  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-08-2004(UTC) Bài viết: 9
|
<p>Các đường lây truyền HIV thì sách vở cũng đã nói nhiều rồi. Đó là :Quan hệ tình dục, từ mẹ qua thai nhi và tiêm chích ma túy. Tuy nhiên thực tế vẫn có những "tai nạn" khác với ba hình thức trên(nhưng cơ bản vẫn có sự tiếp xúc máu và dịch chứa virus HIv với cơ thể người lành). Mình đọc báo thấy có những trường hợp nhiễm HIV như sau:<br />-Một tai nạn giao thông xảy ra và người bị tai nạn bị chảy máu. Một anh thợ sửa kính (tay có vết trầy xước vì đang cắt kính) lao ra đưa nạn nhân đang đầm đìa máu vào bệnh viện. Khi bệnh viện báo tin bệnh nhân nhiễm virus HIV thì anh thật sự choáng váng.<br />-Một chiến sĩ CA ờ TPHCM phụ trách phòng chống ma túy bị nhiễm HIV trong lúc làm nhiệm vụ. (Trường hợp cụ thể thì không xác định được )Do không biết nên vô tình vơ anh cũng bị lây nhiễm.<br />-Theo tin báo đưa thì 2 vợ chồng CA ở Ninh Thuận đã quyên sinh khi phát hiện mình bị nhiễm HIV. Có thể chiến sĩ CA đã nhiễm khi bị đối tượng tù nhân(nhiễm HIV) bắn máu vào mắt và đổ nguyên chậu nước lau người(có chứa dịch ) vào người.<br />-Một cô gái ngoan hiền, chưa biết đến QH tình dục, không tiêm chích ma túy nhưng khi khám sức khỏe để đi du học thì được báo là đã bị nhiễm. Cô không thể biết được vì sao mình bị nhiễm.<br />.................................<br />Chắc chắn là trong hàng trăm ca nhiễm HIV vẫn sẽ có những trường hợp mà người nhiễm không giải thích được lý do vì sao. Quả thật khi đọc những thông tin trên mình thật sư đau lòng. Với những người hiền lành, lương thiện thì nhiễm HIV quả là một cơn ác mộng, nỗi đau phi lý giáng xuống đầu họ. Ai có thể trả lời được câu hỏi vì sao?<br /><br />Mình viết bài này không khác gì hơn là muốn nghe những tâm sự thật lòng từ những người đã bị nhiễm HIV :Vì sao bạn bị nhiễm ? Nếu bạn có câu trả lời thì ít ra bạn không maĩ day dứt như những nạn nhân không biết vì sao mình bị nhiễm. Hãy mở rộng vòng tay và lắng nghe những lời tâm sự !<br /></p>
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2004(UTC) Bài viết: 131
|
Bạn ơi ! Thật sự để những người trong cuộc nói ra được vì sao họ nhiễm thì mình nghĩ quả là rất khó khăn.Tất cả chỉ là vô tình bị nhiễm thôi nhưng có rất nhiều người lý do nhiễm từ những ngày tuổi trẻ dại khờ và nông nổi.Hay chỉ một phút không làm chủ được bản thân mình?? Khi đặt câu hỏi tại sao bạn bị nhiễm ?Bạn có nghĩ rằng đã khơi lại cho họ những ngày tháng lầm lỗi mà hiện tại họ đang muốn quên để làm lại từ đầu?Đây thực sự là một chuyện tế nhị (theo mình nghĩ đấy nhé ) Còn mọi người không biết đang nghĩ gì và như thế nào?Mọi người hãy lên tiếng đi nhé |
Tôi chỉ cần một điều ước : ước gì tôi có thể quay ngược lại bánh xe thời gian... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-06-2004(UTC) Bài viết: 241
|
Có thể trong trang web này, bạn có thể đặt câu hỏi đó; nhưng LONG đoan chắc với bạn rằng: không có Tư vấn viên giàu kinh nghiệm nào lại đặt câu hỏi đó với thân chủ. Bạn cần biết về đường lây của khách hàng ? OK ? Nhưng nó giúp bạn làm thống kê, phân tích... chứ hoàn toàn không giúp người bệnh điều gì. Việc chăm sóc cho người nhiễm sẽ khác nhau giữa người có tiêm ma túy hay không tiêm ma túy; cũng như người lây truyền bằng đường tình dục. CẮT NGUỒN LÂY - là việc hàng đầu. Song có nhiều cách để tìm ra đường lây truyền , mà chắc chằn không bằng câu hỏi đó. Thân!
|
KHÔNG AI TẮM HAI LẦN TRÊN CÙNG MỘT DÒNG SÔNG |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-09-2008(UTC) Bài viết: 160
|
Mình đang đợi xét nghiệm PCR ở pasteur, nhưng mình biết rằng mình nhiễm bằng con đường tình dục. Mình quan hệ không dùng BCS, lúc đó mình không có chút xíu gì về HIV. Mình thật sự mù về thông tin này luôn. Mình chỉ là quan hệ ở ngoài và xuất tinh ra ngoài (không cho DV vào trong - cọ ở ngoài) nhưng tinh dịch đã đính vào. Mình nghĩ đó là nguyên nhân làm mình bị nhiễm. Mình bị chính bạn tình cố ý lây bệnh.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2008(UTC) Bài viết: 101 Đến từ: USA
|
Câu hỏi hay.  Đôi khi chúng ta cũng lên nhìn thẳng vào sự thật, đừng né tránh nó. Tôi thấy các Bsỹ vẫn hỏi câu hỏi như vậy và đề nghị người bệnh phải trung thực. Như vậy mới có thể tư vấn cụ thể về cách thay đổi hành vi... và có phương pháp điều trị thích hợp. Tại sao diễn đàn chúng ta cứ phải né tránh những câu hỏi như vậy??? |
Trước đây Hilton yêu tình dục. Bây giờ vẫn cứ yêu tình dục. Chỉ là không nói ra mà thôi. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
|
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2008(UTC) Bài viết: 101 Đến từ: USA
|
ngaymai
|  | Gia nhập: 27/08/2004 | Số bài: 9 | 9 bài -> Top100???  |
Trước đây Hilton yêu tình dục. Bây giờ vẫn cứ yêu tình dục. Chỉ là không nói ra mà thôi. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.