  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-08-2008(UTC) Bài viết: 103
|
<br />........Đêm nay trăng lại khuyết ,ngồi dưới ánh trăng sáng mờ mờ tự nhiên lòng em lại cảm thấy hụt hẫng vô cùng ,sau này ai sẽ bù đắp cho bố con anh khi em ra đi ?anh đã hứa là sẽ không bao giờ khóc lóc ,đau khổ để em ra đi thanh thản nhưng làm sao em tin khi ngày ngày anh lại trầm tư hơn ,anh đã không còn là anh của ngày xưa nữa rồi .Anh không hút thuốc không dùng rượu để giải sầu nhưng anh lại có thể ngồi một mình lặng lẽ ngoài hiên hàng vài giờ đồng hồ để suy nghĩ ,anh nghĩ gì vậy ?có phải anh đang suy nghĩ và ân hận về sự lựa chọn của mình không ?em không đáng để giờ này anh phải đau khổ thế chứ ?<br />Em không biết bao giờ mình phải xa nhau nhưng chắc rằng ngày đó không còn xa nữa ,đám ma của em hình dung ra trong những cơn mộng mị chỉ là một hình hài nhỏ bé co quắp trong một manh chiếu rách ,không một người thân ,xóm giềng đưa tiễn .Em sẽ phải ra đi vậy sao?ừ người chết thì cũng thoát mọi điều tiếng nhưng người sống thì còn phải chịu khổ nhiều lúc ấy ai sẽ động viên an ủi anh ,giờ em còn có anh an ủi mỗi khi buồn nhưng sau này anh sẽ cô đơn hơn em đấy ,đã nhiều lần em định sẽ kết thúc cuộc đời băng một tai nạn ,cho xã hội này không bao giờ biết được nguyên nhân nhưng nghĩ về anh ,về con em lại không giám .<br />Anh biết không đã hơn một năm nay em nghỉ làm ở công ty rồi ngày lại ngày em vào mạng internet để ghi lại những suy nghĩ của em gửi cho anh ,khi nào em sẽ gửi tất cho anh,em không muốn anh biết em đang sống trong tuyệt vọng vô cùng ,em đau khổ lắm anh ạ ,nhưng em không muốn anh phải buồn thêm vì em nữa,nên em lựa chọn cách này để anh có thể nghe và hiểu được em ,em yêu anh và con rất nhiều ...<br />.................................. |
Neu minh khong co nhung gi minh qui ...thi minh hay qui nhung gi minh co ..! |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-03-2008(UTC) Bài viết: 92
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
...Tại sao lại bi quan vậy bạn? Cuộc sống tươi đẹp vẫn còn phía trước mà. Bạn phải lạc quan tin tưởng vào nó chứ? Đừng nên suy nghĩ hẹp hòi như vậy. Hãy cố lên bạn nhé! Con đường vẫn dang chờ bạn phía trước đó.. |
Biển Đời Bão Tố Gian Nan Mẹ Là Bờ Bến Bình An Con Về. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-09-2008(UTC) Bài viết: 8 Đến từ: ha noi
|
Em yêu của anh ..! Cũng phải khó khăn lắm anh mới tìm lại được em ,thế rồi lại đánh mất em một cách rễ dàng .Hôm qua anh gặp lại Mạnh và cũng chính nhờ Mạnh mà anh biết được em đang ở đâu và làm gì .Anh đã nhận lại tất cả những gì em gọi là kỷ vật gửi cho anh nhưng anh mãi coi đó là những kỷ niệm đẹp,Qua đây anh muốn nhắn với em rằng ,anh vẫn còn và rất yêu hai mẹ con,em hãy trở về đi để chúng ta có thể làm lại mọi thứ từ đầu em nhé .Anh mong em có sức khoẻ tốt hãy đi khám bác sĩ và uống thuốc theo chỉ định để có thể sống có ích cho gia đình và xã hội lâu hơn.Nếu giờ đây em đã nghỉ việc và có dự định là sẽ đi làm ở một trung tâm chăm sóc người có HIV nào đó thì anh hoàn toàn ủng hộ ,nhưng điều đầu tiên anh muốn là em hãy trở về nhà để cả nhà ta cùng nhau đoàn tụ . Yêu em nhiều _Người yêu của em LHK932 |
Mong em hay hieu laf anh rat yeu em ,hay quay ve ben anh em nhe. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Tại sao hai con người vẫn còn yêu nhau mà lại giằn vặt bản thân mình vậy.cả hai hãy làm theo những gì con tim mình mách bảo hãy trở về bên nhau.đừng tự làm khổ mình như vậy |
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC) Bài viết: 310
Cảm ơn: 20 lần Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
|
Hãy trở về đi chj, chồng em cũng từng như chị, nhưng chị có biết không ? Em yêu anh ấy , em yêu con người anh ấy, dù anh ấy có làm sao đi nữa thì em vẫn yêu anh ấy vẫn muốn bên anh ấy "trọn đời " một đời người không dài không ngắn một năm cũng là một đời người, hay 20 năm đi nữa cũng là một đời người. Khi anh ấy mất anh ấy còn được em tiễn đưa, còn được ôm vợ mình trong vòng tay. Với em khi em chết rồi sẽ không có chồng bên cạnh, cảm giác đó thật buồn. Anh ấy từng hứa khi bệnh sắp phát sẽ cho em theo cùng, vậy mà lời hứa gió bay, em vẫn phải sống tiếp sau 3 lần tự tử không chết . Chị hãy can đảm về sống với hạnh phúc của mình đi, em thèm có một mái gia đình hơn bao giờ hết. |
sống để vui |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Chắc hẳn không ít lần trong cuộc sống có ai đó đã gây ra lỗi lầm với bạn hay chính bạn là người đã gây ra lỗi lầm. Đó có thể là người mà bạn yêu thương và đặt lòng tin nhiều nhất. Và như thế khi bị phản bội, bạn khó lòng có thể tha thứ được. Hụt hẫng, đau đớn, thậm chí căm hận chính là cảm xúc sẽ luôn thường trực trong lòng của bạn. Khi vết thương quá sâu, có thể bạn sẽ tự dằn lòng rằng không bao giờ tha thứ cho người đã gây ra đau khổ cho mình. Nhưng làm thế bạn được gì, có khi nào bạn tự mình đặt ra câu hỏi đó. Cố giữ vẻ thù hận vô hình như một tảng đá đè nặng lên con người bạn, trái tim bạn khiến bạn cảm thấy ngợp thở. Và khi chính bạn là người gây ra lỗi lầm, bạn muốn được sửa sai, được tha thứ nhưng người kia lại không cho bạn cơ hội để làm điều đó. Bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Nghĩ cho mình và nghĩ lại cho người, bạn sẽ thấy một lời tha thứ thật cần thiết biết bao. Chính lời nói tha thứ sẽ giúp cho tâm hồn bạn trở nên nhẹ nhõm hơn. Vậy sao bạn lại không tha thứ cho người khác? Tuy nhiên việc tha thứ thật sự không dễ dàng chỉ qua lời nói mà còn bằng chính lối hành xử của trái tim bạn. Khi trái tim bạn đã thật sự mở ra, đã sẵn sàng để đón nhận trở lại một người bạn thì khi đó bạn đã sẵn sàng để tha thứ. Chứ bạn chỉ nói tha thứ vẻ bề ngoài còn bên trong vẫn giữ cho mình một sự căm tức thì sự tha thứ đó không có nghĩa gì, có khi còn làm cho tình trạng căng thẳng trở nên trầm trọng hơn. Tha thứ và được tha thứ sẽ làm cho cuộc sống này trở nên tốt đẹp và đáng sống hơn không chỉ trong tình yêu mà cả trong những mối quan hệ khác. Có yêu thương, quan tâm lẫn nhau bạn mới mang nặng tình cảm để đi đến quyết định tha thứ hay không tha thứ. Vậy tại sao bạn lại gây đau khổ cho những người mà bạn yêu thương?
mong hai bạn qua bài viết này hãy về bên nhau.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2008(UTC) Bài viết: 409
|
người yêu nhau sẽ lại về bên nhau, chị ơi, về đi, đừng có nghĩ mình là gánh nặng của bất cứ ai, cuộc đời chỉ có một, tìm được một người mà mình yêu hết lòng một lần trong đời là quá đủ, cho dù người đó có ra sao đi nữa, chị đang có trong tay cả một báu vật đấy  |
nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, cầu cho con tai qua nạn khỏi, con sẽ sống cuộc đời thật tốt..... |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.