  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-09-2008(UTC) Bài viết: 10
|
E tới CTM XN ở ngày thứ 46, ở đây họ ko sử dụng phương pháp Elisa mà dùng phương pháp Ditamin gì đấy, e nghe bác sỹ bảo vậy, kết quả XN của e là âm tính, Phương pháp này có tin cậy được ko các anh? mấy ngày nay lên diễn đàn đọc bài của hotboy mà e lo lắng quá, e cũng có rất nhiều triệu chứng, e ko dám nghĩ đến nó nhưng vẫn ám ảnh: hạch dưới cổ có vẻ to hơn, mỏi tay chân kinh khủng, đặc biệt là chân, đôi lúc ngứa ngáy & vẫn viêm họng (đi khám tổng quát bác sỹ nói viêm họng mãn tính), người lúc nào cũng mỏi mệt...
chuỗi ngày tháng này thật kinh hoàng, e quá mệt mỏi...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-09-2008(UTC) Bài viết: 10
|
tối qua điện anh Tuấn, nghe giọng nói rõ ràng, rành mạch của anh em yên tâm phần nào, nhưng nỗi lo vẫn còn đấy. - sau ngày 2/8 kinh hoàng ấy, ngày 3 em thấy xót xót ở đầu dương vật, tiểu không đau không rát, cứ ám ảnh bcs bị rách, em hỏi nếu bcs bị kim đâm thì có nguy cơ dính H ko? ngày 16/9 (46 ngày) e AT với phương pháp Dertermine, em XN ở CTM, họ chỉ thông báo bằng miệng, lần sau e sẽ nộp 120k để lấy cái văn bản cho chính xác, giờ nghe anh em diễn đàn động viên, anh Tuấn tư vấn, nỗi lo sợ H vẫn còn nhưng đỡ hơn, giờ lại lo dính các bệnh STDs. - Như hotboy chả hiểu sao giờ triệu chứng của em nhiều thế: tay em giờ hay bong vẩy, kiểu như bị xà phòng ăn tay, mà em đâu có giặt đồ đâu, bị thiếu Vitamin, cái này e nghỉ là ko? vậy nguyên nhân là sao? Viêm họng thì dai dẳng, người thì lúc nào cũng oải oải, giờ để ý khắp người thì thấy 2 điều lạ: một vết đỏ ở trên đùi hoài không mất, cứ sần đổ miết vậy, dưới bọng dương vật e để ý thấy các mụn trong da trắng kiểu như lỗ chân long, ko biết các dấu hiệu trên là của bệnh gì? là bình thường hay bất thường? Lo sợ quá, mệt mỏi quá, lên diễn đàn tâm sự với anh em, chờ đợi trong stress đến 90 ngày làm cái quyết định. Mong cho mình, mong cho mọi người như mình bình an vô sự, âm tính mãi mãi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2008(UTC) Bài viết: 434 Đến từ: Saigon
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
|
...Living is easy with eyes closed Misunderstanding all you see It's getting hard to be someone, but it all works out It doesn't matter much to me
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-08-2008(UTC) Bài viết: 189
|
Cố gắng lên nhé. Đợi 3 tháng làm cái test nữa đễ loại khỏi tress. |
Đừng để: 1 phút nông nỗi Cã đời chìm trong bể khổ. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-09-2008(UTC) Bài viết: 97
|
 phí đời trai nhỉ, bị GMD bóc tem???? lại còn vụ lọt thỏm chứ??? chắc chú em hơi bé rồi... Yên tâm đi không sao đâu, cố lên Lần sau gọi cho anh, anh cho chú địa chỉ bót hơn
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.