Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang<12
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline anhbn  
#21 Đã gửi : 28/10/2005 lúc 09:39:08(UTC)
anhbn

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-10-2005(UTC)
Bài viết: 404

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
 Sao lại không tra mà khảo thế này ??? Thế này thì lấy làm sao !!!
Offline cô gái mắt trong  
#22 Đã gửi : 04/11/2005 lúc 04:27:12(UTC)
cô gái mắt trong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2005(UTC)
Bài viết: 46
Đến từ: HCMC

scare234, binhtri làm gì mà các bạn hù lover_girl ghê thế


…Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều…
Offline tenant  
#23 Đã gửi : 06/11/2005 lúc 09:25:46(UTC)
tenant

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-01-2005(UTC)
Bài viết: 20

Bạn ngayhomqualathe thân mến !

 Để trả lời câu hỏi "Tại sao khi đã có gia đình rồi, các bạn mong chờ người phụ nữ sẽ tha thứ, còn ngược lại thì không?", bạn có thể xem xét lại sự khác nhau trong quan điểm về tình yêu-tình dục giữa phụ nữ và đàn ông. 

Đối với những người đàn ông đã có gia đình, việc quan hệ tình dục ngoài hôn nhân không có nghĩa họ không còn yêu thương vợ mình nữa. Đàn ông thì có xu hướng quan hệ với bất cứ ai  khi có hoàn cảnh, điều kiện và có thể đó không phải là người họ yêu thương nhất. Dĩ nhiên là cũng phải có một chút tình cảm gì đó thì người ta mới quan hệ với nhau được.  Đó là lý do họ mong nhận được sự tha thứ vì rằng họ có thể vẫn xem vợ con là quan trọng (bồ bịch chỉ là vui ).
Ngược lại , đ
a số người phụ nữ chỉ quan hệ tình dục với người mình yêu, mình thương. Vì vậy khi người phụ nữ đã quan hệ với người khác (không phải là chồng mình) thì có thể hiểu là họ không còn yêu chồng mình nữa. Trong trường hợp này đàn ông có khuynh hướng không muốn  tha thứ  vì cảm giác rằng vợ (người yêu) đã phản bội và không còn yêu mình nữa. 

Tenant viet vài dòng giải thích cho ngayhomqualathe.  Hy vọng bạn sẽ thêm hiểu cánh đàn ông nói chung và người ấy của bạn nói riêng nhé .
 
Offline tenant  
#24 Đã gửi : 06/11/2005 lúc 09:39:04(UTC)
tenant

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-01-2005(UTC)
Bài viết: 20

Bạn ngayhomqualathe có thể dọc bài viết "Nhân trường hợp chị thỏ bông" trong cuốn sách cùng tên của  Thảo Hảo(Phan Thị Vàng Anh). Bài viết rất hay và hy vọng có thể giúp bạn biết mình phải làm gì 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn tôi, vợ về quê thăm mẹ. Anh ở nhà, vào đúng ngày chủ nhật, thì buồn. Alô cho một người bạn, và cả hai đi mát-xa.
Cô gái làm mát-xa cho anh rất xinh, mặt tỉnh bơ, vừa làm vừa kể chuyện cười. Cô kể chuyện chị thỏ bông đi lạc.
"Chị thỏ bông có chồng là anh thỏ bông. Một hôm chị thỏ bông đi vào rừng tìm cà rốt. Lúc quay trở ra thì bị lạc. Chị đi một đoạn thì gặp anh thỏ trắng. Chị hỏi, đường về nhà tôi là đường nào. Anh thỏ trắng bảo, "muốn biết thì ở lại đây đêm nay". Chị thỏ bông đành ở lại.
Ngày hôm sau, chị đi tiếp, mãi vẫn không thấy đường. Chị nhìn thấy anh thỏ nâu. Chị hỏi, đường về nhà tôi là đường nào. Anh thỏ nâu nói, "muốn biết thì ở lại đây đêm nay". Chị thỏ bông cắn răng ở lại đấy một đêm.
Hôm sau nữa, chị đi tiếp. Vẫn lạc đường. Lần này thì gặp anh thỏ đen. Chị đến hỏi, đường về nhà tôi là đường nào. Anh thỏ đen cũng nói, "muốn biết thì ở lại đây đêm nay". Chị thỏ đen tặc lưỡi ở lại.
Sáng hôm sau, chị tỉnh dậy, và lên đường. Ði được một đoạn thì thấy nhà, với anh thỏ bông đang đánh răng trước cửa. Chị về nhà được hai hôm thì biết mình có mang."

Cô mát-xa đố: "Em đố anh, con của chị thỏ bông sẽ có màu gì?"
Bạn tôi đoán, cà phê sữa bông, khoang đen bông..., mãi cũng sai, đành hỏi cô.
Cô bảo: "Muốn biết thì ở lại đây đêm nay".
Ðương nhiên là bạn tôi không phải thỏ bông nên không ở lại. Chỉ cười khà khà, tí sau rút ví ra, cho tiền boa, và về kể tôi nghe, tấm tắc khen mãi cô gái massage tinh ranh làm anh buồn cười - cái việc mà cả mấy năm nay vợ anh không làm được.

*
Thưa chị em phụ nữ,
Không làm chồng cười được là một cái tội rất to. Nó khiến cho chồng các chị phải đi tìm nụ cười ở những nơi khác. Và đó là một cái quyền của đàn ông.
Cái này không phải là mình tôi nghĩ ra và phát ngôn. Mà điều này, báo (dành cho phụ nữ) nào cũng có nói. "Khi anh ấy có người khác, bạn hãy xem lại mình." Nghe như một châm ngôn.
Bởi vì các chị không biết kể chuyện chị thỏ bông, cho nên các anh phải đi nghe người khác kể lại câu chuyện ấy.
Bởi vì các chị không biết mát-xa, cho nên các chị không thể cấm các anh đi mát-xa.
Bởi vì các chị không biết quá nhiều thứ nên các anh phải đi lấy kiến thức từ nơi khác.
Bởi vì các chị biết quá nhiều thứ nên các anh sẽ đi phổ biến kiến thức cho nơi khác.
Bởi vì các chị quá hiền,
Bởi vì các chị quá dữ,
Bởi vì các chị quá ngăn nắp,
Bởi vì các chị quá bừa bộn...
Kiểu gì, như báo đã nói, cũng là lỗi của các chị thôi.
Và báo (có lẽ đã ăn hối lộ của đàn ông) mà đề cao quá sức cái công dung ngôn hạnh, gần như đặt hẳn các chị lên bàn thờ, khiến các chị không leo xuống được để đấu tranh bình đẳng với đàn ông, cho nên các chị đành ở đó mà vui vầy với bếp núc cùng con cái.

Trong khi đó,
Thưa các chị,
Một món quà nhân ngày phụ nữ mà tôi muốn tặng cho các chị, dù mở ra các chị có thể nhăn mặt, thấy vô đạo đức, gói lại không nhận, là phần phân tích sau vụ việc chị thỏ bông vừa qua để các chị biết thực lực các chị đến đâu:

1.Các chị dễ rơi vào tình huống "chị thỏ bông" hơn các anh
Có lẽ, chẳng ai nói cho chồng các chị biết rằng: phụ nữ có khả năng sa ngã hơn đàn ông rất nhiều. Lại không phải kiểu sa ngã ăn-bánh-trả-tiền-một-lần-rồi-quên như đàn ông, mà đây là sa ngã tinh thần, thương thương nhớ nhớ mà chồng các chị có biết thì chỉ có nát tim gan. Không báo nào răn đe người đàn ông rằng nếu anh cứ để bụng bia đi lại nghênh ngang trong nhà mà quăng quật vợ, thì vợ anh, tuy cúi mặt hiền thục nấu ăn trong bếp cho anh đó, nhưng tâm trí là hướng về người khác rồi; như một nơi an ủi, như một chốn yêu thương; chỉ rất may cho anh, rằng chị đã ở cái thế "bàn thờ" của phụ nữ Á đông, nên ít khi để cho mọi việc đến nơi đến chốn, chứ còn không thì...

2. Luôn có những người khác mà chị không biết
Chị thỏ bông chỉ cần đi ra đường cũng đã thấy muôn sắc thỏ đón chào mình. Anh thỏ bông có thể thấy vợ là nhàm, nhưng những anh thỏ khác thì không thế.
Các chị cũng thế, để ra một ngày nhìn quanh mình đi, rồi các chị sẽ thấy, nếu các chị bật đèn xanh, sẽ có vài người đàn ông mong được các chị cười với họ một cái, hay ăn một bữa cơm của các chị nấu, hay được các chị xoa đầu.
Lâu nay các chị vẫn được giáo dục trở thành một bông hồng duy nhất cho một người duy nhất. Ðó hình như là chiến lược của cánh đàn ông. Ðàn ông không nói với các chị rằng, nếu càng nhiều người ngắm, thì họ càng quý bông hồng của mình. Không đời nào họ nói như thế. Họ chỉ muốn an toàn, nên cố hướng dẫn các chị nở mãi một cách, tỏa hương mãi một loại; loại nào, cách nào công dung ngôn hạnh tiết liệt nhất. Thế rồi sau đó, khi đã đúc được chị thành bông hoa nhựa rồi, họ lại chỉ muốn tìm đến những bông hoa dại biết kể chuyện thỏ bông.
Thường bao giờ họ cũng bắt các chị lựa chọn: hoặc là hoa dại và không có anh ấy, hoặc là thành hoa nhựa và có anh ấy; các chị sẽ chọn ngay con đường hoa nhựa.
Các chị không biết, rằng nếu các chị cứng đầu làm hoa dại, thì các chị sẽ không mất gì cả, mà còn kích thích người ta giữ các chị lại hơn.

Gia đình còn hay mất là do đạo đức các chị
Chị thỏ bông có cái khả năng đi ba đêm về mà anh thỏ bông vẫn không biết, và trên đường có rất nhiều anh thỏ đen, nâu, trắng sẵn sàng rủ chị phiêu lưu. Cái gia đình thỏ bông thật ra còn hay mất là do chị, do đạo đức của chị đến đâu. Chị thỏ bông hoàn toàn có thể tạo ra những vụ việc đi lạc lần nữa để phiêu lưu mà chẳng mất gì. Nhưng trời phú cho chị thỏ bông (cũng như cho các chị em phụ nữ) cái khả năng nghĩ về đạo đức rất mạnh, cho nên anh thỏ bông mới còn vợ cùng nhai cà rốt với mình.

*
Tóm lại:
Sau vụ việc chị thỏ bông này, hẳn các anh đã thấy mình cũng cần cảnh giác mà giữ vợ?
Bởi vì con đường hư hỏng của phụ nữ không cần mất công như các anh đâu. Theo một thống kê mật, những lời đề nghị của phụ nữ được chấp nhận tới 8/10, trong khi đàn ông chỉ có 1.5/10 mà thôi.
Bình đẳng với phụ nữ là cho họ biết vũ khí mà họ có, và để họ tùy nghi xử dụng sau khi đã cân nhắc được mất.
Hôm nay, nhân vụ chị thỏ bông, tôi lấy lại chút bình đẳng cho các chị. Còn bây giờ, tôi phải đi. Có người đang đợi tôi để hỏi: muốn làm hoa dại hay hoa nhựa.
Tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi chỉ hung hăng thế thôi. Ðể không mất anh ấy, tôi sẽ làm hoa nhựa.

Phan Thị Vàng Anh

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Offline dream about you  
#25 Đã gửi : 10/11/2005 lúc 05:28:50(UTC)
dream about you

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-11-2005(UTC)
Bài viết: 14

Tôi mà thấy hay nghe thấy người yêu tôi lăng nhăng là tôi đá thẳng cổ luôn không suy nghĩ gì cả.Mấy anh con trai trong này cứ thử nghĩ xem bây giờ bạn gái của các bạn là 1 cô gái rất đẹp cả mặt cả người cả nết mà lăng nhăng,giả vờ yêu bạn nhưng trong lòng lại tơ tưởng đến 1 anh nào đó.Hoặc bạn bắt gặp bạn gái của mình đang ôm hôn say đắm,đê mê 1 anh chàng khác thì các bạn sẽ làm gì ? Chắc lại giở trò tiểu nhân không ăn được đạp đổ hãm hại người ta (ví dụ như cái trò tạt axit...)
  Tôi thấy mấy bạn scrare,binhtri,anhbn post bài nhăng cuội quá,các bạn sống không lành mạnh như thế thì thảo nào lại chả dính HIV.
Offline tenant  
#26 Đã gửi : 12/11/2005 lúc 12:16:27(UTC)
tenant

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-01-2005(UTC)
Bài viết: 20

Trích dẫn bài viết của dream about you đã viết:

  Tôi thấy mấy bạn scrare,binhtri,anhbn post bài nhăng cuội quá,các bạn sống không lành mạnh như thế thì thảo nào lại chả dính HIV.


Nguyên nhân có H là một vấn đề tế nhị. Nhiều người có H chỉ vì vô tình chứ bản thân người ta làm gì có lỗi. Nếu ai cũng như bạn( vẫn nghĩ những người có H là những người sống không lành mạnh) thì  bao giờ xã hội này mới hết sự kỳ thị ? Bạn không biết rõ câu chuyện thì mong bạn đừng phán một câu "lạnh lùng" như vậy.
http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=12406
Offline congtu_dangyeu259  
#27 Đã gửi : 12/11/2005 lúc 01:01:02(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Trích dẫn bài viết của tenant đã viết:
Trích dẫn bài viết của dream about you đã viết:

  Tôi thấy mấy bạn scrare,binhtri,anhbn post bài nhăng cuội quá,các bạn sống không lành mạnh như thế thì thảo nào lại chả dính HIV.


Nguyên nhân có H là một vấn đề tế nhị. Nhiều người có H chỉ vì vô tình chứ bản thân người ta làm gì có lỗi. Nếu ai cũng như bạn( vẫn nghĩ những người có H là những người sống không lành mạnh) thì  bao giờ xã hội này mới hết sự kỳ thị ? Bạn không biết rõ câu chuyện thì mong bạn đừng phán một câu "lạnh lùng" như vậy.
http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=12406

 tenant bạn thật hiểu tâm trạng chúng tôi chẳng ai muốn phải mang trên mình con virut kia vì nó sẻ làm cho cuộc sống bạn thay đổi hòan tòan. Bạn dream about you à  bạn nên có những cái nhìn thân thiện hơn cho những nguời chúng tôi vì ngay các bạn những nguời tham gia về vấn đề này còn có cái nhìn như vậy thì liệu làm sao mọi nguời nhìn ta với con mắt bình thuờng  nhưng không sao chúng ta là nguời 1 nhà cả mà bạn hảy thuờng xuyên post bài nha.
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline lover_girlvn  
#28 Đã gửi : 12/11/2005 lúc 04:51:52(UTC)
lover_girlvn

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-10-2005(UTC)
Bài viết: 26

   Em đang nghiên cứu làm luận văn tốt nghuệp xã hội học theo đề tài ảnh hưởng của HIV tới xã hội VN.
   Em đọc các chủ đề trong diễn đàn và thấy con trai trong này toàn dính H chủ yếu vì quan hệ với gái MD.Liệu có thể viết là "70-80 % đàn ông nhiễm HIV là do QHTD không an toàn với gái md trong luận văn" được không nhỉ ?
Offline tenant  
#29 Đã gửi : 12/11/2005 lúc 09:04:30(UTC)
tenant

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-01-2005(UTC)
Bài viết: 20

Trích dẫn bài viết của lover_girlvn đã viết:
   Em đang nghiên cứu làm luận văn tốt nghuệp xã hội học theo đề tài ảnh hưởng của HIV tới xã hội VN.
   Em đọc các chủ đề trong diễn đàn và thấy con trai trong này toàn dính H chủ yếu vì quan hệ với gái MD.Liệu có thể viết là "70-80 % đàn ông nhiễm HIV là do QHTD không an toàn với gái md trong luận văn" được không nhỉ ?


Bạn lover_girlvn thân mến!
Bạn đang làm luận văn tốt nghiệp à? Bạn đã bắt đầu chưa hay chỉ mới viết đề cương và sẽ làm luận văn trong học kỳ sắp tới. Bạn sẽ  thực hiện đề tài của bạn theo hướng qualitative research hay quantitative research?

Nếu như bạn muốn có kết quả là những con số cụ thể thì tenant nghĩ rằng luận văn của bạn là quantitative research. Còn nếu như bạn muốn đi sâu vào phân tích ""ảnh hưởng của HIV tới xã hội VN" thì đó lại là qualitative research, sẽ thực hiện nhiều phỏng vấn (interview), thảo luận nhóm( focus group). Xem ra giới hạn bạn chọn có vẻ "rộng"quá  (vì phạm vi đến xã hội Việt Nam  ), bạn có nghĩ cần phải thu hẹp chủ đề lại không?

Có một vấn đề mà bạn nên chú ý là không phải ai có H cũng đều biết đến diễn đàn này và không phải ai vào đây cũng nói lên nguyên nhân có H của mình cả. Ngay cả con số thống kê mà cơ quan chuyên môn công bố cũng chỉ dựa trên dữ liệu mà họ có. Trong luận văn của bạn, kết quả  thống kê sau cùng  có thể đạt được thông qua hình thức trắc nghiệm (questionaire). Và kết quả đó được dựa trên mẫu dữ liệu ( data sampling) chứ không đại diện hoàn toàn cho một nhóm người trong xã hội ( như cách bạn nói là 70-80% đàn ông). Con số mà bạn đưa ra chỉ là sự phỏng đoán chứ không dựa trên một phương pháp phân tích, thống kê cơ sở nào cả trong khi luận văn tốt nghiệp có thể  đòi hỏi điều đó.

Trong bất kỳ trường hợp nào, tenant nghĩ rằng luận văn về HIV dù có đưa ra bao nhiêu số liệu đi nữa mà thiếu tính mới trong tiếp cận vấn đề, thiếu sự phân tích thấu đáo cũng như không có sự am hiểu  sâu sắc vấn đề HIV dưới  khía cạnh xã hội, tâm lý, tính nhân văn thì người viết sẽ khó mà đạt được mục đích đề ra.
Chúc bạn thành công trong luận văn của mình.
Offline anhbn  
#30 Đã gửi : 19/11/2005 lúc 08:52:38(UTC)
anhbn

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-10-2005(UTC)
Bài viết: 404

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết

Cận cảnh chuyện ngoại tình

Soi cận cảnh chuyện ngoại tình dưới "kính lúp", bạn sẽ cảm nhận nhiều điều để tự cảnh tỉnh và dễ tha thứ hơn. Quan niệm quá cứng nhắc hay dễ dãi với việc ngoại tình đều không hay. Hãy nhìn sự việc đúng bản chất.

1. Bạn nghĩ: Một khi anh ấy đã ngoại tình, tôi không bao giờ tin tưởng nữa.

Thật ra: Lòng tin hoàn toàn có thể hồi sinh nếu anh ấy thiện chí và thật sự hối hận. Phần bạn đừng nên quá cố chấp.

2. Bạn nghĩ: Phụ nữ hiếm khi ngoại tình.

Thật ra: Phụ nữ hay đàn ông đều có những phút yếu lòng. Khả năng phụ nữ ngã vào vòng tay của người khác hoàn toàn có thể xảy ra.

3. Bạn nghĩ: Một cái nắm tay đâu thể buộc tội ngoại tình.

Thật ra: Người ta có thể phản bội ngay cả khi không gặp gỡ người tình của mình. Đây gọi là " ngoại tình tư tưởng”.

4. Bạn nghĩ: ngoại tình ư? Cũng bình thường thôi!

Thật ra: Đừng suy nghĩ dễ dãi như thế. Theo một cuộc khảo sát, phần đông mọi người cho phản bội là điều khó tha thứ.

5. Bạn nghĩ: Nếu anh ấy phản bội, mọi thứ sẽ chấm dứt.

Thật ra: Có không ít người thu xếp yên ổn mối quan hệ của mình. Theo họ, tình yêu đủ bao dung để xoa dịu tất cả.

6. Bạn nghĩ: Nếu anh ấy hối hận và trở về, theo thời gian mối quan hệ của bạn sẽ phục hồi.

Thật ra: Có những cặp vợ chồng gắn bó với nhau hơn nữa sau cơn sóng gió. Tuy nhiên tình cảm của bạn sẽ không bao giờ trở lại giống lúc ban đầu.

7. Bạn nghĩ: Phụ nữ ngoại tình vì nhu cầu vật chất.

Thật ra: Không hoàn toàn như thế. Nhiều phụ nữ đến với người đàn ông khác để tìm sự đồng điệu trong tâm hồn.

8. Bạn nghĩ: ngoại tình và lừa dối là hai điều khác nhau.

Thật ra: Chúng cũng giống nhau thôi. Cả hai điều đó làm người bạn đời đau lòng.

9. Bạn nghĩ: Người ta ngoại tình để thoã mãn nhu cầu tình dục.

Thật ra: Chưa hẳn. Phụ nữ có thể hò hẹn với người đàn ông khác nhưng không quan hệ gối chăn.

10. Bạn nghĩ: Nên cho người bạn đời cơ hội quay về.

Thật ra: Điều ấy phụ thuộc vào thái độ của họ. Nếu họ không hối hận và sửa sai, bạn cần nghiêm tức hỏi lại lòng mình.

* Hãy biết tha thứ để mối quan hệ của bạn và chàng có cơ hội “sống”.

Offline dream about you  
#31 Đã gửi : 22/11/2005 lúc 03:56:07(UTC)
dream about you

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-11-2005(UTC)
Bài viết: 14

Đàn ông làm được gì thì phụ nữ cũng làm được xuất sắc hơn ấy chứ.Tôi thấy bạn gái nào mà phát hiện ra người mình yêu lén lút với ai đó thì hoặc là chia tay,hoặc là dùng độc chiêu "ông ăn chả,bà ăn nem",đàn ông họ điên lên vì cái chiêu này luôn ấy chứ.

Offline tenant  
#32 Đã gửi : 22/04/2007 lúc 03:57:05(UTC)
tenant

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-01-2005(UTC)
Bài viết: 20

Có bài viết này có thể trả lời thắc mắc của chị em phụ nữ nè

http://www.ngoisao.net/News/Chang-nang/2007/04/3B9BE08D/

Nỗi đau bị 'cắm sừng' ở chàng

Đôi khi, nếu biết vợ "đi lại", nhưng chưa lên giường với kẻ khác, đàn ông có thể tha thứ được. Điều đau đớn nhất là họ hay tưởng tượng ra nhiều cái, nhất là hình ảnh vợ đang nồng nàn với kẻ kia.

Tâm lý ngoại tình của đàn ông khác phụ nữ

Trong khi không ít người vợ tha thứ cho người chồng "lầm đường lạc lối", thì cực hiếm đàn ông "mọc sừng" bỏ qua một lần "trót dại" của vợ. Quá trình "ăn vụng" của đàn ông diễn ra chớp nhoáng hơn phụ nữ. Ngay cả khi động lòng "thương" người, họ có "cho" ai một đứa con có khi chỉ cần 5 phút đồng hồ. Đàn ông ngẫu hứng rất nhanh và nếu có cơ hội, lại được bên kia bật đèn xanh, họ thường sẵn sàng "trao thân" chẳng mấy đắn đo.

Đàn ông có thể nhanh chóng leo tới tột cùng dục vọng cả với người đàn bà họ không hề yêu, thậm chí thua kém vợ về nhiều phương diện, miễn là… lạ. Trong khi đó, phụ nữ chỉ tới “đỉnh” với người mà họ yêu.

Mặt khác, trong khi đa số đàn ông ngoại tình vì lý do tình dục, ngay cả khi họ đang sống hạnh phúc trong hôn nhân, thì hầu hết đàn bà chỉ ngoại tình khi không có tình yêu trong gia đình. Vì thế, khi phụ nữ ngoại tình là họ bị cuốn hút cả về tinh thần lẫn thể xác. Khi đã yêu người đàn ông khác, họ tìm cớ xa lánh chồng hoặc thoái thác quan hệ chăn gối với chồng. Có khi vì sợ bị nghi ngờ mà họ đành gượng gạo cho xong chuyện và chồng dễ dàng nhận thấy thái độ đó.

Trong khi đó, đàn ông "ăn vụng" dễ dàng hơn. Có người cặp bồ suốt mấy năm, có con với bồ rồi mà vợ không hề hay biết, bởi ông ta hoạt động bí mật vào buổi trưa.

Đôi khi, đàn ông biết vợ "đi ngang về tắt", nhưng nếu chưa lên giường với kẻ kia, họ có thể tha thứ được, vì chưa đến mức chẳng còn gì để mất. Điều đau đớn với đàn ông có vợ ngoại tình là họ hay tưởng tượng ra nhiều cái, nhất là hình ảnh vợ mình đang nồng nàn với kẻ kia.

Đối với đàn ông, ý nghĩ mình đã không thể làm thỏa mãn được vợ, khiến vợ phải ngoại tình, là một đòn chí mạng làm anh ta cảm thấy nhục nhã như bị mất hết tư cách đàn ông. Không những thế, cứ nghĩ đến chuyện vợ mình để cho người khác dày vò và trong cơ thể cô ta còn lưu lại cái chất "cặn bã" của kẻ kia, đã khiến đàn ông ghê tởm và càng thêm căm giận.

Đàn ông hầu như không tâm sự chuyện bị "mọc sừng"

Nếu không thể hỏi thẳng vợ chuyện ngoại tình mà vẫn phải giả câm giả điếc, thì tâm trạng họ trở nên u uất, có thể sinh nát rượu, tự huỷ hoại cuộc sống của mình. Máu nam nhi khiến họ không chia sẻ được nỗi đau đớn này với ai.

Cũng chính vì đàn ông ít khi nói ra, có người tưởng họ thiếu nhạy cảm hơn phụ nữ nên khó phát hiện vợ ngoại tình. Thực ra, nhiều khi đàn ông biết vợ không chung thuỷ, nhưng nói ra xấu hổ nên họ giả vờ như không hề biết. Nếu họ đe: "Dạo này em hay về muộn lắm đấy", là họ muốn dừng ở mức độ nhắc nhở. Nếu lại cụ thể hơn: "Chiều nay cô lại hẹn hò với thằng X đấy hả?", nhưng người vợ trả lời: "Làm gì có chuyện đó", thì đa số các anh chàng làm như cho qua. Nhưng nếu người vợ tưởng chồng "cù lần" chẳng biết gì và cứ tiếp tục là đã phạm một sai lầm kép là đánh giá đàn ông hơi thấp.

Một tiến sĩ khoa học thường hay ở lại cơ quan làm việc đến khuya chỉ vì sợ về nhà sớm phải đối mặt với việc mình về trước vợ và chứng kiến cô ta trơ trẽn bịa ra các loại lý do về muộn. Các trung tâm tư vấn hôn nhân thỉnh thoảng vẫn bắt gặp những người đàn ông như thế qua cuộc nói chuyện qua điện thoại. Chính vì họ tin chắc người ở đầu dây bên kia chẳng biết họ là ai, nên mới trút bỏ những nỗi đau không thể chia sẻ được ở ngoài đời.

Sai lầm của quý bà

Tuy nhiên, không phải người vợ nào cũng hiểu được tâm trạng người chồng bị phản bội. Có người còn nghĩ, tuy mình hơi "lãng mạn" nhưng vẫn có trách nhiệm với gia đình. Họ biết đâu, việc vợ ngoại tình gặm nhấm, tàn phá cả tâm hồn lẫn thể xác người chồng.

Người ta thường lên án hành vi ngoại tình của đàn ông, bởi hiện tượng đó xảy ra nhiều hơn, và hình ảnh những người vợ phải hứng chịu hậu quả từ sự không chung thuỷ của chồng rất dễ thấy. Nhưng ít ai nhận ra nỗi đau âm ỉ của đàn ông khi họ bị "mọc sừng". Có người vì sợ miệng tiếng thế gian nên vẫn phải giả mù giả điếc, thậm chí còn cố tạo ra vẻ bề ngoài của một gia đình êm ấm để che đậy nỗi bất hạnh bên trong.

(Theo Đàn Ông)

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang<12
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.