  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-11-2007(UTC) Bài viết: 13
|
Bác thoát là mừng rồi, nhưng cho em hỏi bác là lần đó bác có sử dụng BCS ko mà sao bác lo súôt thời gian vừa rồi thế? Em đợt vừa rồi đi massage và có qhệ (có bcs), nó OS với DV của em, giờ run vãi. Stress nặng. Đi khách sạn to rồi mà vẫn còn lo. Chúng nó nói là ở đấy có kiểm tra định kỳ sức khoẻ 6 thangs mà vẫn còn run đây này.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-02-2007(UTC) Bài viết: 88
|
Xin chúc mừng Mr.Dang Hoi Han, Mình cũng có các triệu chứng giống y như Bạn kô khác gì cả , có đều mình quan hệ có BCS . Đã đc mấy anh em trên DD tư vấn kô biết bao nhiêu lần, tốn không biết bao nhiêu tiền internet , , Nhưng tâm trạng của mình vẫn vậy ko khá hơn tí nào , Lo lắng bồn chồn , bất an , Mình cùng thời với Sn_Tran và Saimoly . Saimoly thì thoát rồi , còn tui và Sn_trần , Sn_tran thì biến đâu biệt tăm ko thấy . Ko biết thế nào . Còn mình tui .hiiiiii . Mong rang day chỉ là lo lắng quá mức , và stress gây ra mà thôi ! Chúc các you vui ve
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2007(UTC) Bài viết: 25
|
chúc mừng danghoihan nha, đừng bao giờ để bị vậy nữa, lao tâm lao lực lắm...chúc anh vui 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-09-2006(UTC) Bài viết: 192 Đến từ: Hanoi
|
Trích dẫn bài viết của danghoihanlolang đã viết:Mình đã chết đi sống lại. Sau khi quan hệ với người nhiễm (sau này mới biết), với đủ mọi triệu chứng. CD4 là 640 gần với mức thấp nhất 590...Có lúc nghĩ quẩn. Nay đã 1 năm test âm tính, lên diễn đàn cám ơn tất cả các bạn đã quan tâm. Cố gắng sống hữu ích yêu đời, tránh tệ nạn. Mong tất cả các bạn còn lo lắng rồi sẽ qua (vì h không dễ lây như trường hợp mình) và xem là bài học đắt giá để đừng vướng nữa. Không biết trường hợp 1 người hoang tưởng khác là sn_tran nay ra sao không thấy báo a e biết để an ủi hoặc mừng. Lâu lắm rồi tôi không tham gia trên diễn đàn vì bận công việc, nhưng thỉnh thoảng vẫn ghé qua. Hôm nay đọc được topic của danghoihanlolang vì lâu lắm rồi không thấy danghoihanlolang tham gia trên diễn đàn. Tôi nhớ có lần bạn nói là sẽ tích cực tham gia diễn đàn này nhưng lâu lắm moi thấy bạn trở lại Hy vong bạn giành nhiều thời gian tham gia vào diễn đàn. Chúc mạnh khỏe |
Hãy thận trọng trước khi làm hay phán xét điều gì
Nick: hanoi2727 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-09-2006(UTC) Bài viết: 192 Đến từ: Hanoi
|
Trích dẫn bài viết của phepmau_choanh đã viết:chúc mừng danghoihan nha, đừng bao giờ để bị vậy nữa, lao tâm lao lực lắm...chúc anh vui  Anh chỉ ước rằng có một phép màu thực sự đang hiện hữu. Cầu chúc cho tất cả các thành viên trong diễn đàn đều có một phép màu. |
Hãy thận trọng trước khi làm hay phán xét điều gì
Nick: hanoi2727 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-09-2007(UTC) Bài viết: 36
|
Chân thành chia vui cùng bạn Chúc bạn luôn may mắn trong cuộc sống
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2007(UTC) Bài viết: 31
|
Ước gì mình được như anh ấy 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC) Bài viết: 1.659  Đến từ: HIV/AIDS Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
Ước gì hả ông nên nhớ ko có ai bất tử nghe chưa tơi 1 lúc nào đó cũng ...... giơ còn ít thời gian sống thì sống sao cho nó good good là okie Sống đẹp và sạch để thây nhẹ nhõm khi ..... |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-07-2007(UTC) Bài viết: 63
|
Đã lâu rồi không vào thăm diễn đàn bỗng nhiên hôm nay ngồi 1 mình lại thấy nhớ hihi vừa ghé qua thì đã nhận được tin vui của bác danhoihanlolang thật là mừng quá.  Trước đây em cũng lo lắng + stress nặng như bác và bác cũng đã từng cho em lời khuyên, bi giờ thì có lẽ em đã thoát ra được rồi mặc dù lâu lâu khi ngồi 1 mình hoặc khó ngủ vẫn thường nghĩ linh tinh nhưng bi giờ em đã học được cách thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ đó roài.Em may mắn hơn vì nhận được tin vui trước bác.Rời xa diễn đàn mới thấm thía được tình cảm của những anh em trên diễn đàn và ý nghĩa của diễn đàn và cuộc sống này.Cái gì mất đi rồi thì mới thấy tiếc nuối nhưng không phải ai cũng may mắn nhận thức được khi chưa quá muộn.Mong tất cả anh em trên diễn đàn gặp thật nhìu may mắn.Khi sống lành mạnh bạn sẽ hiểu cuộc sống này thật tuyệt vời....   |
Cuộc sống đẹp biết bao............ Email: [email protected] Mong được mọi người cùng chia sẻ......... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-10-2007(UTC) Bài viết: 13
|
Xin chúc mừng a đang hối hận. E mong tất cả những ng` đang lo lắng như e trên diễn đàn sẽ vượt wa hết y như a. Chúc mọi ng` luôn khoẻ mạnh và sống có ích !!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 919
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
Mến gửi đến những người bạn chưa quen! Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn. Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.