  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-08-2008(UTC) Bài viết: 103
|
Ngày tháng nào chúng ta đã đi qua <br />Đừng giũ bỏ những gì ta cố gắng <br />Đừng buông xuôi mọi thứ là cay đắng<br />Anh ngậm hờn chỉ yêu mãi em thôi.<br /> <br />Ngày lại ngày cứ thế mãi dần trôi <br />Một năm nữa đâu có dài là mấy <br />Một năm thôi sao nhiều buồn đến vậy? <br />Em u hoài anh cũng chẳng thấy vui.<br /><br />Tại ngày xưa trời đất đã khiến xui<br />Đem hai kẻ xa nhau thành duyên nợ<br />Anh nợ em một tiếng yêu gọi vợ<br />Em nợ anh một tiếng nợ gọi chồng...<br /><br />Hai đứa ta ở hai chốn mênh mông <br />Xa đến vậy mà gần nhau đến vậy...<br /> ... |
Neu minh khong co nhung gi minh qui ...thi minh hay qui nhung gi minh co ..! |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-08-2008(UTC) Bài viết: 103
|
Mình ghét bọn họ ..những kẻ đáng ghét..! đó là những người đã từng hắt hủi và xua đuổi mẹ con tôi ngày ấy .Giờ đây khi con tôi đã khôn lớn sẽ không cho hok cái quyền được nhận tình cảm từ mẹ con tôi !HIV đáng sợ vậy sao hả các bạn ???dù đó là điều không mong muốn ?tôi phải chia sẻ với ai trong lúc cô đơn này ?vô cùng tuyệt vọng _có lẽ chết sẽ là một cách giải quyết tốt nhất phải không các bạn? |
Neu minh khong co nhung gi minh qui ...thi minh hay qui nhung gi minh co ..! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-03-2008(UTC) Bài viết: 92
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
HIV đâu có đáng sợ. bạn ko nên tuyệt vọng như vậy. Xung quanh bạn vẫn còn có rất nhiều người quan tâm đến bạn, bạn còn cả ngôi ngôi nhà DIỄN ĐÀN nữa mà. Hãy cố lên bạn nhé,
|
Biển Đời Bão Tố Gian Nan Mẹ Là Bờ Bến Bình An Con Về. |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Gởi tặng bạn timnguoidongcam_84 http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2007/07/05F630F4/ bài hát :Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng Sáng tác: Trịnh Công Sơn Thể hiện: NSND Lê Dung Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng Em là tôi và tôi cũng là em. Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ Tôi là ai mà còn trần gian thế Tôi là ai, là ai, là ai? Mà yêu quá đời này. Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu lên.
* hãy cố lên bạn nhé .xung quanh bạn còn có mọi người.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Chết _không bao giờ là cách tốt nhất để giải quyết 1 vấn đề. Cố gắng sống tốt bạn ơi. Cố gắng không chỉ cho chính bản thân bạn mà cố gắng cũng là cách bạn bày tỏ tình cảm của mình với người thân, với những người vẫn luôn ở bên bạn trong những ngày khó khăn nhất. Bạn còn có con. Đó cũng chính là động lực để bạn cố gắng đấy ! HIV không đáng sợ, chỉ có những người chưa hiểu chính xác về HIV mà thôi.Hãy đến với đại gia đình HIV.COM bạn sẽ được chia sẻ. Chúc bạn vui , khoẻ, hạnh phúc ! |
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-08-2008(UTC) Bài viết: 30
|
Bạn ơi,
Đừng quá nặng nề, đừng để trái tim mình u uất vì sự hắt hủi của những người không hiểu về HIV. Tuy biết bạn đau lòng thế nào, tủi hờn thế nào với những hành động không công bằng, thiếu lòng nhân ái ấy, mình cũng mong bạn hiểu được suy nghĩ của họ, để thấy có thể thông cảm, có thể chấp nhận...bởi trên hết, khi tha thứ, lòng bạn sẽ thấy nhẹ nhõm, không đau đáu những phiền muộn, để rồi làm sức khỏe của mình suy kiệt nhanh và bỏ lỡ cơ hội được sống những ngày hạnh phúc và có ý nghĩa.
Mong hai mẹ con bạn luôn khỏe mạnh!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-08-2008(UTC) Bài viết: 103
|
thank...trên cõi đời này vẫn còn nhiều người tốt quá . |
Neu minh khong co nhung gi minh qui ...thi minh hay qui nhung gi minh co ..! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
Cố gắng lên bạn ! hãy nhìn về phía trước ! vì con đường luôn ở phía trước mà. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc !
|
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.