Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline songdesong  
#1 Đã gửi : 16/09/2008 lúc 03:36:06(UTC)
songdesong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-08-2008(UTC)
Bài viết: 45

<p>chào moi người.<br />Sau khi đi xét nghiệm ở thời điểm 7 tuần. mình cũng bớt đi nỗi lo lắng. Tuy nhiên, cái mốc đó vẫn còn là nỗi ám ảnh.<br />&nbsp;Chăng hiểu&nbsp;mình&nbsp;và vợ bị bệnh gì mà sao cơ thể của cả hai vợ chồng xuống sức một cách kinh khủng, chân tay rệu rã, ....chán. Ngày mai hai vợ chồng mình cùng đi BM để kiểm tra sức khoẻ. Và tiếp tục chờ đợi thời gian để đi xn ở mốc 3 tháng.<br />Có qua đây mới hiểu một phần nỗi khổ đau của những con người mang trong mình virut HIV và những người có nguy cơ như chúng ta. Ôi cuộc đời, sao ta luôn phải đối mặt với nhiều thử thách.....................</p>
Quảng cáo
Offline honda  
#2 Đã gửi : 16/09/2008 lúc 07:24:28(UTC)
Honda

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC)
Bài viết: 919

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Hai vợ chồng bạn chỉ có chừng đó mà lo phát sốt rồi, vậy mới hiểu tâm trạng Honda lo lắng như thế nào.
Vợ chồng bạn có Tc giống nhau là do trùng hợp mà thôi, TC chứng của H không phải vậy đâu, yên tâm ngủ đi
Mến gửi đến những người bạn chưa quen!
Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn.
Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ
và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám
Offline ngoi_hanhphuc  
#3 Đã gửi : 16/09/2008 lúc 07:39:43(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

ÔNG ko biết là khi chúng ta so găng với cuộc đời thì phần thắng ko bao giờ thuộc về chúng ta sao.vậy nên đừng suy nghĩ nhiều mà hãy sống sao cho thật tốt.làm sao để cuộc đời chúng ta ko bao giờ mất đi tiếng cười.kkkkkkkkkkkkkaaaaaaaaaaaaaaaaaaakakakakakakakaka

Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline scar  
#4 Đã gửi : 16/09/2008 lúc 05:24:49(UTC)
scar

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2008(UTC)
Bài viết: 434
Đến từ: Saigon

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Ai cũng thế, nhìn người khác thì quá lạc quan, nhìn về mình thì quá bi quan. Hãy tin tưởng vào khoa học, bạn ạh
...Living is easy with eyes closed
Misunderstanding all you see
It's getting hard to be someone, but it all works out
It doesn't matter much to me
Offline oblivion79  
#5 Đã gửi : 16/09/2008 lúc 07:00:23(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Ông này mấy hôm nay chắc nhìn cuộc đời phấn chấn thêm được 1 chút rồi nhỉ.

Mốc 45 ngày là cái mốc khá quan trọng (anh em gọi là sơ thẩm) tuy nhiên đối với trường hợp của bạn có thể là nguy cơ ko cao như các TH khác (quan hệ ko BCS, rách BCS...) nên tạm thời yên tâm 98% ròai. còn lại chờ cho đủ 90 ngày nhé! Chỉ để khẳng định chắn chắn lại thôi.

Rảnh xem lại các bài viết trước khi XN của ông nhé. hai vợ chồng, ko biết xấu hổ bỏ đâu cho hết


Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline buonchiminhem1  
#6 Đã gửi : 17/09/2008 lúc 02:12:23(UTC)
buonchiminhem1

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC)
Bài viết: 310

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
Nếu còn sống một ngày cũng cười, yên tâm đi sẽ không có gì mà. Nếu có cũng cười và nếu không có thì ăn mừng thôi. Không ai thay đổi được sự thật mà
sống để vui
Offline viola  
#7 Đã gửi : 17/09/2008 lúc 06:17:03(UTC)
viola

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-07-2008(UTC)
Bài viết: 293

Mọi người cố gắng lên , sẽ vượt qua thôi
Offline songdesong  
#8 Đã gửi : 18/09/2008 lúc 04:20:38(UTC)
songdesong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-08-2008(UTC)
Bài viết: 45

Trích dẫn bài viết của oblivion79 đã viết:
Ông này mấy hôm nay chắc nhìn cuộc đời phấn chấn thêm được 1 chút rồi nhỉ.

Mốc 45 ngày là cái mốc khá quan trọng (anh em gọi là sơ thẩm) tuy nhiên đối với trường hợp của bạn có thể là nguy cơ ko cao như các TH khác (quan hệ ko BCS, rách BCS...) nên tạm thời yên tâm 98% ròai. còn lại chờ cho đủ 90 ngày nhé! Chỉ để khẳng định chắn chắn lại thôi.

Rảnh xem lại các bài viết trước khi XN của ông nhé. hai vợ chồng, ko biết xấu hổ bỏ đâu cho hết



Chưa làm việc đó bây giờ đâu, phải đủ ba tháng mà âm tính thì không nhắc tui cũng tự biết mình phải làm gì. ông là chuyên gia khích bác anh em đó nhá. Lấy vợ nhanh lên đi, đây truyền kinh nghiệm cho
Offline oblivion79  
#9 Đã gửi : 18/09/2008 lúc 05:28:14(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Trích dẫn bài viết của songdesong đã viết:

Chưa làm việc đó bây giờ đâu, phải đủ ba tháng mà âm tính thì không nhắc tui cũng tự biết mình phải làm gì. ông là chuyên gia khích bác anh em đó nhá. Lấy vợ nhanh lên đi, đây truyền kinh nghiệm cho


Thuốc đắng dã tật, cùng với a e 4rum, ko chửi ông sa sả như vậy ông có chịu đi XN không, hay là 2 vợ chồng cứ ôm nhau khóc!!!

Có dịp ra HN phải tìm cách gặp mặt ông xem mặt mũi thế nào
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline scar  
#10 Đã gửi : 20/09/2008 lúc 06:48:50(UTC)
scar

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2008(UTC)
Bài viết: 434
Đến từ: Saigon

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Còn ám thì còn xét, đó là 1 chân lý.
...Living is easy with eyes closed
Misunderstanding all you see
It's getting hard to be someone, but it all works out
It doesn't matter much to me
Offline A10namnua_toichet  
#11 Đã gửi : 20/09/2008 lúc 10:57:35(UTC)
A10namnua_toichet

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-03-2008(UTC)
Bài viết: 136
Đến từ: campuchia

Được cảm ơn: 29 lần trong 3 bài viết
Trích dẫn bài viết của songdesong đã viết:

chào moi người.
Sau khi đi xét nghiệm ở thời điểm 7 tuần. mình cũng bớt đi nỗi lo lắng. Tuy nhiên, cái mốc đó vẫn còn là nỗi ám ảnh.
 Chăng hiểu mình và vợ bị bệnh gì mà sao cơ thể của cả hai vợ chồng xuống sức một cách kinh khủng, chân tay rệu rã, ....chán. Ngày mai hai vợ chồng mình cùng đi BM để kiểm tra sức khoẻ. Và tiếp tục chờ đợi thời gian để đi xn ở mốc 3 tháng.
Có qua đây mới hiểu một phần nỗi khổ đau của những con người mang trong mình virut HIV và những người có nguy cơ như chúng ta. Ôi cuộc đời, sao ta luôn phải đối mặt với nhiều thử thách.....................



Âm tính nhé bạn!

Gái đẹp không kua là trai ngu.
Girl kute không hốt là boy gà.
Tôi không phải trai ngu, không phải boy gà vì bạn gái tôi rất đẹp và kute


Offline songdesong  
#12 Đã gửi : 01/10/2008 lúc 10:32:40(UTC)
songdesong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-08-2008(UTC)
Bài viết: 45

lâu rồi không lên diễn đàn.
Dạo này bận quá, không có thời gian để vào diễn đàn. Anh em vẫn khoẻ cả chứ.
Vợ chồng mình đi khám bệnh tại BV BẠch Mai để kiểm tra xem lý do gì mà cả hai vợ chồng bị y chang nhau. Cuối cùng ông bác sỹ cũng chẳng đưa ra lý do gì. Ông cho một loạt thuốc uống, giờ hai thằng vẫn kỳ cạch uống đều đặn. Mình vẫn chẳng thấy khả quan hơn, người vẫn khó chịu vậy, vợ mình thì đỡ hơn. Báo hại đi khám, mua thuốc và lại làm thêm cái xét nghiệm HIV nữa cho cả hai vợ chồng (8 tuần- ÂT) tại BM tổng số tiền của cả hai thằng ngót 2tr. Giờ mới có thời gian báo cáo với anh em. Dính  vào mấy vụ HIV này khổ đủ đường, nhưng cũng chỉ có một ước mong cháy bỏng là mãi nhìn thấy chữ ÂM TÍNH.
SẮp đủ ba tháng rồi. Lại dẫn nhau đi xét nghiệm. Nói thật mình vẫn lo lắng lắm,hôm vừa rồi vợ bị đau họng, đi khám ông bác sỹ bảo do sức đề kháng yếu nên bị viêm họng dị ứng. thế là lại có cái để lo. NỖI ÁM ẢNH MÃI KHÔNG CHẤM DỨT, KHỔ QUÁ.

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.