  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-05-2008(UTC) Bài viết: 17 Đến từ: tphcm
|
cho e hỏi những thành viên trong dđ có bao giò tổ chứa gặp mặt kô? vậy 
nếu có thì cho e biết với vì e mới tham gia nên kô bít
lúc nào dđ tổ chức gặp nhau thi xin pm cho e và cho biết địa chỉ nha thank  Sửa bởi quản trị viên 06/08/2010 lúc 01:30:02(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |
>< |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC) Bài viết: 32
|
Trích dẫn bài viết của stykid đã viết:cho e hỏi những thành viên trong dđ có bao giò tổ chứa gặp mặt kô? vậy  nếu có thì cho e biết với vì e mới tham gia nên kô bít lúc nào dđ tổ chức gặp nhau thi xin pm cho e và cho biết địa chỉ nha thank  rất vui bạn có nhã khí như vậy,lâu lâu hiv-aisd vẫn thấy anh em trong đây hợp mặt ,nhưng hợp mặt với nhau với những người có hiv ,bạn có gặp không hay chỉ đùa vui một lần rồi sẽ bye bye họ.hiv-aisd đã từng chứng kiến nhiều người nói sống không kỳ thị nhưng chính họ một lần gặp các bạn có hiv còn không dám.hiv-aisd mong bạn không nằm trong số người đó.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-02-2008(UTC) Bài viết: 305
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 17 lần trong 11 bài viết
|
Các anh em trên diễn đàn này cũng thường xuyên gặp mặt nhau.Rất hoan nghênh bạn có nhã ý như vậy.Còn việc gặp được hay không là do thời gian trả lời.Tình cảm của bạn như thế nào đối với mọi người.Bạn thật sự có mong muốn và hòa đồng cùng mọi người không?Hay là có 1 mục đích khác?Bạn cũng cần nên nhớ rõ 1 điều là giữa 1NCH va 1NKH đều là con người bằng xương bằng thịt,đều lao động và đều có suy nghĩ.Tất cả mọi người ai cũng xinh xắn và phong độ cả.Còn nếu có 1 chút kỳ thị thì xin dẹp qua 1 bên.Generous này là 1NKH nhưng cảm thấy rất vui và hạnh phúc mỗi 1 lần được gặp gỡ mọi người.Cùng nhau trò chuyện ,uống vài chai bia,cùng hát karaoke......thân nhau như anh em 1 nhà.mong bạn suy nghĩ những gì tui nói.Chào thân ái
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-05-2008(UTC) Bài viết: 17 Đến từ: tphcm
|
mính kô vì mục đích gì ca? mình mình rất muốn đc nói chuyện với những tviên trong dđ chi? thế hôi lúc nào gặp thì báo ch mình thnak |
>< |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 113 Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu.Nơi Sự sống hồi sinh.
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 12 lần trong 6 bài viết
|
Gặp rất thường và tình cảm cũng rất nhiều nữa bạn à....Vấn đề là bạn gặp họ để làm gì? Để thông cảm, để sẻ chia...Hay để tò mò và thả mãn tính hiếu kỳ...NCH hay KCH thì đều là con người, đều là những người khát khao tình cảm và có một cuộc sống bình thường....Nếu bạn thật sự muốn nói chuyện thôi thì thiếu gì cách...Có thể PM Y!M cho Cỏ để nói chuyện mà : baby_hoacomay_love Còn nếu có sự chia sẻ thật sự thì sẽ có một ngày bạn sẽ có dịp thôi  |
Nếu là con chim chiếc lá Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh Lẽ nào vay mà không có trả Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình...
Cuộc đời Cỏ May đã được nhận rất nhiều...Giờ đã đến lúc cho...Cho đi tình yêu,cho đi hy vọng, cho đi niềm tin vào cuộc s |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-05-2008(UTC) Bài viết: 17 Đến từ: tphcm
|
Trích dẫn bài viết của HoaCoMay đã viết:Gặp rất thường và tình cảm cũng rất nhiều nữa bạn à....Vấn đề là bạn gặp họ để làm gì? Để thông cảm, để sẻ chia...Hay để tò mò và thả mãn tính hiếu kỳ...NCH hay KCH thì đều là con người, đều là những người khát khao tình cảm và có một cuộc sống bình thường....Nếu bạn thật sự muốn nói chuyện thôi thì thiếu gì cách...Có thể PM Y!M cho Cỏ để nói chuyện mà : baby_hoacomay_love Còn nếu có sự chia sẻ thật sự thì sẽ có một ngày bạn sẽ có dịp thôi   tôi muốn gặp vì muốn chia se? và cũng muốn co hêm bạn be` tôi đã tham gia vào dđ vì tôi mu61n chia sẻ và kết bạn  |
>< |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-07-2008(UTC) Bài viết: 77
|
Xin chào các bạn! Tất cả những gì chúng ta đã và đang tham dự, tham gia, sinh họat v..v.. đều được khởi đầu bằng, tôi gọi đó là cái DUYÊN, một NHỊP CẦU. Nếu không có duyên, không có nhịp cầu thì có cố gắng mấy cũng không thể đạt được. Tôi thật sự hiểu các bạn NCH và NKH, các bạn từ đâu đó ở mọi miền của đất nước và đã thành lập tổ chức thành một nhóm với cùng một mục đích, qua đó tình cảm của các bạn trở nên khắn khít như anh em một nhà, chia sẻ những vui buốn đầy ý nghĩa trong đời sống v..v.. Tôi vẫn biết, các bạn luôn luôn muốn nới rộng vòng tay, có thêm nhiều thành viên đặc biệt nếu thành viên mới là NCH. Còn nếu là NKH thì cần phải xét lại. Có nhiều câu hỏi nghi vấn được đặt ra (như tôi vừa đọc được ở trên) Các bạn có biết không, có rất nhiều người muốn được góp công góp sức cho cộng đồng, nhưng không biết bắt đầu từ đâu và cảm thấy khó khăn quá rồi họ quên đi điều đó. và cũng rất nhiều yếu tố khách quan khác khiến cho ít người quan tâm đến. Tôi thấy đa số các bạn trẻ trong DĐ, sau khi có nguy cơ nhiễm H, họ tha thiết với DD và sau khi xn âm tính, họ cảm thấy DD đã là một phần trong cuộc sống của họ, đơn cử một trường hợp là chính bản thân tôi. Nhưng tôi cũng không biết làm sao để các bạn tin. Mặc dù vẫn biết vấn đề rất nhạy cảm đối với các bạn, nhưng ngược lại các bạn cũng nên tìm hiểu nguyện vọng của những ai thật sự và thật lòng. Thân ái.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2005(UTC) Bài viết: 939  Đến từ: Nam Việt Nam Được cảm ơn: 25 lần trong 11 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của stykid đã viết:Trích dẫn bài viết của HoaCoMay đã viết:Gặp rất thường và tình cảm cũng rất nhiều nữa bạn à....Vấn đề là bạn gặp họ để làm gì? Để thông cảm, để sẻ chia...Hay để tò mò và thả mãn tính hiếu kỳ...NCH hay KCH thì đều là con người, đều là những người khát khao tình cảm và có một cuộc sống bình thường....Nếu bạn thật sự muốn nói chuyện thôi thì thiếu gì cách...Có thể PM Y!M cho Cỏ để nói chuyện mà : baby_hoacomay_love Còn nếu có sự chia sẻ thật sự thì sẽ có một ngày bạn sẽ có dịp thôi   tôi muốn gặp vì muốn chia se? và cũng muốn co hêm bạn be` tôi đã tham gia vào dđ vì tôi mu61n chia sẻ và kết bạn  Gặp mình không ?Đt liên lạc : 0918 447556 "Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu...chỉ vì em là thành viên của HIV-ONLINE.Hix!" |
There's the truth that : we want to do so much for PLWHA but still can't reach our target. Can we change it if we try to do better?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC) Bài viết: 1.659  Đến từ: HIV/AIDS Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
Sặc hoa cỏ may gì ghê dạ beo Mình cũng muốn offline vài bữa thoả mãn cơn khát vọng cháy bỏng đặc biệt là hàng teen tươi sống |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của boyh đã viết:Sặc hoa cỏ may gì ghê dạ beo Mình cũng muốn offline vài bữa thoả mãn cơn khát vọng cháy bỏng đặc biệt là hàng teen tươi sống Nghe pa này nói ghê quá đi " hàng teen tươi sống" ặc ặc... |
Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.