  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hanoi_thuong đã viết: Chỉ cần có đủ niềm tin thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Nhưng cái khó là chúng ta không chịu tạo niềm tin trong lòng mình. Mong Hà sẽ nuôi hy vọng và niềm tin đủ lớn theo từng ngày để đủ can đảm nói ra điều trăn trở trong lòng bấy lâu nay . Cầu xin Chúa luôn ở cùng Hà và ban phước cho Hà để Hà vượt qua .
Em cảm ơn các anh, chị cùng các bạn trên diễn đàn đã cho em có thêm tự tin để nói ra điều mà em luôn trăn trở. Dù chỉ mới chia sẻ được với vợ chồng cô em gái. Nhưng đấy cũng là niềm chia sẻ khá lớn với mình, bởi cô em gái là người luôn chia sẻ mọi khó khăn với mình trong thời gian sống xa nhà. Em cảm ơn chị Hãy sống ... Chị mãi là người chị của em. Hẹn gặp nhau tại HN chị nhé.
hanoi_thuong àh tự tin lên nha,mình cầu Chúa ban phước cho bạn | Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hanoi_thuong đã viết: Chỉ cần có đủ niềm tin thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Nhưng cái khó là chúng ta không chịu tạo niềm tin trong lòng mình. Mong Hà sẽ nuôi hy vọng và niềm tin đủ lớn theo từng ngày để đủ can đảm nói ra điều trăn trở trong lòng bấy lâu nay . Cầu xin Chúa luôn ở cùng Hà và ban phước cho Hà để Hà vượt qua .
Em cảm ơn các anh, chị cùng các bạn trên diễn đàn đã cho em có thêm tự tin để nói ra điều mà em luôn trăn trở. Dù chỉ mới chia sẻ được với vợ chồng cô em gái. Nhưng đấy cũng là niềm chia sẻ khá lớn với mình, bởi cô em gái là người luôn chia sẻ mọi khó khăn với mình trong thời gian sống xa nhà. Em cảm ơn chị Hãy sống ... Chị mãi là người chị của em. Hẹn gặp nhau tại HN chị nhé.
Tưởng quen được cô bé xinh đẹp nào chứ hoá ra đụng ngay hàng Hoa Sữa    | Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Đây là mục chủ yếu nói về mẹ cơ mà, sao các anh các chị cứ post sai chỗ thế? | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của ducnam đã viết:Trích dẫn bài viết của hanoi_thuong đã viết: Chỉ cần có đủ niềm tin thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Nhưng cái khó là chúng ta không chịu tạo niềm tin trong lòng mình. Mong Hà sẽ nuôi hy vọng và niềm tin đủ lớn theo từng ngày để đủ can đảm nói ra điều trăn trở trong lòng bấy lâu nay . Cầu xin Chúa luôn ở cùng Hà và ban phước cho Hà để Hà vượt qua .
Em cảm ơn các anh, chị cùng các bạn trên diễn đàn đã cho em có thêm tự tin để nói ra điều mà em luôn trăn trở. Dù chỉ mới chia sẻ được với vợ chồng cô em gái. Nhưng đấy cũng là niềm chia sẻ khá lớn với mình, bởi cô em gái là người luôn chia sẻ mọi khó khăn với mình trong thời gian sống xa nhà. Em cảm ơn chị Hãy sống ... Chị mãi là người chị của em. Hẹn gặp nhau tại HN chị nhé.
Tưởng quen được cô bé xinh đẹp nào chứ hoá ra đụng ngay hàng Hoa Sữa    Mỗi người Ðều có một vẻ Ðẹp rất riêng,không ai giống ai cả( tạo hoá luôn luôn công bằng như vậy Ðó). người anh em ducnam ah.Ðừng vì cái vẻ Ðẹp trước mắt mà quen Ði cái Ðẹp trong tâm hồn của họ,cái Ðó mới thật sự là cái Ðẹp Ðáng Ðược nâng lưu và trân trọng nhất    .
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
topic nói về Mẹ của em trai ..mà nghe toàn tán gái không dzậy ..kakaka
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của đã viết:topic nói về Mẹ của em trai ..mà nghe toàn tán gái không dzậy ..kakaka Đấy anh Trai xem .......Họ chẳng thấy nói gì về mẹ cả, chẳng có một mẩu thơ văn gì cả.....Biết làm sao đây.Toàn anh em nhà mình cả bác ạ.Kẻo này phải mời đi uồng rượu để chỉnh đốn lại họ mới được. Đề nghị bác Đức Nam, Hải Nam.......  chuẩn bị nhậu. | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
| Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Mẹ mập của con ! mẹ khoẻ không. Mấy hôm rùi con không điện về nhà....Mẹ đã quá quen với việc 1 năm qua con ít điện về nhà rồi phải không?Nhiều lần con muốn điện về , muốn nghe thấy giọng mẹ mà không hiểu sao con không thể mẹ ạ.Con trai mẹ giờ đã không còn như xưa nữa.Trầm tĩnh hơn và có phần lý trí hơn.....nhưng để làm gì cơ chứ? khi mà càng ngày con càng xa mẹ hơn, làm mẹ phải buồn vì con hơn.Hôm nay con vui lắm, khi lại giúp thêm được 1 người , họ đã thoát khỏi hoàn cảnh như con.Nhìn thấy nét mặt vui vẻ đó.Con vui nhưng rồi lại nghĩ đến lúc mẹ biết là con có H. Lúc đó mẹ sẽ ra sao? mà với cái bệnh áp huyết cao và tim có lẽ con thành bất hiếu mất.Con phải làm sao?Có lẽ là con..... | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
| Ngày gởi: 24/03/2008 08:46 PM | Bạn Tuấn này, nếu bạn ở Hà Nội thì tốt quá, mình sẽ nhờ bạn đi đến trung tâm tư vấn cùng mình.lâu rồi tôi không biết CD của tôi là bao nhiêu nữa. Buồn quá. dạo này mình hay mệt quá.Có lẽ phải đi XN thôi.Bạn Tuấn ơi | | Một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không? | | | | |
|  |  |  | Gia nhập: 28/08/2007 | Số bài: 7485 | | Ngày gởi: 24/03/2008 09:13 PM | chào bạn hahaha2008
_đúng là sức khoẻ mình là quan trọng ..bạn hãy thường xuyên kiểm tra nhé người anh em..
_không sao đâu bạn,dù thật ở xa bạn,,nhưng trái tim luôn luôn ở bên bạn,và mọi người.
_nếu ngày mai bạn đi XN CD , thì người anh em nhắn tin DT cho nhé ,, sẽ luôn luôn ở bên bạn.
_hình như và bạn,có cái gì gần gủi lắm.
_thân chào người anh em. | | _Buồn Buồn Đi Xét Nghiệm Chơi _Nghĩ Đi,Nghĩ Lại Vậy Mà An Tâm. _Bạn Lo Lắng ,Bạn Bị Stress,Bạn Không Đủ Can Đảm. _Hãy Đến Với Dracula..Cùng Nhau Đi xả Stress. _Dracula Là Của Các Bạn _yahoo : trai_vi_tha. mail : [email protected] | | | | | lụi hụi 5 tháng rồi em trai há. có lẽ Anh và em đã có mốc xích từ đây.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Cảm ơn anh Tuấn nhiều nhiều.Hôm trước gặp bạn anh rồi.Anh ấy cũng vui tính nữa, a ấy hứa dạy em đánh đàn đấy. May quá.Lúc nào ra Hà Nội này.Gặp anh em chốc lát nhé. Biết công việc của anh rất bận nhưng lúc nào cũng phải gặp nhau thôi.....Bác Tuấn nhé | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
kaakka .Anh sẽ một ngày gần đây Anh thu xếp sẽ ra gặp em và mấy bạn một chuyến..nhất là Anh Admin ..nhớ thấy mồ tổ luôn..akakaka
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Lạy Mẹ Con Đi
Lạy mẹ con đi vào nhà tù nhỏ Thân mẹ già mai mốt ai chăm? Lạy mẹ con đi tội này mang nặng Thương mẹ hiền, thương nước, thương dân
Mẹ tiễn con làm chi hả mẹ Cánh tay gầy quyệt nước mắt rưng rưng Chiếc còng ngăn con không được ôm chầm lấy thân mẹ đã cưu mang sinh dưỡng
Xưa Nguyễn Trãi đưa cha miền quan ải Nay mẹ già tiễn biệt thằng con! Những tù gông, đày đoạ không sờn Dưới chân mẹ con vẫn còn bé nhỏ
Lạy mẹ con đi với niềm thương nhớ Nhưng làm trai con không phụ nước non Bạo chuá thời nào cũng gây oán khổ Và bạo quyền rồi sớm muộn sẽ tan!
Lạy mẹ cho con hôn bàn tay mẹ Đã nhăn nheo theo tuổi lớn đời con Mái tóc bạc này thêm trắng sớm hôm Khi thương xót thằng con thân tù ngục
Lạy mẹ cho con nhìn lâu trong mắt mẹ đã mờ sâu hoắm những vòng nhăn Từng đêm thâu thao thức trở trăn Xót vận nước vẫn lạc loài nô lệ
Lạy mẹ con đi chẳng có gì đáng kể Anh em con vẫn quả cảm lên đường Cuộc đấu tranh này sẽ toả rộng mười phương Như sóng cuộn chẳng bao giờ ngưng nghỉ!
Lạy mẹ con đi tang bồng hồ thỉ Tấm thân này xin gởi trọn nước non Song sắt, tường giam không nhụt chí lòng sờn Quyết sống mái trận này phải thắng!
Thôi mẹ về, đừng lo con chi nữa Lá vàng sao còn bảo bọc lá xanh Mai mốt con về đất trời khai mở Cùng mẹ già chòm xóm chung quanh
Mẹ ơi, con cầu mong mẹ sống Sống để thấy ngày đất nước đổi ngôi Thấy dân ta ngẩng đầu đi tới Làm chủ lấy mình, hạnh phúc an vui.
| Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Mẹ của con
Khi con chưa gọi sõi tiếng cha Con đã chỉ còn có mẹ Cha ra đi khi con còn quá bé Trong trí nhớ con chỉ có bóng mẹ gầy.
Hai mươi năm rồi mẹ ơi từ ngày ấy Mẹ bên con sớm tối nhọc nhằn. Lo cho con từ miếng ăn giấc ngủ Mẹ hiểu con hơn cả bản thân con.
Hai mươi năm qua mẹ ơi con vẫn nhớ Những đêm con sốt cao mẹ thức trông con Mẹ nắm chặt tay con mỗi lúc cựa mình Con nào có thể quên được bàn tay mẹ.
Con lớn lên trong tình thương của mẹ Mẹ là mẹ, là cha, là người bạn của con. Hai mươi năm mẹ đã cùng con Dõi theo con từng nhịp chân con bước.
Con giờ đây đã lớn khôn hơn trước Nhưng vẫn là con bé bỏng thưở nào Bàn tay mẹ vẫn ấm áp làm sao? Vẫn là bàn tay con luôn ghi nhớ.
Con vẫn biết và con luôn nhớ Con vẫn còn chưa nói một điều Là câu nói con đã nâng niu. Dù giản đơn chỉ là: “Con yêu mẹ”…
| Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
"Gửi người không muốn làm con dâu mẹ"
Phải đâu mẹ của riêng anh Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi Mẹ tuy không đẻ không nuôi Mà em ơn mẹ suốt đời, chưa xong Ngày xưa má mẹ cũng hồng Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau Bây giờ tóc mẹ trắng phau Để cho mái tóc trên đầu anh đen Đâu con dốc nắng đường quen Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần Thương anh thương cả bước chân Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao Lời ru mẹ hát thuở nào Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh: Nào là hoa bưởi hoa chanh Nào câu quan họ mái đình cây đa Xin đừng bắt chước câu ca Đi về dối mẹ để mà yêu nhau Mẹ không ghét bỏ em đâu Yêu anh em đã là dâu trong nhà Em xin hát tiếp lời ca Ru anh sau mỗi lo âu nhọc nhằn Hát tình yêu của chúng mình Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng Giữa ngàn hoa cỏ núi sông Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ Chắt chiu từ những ngày xưa Mẹ sinh anh để bây giờ cho em | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
| Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-09-2008(UTC) Bài viết: 3
|
mẹ ơi....con thương mẹ lắm.....con xin lỗi.......con ham chơi......mẹ ơi con yêu mẹ lắm...........
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
bài thơ này có lẽ là hợp với tâm trạng của Hà.tôi thấy trên mạng thế là cop về sửa lại một chút
Dẫu không một lời chào không một lá thư con Xa đến mấy xin mẹ đừng nghi ngại Tấm lòng con trước sau từ ấy Vẫn dịu dàng hình ảnh Mẹ, Mẹ ơi! Mẹ thứ lỗi cho con. Trên bước đường đời Dù một phút con làm sao xa Mẹ Như hòn đá giữ neo trong sông sâu đáy bể Lồng ngực con mãi mãi tạc hình Người Dù sóng dữ trào dâng dù bão táp cuộc đời Con sau trước vẫn một niềm yêu Mẹ Mẹ biết đấy niềm vui từ thuở bé Bàn tay Mẹ dịu dàng vẫn che chở cho con Lặng lẽ vĩnh hằng Như mặt trời chói chang rực nắng Trong mỗi tia trong veo nồng ấm Con vẫn nhìn rõ Mẹ, Mẹ ơi Mẹ của con con yêu kính trọn đời... | Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Hôm nay tự nhiên mình cảm thấy buồn quá.Toàn là những chuyện không hay xảy ra.Cuộc sống chẳng dễ dàng chút nào, được mọi người hiểu và thông cảm sao khó khăn thế.Còn gia đình mình nữa chứ. Khổ vậy mà có ai hiểu cho mình đâu.Có lẽ giờ phút này con chỉ còn biết nhớ đến mẹ thôi.Mẹ mập của con.Mẹ sẽ luôn bên con phải không?Rồi một ngày nào đó con sẽ về với mẹ....  | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
đừng buồn em trai àh.! chuyện đời đôi lúc không như ta tưởng.nhưng không để ta tuyệt vọng đâu Em.Anh mong em trai luôn luôn nhiều sức khỏe,để viết bài về Mẹ.
Bà mẹ già và cánh đồng hoang Con ve nhỏ xao xác gọi buồn Từng dấu chân qua...Đôi tay tìm về Hơi ấm của con thơ...Xa rồi mây trắng
Mẹ mất rồi con thơ ơi Tìm chi nữa bóng người trong dòng suối Con ơi ở lại mẹ về trời Xưa kia mẹ tìm con... Bây giờ con mãi tìm ai? Bóng mẹ ngày xưa giấu u hoài Mẹ ơi ở lại, mẹ ơi! Hoa lam vàng u uẩn nỗi đau thương Con ơi dừng lại để mẹ tìm Đường đời dịu vợi con hãy nhớ Mẹ ở lại đây để nhớ thương
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Bực quá ! Post được cho em trai ít dòng thì lại bị lỗi, mất hết rồi.  Cố lên em.  Không có gì là không thể. Hãy tin là thế. | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|