Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hichic  
#1 Đã gửi : 21/09/2008 lúc 06:34:37(UTC)
hichic

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC)
Bài viết: 1.496
Đến từ: VietNam

Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <wtongueunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <wbig greenontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal">Hình như topic HIV Prevention mà tôi xây dựng lên với mong muốn các bạn an tâm với các thông tin chính thống đã không được mọi người coi trọng,đọc xong quên ngay thì phải<br /> Chắc là mọi người nghĩ đó là những thông tin tầm phào...không đáng tin...</p> <p class="MsoNormal">Tôi đã cố đưa cả thông tin,chứng chỉ bằng cấp của bác sĩ tư vấn,và trình vày 1 cách khoa học nhất,chỉ mong mọi người đọc và hiểu thật kỹ trước khi hỏi ,vậy mà…<br /> Hoặc là các bạn không chịu đọc kĩ nó mà cứ hỏi mãi 1 vấn đề,hỏi xong lại hỏi tiếp lại 1 lần nữa...dù tôi đã đưa link phía dưới chữ ký…hoặc là không tin ,coi đó là những thứ vớ vẩn..<br /> Tôi cảm thấy buồn và mất đi nhiệt huyết rồi...<br /> Tôi buồn nhất là anh Honda và Passion...tôi luôn luôn nói thật kỹ với những bạn mới tham gia,vì các bạn ấy chưa có kiến thức mấy,nhưng mà, đến khi đọc các bài than vãn của Passion và Honda thì tôi thấy thất vọng và mệt mỏi thực sự…<br /> Tôi cảm thấy rằng những gì mình làm ...dường như vô nghĩa với mọi người,mọi người không đọc,không hiểu và không tin tưởng thì làm sao để tôi cố gắng nữa đây??<br /> Nên chăng,lúc này đây, tôi nên đi theo các bậc tiền bối của forum, nên dành hết tâm trí cho cuộc sống hối hả của mình,và để cho d đ mình trôi đi như 1 kỷ niệm?? tôi đang nghĩ vậy đấy các bạn ạ...</p> <p class="MsoNormal">Tôi thực sự chán update vô topic của tôi rồi,vì nó vô nghĩa…<br /> Thực sự mà nói,điều giữ tôi lại với d đ đến tận ngày hôm nay là vì anh Tuấn Mẹc,anh Quadoikinhhoang, và trước đây là A2066,tôi rất quý và chịu ơn các anh ấy..<br /> Tôi muốn đóng góp cho d đ,nhưng,các bạn làm tôi thấy lòng nhiệt huyết không được tôn trọng nữa...</p> <p class="MsoNormal">Bạn thử nghĩ coi,mình cố đưa ra những thông tin chuẩn xác và thuyết phục nhất, để rồi những người post đến 300-400 bài ngay sau đó lại gào vào mặt mình là”triệu chứng !! test 6 tháng !!tôi chết đây!!” v…v..nếu là các bạn,các bạn có thấy nản không…??</p> <p class="MsoNormal">Bây giờ tôi mới hiểu tại sao các tiền bối đi trước , đã tâm huyết đến thế ,mà cuối cùng vẫn bỏ d đ …</p> <p class="MsoNormal">Nhìn anh Tuấn Mẹc tả xung hữu đột ,mà đôi lúc thấy buồn và giận quá…</p> <p class="MsoNormal"><otongue>&nbsp;</otongue></p> <p class="MsoNormal">Forum này sẽ đi về đâu đây,nếu không có những con người nhiệt tâm như vậy,và luôn nhan nhản những cái đầu đần độn như vậy??.....</p> <p class="MsoNormal"><otongue>&nbsp;</otongue></p> <p class="MsoNormal">………….</p>
Sống,học tập và làm việc theo pháp luật !!
nick YM: abcd_efgh1004
Tư vấn của bác sĩ nước ngoài :
http://forum.hiv.com.vn/...ID=86099&PageIndex=3
Độ chính xác của xét nghiệm 6 tuần:
http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=95296
Quảng cáo
Offline oblivion79  
#2 Đã gửi : 21/09/2008 lúc 07:07:35(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Hichic ah, bạn hãy hiểu rằng con người luôn luôn như vậy, bản thân họ khi đối diện với nguy cơ bị nhiễm H, tinh thần sẽ xuống dốc cực kỳ trầm trọng, stress, ... thậm chí khi stress nặng quá rất dẫn gây đến trầm cảm sau này.

Đứng trước H, con người ta luôn luôn muốn là 100% ko nhiễm H, cái xác suất 99%  lúc này cũng chỉ có ý nghĩa khích lệ, tâm lý chung đa phần đều vậy. Thời gian qua khi xét nghiệm 8 tuần, cứ mỗi lần stress lại tìm đến bài của hichic, tìm đường link nói đến độ chính xác của 7 tuần, để vào đọc, để thấy phần nào yên tâm hơn, để mà đừng để stress quật ngã, có ngày đọc những 2-3 lần .... những lúc đó mình rất trân trọng những người đã bỏ công gầy dựng 4rum này ... họ đã nâng dậy biết bao con người sắp ngã gục vì stress, vì H. Tuy nhiên, đó chỉ là để yên tâm, trong sâu thâm tâm mình, mình vẫn mong đến ngày 3 tháng để mình nhận kết quả AT, một kết quả khẳng định giải thóat mình hòan tòan khỏi "nghi ngờ" ám ảnh suốt gần 3 tháng nay.

Vì vậy bạn đừng buồn, đừng giận anh Honda, passion hay bất cứ ai, hãy thông cảm cho họ, bản thân khi đứng trước 1 nguy cơ như vậy, người cứng rắn như đá cũng phải mềm oặt ra thôi. Chính lúc này mới cần những người như bạn, anh Tuấn.... đứng ra động viên, khích lệ bản thân họ.

Còn passion nói 6 tháng thì hơi quá, dư âm stress vẫn còn

Hãy tiếp tục ở lại nhé!!! Mà tớ thấy cậu giận dỗi giống con nít quá. Giận người thì cậu phải chửi, phải đánh... cho đến khi họ hiểu, vỡ ra cái "ngu" của mình, thế muh lại đòi bỏ đi. Cười tươi lên nào!
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline tuandu  
#3 Đã gửi : 21/09/2008 lúc 07:31:51(UTC)
tuandu

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-08-2008(UTC)
Bài viết: 8

Hichic ơi ! Sao bạn nói nghe buồn quá vậy? Chính bản thân của tôi đây rất tôn trọng những bài của bạn post .Nguy cơ của tôi rất cao(qh ko dùng bao, xét nghiệm âm tính 43 ngày bằng pp SD 1/2 BIOLINE ) Mặc dù chưa chắc chắn 100%, nhưng tôi đọc  bài của bạn tôi rất an tâm.Những lúc cảm thấy bất an tôi lại vào topic của bạn và niềm tin vào cuộc sống đã trở lại với tôi.Vì thế mà tôi mong bạn đừng có những suy nghĩ như vậy nữa ,hãy cố gắng bạn nhé và đừng trách Honda,Passion những bạn này củng vì qúa lo lắng mà thôi. Hãy thông cảm cho họ!
Tu-an  
#4 Đã gửi : 21/09/2008 lúc 07:43:07(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
       cũng vì có một hai thông tin quá lạc hậu đã làm hoang mang  biết bao nhiêu người .chứng  minh là  mấy  ngày  qua.vố  số  ĐT  các  bạn  ngoài  diễn  đàn  và  chính  các  bạn  trong  diễn  đàn  này..ĐT  cho  tuấn.

TO : hichic

nói riêng luôn luôn ủng hổ những thông tin bổ ích của hichic,,,hichic là  một  trong những  bạn đã  đóng  góp  cho  diễn  đàn  này.
     hãy cùng các bạn tiếp tục đóng góp tiếp nhé hichic.

chào  thân ái.
Offline doi_cho  
#5 Đã gửi : 21/09/2008 lúc 09:30:49(UTC)
doi_cho

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-03-2008(UTC)
Bài viết: 164
Đến từ: HCMC

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Ban đầu đọc bài viết đó, tự nhiên e thấy rất sợ dù bình thường biết điều đó rất là nhảm nhí nhưng oái oăm là mấy hôm nay người lại k khoẻ[ bị tiêu chảy 3-4 ngày liền]. Dù từ ngày có nguy cơ hay sau khi có kq xn, e chưa bao h QHTD k an toàn hay làm bất kì chuyện gì có nguy cơ nhưng e vẫn... sợ!
Nhưng bình tâm lại và hỏi người yêu thì thấy mình khùng thật!
Qua bài viết này, e chỉ hy vọng anh hichic đôi khi đừng quá chấp nhất 1 số thành viên trên 4rums[ nếu thật sự họ có nguy cơ] vì khi lâm vào cảnh ấy, ít ai giữ đc bình tĩnh để hiểu điều họ đang làm lắm... Còn những người có suy nghĩ khác, thì tuỳ họ thôi...
Anh hichic đừng buồn nhé, mọi người vẫn luôn trân trọng những gì a đã làm cho diễn đàn. Hy vọng anh hichic vẫn tiếp tục đóng góp cho diễn đàn.
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn ngỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại... Như ngày hôm qua...
Offline scar  
#6 Đã gửi : 22/09/2008 lúc 01:02:58(UTC)
scar

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2008(UTC)
Bài viết: 434
Đến từ: Saigon

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Ai lo thì kệ họ chứ, đâu việc j mình fải bùn vì những cái đâu đâu đúng hok anh, có những ng ko tin anh nhưng cũng có những ng tin anh, như em nè hehehe
...Living is easy with eyes closed
Misunderstanding all you see
It's getting hard to be someone, but it all works out
It doesn't matter much to me
Offline passion4love  
#7 Đã gửi : 22/09/2008 lúc 06:04:00(UTC)
passion4love

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-06-2008(UTC)
Bài viết: 434

Hichic là người tốt NHƯNG đã rất nhầm giữa lòng nhân văn & sự hi sinh, giữa cống hiến & xây dựng..etc. Nếu hichic hiểu kỹ hơn về các định nghĩa đó thì chẳng có lý do gì để có thể làm hichic buồn được. Tại sao hichic lại chán nản vì bài post của passion & honda. Diễn đàn này đâu chỉ có phục vụ passion và honda, diễn đàn này phục vụ cho hàng ngàn member khác cơ mà ?????????? Mình & honda cũng chỉ là các thành viên mới gia nhập dd. Tất cả các thông tin mà mình có được trong các bài post cũng là lượm lặt từ các nguồn đáng tin cậy, được update hẳn hoi trên các trang web có uy tín. Sẽ thật là vô lý & thiếu tinh thần tương trợ cộng đồng nếu mình ỉm đi cho riêng mình biết, sẽ thật là khủng khiếp cái nếu cái sác xuất vô cùng bé đó có thể xảy ra với cứ với ai ngay tại diễn đàn này nếu vì họ tin mọi lời tư vấn là chính xác mà quên đi cái sx 1/10.000 kia. Nếu cái 1 phần kia hiện hữu thì tất cả những gì các bạn đã, đang và sẽ làm sẽ trở thành vô nghĩa mặc dù 9999 phần là đúng.

Mình rất buồn vì những tự ái hết sức mang tính cá nhân của hichic mặc dầu công việc bạn đã làm được đánh giá cao bởi các tv khác, trong đó có mình. Mình hoàn toàn phản đối & không ủng hộ ý kiến của bạn chỉ vì những bài post gần đây bạn nghe thấy. Tư vấn viên không chỉ là một nghề mà nó còn là một nghệ thuật bạn ạ dẫu rằng chẳng ai trả tiền cho cái nghề mà bạn & các anh em khác đã và đang làm.

Giáo viên cũng là một nghề chở đò thuê, đưa hết lớp học sinh, sv này đến lớp khác qua sông. Trong số đó họ có những hs tốt làm họ hãnh diện, cũng có những hs xấu làm họ mệt mỏi nhưng đã mấy ai vì thế mà bỏ nghề phải không bạn ??? Ý tôi muốn nói đó là lòng nhiệt huyết thực sự là công việc thầm lặng nhưng đầy niềm vui. Sống trong yên bình thì cũng như nói chỉ mong người khác chấp nhận ý kiến của mình thì vô cũng dễ nhưng sống tốt trong phong ba, gió to mà không lay động mới thực sự là quý hichic ạ. Chắc nói thế là hichic cũng hiểu.

Hichic đề cập đến các đại ca cây đa, cây đề đã bỏ diễn đàn mà đi THEO cá nhân passion nghĩ chẳng phải họ chán sự tào lao mà các thành viên như passion mang lại mà thực sự mối quan tâm mà trước kia họ say mê nay phần nào đã tới lúc giảm sút hoặc không còn là niềm yêu tiên hàng đầu của họ nữa. Họ hoàn toàn có quyền làm như thế và chúng ta cũng chẳng thể trách cứ gì họ được. Cũng có thể đến lúc nào đó điều đó cũng đã xảy ra với mình và cũng có thể là bạn. Tất cả đều là rất bình thường & rất đúng theo quy luật của tự nhiên. Góp ý riêng: Bạn nói nhìn anh Tuấn Mẹc tả xung hữu đột mà bạn giận quá, buồn quá là bạn suy nghĩ rất sai rồi đấy. Xét cả về mặt TÂM, TÀI và logic học. Có thể bạn buồn, bạn giận nhưng xét về yếu tố Nhân-Sinh & Chân-Thiện-Mỹ thì những việc làm của anh mới thật là đáng quý và riêng bản thân passion vô cùng trân trọng dù cho có đôi lúc phản bác lại ý kiến của anh. Bạn suy nghĩ lại nhé & cũng lên tránh dùng những từ bức xúc như "đần độn, ngu đần, dở hơi and smth like that". Nó thật sự không hay bởi cách dùng từ ngữ hay hoặc dở đều thể hiện nền văn hoá của mình đó hichic ạ. Mình hi vọng cậu bạn đồng hương đồng khói chỉ bực tức nhất thời nên nói như vậy. Cám ơn đã đọc bài của mình







There's a place in your heart, and I know that it is love
And this place could be much brighter than tomorrow
And if you really try, you'll find there's no need to cry
In this place (http://forum.hiv.com.vn) you'll feel, there's no hurt or sorrow
Offline BonghoaTruongsinh  
#8 Đã gửi : 22/09/2008 lúc 04:28:48(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết

Chào hichic.
Đọc những tâm sự của bạn, tôi rất thấu hiểu. Tôi và nhiều thành viên trên Diễn đàn này hiểu những cảm giác của bạn, bởi lẽ tất cả chúng ta đều là người bình thường nên sẽ có cảm giác ấy tỷ lệ thuận với sự nhiệt huyết và thời gian tham gia Diễn đàn. Càng tâm đắc, càng mong muốn cống hiến nhiều cho Diễn đàn thì càng dễ rơi vào cảm giác ấy khi đột nhiên nghĩ rằng những giúp đỡ chia sẻ kinh nghiệm của mình với người khác dường như ... đi vào hư vô.

Thật ra thì không phải vậy. Nếu tình cờ bạn đọc được một bài nào đó của tôi trong những ngày đầu tham gia Diễn đàn, bạn có thể thấy tôi cũng bức xúc như vậy, chỉ có điều cách thể hiện hơi khác chút xíu. Loại trừ những người tham gia Diễn đàn với mục đích xấu, khai thác điểm yếu, những kiến thức chưa kịp hoàn thiện của thành viên khác để hạ uy tín, bêu xấu. Đa số những thành viên đưa câu hỏi đều có nhu cầu ít nhiều về kiến thức HIV/AIDS.

Điều đó đã khiến tôi một mặt vẫn thường xuyên nêu bức xúc lên Diễn đàn, một mặt vẫn tự tìm tòi cách giải quyết. Tôi ngộ ra rằng cái mà tôi đang thiếu, trong khi tất cả các nhà tư vấn chuyên nghiệp phải có và đều có : Tâm lý học. Bằng nhiều nguồn tài liệu khác nhau, tôi đã trang bị cho mình phương tiện này.

Người đến với bạn ắt hẳn có ít nhiều nhu cầu nào đó. Hãy hiểu tâm trạng, chủ động nắm bắt và linh hoạt ứng xử để hướng họ đến một tâm trạng tốt hơn. Vai trò của một nhân viên tư vấn là ở sự chủ động ấy hơn là ở những kiến thức quá chuyên sâu, sâu đến mức đôi khi quá khó hiểu, nằm ngoài nhu cầu hiểu biết bình thường của một người bình thường. Khả năng đồng cảm của bạn với người khác sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc giải tỏa những áp lực khi tham gia Diễn đàn này.

Đây là một Diễn đàn mở và phi lợi nhuận, có một mục đích hoạt động rất đặc thù. Việc một người đến với Diễn đàn và ra đi sau một thời gian gắn bó là một tất yếu sẽ xảy ra, chỉ có điều, nó xảy ra nhanh chậm, lâu mau khác nhau mà thôi. Luôn có người đi và luôn có người đến. Bằng những chia sẻ này, tôi hy vọng chút gợi mở gì đó trong suy nghĩ của các bạn. Thân.

Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline tuan17  
#9 Đã gửi : 22/09/2008 lúc 04:59:19(UTC)
tuan17

Danh hiệu: Thành viên mới

Groups ready for retrieval: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-09-2008(UTC)
Bài viết: 42

Toi la mot nguoi gap tai nan co lien quan den h. vua qua toi da lien he voi Tuan mec. dua di xet nghiem o tuan thu 7 va KQ la am tinh, toi da bot lo mot phan, nhung dem van khong the nao ngu duoc. mac du duoc anh em dong vien la cu yen tam, vi sau 6 tuan ma -tinh thi se khong co gi phai lo nua . Co di XN voi Tuan Mec. moi thay Tuan that la tuyet voi, xin cam on rat nhieu, nhung rat tiec la da khong duoc cung voi Tuan mec. xa trees. hen sau 6 tuan nua se gap lai va hi vong duoc troi thuong tinh cho minh - tinh. cac ban oi hay co len va hi vong. Mong cac ban la phu trach DD hay vi anh em, vi cong dong da bo ra nhieu thoi gian quy bau cua minh cho DD cung nhu cho nhung nguoi co nguy co(du trong hoan canh nao) ma khong trach cac ban da co nhung bai khong duoc hay, chang qua cung la do qua lo lang ma thoi. xin cam on
Offline honda  
#10 Đã gửi : 22/09/2008 lúc 05:58:18(UTC)
Honda

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC)
Bài viết: 919

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Có 2 điều mình muốn chia sẻ với dd như sau:
1. Mình trân trọng sự nhiệt tình và những gì Hichic đóng góp cho dd. Những thông tin mà bạn dày công tìm hiểu rồi Share lại cho dd là rất có giá trị. Nhưng ta phải công nhận là những thông tin đó không đúng với 100% tất cả các cá thể.
2. Mình lo lắng và tâm sự mà Honda post lên  chỉ  nói cho riêng trưởng hợp của Honda mà thôi. Các bạn khác không lấy đó mà "lăn tăn" vì ở Honda hội đủ rất nhiều yếu tố nguy cơ và triệu chứng. Có thể sẽ có nhiều bạn phản đối khi Honda nói điều này, nhưng xin hãy đợi thời điểm 3 tháng Honda xn có KQ thì các bạn phản đối cũng không muộn.



Mến gửi đến những người bạn chưa quen!
Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn.
Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ
và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám
Offline mylife205  
#11 Đã gửi : 22/09/2008 lúc 08:48:17(UTC)
mylife205

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-03-2008(UTC)
Bài viết: 246

Được cảm ơn: 9 lần trong 3 bài viết

Có khi chơi vơi ,,,rồi lại thấy chới với ! Có khi đần độn rồi dẫn đến dại dột , Có háo thắng rồi lại mất thăng bằng ,,, Ít niềm tin mà muốn làm thủ lĩnh ....Cũng có khi làm nhiều hơn sức ,,nhưng tan tác hết ! buông xui thôi bạn Hic À   !?
--- Lâu lâu vào DD thấy một số mem làm chuyện màu quá , hoa lá quá , ko thật sự làm đúng trách nhiệm của 1 con người  ! mang tư vấn hoàn thiện cho 1 con người ,,,,,rồi lại xua theo 1 cái tư vấn khác ...... được Mod đưa lên hàng cao rồi lại treo xuống hàng dưới ....Nản thế cơ chứ !
P/S : Hic làm nhìu thì ai sẽ luôn tin Hic ....

Offline hahaha2008  
#12 Đã gửi : 22/09/2008 lúc 09:21:12(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Quả thật vấn đề này là một vấn đề rất quan trọng và đáng chú ý. Mặc dù admin và các mod đã cố gắng....thiết lập một số kiến thức nhất định về các nguy cơ và thời hạn XN tương đối chính xác. Xong cũng chẳng thể nào giải toả cho các bạn có nguy cơ, và dẫn đến nhưng câu hỏi hết sức là ngờ nghệch về kiến thức về HIV. Các bạn ấy chẳng chịu đọc gì cả.Cứ có nguy cơ là đưa ngay chủ đề của mình, đồng thời làm cho nhưng người khác lại cảm thấy lo sợ.Đưa ra những hậu quả không nhỏ cho bản thân các bạn, và ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của diễn đàn.Nên diễn đàn rất cần các thành viên nghiêm túc tham gia góp ý,đóng góp cả về tinh thần lẫn cả kiến thức.Cùng nhau xây dựng diễn đàn, xây dựng những ý kiến chung về kiến thức sao cho hợp lý.Chúng tôi cũng xin hết sức cố gắng.Xong tất cả phần lớn là nhờ vào sự góp sức của các bạn đấy.Thân.
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline em_ten_teo  
#13 Đã gửi : 22/09/2008 lúc 09:22:26(UTC)
Tèo_cà_Mau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC)
Bài viết: 716
Đến từ: Cà Mau

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
Trích dẫn bài viết của mylife205 đã viết:

Có khi chơi vơi ,,,rồi lại thấy chới với ! Có khi đần độn rồi dẫn đến dại dột , Có háo thắng rồi lại mất thăng bằng ,,, Ít niềm tin mà muốn làm thủ lĩnh ....Cũng có khi làm nhiều hơn sức ,,nhưng tan tác hết ! buông xui thôi bạn Hic À   !?
--- Lâu lâu vào DD thấy một số mem làm chuyện màu quá , hoa lá quá , ko thật sự làm đúng trách nhiệm của 1 con người  ! mang tư vấn hoàn thiện cho 1 con người ,,,,,rồi lại xua theo 1 cái tư vấn khác ...... được Mod đưa lên hàng cao rồi lại treo xuống hàng dưới ....Nản thế cơ chứ !
P/S : Hic làm nhìu thì ai sẽ luôn tin Hic ....



có  khi tèo  đọc bài viết của anh hóm hỉnh quá .......rồi cuối cùng sâu sắc quá....có khi đọc để cười vui...cuối cùng đau lòng quá..

 nhà quê mà.

Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T
nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm
sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò
món ăn : cà rem , kẹo kéo.
yahoo : emtenteo_nhaque

UserPostedImage
Offline Paris Hilton  
#14 Đã gửi : 23/09/2008 lúc 12:22:19(UTC)
paris hilton

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2008(UTC)
Bài viết: 101
Đến từ: USA

Người duy nhất trong diễn đàn cần tư vấn bác sỹ là... hichic. Đọc các bài viết của thanh niên này từ lúc mới vào diễn đàn đến bây giờ thấy khác xa quá. Làm người đừng vì cái hư danh mà đánh mất mình chứ. Con người sống cốt ở chữ Tình (Dục tốc bất đạt mà, cái gì không phải của mình, muốn có ngay đâu có được ). Những cái khác chỉ là hư vô mà thôi.  

Trước đây Hilton yêu tình dục. Bây giờ vẫn cứ yêu tình dục. Chỉ là không nói ra mà thôi.
Offline MrAndy  
#15 Đã gửi : 23/09/2008 lúc 01:14:16(UTC)
MrAndy

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-08-2008(UTC)
Bài viết: 96

Câu hỏi rất hay.Tại sao các Top poster lại dần bỏ đi.Tôi thấy nhớ các anh Tiger,I love you forever, Saimotly...bây giờ thì có Anh Tuan Mec,Huy_skidow,nguoirung,hahaha2008..các anh ấy ngoài kiến thức vê HIV ra còn có cách tư vấn rất tâm lý.Đúng là ai cũng sợ căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.Sức khoẻ của ai thì người đó phải có trách nhiệm,các bạn có thể tin hoặc không tin về những lời tư vấn của các Top poster.Nếu không tin thì các bạn đừng vào diễn đàn này làm gì,đừng post những câu hỏi về hành vi của mình,mà hãy tìm những nhà tư vấn HIV ngoài đời thật.Và tin tôi đi,bất cứ hành vi nào của bạn họ đều quy kết là có nguy cơ.Vì sao?vì họ không chịu update nhưng kiến thức mới nhất về cách lây truyền của HIV, họ sợ trách nhiệm. Hãy học hỏi cách tư vấn của các chuyên gia nước ngoài. Có là có,không là không.Và họ chịu trách nhiệm trước những lời họ tư vấn. Và  họ chỉ cho phép một số thành viên đủ khả năng để tư vấn cho người khac,chứ không phải cứ muốn là tư vấn.Vì một khi bạn không đủ khả năng mà vẫn tư vấn cho người khác,bạn sẽ làm họ hoang man đến cực độ và sẽ đi đến những hành vi tiêu cực khi vẫn chưa biết được là mình đã dính HIV hay chưa.Điều đó càng góp phần vào việc kỳ thị những người bị nhiễm HIV.
Đôi điều muốn chia sẻ cùng bạn Hichic,chúc bạn manh khoẻ va luôn đóng góp cho DĐ ngày một tốt hơn.
Don't be sad,don't be sorrow..what will be will be
Offline boythattinh  
#16 Đã gửi : 23/09/2008 lúc 04:39:20(UTC)
boythattinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 527

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Hix,chia sẻ với hixhix,những người vào forum lâu hay có nguy cơ thì nên đọc kỹ các thông tin
The more I try to forget u,the more I m
YM: hoangtuanvn2003
Offline passion4love  
#17 Đã gửi : 23/09/2008 lúc 04:54:45(UTC)
passion4love

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-06-2008(UTC)
Bài viết: 434

Rất buồn là hôm nay quay lại thì những bài post hôm qua của hichic đã mất tiêu. Phải chăng hichic đã quá được ưu đãi tại diễn đàn này? không phủ nhận công lao của bạn và cũng không trách bạn chửi mắng tôi thậm tệ mặc dầu vài tuần trước bạn dùng toàn những từ có cánh. Tôi cũng chẳng quá hào hứng khi nhận lời khen và cũng chẳng quá phiền lòng khi nghe lời mạt xát của ai đó mà tôi chưa hề gặp NHƯNG cách bạn đã làm quả thực là vô cùng thất vọng. Tài sản bao nhiêu cũng có thể tiêu tan trong giờ, trong ngày nhưng danh tiếng cũng như lòng tự trọng cuả con người không thể mất đi một cách dễ dàng như vậy NHƯNG cái mà tôi không ngờ đến thì ông "bạn" đã làm. Nếu những lời của bạn mà để lại thì liệu các đại ca ở đây, các mem ở đây nghĩ hichic làm sao?  Nhưng dù sao tôi viết ra những lời này để lôi lại chuyện hôm qua & những lời bạn nói cũng chưa đủ chất để tôi phải bận lòng nhưng cs còn rất dài và tôi thật tình khuyên bạn hãy thay đổi đừng để "kiếm củi 3 năm để đốt một giờ". Bạn hiểu chứ.

There's a place in your heart, and I know that it is love
And this place could be much brighter than tomorrow
And if you really try, you'll find there's no need to cry
In this place (http://forum.hiv.com.vn) you'll feel, there's no hurt or sorrow
Offline honda  
#18 Đã gửi : 23/09/2008 lúc 07:08:35(UTC)
Honda

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC)
Bài viết: 919

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
to HicHic:

Có phải bạn khó chịu khi thấy Passion post đoạn này: "Theo các website và dd về H trên thế giới thì họ khuyên những ai có nguy cơ và triệu chứng lạ đột ngột xuất hiện thì nên đi xn hoặc đi tư vấn bác sỹ kể cả khi đã XN AT ở 3 hoặc 4 tháng". Kết hợp với những bài post trước của Passion thì bạn sẽ thấy là Passion lo ngại nếu như ta nói chắc chắn theo kiểu " AT sau ...tuần là chắc 100%", vì có những trường hợp ngoại lệ với tỷ lệ rất nhỏ có thời gian cửa sổ kéo dài hơn bình thường (chắc bạn không phản đối điều này?). Vậy nếu có 1 ai đó rơi vào trường hợp ngoại lệ này, tin tưởng tuyệt đối vào kq At ở tuần thứ ..., họ chủ quan rồi quan hệ với người khác mà không có biện pháp bảo vệ thì sự nguy hại như thế nào đối với cộng đồng?

@ Hichic: Nếu nói như Hichic đã nói về Passion thì người mà bị làm "mất sự nhiệt huyết" là Pasion chứ.

Mến gửi đến những người bạn chưa quen!
Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn.
Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ
và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám
Offline Người_Rừng  
#19 Đã gửi : 23/09/2008 lúc 12:37:50(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
Trích dẫn bài viết của honda đã viết:
to HicHic:

Có phải bạn khó chịu khi thấy Passion post đoạn này: "Theo các website và dd về H trên thế giới thì họ khuyên những ai có nguy cơ và triệu chứng lạ đột ngột xuất hiện thì nên đi xn hoặc đi tư vấn bác sỹ kể cả khi đã XN AT ở 3 hoặc 4 tháng". Kết hợp với những bài post trước của Passion thì bạn sẽ thấy là Passion lo ngại nếu như ta nói chắc chắn theo kiểu " AT sau ...tuần là chắc 100%", vì có những trường hợp ngoại lệ với tỷ lệ rất nhỏ có thời gian cửa sổ kéo dài hơn bình thường (chắc bạn không phản đối điều này?). Vậy nếu có 1 ai đó rơi vào trường hợp ngoại lệ này, tin tưởng tuyệt đối vào kq At ở tuần thứ ..., họ chủ quan rồi quan hệ với người khác mà không có biện pháp bảo vệ thì sự nguy hại như thế nào đối với cộng đồng?

@ Hichic: Nếu nói như Hichic đã nói về Passion thì người mà bị làm "mất sự nhiệt huyết" là Pasion chứ.



  nói riêng về ông thì có thể không chấp ông được vì ông chưa xét nghiệm tháng thứ 3,còn về ông  Passion này là tào lao nhất diễn đàn.đã xét nghiệm 3 tháng âm tính rồi.
       càng ngày hai ông có những triệu chứng quấy rối diễn đàn thì đúng hơn là góp sức diễn đàn. hai ông thật ra kiến thức chẳng biết gì hết.hai ông cảm thấy không tin tưởng những gì mấy ông kia nói thì vào rừng sống với ta ,đừng bước chân vào đây nữa,hai ông càng nói thì thấy đầu 2 ông chẳng có tí tẹo gì miếng óc heo nào trong đầu.
                 kể từ hôm nay bất cứ nơi nào hai ông nói tào lao sẽ gặp ta đến khi nào hai ông có chút ít cái đầu hết tào lao.
               cũng mong cho hai ông được toại nguyện những gì mấy hôm nay hai ông mơ ước mình dương tính.
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline phattaitam  
#20 Đã gửi : 23/09/2008 lúc 04:53:03(UTC)
phattaitam

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2008(UTC)
Bài viết: 409

nói chung là lên than vãn triệu chứng cũng vậy thôi, có gì ko ổn thì phải đi bác sĩ, chứ lên diễn đàn hỏi thì được gì, forum mình chỉ tư vấn về nguy cơ nhiễm, đi xn, thông tin về thuốc thang cho người có H, chứ đâu có phải nơi kê đơn khám bệnh , nên đa số là mọi người giúp đỡ nhau về mặt tinh thần thôi, mà thử nghĩ xem, than triệu chứng, ngày 1 người ta sẽ rất wan tâm, ngày 2 ngày 3 cũng thế....nhưng cứ than hoài cũng có nhiêu đó, rồi mấy người khác cũng cứ reply y chang vậy, riết cũng thấy khó chịu chứ........hùi đó công nhận là em cũng có than vãn, nhưng sau một thời gian cũng nhận thấy việc mình làm nó làm phiền người khác wá, cũng chẳng được cái gì, với lại khi em vào đọc mấy cái topic của anh em khác mà nói về triệu chứng mình, em cũng thấy sợ lắm....em chắc nhỏ tuổi nhất trong forum mình nên chẳng dám nói gì nhìu mắc công đụng chạm, chỉ mong ai đang lo thì spam trò chuyện với mọi người cho wên triệu chứng chờ ngày xn, còn ai tư vấn thì cũng đừng quá nóng, nói chung cách chấp nhận cùng một sự việc của mỗi người dều khác nhau, khi liên wan đến cái bịnh này thì ai cũng sợ thôi, chỉ có những ai quá ngoan cố, ko tin tưởng vào lời nói mọi người, hạch sách lại = những câu hỏi ko đâu vào đâu thì mới đáng chê trách......diễn đàn này ko chia sẽ vật chất, mà là cho nhau một tấm lòng, mà tấm lòng thì vô tận, đâu ai nỡ tiết kiệm đúng ko mọi người mong sự nhân văn, tình yêu thương từ diễn đàn này sẽ sống mãi trong lòng mỗi mem .....
nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, cầu cho con tai qua nạn khỏi, con sẽ sống cuộc đời thật tốt.....
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.