  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-08-2008(UTC) Bài viết: 123
|
Anh là người có trái tim nhân hậu nữa.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
choáng váng lun...  |
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-08-2008(UTC) Bài viết: 123
|
Do la su that ma'. Dung la cai giong noi cua anh Tuan that de men, chi bao tan tinh, dong vien anh em trong luc kho khan ...Phai ko anh Tuan?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Ghen tị quá . Kiểu này phải khoá topic lại thôi . Phải không Lão Mẹc?   |
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-04-2007(UTC) Bài viết: 164  Đến từ: 10672 kedge garden grove ca 92645 Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Tuanmec là 1 người đáng được kính trọng và là con "Chim" đầu đàn của dđ chúng ta.    ---------------------------------------------------------- P/s: Đề nghị Đảng và Nhà Nước phong tặng cho Anh Tuanmec " Huy chương kháng chiến chống HIV hạng nhất"... " Anh hùnh lực lượng chống Ma Tuý và Mại Dâm hạng nhì".
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-08-2008(UTC) Bài viết: 67
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Nếu một ngày tôi có đi mãi mãi Thì lời giã biệt cũng sẽ âm thầm Trả lại ai những buồn vui từng có Và cả vòm trời kỷ niệm xa xăm Ngày mai đây tình trôi vào quên lãng Như bước phiêu du sao nhớ đường xưa Như thời gian khi vô tình xoá trắng Và trên đường trong cõi nắng mưa Mới hiểu được bên giấc đời hư ảo Thương kiếp người khổ luỵ đến bao giờ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
 Ngày đầu mới vào dd thấy avata của anh em sợ hết hồn !!!  
|
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-09-2008(UTC) Bài viết: 85
|
thx anh, xã hội có nhìu người như a thì tốt bít mấy.
|
what goes around... comes around ...! 1 tháng : Âm... 3 tháng 12 ngày : Âm... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2008(UTC) Bài viết: 15
|
Anh Tuấn ơi, anh thật là tuyệt diệu! 
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.