Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


4 Trang123>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline timnguoidongcam_84  
#1 Đã gửi : 18/09/2008 lúc 10:04:45(UTC)
timnguoidongcam_84

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-08-2008(UTC)
Bài viết: 103

<font color="#ff0000" size="6"><br />gửi <strong>0975 607 014</strong><br />Nếu bạn đối xử với tôi tệ như vậy ..tôi tin sau này bạn cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu .<br />Bạn đã làm cho tôi vô cùng tuyệt vọng ,đã hi vọng về bạn về một người đồng cảm để rồi thất vọng nhiều như thế này hay sao ?<br />Vượt gần 500 km về hà nội tôi đã nhận ra một điều bạn đã lừa tôi ,đã lấy tôi ra làm trò đùa mua vui cho bạn.<br />Nếu bạn ko thành thật xin lỗi tôi sẽ gửi mọi thông tin của bạn cho những bạn điều hành trong diễn đàn mọi người sẽ hiểu hết về con người của bạn .</font>
Neu minh khong co nhung gi minh qui ...thi minh hay qui nhung gi minh co ..!
Quảng cáo
Offline timnguoidongcam_84  
#2 Đã gửi : 18/09/2008 lúc 10:55:26(UTC)
timnguoidongcam_84

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-08-2008(UTC)
Bài viết: 103

Nếu tôi không gặp được một thành viên tốt bụng trong diễn đàn có nhã ý giúp tôi trở về nhà thì có lẽ tôi đã chết ở đây rồi đấy .ngày mai tôi trở về nhà hi vọng bạn sẽ giải thích cho tôi rõ dàng .
Neu minh khong co nhung gi minh qui ...thi minh hay qui nhung gi minh co ..!
Offline oblivion79  
#3 Đã gửi : 18/09/2008 lúc 11:16:24(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Trích dẫn bài viết của timnguoidongcam_84 đã viết:
Nếu tôi không gặp được một thành viên tốt bụng trong diễn đàn có nhã ý giúp tôi trở về nhà thì có lẽ tôi đã chết ở đây rồi đấy .ngày mai tôi trở về nhà hi vọng bạn sẽ giải thích cho tôi rõ dàng .


Hic, sao lớn chuyện vậy?!
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline thoi_roi_luom_oi  
#4 Đã gửi : 18/09/2008 lúc 11:24:03(UTC)
thoi_roi_luom_oi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-09-2008(UTC)
Bài viết: 102
Woman
Đến từ: bùn đất

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

UI! sorry mọi người sao tui đăng có 1 tin mà nó gửi nhiều quá vậy.Admin ơi!!!gì kì vậy

Cần mua 1 cây đinh bằng thép có đường kính 500m đóng lên diễn đàn để treo cái avatar ai biết chỉ dùm

Offline xelu  
#5 Đã gửi : 18/09/2008 lúc 11:43:00(UTC)
xelu

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-08-2008(UTC)
Bài viết: 98

có chuyện gì vậy??? đề nghị 0975607 014 ra mặt giải thích cho timnguoidongcam đi?chưa bít gì nghưng tấm lòng của "1 thành viên tốt bụng trong diễn đàn thật đáng qúy"

Offline MrAndy  
#6 Đã gửi : 18/09/2008 lúc 11:57:11(UTC)
MrAndy

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-08-2008(UTC)
Bài viết: 96

Chắc chủ topic bị chủ số thuê bao trên cho leo cây hả bạn?
Don't be sad,don't be sorrow..what will be will be
Offline coichettrove  
#7 Đã gửi : 19/09/2008 lúc 12:31:09(UTC)
coichettrove

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-08-2008(UTC)
Bài viết: 123

Ko hiểu là thế nào? Bạn có thể chia sẻ được ko?
Offline mrken  
#8 Đã gửi : 19/09/2008 lúc 01:20:05(UTC)
MrKen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-08-2008(UTC)
Bài viết: 76

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Vụ gì vậy bạn phải nói ra người ta mới biết chứ nói phong lông ai mà giải quyết
Offline timnguoidongcam_84  
#9 Đã gửi : 19/09/2008 lúc 01:23:40(UTC)
timnguoidongcam_84

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-08-2008(UTC)
Bài viết: 103

Người tốt có số điện thoại trên đã kết bạn cùng tôi qua email và có chung một hoàn cảnh nên rất thông cảm ,biết tôi cần người bạn giúp đỡ trong việc đi xét nghiệm tại HN nên bạn ấy đã nhận lời và hẹn đón tôi ở HN tôi cũng đã nói sẽ sợ làm phiền nhưng bạn ấy nói đã từng giúp đỡ nhiều bạn trong diễn đàn rồi .Tôi vượt qua gần 500km về HN thì bạn đó tắt máy cả ngày còn nhắn tin vào YHoo của tôi là chỉ chọc đùa tôi vậy thôi chứ đâu có thời gian .
Tôi đã đợi cả một ngày không có lấy một ai thân thích ở đất hà nội ,bực tức lắm tôi mới viết cho bạn ấy như vậy ,các bạn bảo tôi làm vậy có quá đáng lắm không ?tôi trách bạn ấy vậy có nặng quá không ?nhưng tôi nghĩ như vậy là còn quá ít so với những gì bạn ấy đã gây ra cho tôi ...tôi đang trong hoàn cảnh không nhà ,không biết đi đâu ???
Neu minh khong co nhung gi minh qui ...thi minh hay qui nhung gi minh co ..!
Tu-an  
#10 Đã gửi : 19/09/2008 lúc 01:30:57(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của timnguoidongcam_84 đã viết:
Người tốt có số điện thoại trên đã kết bạn cùng tôi qua email và có chung một hoàn cảnh nên rất thông cảm ,biết tôi cần người bạn giúp đỡ trong việc đi xét nghiệm tại HN nên bạn ấy đã nhận lời và hẹn đón tôi ở HN tôi cũng đã nói sẽ sợ làm phiền nhưng bạn ấy nói đã từng giúp đỡ nhiều bạn trong diễn đàn rồi .Tôi vượt qua gần 500km về HN thì bạn đó tắt máy cả ngày còn nhắn tin vào YHoo của tôi là chỉ chọc đùa tôi vậy thôi chứ đâu có thời gian .
Tôi đã đợi cả một ngày không có lấy một ai thân thích ở đất hà nội ,bực tức lắm tôi mới viết cho bạn ấy như vậy ,các bạn bảo tôi làm vậy có quá đáng lắm không ?tôi trách bạn ấy vậy có nặng quá không ?nhưng tôi nghĩ như vậy là còn quá ít so với những gì bạn ấy đã gây ra cho tôi ...tôi đang trong hoàn cảnh không nhà ,không biết đi đâu ???


những gì bạn tâm sự ,.thật đáng trách con người ấy..đừng buồn nữa bạn nhé..rất  tiếc bạn  ở  xa..nếu  không    sẽ  đi  với  bạn.

Offline oblivion79  
#11 Đã gửi : 19/09/2008 lúc 01:32:00(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
1 người biết đọc, biết viết, biết lên internet, biết dùng DTDD.... nói chung ko bị tâm thần, nhưng mà lại có hành vi ko khác jì .... thế sao! Thật buồn!


Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline oblivion79  
#12 Đã gửi : 19/09/2008 lúc 01:33:54(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Trích dẫn bài viết của đã viết:

những gì bạn tâm sự ,.thật đáng trách con người ấy..đừng buồn nữa bạn nhé..rất  tiếc bạn  ở  xa..nếu  không    sẽ  đi  với  bạn.



Anh Tuấn đừng để chuyện đáng tiếc này xảy ra tại HCM nha anh. Bọn em sẽ ủng hộ anh. Em wen mấy anh có thẻ đỏ
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline man2evil  
#13 Đã gửi : 19/09/2008 lúc 02:03:33(UTC)
man2evil

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-06-2008(UTC)
Bài viết: 848

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
chia buồn cùng bạn..... việc gì dù sao thì cũng đã qua rồi.... bi h tình hình bạn là ntn rồi. còn người có số đt kia, có lẽ ngta ko có Tâm thật. mà bạn cũng hơi sai, ko confirm kĩ đã ra đó.
@ anh OB: thẻ đỏ là gì hẻm a e quen mấy anh có biển xanh cờ ..... àh.
sau 42 ngày có kết quả ÂM TÍNH là AN TOÀN 100% Nếu :

1 - Tính đúng và đủ ngày - ngày nguy cơ tính là 0 -> ngày thứ 42 ( 41 cũng đc )
2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này
3 - Có kết quả Âm tính sau 42 ngày ( PP XN nào cũng vậy )
Tu-an  
#14 Đã gửi : 19/09/2008 lúc 02:30:18(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của oblivion79 đã viết:


Anh Tuấn đừng để chuyện đáng tiếc này xảy ra tại HCM nha anh. Bọn em sẽ ủng hộ anh. Em wen mấy anh có thẻ đỏ


cũng sẽ có ngày đó..nhưng ngày đó là ngày toàn thể Anh chị em không còn cần đến nữa .
  còn  hiện  tại và quá khứ thì chưa từng như vậy.
Offline thanh_tra  
#15 Đã gửi : 19/09/2008 lúc 02:50:04(UTC)
thanh_tra

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-09-2008(UTC)
Bài viết: 6

Còn chờ 1 lời giải thích hay sao? Quên khẩn trương. Vấp ngã ở đâu thì đứng dậy ở đấy. Bài học  về lòng tin. Bạn nên rút kinh nghiệm. Không phải ai cũng đáng tin, hãy tin vào chính mình.
Offline passion4love  
#16 Đã gửi : 19/09/2008 lúc 03:52:38(UTC)
passion4love

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-06-2008(UTC)
Bài viết: 434

ai mà lại hành động kỳ cục thế nhỉ. Sao bạn không nhắn tin cho passion qua YM ohmylove_hp. Chắc chắn passion sẽ giúp bạn
There's a place in your heart, and I know that it is love
And this place could be much brighter than tomorrow
And if you really try, you'll find there's no need to cry
In this place (http://forum.hiv.com.vn) you'll feel, there's no hurt or sorrow
Offline viola  
#17 Đã gửi : 19/09/2008 lúc 06:10:33(UTC)
viola

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-07-2008(UTC)
Bài viết: 293

Tại sao lại có những người kỳ cục vậy trời, không giúp người ta thì thôi, tại sao lại hành động như vậy?
Offline Người_Rừng  
#18 Đã gửi : 19/09/2008 lúc 06:13:59(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
có thể ông này một trong những Mod diễn đàn
với 500km một hành động vô nhân đạo, Người Rừng tuy sống trong Rừng nhưng không tàn nhẫn như ông đó.
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline mauxanhmoi  
#19 Đã gửi : 19/09/2008 lúc 07:57:38(UTC)
mauxanhmoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-09-2008(UTC)
Bài viết: 9

đùa giỡn trên nỗi đau của người khác là hành động phi nhân tính.
mauxanhmoi mong bạn timnguoidongcam_84 sẽ nhận được kết quả xn ÂM TÍNH.

Offline phattaitam  
#20 Đã gửi : 19/09/2008 lúc 01:41:10(UTC)
phattaitam

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2008(UTC)
Bài viết: 409

hix, thằng đó, đúng THÚ TÍNH   đùa vậy mà được, nhà nó chết trôi sông, từ sông trôi ra biển, từ biển trôi ra đại dương, từ đại dương thì vào bụng cá mập, từ bụng cá mập trôi ra thành.......à thôi, nhà nó thì nặng wá, nó vậy ko chắc bố mẹ nó cũng vậy, nó thôi ( sao lúc nào mình chửi cũng xoa xoa câu cuối ta, đúng là lòng từ chưa dứt...... )
nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, cầu cho con tai qua nạn khỏi, con sẽ sống cuộc đời thật tốt.....
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
4 Trang123>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.