Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#1 Đã gửi : 11/12/2007 lúc 01:49:29(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Với lớp sừng cứng và khô khốc ngày càng mọc lan ra khắp chân tay người ngợm, người đàn ông bất hạnh ở làng chài phía nam thủ đô Jakarta của Indonesia lo sợ rằng một ngày nào đó, anh sẽ biến thành cái cây cổ thụ sần sùi, rễ vươn dài tua tủa.

Căn bệnh kinh hoàng của anh Dede có lẽ xuất hiện từ sau lần phẫu thuật đầu gối cách đây 20 năm. Những chiếc “rễ cây” đầu tiên bắt đầu mọc ở cánh tay và cẳng chân, sau đó lan dần ra khắp người, cứng, khô, tua tủa một cách đáng sợ.

Cho đến khi cả 2 bàn tay phủ kín vẩy sừng, Dede bị đuổi việc; vợ anh vì ghê sợ căn bệnh cũng bỏ chồng ra đi. Một mình người đàn ông 35 tuổi với đôi tay “rễ cây” phải tự xoay xở nuôi 2 đứa con ăn học, chấp nhận thực tế rằng một ngày nào đó anh sẽ vĩnh viễn ra đi bởi căn bệnh vô phương cứu chữa.

Để có tiền nuôi sống cả gia đình, Dede nhận lời mời tham dự các buổi diễn “người quái dị” ở địa phương, phơi mặt ra trước ánh mắt tò mò pha lẫn ghê sợ của hàng nghìn khán giả. Mặc dù biết rõ gia cảnh nghèo khó của 3 cha con nhưng người dân làng chài nơi anh sinh sống vẫn không thể gần gũi, làm quen với người đàn ông mang trên mình những chiếc “rễ cây” gớm guốc. Nhiều người thậm chí còn ghẻ lạnh và xua đuổi.

Dede lo sợ căn bệnh sẽ di truyền sang cho 2 cô con gái.
Dede lo sợ căn bệnh sẽ di truyền sang cho 2 cô con gái. (Ảnh: Telegraph)

May thay, sự xuất hiện của Tiến sĩ Anthony Gaspari đã đem lại cho anh dân chài xấu số le lói những tia hy vọng. Đến từ trường ĐH Maryland, vị chuyên gia người Mỹ chuyên nghiên cứu các bệnh về da liễu này khẳng định: căn bệnh của Dede là do virus HPV (virus u nhú ở người) gây ra.

Đây không phải là hiện tượng hiếm gặp - HPV thường xuất hiện trên cơ thể người dưới dạng mụn cơm, mụn cóc. Tuy nhiên trường hợp của Dede thì rắc rối hơn nhiều: một gen “lỗi” hiếm gặp đã tàn phá hệ miễn dịch, khiến cho cơ thể anh không thể kháng cự lại hay dung hòa được với những chiếc u nhú.

Hậu quả, virus HPV đã thừa cơ thao túng toàn bộ quy trình sinh sản tế bào da, yêu cầu bộ máy này phải sản xuất ra một lượng lớn chất vẩy sừng khô và cứng trên tay chân người bệnh. Việc này diễn ra liên tục, ồ ạt đến mức ngay chính thân chủ cũng không thể kiểm soát.

Ở những xét nghiệm ban đầu, Tiến sĩ Gaspari đã nghi ngờ Dede nhiễm virus HIV (gây bệnh AIDS) bởi nồng độ bạch cầu trong máu ở mức quá thấp, tuy nhiên sau này kiểm tra lại, ông mới hiểu nguyên nhân gây ra tình trạng này là do hệ miễn dịch của Dede yếu kém ngoài sức tưởng tượng. Bố mẹ, anh chị em trong gia đình Dede không ai mắc chứng bệnh quái ác này.

Tiến sĩ Gaspari tình nguyện chữa bệnh cho Dede
Tiến sĩ Gaspari tình nguyện chữa bệnh cho Dede (Ảnh: Telegraph)

Nói chuyện với phóng viên kênh Discovery, Gaspari cho biết tình trạng mọc vẩy sừng của người đàn ông Indonesia có thể cải thiện bằng việc uống một dạng vitamin A tổng hợp mỗi ngày.

“Anh ấy không thể trở lại giống người bình thường nhưng vitamin A sẽ giúp kiểm soát tốc độ phát triển của bệnh, dần dần bóc tách vẩy sừng đã có trên cơ thể. Nếu may mắn, trong vòng 3 đến 6 tháng nữa Dede sẽ sử dụng được hai tay để làm công việc nhẹ nhàng”.

Những chiếc rễ cứng, sần sùi và có “tuổi thọ” cao nhất trên tay chân Dede sẽ phải sử dụng dao kéo phẫu thuật để tách bỏ.

Tiến sĩ Gaspari hy vọng toàn bộ số thuốc cần thiết để điều trị bệnh cho Dede sẽ được các hãng dược phẩm lớn tài trợ. Ông cũng đang cố gắng kêu gọi các tổ chức nhân đạo quốc tế hỗ trợ kinh phí đưa bệnh nhân đặc biệt này sang Mỹ để chữa chạy tốt hơn.

Hai bàn tay của Dede hệt hai khối rễ cây tua tủa
Hai bàn tay của Dede hệt hai khối rễ cây tua tủa (Ảnh: Telegraph)

Hải Minh 

Theo Telegraph, Dân trí


Sửa bởi người viết 23/09/2009 lúc 02:27:52(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 29/08/2008 lúc 05:12:05(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Thứ Tư, 27/08/2008 - 3:39 PM

Người cây” được tạm thời xuất viện

Một trong số các bác sĩ của "người cây" Dede là Rachmad Dinata cho hay, bệnh viện đã cho phép người đàn ông 37 tuổi trở về nhà để tham gia lễ ăn chay của người hồi giáo cùng với gia đình. Tháng ăn chay sẽ bắt đầu vào ngày 1/9 tới. Hiện 95% các vẩy sừng trên cơ thể Dede đã được cắt bỏ sau 9 cuộc phẫu thuật.  

 

“Anh ấy không thể khỏi bệnh 100% nhưng cuộc sống của anh ấy đã được cải thiện. Nếu trước kia anh ấy phải phụ thuộc vào những người khác thì giờ anh ấy có thể tự ăn, tự cầm bút viết và sử đụng điện thoại di động”, bác sĩ Dinata nói.

 

Bác sĩ Dinata cảnh báo những vẩy sừng trên cơ thể Dede, mà một bác sĩ da liễu hàng đầu của Mỹ kết luận là do "virus u nhú ở người" (HPV) gây ra, có thể phát triển trở lại. Nhưng nó sẽ không còn đe dọa tới tính mạng của Dede.

 

Dede đã được phẫu thuật tại bệnh viện tỉnh Hasan Sadikin ở Bandung, phía tây Java. “Người cây” nhập viện 9 tháng trước đó vì bệnh viêm phổi do những bướu cây gây ra.

 

Sau tháng ăn chay, Dede phải trở lại bệnh viện vào tháng 10 tới để trả qua nhiều ca phẫu thuật nữa nhằm cắt tiếp những vẩy sừng.

 

“Chúng tôi cho phép anh ấy về nhà để đoàn tụ với cả gia đình, đặc biệt là trước tháng ăn chay. Điều này cũng giúp anh ấy nhanh chóng lành bệnh”, bác sĩ Dinata nói.

 

Chùm ảnh về "người cây": Ngày ấy - bây giờ

 

 Một trong những bức ảnh chụp Dede với đôi bàn chân và tay gớm guốc như các rễ cây đã khiến anh nổi tiếng khắp thế giới.

 Dede và cha tại nhà riêng ở Tanjung Jaya, Indonesia trước khi lên đường đi chữa bệnh hồi năm 2007.

 Dede tại bệnh viện Hasan Sadikin ở Bandung ngày 16/4/2008.

 Các bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ những rễ cây trên bàn chân và tay Dede. Giờ anh có thể sử dụng tay để làm những việc đơn giản.

 Bàn tay của “người cây” đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều dù trông vẫn còn ghê sợ.

Dede có thể sử dụng điện thoại di động để nhắn tin cho bạn bè. 

 Một bức ảnh chụp Dede tự cầm thìa xúc cơm ăn ngày 25/8/2008.

 Dede trong cuộc họp báo tại bệnh viện Hasan Sadikin trước khi về nhà để tham gia tháng ăn chay của người Hồi giáo cùng với gia đình.

 “Người cây” đang chứng minh rằng anh có thể tự cầm bút và viết. Bàn tay Dede giờ đã rõ hình các ngón.

 

Lưu Ly
Theo Reuters

Offline ken0101  
#3 Đã gửi : 29/08/2008 lúc 05:36:07(UTC)
ken0101

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2008(UTC)
Views messages in topic : 252

-Ông này bị bệnh này tội nghiệp ông quá.
Việc thường bữa nhớ nên dè dặt, nói hay làm cân nhắc cho minh
Đừng để cho thị dục lừa mình, cũng tránh thứ cảm tình dụ dỗ
Thấy vui phải nhớ ngay việc khổ, biết thương thân phải độ lấy thân
Đem lợi danh cung phụng xác trần, chỉ là việc nuôi ong tay áo
Offline scar  
#4 Đã gửi : 29/08/2008 lúc 06:18:20(UTC)
scar

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2008(UTC)
Bài viết: 434
Đến từ: Saigon

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Soa anh Tuấn post bài này vậy? Em thấy đâu dính dáng j đâu
...Living is easy with eyes closed
Misunderstanding all you see
It's getting hard to be someone, but it all works out
It doesn't matter much to me
Tu-an  
#5 Đã gửi : 29/08/2008 lúc 06:24:06(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
bài đầu tiên topic này đã nằm trong box chia sẽ  này  {Ngày gởi: 10/12/2007 06:42 PM tính ra cũng trên 8 tháng rồi...khi  có  thông  tin  mới post tiếp vào  . móc  nó  lên  ấy  mà..
Tu-an  
#6 Đã gửi : 24/12/2008 lúc 03:30:00(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

'Người cây' của Indonesia mọc rễ trở lại





Người cây của Indonesia mọc rễ trở lại

Dede, 37 tuổi, được xuất viện và trở về nhà hồi tháng 8 sau khi các bác sĩ cắt bớt những bướu cây gớm guốc ở chân và tay anh. Kể từ đó, Dede được điều trị như một bệnh nhân ngoại trú.

Nhưng nay những mụn cơm đã bắt đầu mọc trở lại ở chân và tay, khiến Dede không thể tự làm các công việc đơn giản.

“Những bướu cây đã được cắt bỏ nay bắt đầu xuất hiện trở lại”, Dede cho biết và nói thêm rằng trước đó anh đã có thể đi câu cá và sử dụng điện thoại di động nhưng giờ thì không.





Người cây của Indonesia mọc rễ trở lại

Những nốt sần bắt đầu phát triển trở lại ở tay và chân của Dede

 

Theo bác sĩ người Mỹ Anthony Gaspari, căn bệnh của Dede do một loại virus có tên "virus u nhú ở người", viết tắt là HPV, gây ra nhưng căn bệnh này không nguy hiểm đến tính mạng. Các bác sĩ nói rằng Dede là bệnh nhân nhiễm virus HPV nặng nhất trên thế giới.

Những mụn cóc trên người Dede bắt đầu phát triển năm 15 tuổi. Kể từ khi đó, bệnh của anh ngày một nặng thêm khiến Dede mất việc làm, bị vợ bỏ và hàng xóm xa lánh.

“Tôi không tuyệt vọng. Tôi muốn bình phục”, Dede nói từ ngôi nhà tại làng Tanjung Jaya, tỉnh Tây Java.





Dede tại ngôi làng ở ngoại ô thành phố Bandung

 

Một bác sĩ Indonesia cho biết Dede phải tiến hành thêm các cuộc phẫu thuật khác vào giữa tháng 12 hoặc đầu năm tới để cắt bớt những bướu cây.

“Chúng tôi đã nói với anh ấy rằng căn bệnh này không thể chữa khỏi 100%. Trong cuộc phẫu thuật trước, chúng tôi đã cố gắng giúp anh ấy trở nên linh hoạt hơn”, Rachmat Dinata, một thành viên trong nhóm bác sĩ đang điều trị cho Dede tại bệnh viện Hasan Sakikin ở Bandung, thành phố gần ngôi làng Tanjung Jaya, cho hay. Bác sĩ Dinata nói thêm, Dede cần trải qua ít nhất 2 cuộc phẫu thuật mỗi năm.

Trong khi đó, Dede vẫn phải tham gia vào một rạp xiếc ở Bandung để kiếm sống.





 Bác sĩ đang điều trị cho Dede

 

Câu chuyện về Dede đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Chính phủ Indonesia và các cá nhân đã tài trợ để giúp anh có tiền chữa bệnh. Nhờ đó, “người cây” cũng đã mua được một mảnh đất để trồng lúa và một chiếc ôtô cũ để người thân của Dede có thể đưa anh tới bệnh viện.

Lưu Ly
Theo Reuters


Sửa bởi người viết 23/09/2009 lúc 02:30:25(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Tu-an  
#7 Đã gửi : 23/09/2009 lúc 02:28:54(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
"Người cây"... lột xác
Giadinh.net - Anh Lin Tianzhuan, 38 tuổi, sống ở Shuimen miền nam Trung Quốc bắt đầu "hóa thạch" từ năm 13 tuổi. Những vẩy sừng giống như san hô bắt đầu mọc kín bàn tay và đôi chân.
Căn bệnh kỳ quái biến chàng thanh niên trẻ thành một “quái vật” trong mắt người lạ. Lin phải sống khép nép trong chính căn nhà của mình, xa lánh hàng xóm, bạn bè. Tất cả đều gọi Lin bằng cái tên “Chàng san hô”. “Lớp san hô ngày càng dày lên khiến tôi cảm thấy mình nặng nề như một tảng đá, điều đó thật là kinh khủng”, Lin tâm sự.
 
Lin Tianzhuan khi còn mắc bệnh.
 
Thực chất, căn bệnh của Lin đã xuất hiện ở nhiều trường hợp và được giới khoa học gọi là bệnh “Người cây”, điển hình là anh chàng Dede Koswara người Indonesia.

Tuy nhiên, bi kịch này đã chấm dứt sau khi Lin được các bác sĩ Bệnh viện da liễu Phúc Châu tiến hành một ca phẫu thuật đặc biệt. Phó viện trưởng bệnh viện Phúc Châu Liu Yinghong cho biết, sau một năm điều trị thuốc và phẫu thuật, lớp da quái dị của Lin đã bị loại bỏ, thay vào đó là da nhân tạo, tuy không đầy sức sống như thật song cũng chấm dứt những ngày ác mộng cho Lin. Ông Liu khẳng định, đây là bước tiến quan trọng trong nghiên cứu và điều trị căn bệnh này.

Anh Đài (Theo Telegraph)


Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.