Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hoangmang84  
#1 Đã gửi : 21/08/2008 lúc 03:18:51(UTC)
hoangmang84

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-08-2008(UTC)
Bài viết: 7
Đến từ: viet nam

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
<h5>Các bạn oi,mình buồn quá...mình đã lập gia đình được gần 2 năm,mình rất yêu vợ và vợ mình cũng vậy.Gia đình mình thật hạnh phúc nếu như...1 tháng trước tự nhiên mình bị đau ngực và vai sau,phải đi cấp cứu và rồi...= xét nghiệm mình đa bị nhiễm HIV.Đã 1 tháng trôi qua,nhưng mỗi khi nhớ lại giây phút đó mình ko khỏi bàng hoàng...ko trách ai...chỉ trách mình.Cảm giác tội lỗi,xấu hổ,ko dám nhìn ai,cuộc sống như kết thúc.Ngược lại vợ mình+anh chị trong gia đình lại rất quan tâm,thông cảm làm mình càng cảm thấy xấu hổ với 1 vòng tội lỗi vây quanh.Giờ đây mình cảm thấy rât thương vợ(vợ mình ko bị nhiễm HIV)và càng cảm thấy có tội hơn khi vợ chăm sóc mình.Vợ mình còn trẻ,mình co nên giải thoát cho cô ấy???Vẫn còn đủ thòi gian để vợ mình làm lại từ đầu.Dù mình biết rằng vợ mình sẽ ko bao giờ chấp nhận,nhưng mình có nên cố làm viêc đó ko?Mình đang rất hoang mang ko biết phải làm sao đây????</h5>
Tai sao la toi????
Quảng cáo
Offline hiv\aids_vn  
#2 Đã gửi : 15/09/2008 lúc 09:51:37(UTC)
hiv\aids_vn

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-12-2006(UTC)
Bài viết: 83

đề nghị mọi người tư vấn cho bạn này cái và cho cả tôi nữa

SORRY LOVE
Offline sai_lam  
#3 Đã gửi : 16/09/2008 lúc 03:58:03(UTC)
sai_lam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2008(UTC)
Bài viết: 341
Đến từ: VN

chào hoangmang84
theo mình thấy thì những ai mang xn dương tính cũng đều thấy hụt hẫng , tuyệt vọng và muốn tự giải thóat cho mình và người thân. Đó là tâm lý chung thôi bạn ạ , bạn sẽ lại thấy lạc quan trong thời gian tới thôi!Có H đâu phải là mất tất cả đâu bạn , có thể bạn mất cái này nhưng bù lại bạn được những thứ khác , chẳng hạn như qua chuyện này thì bạn có thể thấy được tình yêu thật sự của người bạn trọn làm vợ , hạnh phúc gì bằng khi chính tay người thân yêu nhất của bạn chăm sóc cho bạn và ngược lại bạn nên để cho vợ được ở bên bạn , lo cho bạn. Đó là nghĩa vụ của mọi cặp vợ chồng . Bạn thử đặt trường hợp ngược lại coi , nếu như bạn kô bị .... mà là vợ bạn thì bạn có từ bỏ cô ấy kô???Là con người thì ai cũng phạm sai lầm , nhưng quan trọng hơn là mình sửa sai lầm đó như thế nào,  theo mình thì  bạn nên sống hết lòng với mọi người  , yên tâm điều trị  tốt  vì vợ bạn cũng như  người thân của bạn thì đó là cách khắc phục sai lầm cho bạn!
Chúc bạn mau chóng vượt qua giai đọan này và có nhiều sức khỏe!
thân
sai lầm lớn nhất của đời người là ........không phạm sai lầm
Offline Rain man  
#4 Đã gửi : 16/09/2008 lúc 08:30:22(UTC)
Rain man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-11-2004(UTC)
Bài viết: 371

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 33 lần trong 21 bài viết
Tay bưng chén muối, củ gừng
Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau
Với 2 năm yêu đương vợ chồng thắm thiết và vẫn còn yêu nhau thì 2 bạn sẽ vẫn cần có nhau trên đường đời. Hơn bao giờ hết, bây giờ sự động viên, chia sẻ, giúp đỡ nhau mới minh chứng cho tình yêu dạt dào của các bạn. 
...
Có thể em còn trẻ, nhưng nếu em đang bước đi với lòng kiêu hãnh, em sẽ tìm thấy chính mình, khi một ngày khác đang bắt đầu. Đó cũng chính là thời điểm mà mỗi tuyệt vọng trong em đã trở thành niềm hy vọng mới./.
Offline scar  
#5 Đã gửi : 17/09/2008 lúc 01:50:44(UTC)
scar

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2008(UTC)
Bài viết: 434
Đến từ: Saigon

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Mình nghĩ bạn hãy giải thoát cho cô ấy, các bạn có thể trách mình là xúi dại nhưng thật sự cô ấy không có lỗi. Hãy thẳng thắn với cô ấy và cho cô ấy lựa chọn, còn nếu cảm thấy kinh tế gia đình vững chắc, có thể chăm lo cho vợ và con bạn sau này, và cô ấy  thực sự yêu thương bạn, muốn chăm sóc và gắn bó với bạn,  bạn có thể sử dụng dịch vụ lọc tinh dịch và có con với cô ấy.
...Living is easy with eyes closed
Misunderstanding all you see
It's getting hard to be someone, but it all works out
It doesn't matter much to me
Offline oblivion79  
#6 Đã gửi : 17/09/2008 lúc 02:03:38(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Trích dẫn bài viết của scar đã viết:
Mình nghĩ bạn hãy giải thoát cho cô ấy


Tên này còn nhỏ mà suy nghĩ thấu đáo ghê. Hãy để cho cô ấy được tự do bạn ah. Bạn thử nghĩ xem bạn có thể sống cùng cô ấy thêm vài năm nữa, nhưng sau đó... thì liệu cô ấy sống với ai.... Không phải cứ chia tay là tan vỡ!!! 
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline mrken  
#7 Đã gửi : 17/09/2008 lúc 04:26:09(UTC)
MrKen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-08-2008(UTC)
Bài viết: 76

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Xin lỗi anh,mạn phép cho em hỏi anh bị nguy cơ từ lúc nào và trong trường hợp nào?
Offline honda  
#8 Đã gửi : 17/09/2008 lúc 05:40:53(UTC)
Honda

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC)
Bài viết: 919

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của hoangmang84 đã viết:
Các bạn oi,mình buồn quá...mình đã lập gia đình được gần 2 năm,mình rất yêu vợ và vợ mình cũng vậy.Gia đình mình thật hạnh phúc nếu như...1 tháng trước tự nhiên mình bị đau ngực và vai sau,phải đi cấp cứu và rồi...= xét nghiệm mình đa bị nhiễm HIV.Đã 1 tháng trôi qua,nhưng mỗi khi nhớ lại giây phút đó mình ko khỏi bàng hoàng...ko trách ai...chỉ trách mình.Cảm giác tội lỗi,xấu hổ,ko dám nhìn ai,cuộc sống như kết thúc.Ngược lại vợ mình+anh chị trong gia đình lại rất quan tâm,thông cảm làm mình càng cảm thấy xấu hổ với 1 vòng tội lỗi vây quanh.Giờ đây mình cảm thấy rât thương vợ(vợ mình ko bị nhiễm HIV)và càng cảm thấy có tội hơn khi vợ chăm sóc mình.Vợ mình còn trẻ,mình co nên giải thoát cho cô ấy???Vẫn còn đủ thòi gian để vợ mình làm lại từ đầu.Dù mình biết rằng vợ mình sẽ ko bao giờ chấp nhận,nhưng mình có nên cố làm viêc đó ko?Mình đang rất hoang mang ko biết phải làm sao đây????

Chưa hiểu bạn nói về giải thoát ?
Mến gửi đến những người bạn chưa quen!
Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn.
Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ
và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám
Offline hyvongngaymai  
#9 Đã gửi : 17/09/2008 lúc 06:40:18(UTC)
hyvongngaymai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 21-06-2008(UTC)
Bài viết: 224
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Giải thoát hay không là tùy vợ bạn thôi bạn à. Trong diễn đàn của mình có nhiều anh chị em NCH có người yêu là NKH. Mà người yêu của họ vẫn chấp nhận và tiến tới hôn nhân bình thường.

Còn việc giải thoát thì mình nghĩ bạn nên đề nghị với vợ bạn đi, phần việc còn lại là do vợ bạn quyết định thôi. Mình nghĩ vợ bạn sẽ trả lời thẳng thắn là không đời nào chấp nhận chia tay bạn đâu. Chúc bạn luôn hạnh phúc

Sống không giận không hờn không oán trách
Sống đương đầu với thử thách chông gai
Sống vươn lên cho kịp nắng mai
Sống chan hòa với những người đang sống
Offline lingling  
#10 Đã gửi : 17/09/2008 lúc 07:33:09(UTC)
lingling

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-08-2008(UTC)
Bài viết: 52

em nghĩ rằng, tại vì bây giờ H chưa chữa đc thôi nên nó mới là " thảm họa". hi vọng anh chị hãy lạc quan lên, sẽ đến lúc nào đó, HIV sẽ k còn là nỗi ám ảnh khủng khiếp nữa. giống như thủy đậu trc đây vậy, cũng đã từng là " nỗi kinh hoàng k thể chữa khỏi" của bao nhiêu ng, vậy mà bây giờ nó lại bình thường. anh chị hãy bình tĩnh và tự tin lên, cuộc sống còn nhiều niềm vui và hi vọng vẫn ở trước mắt, và k xa xôi như anh đang nghĩ đâu
Offline ProBinHood  
#11 Đã gửi : 17/09/2008 lúc 08:14:44(UTC)
ProBinHood

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-08-2008(UTC)
Bài viết: 189

Các bạn oi,mình buồn quá...mình đã lập gia đình được gần 2 năm,mình rất yêu vợ và vợ mình cũng vậy.Gia đình mình thật hạnh phúc nếu như...1 tháng trước tự nhiên mình bị đau ngực và vai sau,phải đi cấp cứu và rồi...= xét nghiệm mình đa bị nhiễm HIV.Đã 1 tháng trôi qua,nhưng mỗi khi nhớ lại giây phút đó mình ko khỏi bàng hoàng...ko trách ai...chỉ trách mình.Cảm giác tội lỗi,xấu hổ,ko dám nhìn ai,cuộc sống như kết thúc.Ngược lại vợ mình+anh chị trong gia đình lại rất quan tâm,thông cảm làm mình càng cảm thấy xấu hổ với 1 vòng tội lỗi vây quanh.Giờ đây mình cảm thấy rât thương vợ(vợ mình ko bị nhiễm HIV)và càng cảm thấy có tội hơn khi vợ chăm sóc mình.Vợ mình còn trẻ,mình co nên giải thoát cho cô ấy???Vẫn còn đủ thòi gian để vợ mình làm lại từ đầu.Dù mình biết rằng vợ mình sẽ ko bao giờ chấp nhận,nhưng mình có nên cố làm viêc đó ko?Mình đang rất hoang mang ko biết phải làm sao đây????
Chào bạn hoangmang84!!!
Được đọc những lời tâm sự của bạn Hood thật sự hiểu, thông cảm và muốn chia sẽ với bạn như thế này.
Bạn đã có gia đình, có chỗ vựa, nhưng ko may là bạn duơng tính với HIV, trong thời gian này bạn rất tuyệt vọng, đau buồn và đang tìm cách giải thoát cho mình và cả người thân, bạn bè nữa đúng ko? Nhưng mà bạn ơi hãy nghĩ lại. Bạn đã tạo ra cái gọi là Hạnh phúc, sao bạn ko biết phấn đấu cho HP đó. Mặc dù bệnh nhưng mọi người trong gia đình, nhất là vợ bạn luôn thông cảm cho bạn và hết lòng lo cho bạn mà. Trong xã hội người ta còn chà đạp lên nhau để mà sống còn bạn lại nghĩ như vậy thì wá hẹp hòi. Hiện jờ wá nhiều người tự tử theo cách nghĩ mơ hồ thiếu hiểu biết của họ, kết wã đã đễ lại bíêt bao nhiêu hậu wả đau buồn đáng tiếc. Cuộc đời ai mà ko chết, nhưng chết sao để dc thương yêu còn chết mà để người đời gọi là "Ngu" thì ko đáng đâu bạn. Bạn còn nhiều điều phãi làm mà, người thân luôn ở bên cạnh bạn đấy thôi, hãy cố gắng vươn dậy, làm nhiều điều có ích cho xhội. Hãy cố gắng sống, trong thời gian ko lâu sẽ có thuốc trị HIV mà. Bạn nên có niềm tin vào điều đó.
Hood chỉ biết chia sẽ với bạn những điều như vậy thôi, bạn nên cố gắng trong thời gian sắp tới, sống có ích, sống tốt bạn sẽ thấy nhẹ nhõm. Thân chào bạn.
Đừng để:
1 phút nông nỗi
Cã đời chìm trong bể khổ.
Offline A10namnua_toichet  
#12 Đã gửi : 20/09/2008 lúc 11:02:48(UTC)
A10namnua_toichet

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-03-2008(UTC)
Bài viết: 136
Đến từ: campuchia

Được cảm ơn: 29 lần trong 3 bài viết
Đọc những lời tâm sự của bạn, mình cảm thấy tiếc cho bạn quá! Nhưng bạn lại thật may mắn vì có được người vợ chăm sóc cho mình, mặc dù người vợ ấy biết chồng mình bị nhiễm H. Trên diễn đàn này, mình cũng gặp nhiều trường hợp là vợ chồng đều nhiễm H, nhưng họ lại sống vui vẻ và chăm sóc cho nhau nhiều lắm.
Cố gắng sống tốt nhé bạn! Chắc vài năm nữa là có thuốc chữa H rùi, cứ an tâm mà sống.
Gái đẹp không kua là trai ngu.
Girl kute không hốt là boy gà.
Tôi không phải trai ngu, không phải boy gà vì bạn gái tôi rất đẹp và kute


Offline phattaitam  
#13 Đã gửi : 20/09/2008 lúc 01:31:39(UTC)
phattaitam

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2008(UTC)
Bài viết: 409

tùy vào ý kiến vợ của bạn thôi, nhưng  nếu cô ấy vẫn còn yêu bạn mà bạn quyết xa cô ấy, không cho cô ấy một cơ hội được quan tâm chăm sóc bạn......thì với sự day dứt và đau khổ trong lòng, mình ko chắc cô ấy có thể làm lại.....nhất là khi bạn có chuyện gì đó, cảm giác tội lỗi sẽ còn cao hơn.....nói chung mỗi người có một cuộc đời, và người ta bíêt dùng nó sao là tốt nhất cho riêng mình....
nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, cầu cho con tai qua nạn khỏi, con sẽ sống cuộc đời thật tốt.....
Offline man2evil  
#14 Đã gửi : 20/09/2008 lúc 03:07:38(UTC)
man2evil

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-06-2008(UTC)
Bài viết: 848

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
việc đầu tiên man2 khuyên bạn là hãy thực sự cẩn thận trong việc tiếp xúc và sinh hoạt trong gia đình bạn. Tránh để việc bạn có thể lây nhiễm cho nhưng người thân yêu trong gia đình bạn.
việc thứ 2 bạn nên suy nghĩ về việc ly hôn, suy nghĩ kĩ và tận dụng thời gian của mình khuyên cô ấy kết thúc nhanh việc này. vì bạn sẽ phải chết, và sau khi bạn chết, cô ấy còn cả cuộc đời của mình. Hoặc cũng có thể ko cần li hôn, nhưng kéo dài quá khoảng time này sẽ ko tốt cho cô ấy.1 2, 3 hoặc 5-10 năm. Như thế thật ko đáng cho cô ấy.

sau 42 ngày có kết quả ÂM TÍNH là AN TOÀN 100% Nếu :

1 - Tính đúng và đủ ngày - ngày nguy cơ tính là 0 -> ngày thứ 42 ( 41 cũng đc )
2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này
3 - Có kết quả Âm tính sau 42 ngày ( PP XN nào cũng vậy )
Offline hyvongngaymai  
#15 Đã gửi : 20/09/2008 lúc 03:31:03(UTC)
hyvongngaymai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 21-06-2008(UTC)
Bài viết: 224
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
Trích dẫn bài viết của man2evil đã viết:
việc đầu tiên man2 khuyên bạn là hãy thực sự cẩn thận trong việc tiếp xúc và sinh hoạt trong gia đình bạn. Tránh để việc bạn có thể lây nhiễm cho nhưng người thân yêu trong gia đình bạn.
việc thứ 2 bạn nên suy nghĩ về việc ly hôn, suy nghĩ kĩ và tận dụng thời gian của mình khuyên cô ấy kết thúc nhanh việc này. vì bạn sẽ phải chết, và sau khi bạn chết, cô ấy còn cả cuộc đời của mình. Hoặc cũng có thể ko cần li hôn, nhưng kéo dài quá khoảng time này sẽ ko tốt cho cô ấy.1 2, 3 hoặc 5-10 năm. Như thế thật ko đáng cho cô ấy.



Chào bạn man2evil nghe những lời bạn nói sao nặng nè thế. Theo mình biết trong diễn đàn mình có rất nhiều người NCH có vợ là NKH đã hơn 5 năm nay mà tới giờ họ vẫn sống hạnh phúc vui vẻ với nhau. Theo mình nghĩ bệnh gì cũng vậy tinh thần là quan trọng nhất, biết đâu vợ sẽ là điểm dựa vững chắc tinh thần cho người chồng thì sao. Mình không phải là 1 một người ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, nhưng mình thấy rằng đa số người vợ sẽ không bỏ người chồng trong trường hợp này đâu.
Bạn hoangmang84 cố lên bạn ơi!!! Hãy trình bày suy nghĩ của bạn cho vợ bạn biết còn phần còn lại là việc của vợ bạn thôi.
Sống không giận không hờn không oán trách
Sống đương đầu với thử thách chông gai
Sống vươn lên cho kịp nắng mai
Sống chan hòa với những người đang sống
Offline man2evil  
#16 Đã gửi : 20/09/2008 lúc 04:12:45(UTC)
man2evil

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-06-2008(UTC)
Bài viết: 848

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của hyvongngaymai đã viết:


Chào bạn man2evil nghe những lời bạn nói sao nặng nè thế. Theo mình biết trong diễn đàn mình có rất nhiều người NCH có vợ là NKH đã hơn 5 năm nay mà tới giờ họ vẫn sống hạnh phúc vui vẻ với nhau. Theo mình nghĩ bệnh gì cũng vậy tinh thần là quan trọng nhất, biết đâu vợ sẽ là điểm dựa vững chắc tinh thần cho người chồng thì sao. Mình không phải là 1 một người ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, nhưng mình thấy rằng đa số người vợ sẽ không bỏ người chồng trong trường hợp này đâu.
Bạn hoangmang84 cố lên bạn ơi!!! Hãy trình bày suy nghĩ của bạn cho vợ bạn biết còn phần còn lại là việc của vợ bạn thôi.

mình để 2 lựa chọn cho bạn ấy mà. mình có ép bạn ấy phải thế này thế kia đâu.
nhưng yêu thương là cao hơn cả sự ở bên nhau, mà là cảm nhận đc nhau hạnh phúc, thấy người mình yêu đc hạnh phúc, và chuyện này xảy ra là tại vì sao ?? mình nghĩ mình nên chịu 1 phần trách nhiệm và suy nghĩ cái gì là tốt nhất cho mình, cho vợ mình.
Thân

sau 42 ngày có kết quả ÂM TÍNH là AN TOÀN 100% Nếu :

1 - Tính đúng và đủ ngày - ngày nguy cơ tính là 0 -> ngày thứ 42 ( 41 cũng đc )
2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này
3 - Có kết quả Âm tính sau 42 ngày ( PP XN nào cũng vậy )
Offline oblivion79  
#17 Posted : 20/09/2008 lúc 04:31:35(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Mình đã có ý kiến từ trước: nên để cô ấy được giải thóat (theo định nghĩa của bạn).

Nói như Man2: yêu nhau ai cũng mong muốn cho người kia được sống hạnh phúc, vậy bạn nghĩ bạn có thể đem lại cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc...?! Ngòai tình yêu ra thì người phụ nữ ko còn các nhu cầu khác sao? nhu cầu tinh thần? nhu cầu tình dục? nhu cầu có con? mà ông trời đã cho họ chức năng thiên sứ là làm Mẹ, 1 người phụ nữ có thể chịu nổi việc mình ko thể có con hay không?.... còn bao nhiêu thứ khác nữa....

Nhiều người lạc quan nghĩ rằng  vài năm nữa sẽ có thuốc, nhưng hãy thực tế lại, có thể là sang năm sẽ có thuốc, nhưng cũng có thể là 10-20 năm nữa.... Bạn hãy đặt trường hợp bạn vào cô ấy, 10 năm nữa, khi bạn ra đi, cô ấy sẽ sống thế nào? liệu có đủ sức mạnh để vượt qua nỗi mặc cảm hay không? liệu cô ấy có thể tiếp tục sống hạnh phúc đúng nghĩa hay không?

Bạn chia tay cô ấy vào lúc này, có thể mãi mãi cô ấy không thể hạnh phúc, nhưng có thể là 3-5 năm sau, cố ấy có thể tìm được cuộc sống hạnh phúc mới của mình .... vậy liệu điều này có nên không?!

Bố già đã nói "Một người không biết lo cho gia đình thì không bao giờ là người đàn ông thật sự"

Bạn là 1 người đàn ông, hãy suy nghĩ!!!
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline buonchiminhem1  
#18 Đã gửi : 20/09/2008 lúc 04:33:11(UTC)
buonchiminhem1

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC)
Bài viết: 310

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết

Tôi cũng là người phụ nữ, và chồng tôi cũng từng muốn giả thoát cho tôi, nhưng với tôi không có anh ấy ở bên còn khổ sở hơn nhiều. Chính những giây phút cuối cùng này mới thật là những giây phút hạnh phúc, bạn hãy để cho vợ mình chọn lựa, tôi tin là cô ấy cũng như tôi, vì người phụ nữ nào khi yêu cũng có thể hy sinh tất cả vì người mình yêu.

sống để vui
Offline hyvongngaymai  
#19 Đã gửi : 20/09/2008 lúc 05:15:21(UTC)
hyvongngaymai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 21-06-2008(UTC)
Bài viết: 224
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
Trích dẫn bài viết của buonchiminhem1 đã viết:

Tôi cũng là người phụ nữ, và chồng tôi cũng từng muốn giả thoát cho tôi, nhưng với tôi không có anh ấy ở bên còn khổ sở hơn nhiều. Chính những giây phút cuối cùng này mới thật là những giây phút hạnh phúc, bạn hãy để cho vợ mình chọn lựa, tôi tin là cô ấy cũng như tôi, vì người phụ nữ nào khi yêu cũng có thể hy sinh tất cả vì người mình yêu.



Hay lắm bạn. Vì đó là đức tính của đa số người phụ nữ Việt Nam mà.
Sống không giận không hờn không oán trách
Sống đương đầu với thử thách chông gai
Sống vươn lên cho kịp nắng mai
Sống chan hòa với những người đang sống
Offline ProBinHood  
#20 Đã gửi : 21/09/2008 lúc 02:19:45(UTC)
ProBinHood

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-08-2008(UTC)
Bài viết: 189

Có phãi ko vậy. Thiệt hã. Để Hood đi khảo sát 100 chị em xem sao. Keke
Đừng để:
1 phút nông nỗi
Cã đời chìm trong bể khổ.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.