 06:16:57(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
quậy lung tung để các bả xẻo mất ah tui ko dại
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline quynhdt  
#253 Đã gửi : 31/08/2008 lúc 01:33:29(UTC)
quynhdt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC)
Bài viết: 857

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
các chị cho em kéo cái quần lên một chút !
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!
Tu-an  
#254 Đã gửi : 31/08/2008 lúc 03:27:09(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của quynhdt đã viết:
các chị cho em kéo cái quần lên một chút !


lâu lâu nhớ kéo cái quần không đáy mấy chị lên .
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#255 Đã gửi : 31/08/2008 lúc 04:08:12(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Lại phải cám ơn người có công kéo quần không đáy lên ngắm ánh mặt trời
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Tu-an  
#256 Đã gửi : 31/08/2008 lúc 04:12:17(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:
Lại phải cám ơn người có công kéo quần không đáy lên ngắm ánh mặt trời



công việc dạo này mệt lắm không /? ..khi  nào  có  đủ  số tiền  thì .......kakakka
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#257 Đã gửi : 02/09/2008 lúc 03:36:39(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Chào ngày mới ! Chào quần không đáy !
Hôm nay chả có anh nào ga lăng kéo quần không đáy của chị em lên cả.Tự thân vận động thôi. Tự kéo quần lên vậy
@bu nó ơi : chúc bu nó 1 ngày nghỉ lễ vui vẻ, mong cho bu nó tổ chức được  ngày Trung Thu có ý nghĩa cho các con.
@ chị em trên diễn đàn : Chúc mọi người hạnh phúc, thành công trong công việc,chúc mọi người luôn tươi và  trẻ đẹp như hoa.
@ chúc mình tháng sau sẽ đạt chỉ tiêu được giao, không như tháng trước còn thiếu tí tẹo nữa mới đạt Cố gắng lên mình nhé ! Vạn sự khởi đầu nan.
 Yêu mình nhiều nhiều
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Tu-an  
#258 Đã gửi : 03/09/2008 lúc 01:54:17(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:
Tự kéo quần lên vậy


thì  mấy  hôm  tự  tuột  xuống .bây  giờ  tự  kéo  lên chứ ..kakakakak
Offline sai_lam  
#259 Đã gửi : 03/09/2008 lúc 09:30:49(UTC)
sai_lam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2008(UTC)
Bài viết: 341
Đến từ: VN

hôm nay em xin phép kéo quần chị lên
sai lầm lớn nhất của đời người là ........không phạm sai lầm
Offline sai_lam  
#260 Đã gửi : 04/09/2008 lúc 07:01:47(UTC)
sai_lam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2008(UTC)
Bài viết: 341
Đến từ: VN

"quần" bà chị tụt hòai àh!
thôi để em kéo "quần"chị lên vậy!!
sai lầm lớn nhất của đời người là ........không phạm sai lầm
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
22 Trang«<1112131415>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.