  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2008(UTC) Bài viết: 114 Đến từ: hanoi
|
|
hay song vung vang nhu con lat dat |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2008(UTC) Bài viết: 114 Đến từ: hanoi
|
kô phải là cơ hội mà là ducnam lợi dụng nước đục thả câu,đục nước béo cò |
hay song vung vang nhu con lat dat |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2008(UTC) Bài viết: 114 Đến từ: hanoi
|
này ducnam ơi .tôi nghĩ là pác hainam còn máu lắm.chưa bỏ cuộc đc đâu |
hay song vung vang nhu con lat dat |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-10-2006(UTC) Bài viết: 417  Thanks: 5 times Được cảm ơn: 35 lần trong 27 bài viết
|
chẳng thấy bóng chim đâu, một cọng lông cũng không thấy , 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2008(UTC) Bài viết: 114 Đến từ: hanoi
|
cẩn thận kô bác ấy lừa đấy.vì lòng bác ấy còn nghĩ đến mà.ducnam cố lên nhé.cô son ca cũng 26 rồi cũng kô khó đâu nếu mình có tâm |
hay song vung vang nhu con lat dat |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Sơn ca không thấy mặt đã đành, chứ cái anh hahaha không cũng thấy mô. Có anh hahaha thì còn thấp thỏm được tin của Sơn ca đằng này cả hai lặn một hơi, tăm không sủi. Bà con bảo thế là nghĩa làm sao!? Đề nghị có mem nào nhóm Hoa sữa gọi điện cho anh hahaha một cái, không là tôi gọi đó. Tôi mà gọi là gọi luôn cho Trưởng nhóm tố cáo chuyện anh hahaha mang con bỏ chợ luôn. Chứ không chịu được nữa rồi. Nhớ em quá em ơi!!!!!!!! |
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-10-2006(UTC) Bài viết: 417  Thanks: 5 times Được cảm ơn: 35 lần trong 27 bài viết
|
có con chim đa đa nó đậu cành đa 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:Sơn ca không thấy mặt đã đành, chứ cái anh hahaha không cũng thấy mô. Có anh hahaha thì còn thấp thỏm được tin của Sơn ca đằng này cả hai lặn một hơi, tăm không sủi. Bà con bảo thế là nghĩa làm sao!? Đề nghị có mem nào nhóm Hoa sữa gọi điện cho anh hahaha một cái, không là tôi gọi đó. Tôi mà gọi là gọi luôn cho Trưởng nhóm tố cáo chuyện anh hahaha mang con bỏ chợ luôn. Chứ không chịu được nữa rồi. Nhớ em quá em ơi!!!!!!!!  |
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của yukihana81 đã viết: cẩn thận kô bác ấy lừa đấy.vì lòng bác ấy còn nghĩ đến mà.ducnam cố lên nhé.cô son ca cũng 26 rồi cũng kô khó đâu nếu mình có tâm hainam tuy tình cảm dạt dào nhưng cũng không lừa ducnam đâu   |
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của ducnam đã viết: "Nam nữ không được ở gần nhau" cơ mà!?
Xin hơi tò mò một chút! Nghe nói xưa nay các cụ dạy "Nam nữ không được ở gần nhau" cơ mà!? |
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:Trích dẫn bài viết của ducnam đã viết: Xin hơi tò mò một chút! !? Nghe nói xưa nay các cụ dạy "Nam nữ không được ở gần nhau" cơ mà!?  không ý tui là bảo họ vẫn đi với nhau ,gặp nhau thường xuyên thui chứ không phải ở với nhau.cái pác này chỉ được cái tò mò   |
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
các bác đang tranh dành cái mà ko phải của mình ah,chán thật đấy.em sơn ca đi lấy chông lâu rồi,thông tin tôi mới cập nhật ngày hôm qua đấy    các bác chuyển mục tiêu đi kakakakakakakakakakaka |
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
nhà này bây giờ chỉ còn mình EM. 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:các bác đang tranh dành cái mà ko phải của mình ah,chán thật đấy.em sơn ca đi lấy chông lâu rồi,thông tin tôi mới cập nhật ngày hôm qua đấy    các bác chuyển mục tiêu đi kakakakakakakakakakaka "Em là con gái đồng trinh Em đi bán rượu qua dinh ông Nghè Ông Nghè cho lính ra ve Trăm lạy ông Nghè em đã có con Có con thì mặc có con Thắt lưng cho giòn mà lấy chồng quan" Ca Dao |
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2008(UTC) Bài viết: 114 Đến từ: hanoi
|
|
hay song vung vang nhu con lat dat |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.