Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline onesunday  
#1 Đã gửi : 05/09/2008 lúc 04:59:55(UTC)
onesunday

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2008(UTC)
Bài viết: 9

<p>1 nam trước minh có nguy co nhiem như mình đã di xn nhiều lầm kết quã dể&nbsp; (-) <br />lấy giấy xn ( -) nhu là lấy 1 cục vàng&nbsp; như hiện giờ trong cuộc sống mình còn gặp nhiều khó khăn ngần ngại mình nghĩ ai cung bi H và có thể lây cho minh bất cứ lúc nào dù biết H khong de lây va khong có nhiều người bị H dến như thế cứ hẽ than thể minh có chiuệ chứng bất thường là mình lại nghĩ ngay dến nó ( h ) mình nghĩ mình bi nó án ãnh them lần nữa mình không biết làm sao đẽ có cuộc sống khi xua khong lo rầy khong khep nép&nbsp; bây giờ hẽ đùa giởn cới ai là mình đèo ngần ngại cho ho chạn vào cơ thể mình&nbsp; ai giúp minh giải tõa tâm sự cũa minh với&nbsp;với </p>
Quảng cáo
Offline oblivion79  
#2 Đã gửi : 05/09/2008 lúc 06:15:30(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Trích dẫn bài viết của onesunday đã viết:

1 nam trước minh có nguy co nhiem như mình đã di xn nhiều lầm kết quã dể  (-)
lấy giấy xn ( -) nhu là lấy 1 cục vàng  như hiện giờ trong cuộc sống mình còn gặp nhiều khó khăn ngần ngại mình nghĩ ai cung bi H và có thể lây cho minh bất cứ lúc nào dù biết H khong de lây va khong có nhiều người bị H dến như thế cứ hẽ than thể minh có chiuệ chứng bất thường là mình lại nghĩ ngay dến nó ( h ) mình nghĩ mình bi nó án ãnh them lần nữa mình không biết làm sao đẽ có cuộc sống khi xua khong lo rầy khong khep nép  bây giờ hẽ đùa giởn cới ai là mình đèo ngần ngại cho ho chạn vào cơ thể mình  ai giúp minh giải tõa tâm sự cũa minh với với



Bạn đã từng có nguy cơ, chắc trong thời gian này bạn cũng tìm hiểu và nhận ra rằng HIV không hề lây lan qua các đường giao tiếp thông thường. Mình đóan rằng bạn là người sống khá khép kín, hãy cởi lòng mình ra bạn ah.
"....Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng, để làm jì em biết không, để gió cuốn đi...."

Hãy vui lên bạn nhé. Cần jì thì cứ post trên đây. Mọi người sẽ tìm cách chia sẻ giúp bạn!!!
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline man2evil  
#3 Đã gửi : 05/09/2008 lúc 07:39:36(UTC)
man2evil

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-06-2008(UTC)
Bài viết: 848

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
con người sống cần có chữ TÂM..... bạn sống và làm việc của bạn thật tốt là đc rồi.... bạn đã có tìm hiểu về H... có đủ kiến thức về nó sao bạn lại phải sợ người khác lây H cho mình bất cứ lúc nào...... bạn đã có giấy chứng nhận ÂM  hoàn toàn rồi.... bạn đã thoát khỏi cái kiếp nạn của mình..... bây h bạn lại kì thị và xa lánh.... sợ cả những người bình thường sao ???
nghĩ cho mình thôi là chưa đủ..... hãy cho ngay cả khi bạn chưa nhận đc gì...... 1 chữ TÂM nhé bạn...... chúc thành công.... THÂN
sau 42 ngày có kết quả ÂM TÍNH là AN TOÀN 100% Nếu :

1 - Tính đúng và đủ ngày - ngày nguy cơ tính là 0 -> ngày thứ 42 ( 41 cũng đc )
2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này
3 - Có kết quả Âm tính sau 42 ngày ( PP XN nào cũng vậy )
Offline em_ten_teo  
#4 Đã gửi : 05/09/2008 lúc 07:42:23(UTC)
Tèo_cà_Mau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC)
Bài viết: 716
Đến từ: Cà Mau

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
không sợ người nói xấu
chỉ sợ mình làm sai

nhà quê mà.
Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T
nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm
sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò
món ăn : cà rem , kẹo kéo.
yahoo : emtenteo_nhaque

UserPostedImage
Offline viola  
#5 Đã gửi : 06/09/2008 lúc 05:58:23(UTC)
viola

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-07-2008(UTC)
Bài viết: 293

Bạn đã bị ám ảnh, tui cũng ở tình trạng giống bạn nè, bạn đừng suy nghĩ nhiều về nó, cứ vui vẻ sống lành mạnh, không GMD không Ma Túy, thì bạn sẽ không có nguy cơ . Chúc bạn lấy lại niềm tin

Offline scar  
#6 Đã gửi : 06/09/2008 lúc 04:41:06(UTC)
scar

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2008(UTC)
Bài viết: 434
Đến từ: Saigon

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Kỉu này là fải đi BS tâm lý òi, chứ mắc bệnh sợ fụ nữ thì còn j là cuộc đời nữa
...Living is easy with eyes closed
Misunderstanding all you see
It's getting hard to be someone, but it all works out
It doesn't matter much to me
Offline die4rock  
#7 Đã gửi : 08/09/2008 lúc 01:59:17(UTC)
die4rock

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2008(UTC)
Bài viết: 27

Rồi sẽ ổn thôi, sự thật là bác chẳng sao cả
Hãy sống thật thoải mái, nhưng chỉ thoải mái với người mình yêu thôi nhé, đừng ham của lạ, không may mắn đến lần thứ 2 đâu
ĐỪNG THỬ: DÙ CHỈ MỘT LẦN
ĐỪNG CHẾT: VÌ THIẾU HIỂU BIẾT
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.